Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

(Trực tuyến) Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Gp Xuân Lộc


Trực tuyến trên kênh YouTube Giáo phận Xuân Lộc Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân vào lúc 07giờ sáng ngày 01 tháng 06 năm 2017 tại tiền sảnh khu Triết Học, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.


Vào lúc 19h30 tối ngày 31 tháng 05 năm 2017, tại tiền sảnh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các chủng sinh cùng Quí Cha và một số anh chị em giáo dân sẽ cung nghinh Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và sau đó tham dự nghi thức tuyên xưng Đức Tin của Đức Cha Phụ tá Tân Cử Gioan Đỗ Văn Ngân.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tuyến trên kênh YouTube Giáo phận Xuân lộc.




____________________________

CHÚC MỪNG ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.
Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Khách và anh chị em đến dự Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là Phó Giám đốc Đại chủng viện đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana
Sơ lược tiểu sử Đức Tân giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân:
– Sinh ngày 07/06/1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm
– 1965–1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 1973–1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
– 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc.
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:
– Năm 1992–1994: phó xứ Ninh Phát
– Năm 1994–2005: chính xứ Ninh Phát
– 1995–2005: công chứng viên của Toà án hôn phối giáo phận Xuân Lộc
– 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM
– 2005–2006: giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre
– 2006–2010: học tại Đại học Santo Tomas (Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.
– Từ 2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện
– Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.

Nguồn: www.http://giaophanxuanloc.net



Lễ khai mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017, Gp Đà Nẵng


Lúc 17h00 chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017, tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu – Giáo phận Đà Nẵng với sự hiện diện của các đoàn khách hành hương từ các nơi về bên mẹ Trà Kiệu, giáo dân giáo xứ Trà Kiệu cùng các linh mục, tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận đã bắt đầu thánh lễ khai mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017. Kỷ niệm 132 Đức Mẹ đã hiện ra tại Trà Kiệu (1885-2017) với chủ đề: ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH. “Người bảo gì, anh em hãy làm theo.” (Ga 2,3).



Lễ khai mạc Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

Bài giảng lễ khai mạc Đại Hội 

Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

 Đọc Tin mừng Ga 2,1-12
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
  1. Sự hiện diện của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana quả là cần thiết cho bà con hai họ, đặc biệt cho đôi tân hôn hôm đó. Tiệc cưới hết rượu là tai họa cho nhà đám. Họ sẽ bẽ mặt với khách mời.
Chúng ta thấy Đức Mẹ rất nhạy cảm và tinh tế trong hoàn cảnh này. Mẹ biết phải làm gì cho họ. Mặc dù “giờ Con chưa đến“: giờ Chúa Giêsu chịu chết và được tôn vinh, giờ của rượu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu chưa đến nhưng nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ tượng trưng cho thứ rượu giao ước mà Ngài sẽ ban cho nhân loại khi hiến tế mình trên Thánh giá.

Thánh lễ truyền chức Giám mục phó Gp. Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh




Nguồn: www.http://tgpsaigon.net

Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông 2017: Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế tại Giáo Phận Đà Nẵng




Từ sau Công đồng Vatican II, Lễ Chúa Thăng Thiên hằng năm được chọn làm ngày Giáo Hội cầu nguyện cho truyền thông xã hội, được gọi là ngày Truyền Thông Thế Giới (WCD: World Communication Day); và kể từ năm 1971, vào dịp đặc biệt này, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm đều gửi cho dân Chúa một Sứ điệp Truyền thông, với những chủ đề riêng cho từng năm. Năm 2017 là Ngày Thế giới Truyền Thông thứ 51 và sứ điệp Truyền thông được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành mang tựa đề: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5): Thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta.
Thứ Năm, ngày 25/5/2017 theo lịch Rôma là ngày lễ Chúa Thăng Thiên, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Nẵng (Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng), Ban Mục Vụ Truyền Thông (MVTT) Giáo Phận Đà Nẵng tổ chức gặp gỡ các Ủy viên, nhân sự liên quan đến lãnh vực truyền thông với sự tham dự của các thành viên ban Truyền thông các giáo xứ trong giáo phận; đặc biệt có sự tham dự của đại diện các Ban Mục vụ Truyền Thông của các giáo phận Huế, Ban Mê Thuột và Kon Tum thuộc Giáo Tỉnh Huế.
Cùng hiện diện với Cha Phêrô Hoàng Gia Thành – Trưởng Ban MVTT Giáo phận Đà Nẵng, có quý Cha Trưởng, Phó Ban MVTT các giáo phận:
Cha  Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng Ban MVTT Giáo phận Kontum
Cha Phêrô Nguyễn Vũ – Phó Ban MVTT Giáo phận Huế
Cha Antôn Vũ Thanh Lịch – Trưởng Ban MVTT Giáo phận Ban-mê-thuột
Cùng với hơn 50 thành viên là Quý Cha liên hệ với Ban MVTT, Quý Sơ và Quý Ủy viên Truyền thông của 4 Giáo phận tham dự ngày hội ngộ.
Chương trình Hội Ngộ được bắt đầu tại Hội trường Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Nẵng với phần khởi động của anh Tôma Trương Văn Ân, thông tín viên Giáo phận Đà Nẵng, và sau đó vào lúc 8 giờ 00, nghi thức khai mạc được cử hành với lời chào mừng và phần giới thiệu sơ lược về ngày Thế giới Truyền Thông của Cha Phêrô Hoàng Gia Thành, Trưởng Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Đà Nẵng.

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG KẾT THÚC NĂM HỌC GIÁO LÝ 2016-2017



Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 28.5.2017, thánh lễ lúc 9g30 dành cho thiếu nhi, cũng là thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học giáo lý 2016-2017 của giáo xứ. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ trong suốt năm qua, đặc biệt cho các giáo lý viên các em thiếu nhi.

Năm học giáo lý vừa qua đã đón nhận 550 em, trong đó có 100 em người dân tộc từ các làng (di dân) là học sinh nội trú tại Tp Kontum,thuộc 2 nhà Têrêxa (Phaolô) và Vinh Nguyên (Vinh Sơn). Tất cả các em được sắp xếp vào 19 lớp giáo lý từ lớp Đồng Cỏ Non 2 đến lớp Vào Đời 3, tính trung bình một lớp 29 em. Nhìn chung, các em đã nỗ lực, cố gắng nhiều, mặc dầu chịu áp lực rất lớn của việc học tập, chịu tác động tiêu cực của môi trường xã hội chung quanh. Một số đông các em ngoan ngoãn, đời sống đạo đức vững vàng, qua việc đến với lớp giáo lý và tham dự thánh lễ Chúa nhật sốt sắng, hay tham gia vào các hội đoàn như ca đoàn, lễ sinh. Tuy vậy vẫn còn một số các em nghỉ học, bỏ học giáo lý, trốn tránh thánh lễ CN, một số chưa lễ phép.v.v.

Ngoài giờ học giáo lý sáng Chúa nhật và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, trong thánh lễ các em được Cha sở hướng dẫn, dạy dỗ cầu nguyện. Các em còn được khuyến khích mời gọi tham gia các hoạt động trong phụng vụ, các sinh hoạt khác của giáo xứ như múa hát, dâng hoa Đức Mẹ, tham gia diễn nguyện Giáng sinh.v.v.

Đội ngũ Giáo lý viên gồm 30 anh chị em đã cố gắng hết sức để đồng hành với các emtuy vậy trong sinh hoạt chưa thật đồng đều và gắn kết.

Cuối năm có 24 em Tuyên xưng đức tin (Vào đời) vào CN 28.5.2017; sắp tới có 60 em Xưng tội Rước Lễ lần đầu 40 em lãnh nhận BT Thêm sức... Các em này sẽ đều được GLV chuẩn bị thật chu đáo, qua việc tĩnh tâm, cầu nguyện, ôn bài…

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ nhân kết thúc Năm huấn giáo 2016-2017, Ban Giáo lý chúng con xin chân thành cảm ơn Cha xứ vì những quan tâm, lo lắng, nâng đỡ bằng nhiều cách khác nhau, nhất là đời sống cầu nguyện, đạo đức. Chúng con xin cám ơn Ban chức việc, quí Sơ, quý Hội đoàn, quí phụ huynh và tất cả những người đã góp công góp sức trong công việc giáo lý cao quý này.

Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho cha và cho tất cả các em cùng tát cả quí vị! 

Nhân dịp tổng kết năm giáo lý, cha sở và Ban chức việc đã ưu ái dành 72 phần quà, tặng thưởng cho một số em đã có nhiều cố gắng trổi vượt trong năm qua: siêng năng tham dự thánh lễ, chuyên cần, chăm chỉ học giáo lý cũng như như nhiệt thành tham gia các sinh hoạt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Tổng kết phát thưởng giáo lý và Thánh Lễ tạ ơn


  






GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG: TÔN VINH ĐỨC MẸ THÁNG HOA, THỨ BẢY 27.5.2017


(Giáo lý viên phụ trách)







PHẦN I: KHAI MẠC
(19g15’- Giáo dân đã vào ngồi ổn định trong nhà thờ)            
Lời dẫn mở đầu:
Kính thưa cộng đoàn!
Vào năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra tại ngôi làng nhỏ Fatima, thuộc nước Bồ Đào Nha với ba trẻ Luxia, Phanxicô và Giaxinta. Qua các em, Mẹ mời gọi nhân loại hãy ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa. Mẹ đã căn dặn các em phải sống thánh thiện để cầu nguyện cho những kẻ có tội và cứu vãn thế giới.
Ngày 13/05/2017 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hiện diện tại linh địa Fatima để chủ sự nghi lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta, và cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng kỷ niệm 100 năm sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại đây.
Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cùng toàn thể con cái Mẹ trên khắp thế giới, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Fatima để tôn vinh Mẹ, và nói lên quyết tâm thi hành sứ điệp mà Mẹ đã nhắn nhủ với loài người.
(Mở video: 5 phút)
Fatima: Hàng triệu người dự Lễ Tuyên Thánh hai em nhỏ Phanxicô và Giacinta, 13.05.2017
(5 phút: Từ giây 1 đến 5 phút)

Nguồn video: Đài Vatican-Tiếng Việt
Xem xong đoạn video
Kính mời cộng đoàn đứng:
·        Dấu Thánh Giá
·        Hát: Thánh Thần hãy đến!
TK. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi!
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
·      Đọc Kinh: - Tin - Cậy - Mến - Sấp mình - Dấu Thánh giá kép
Lạy Mẹ Maria, tháng Hoa sắp qua đi với bao hồng phúc Mẹ đã trao ban cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho Giáo xứ và cho mỗi người chúng con. Hôm nay chúng con quây quần bên Mẹ trong những giây phút cuối cùng của tháng Hoa kính Mẹ để dâng lên Mẹ lời tạ ơn chân thành phát xuất từ đáy lòng của từng người và của toàn thể Giáo xứ chúng con.
Lạy Mẹ từ ái, nhìn lại hành trình sống đã qua, dưới sự hướng dẫn của Mẹ, Giáo xứ chúng con dù nhỏ bé nhưng luôn được tình thương của Mẹ chở che. Và qua Mẹ chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa luôn đồng hành với Giáo xứ chúng con, giúp Giáo xứ chúng con  từng ngày đi lên. Cùng với tâm tình tạ ơn sâu thẳm, chúng con cũng muốn thân thưa với Mẹ lời xin lỗi vì những hờ hững vô ơn của chúng con.
Lạy Mẹ! chúng con xin dâng cho Mẹ tất cả mọi phần tử trong Giáo xứ chúng con. Chúng con nguyện ước được thuộc về Mẹ mãi mãi. Xin dâng Mẹ quá khứ đã qua, hiện tại đang diễn ra và tương lai đang ở phía trứơc. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và trợ giúp chúng con. Xin cho chúng con nên những người con bé nhỏ của Chúa và của Me, nên người học trò dễ dạy của Chúa Thánh Linh để xứng đáng là Đền Thờ của Ngài và trở nên con cái Cha trên trời.
(Mời cộng đoàn ngồi)
·        VŨ DÂNG NẾN: Dâng Mẹ 



Nguồn video: Mai Tự Cường

PHẦN II: SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
A/ LỜI CHÚA
(Kính mời cộng đoàn đứng)

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51


“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5):
Thông truyền niềm Hy vọng và sự Tin tưởng trong thời đại chúng ta
***
Nhờ những tiến bộ về công nghệ, việc tiếp cận các phương tiện thông tin giúp cho biết bao người có thể chia sẻ thông tin tức thời và phổ biến rộng rãi. Những tin tức ấy có thể tốt hay xấu, đúng hay sai. Các Kitô hữu đầu tiên đã ví tâm trí con người như chiếc cối xay liên tục; cối xay ấy phải xác định sẽ xay cái gì: lúa tốt hay cỏ lùng. Tâm trí chúng ta luôn phải “xay”, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn cái gì để xay (x. Thánh Gioan Cassian, Thư gửi Leontius).
Tôi muốn gửi sứ điệp này đến tất cả những ai, trong công việc chuyên môn của mình hoặc trong các mối tương quan cá nhân, giống như những chiếc máy xay ấy, hằng ngày “xảy ra” những thông tin để cung cấp lương thực bổ dưỡng cho những người mà họ giao tiếp. Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.
Tôi tin rằng chúng ta phải phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của sự lo âu và phải ngăn chặn vòng xoáy của nỗi sợ hãi phát xuất từ thói quen tập chú vào “những thông tin xấu” (chiến tranh, khủng bố, những bê bối và tất cả các loại thất bại của con người). Hẳn nhiên đây không phải là cổ võ cho những thông tin sai lạc chẳng lưu tâm đến bi kịch đau khổ của con người, cũng không phải là lạc quan ngây thơ mù quáng với những bê bối của cái ác. Trái lại, tôi muốn rằng tất cả chúng ta hãy nỗ lực vượt qua cảm xúc bất mãn và cam chịu ấy, vốn đôi khi gây ra sự dửng dưng, sợ hãi hay ý tưởng rằng cái ác không có giới hạn. Hơn nữa, trong một hệ thống truyền thông cho rằng thông tin tốt thì chẳng ai tin, và bi kịch nỗi đau của con người và mầu nhiệm sự dữ dễ dàng biến thành thú vui; thì chúng ta luôn bị cám dỗ ru ngủ lương tâm hoặc rơi vào bi quan thất vọng.
Thế nên tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách truyền thông rộng mở và sáng tạo, một phong cách không bao giờ tìm cách làm cho cái ác trở nên hấp dẫn nhưng tập trung vào các giải pháp và truyền cảm hứng cho người tiếp nhận thông tin đến với các thông tin một cách tích cực và có trách nhiệm. Tôi kêu gọi mọi người hãy cung cấp cho con người ngày nay những câu chuyện thực chất là những “tin vui”.

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

THÁNH LỄ CẦU CHO CHA AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG TẠI NHÀ THỜ KON XOMLUH 22.5.2017


 PHẦN 1:
- Rước tro cốt Cha Aug. Nguyễn Viết Chung vào nhà thờ
- Thánh Lễ - Phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & BÀI GIẢNG & LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


 PHẦN 2: 
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ



Nguồn Video: Mai Tự Cường

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Thánh Lễ Tạ Ơn Kim Khánh Lm. Đa-minh Trương Kim Hương CN 21 5 2017



THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH LM ĐAMINH TRƯƠNG KIM HƯƠNG CN 21 5 2017
TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG QUÝ, GIÁO PHẬN KON TUM
VỚI SỰ HIỆN DIỆN HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ, GM. GP. KON TUM
P. I : PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG PHÊRÔ


 PHẦN 2: - PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
- ĐẠI DIỆN GIÁO DÂN CHÚC MỪNG & DÂNG HOA + VŨ
- LỜI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ VÀ CHA GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN



NGUỒN VIDEO : Cuong Mai Tu

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa


Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa
Người Thượng hoặc đồng bào sắc tộc là danh từ được dùng thời trước 75 để gọi chung những nhóm sắc tộc thiểu số sinh sống trên cao nguyên miền Trung, như Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông…”Thượng” có nghĩa là ở trên, “người Thượng” là người ở miền cao hay miền núi, một cách gọi đặc trưng để chỉ những sắc dân sinh sống tại Tây Nguyên, còn gọi là miền Thượng (tức là miền thượng du). Chính sách dân tộc dành cho miền này được gọi là Thượng Vụ. Ngày nay, thường dùng chữ “người dân tộc” để gọi chung những sắc dân thiểu số.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa
Những đàn voi với số lượng không đếm xuể ở Tây nguyên ngày xưa

Trước thế kỷ 19 thì Tây Nguyên là vùng đất tự trị, địa bàn sinh sống của các bộ tộc thiểu số, chưa phát triển thành một quốc gia hoàn chỉnh. Do đất rộng, người thưa, các bộ tộc thiểu số ở đây thỉnh thoảng trở thành nạn nhân trước các cuộc tấn công của vương quốc Champa hoặc Chân Lạp nhằm cướp bóc nô lệ.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa
Vợ chồng người Thượng

Ổ Tây Nguyên thuở xưa thì chiêng, ché, voi, trâu có thể đổi được nô lệ. Có loại chiêng chỉ ngang giá vài con trâu nhưng cũng có loại chiêng giá trị tới 40 con trâu hay một tá tù binh, nô lệ.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa
Phụ nữ người Thượng, Đà lạt 1925

Người dân Tây Nguyên ngày ấy ăn mặc đơn giản, nam thường đóng khố, nữ thường cuốn váy ở trần – về mùa lạnh thì choàng thêm tấm mền cũ. Trang phục khi đi hội của người dân thường được trang trí hoa văn nhiều màu sắc cả nam, nữ đều đeo vòng bạc.
Tư liệu ảnh quý về Tây nguyên ngày xưa
Một gia đình người dân tộc ở GiaRay

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto


J.B. Đặng Minh An dịch5/13/2017


Lúc 10h sáng thứ Bẩy 13 tháng 5, đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto, là 2 trong 3 trẻ mục đồng đã được thấy Đức Mẹ hiện ra.


Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:



“Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời.” Đó là những gì thị nhân trên đảo Patmos cho chúng ta biết trong Sách Khải huyền (12: 1), và thêm rằng bà sắp sinh một con trai. Sau đó, trong Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với môn đệ mình, “Này là mẹ con” (Ga 19:27). Chúng ta có một bà Mẹ! “Bà thật xinh đẹp”, như các thị nhân tại Fatima đã bảo nhau trên đường trở về nhà vào ngày hồng phúc 13 tháng 5 cách đây đúng một trăm năm. Tối hôm đó, Jacinta không thể kiềm chế được bản thân và cô đã nói với mẹ mình: “Hôm nay con đã gặp Đức Mẹ”. Họ đã nhìn thấy Mẹ Thiên Đàng. Nhiều người khác cũng đã tìm cách để được nhìn thấy như thế, nhưng. .. họ không thấy Đức Mẹ. Mẹ Đồng Trinh đã không đến đây để chúng ta có thể nhìn thấy Mẹ. Chúng ta sẽ được mãi mãi nhìn thấy Mẹ, tất nhiên là nếu chúng ta được lên trời.



Đức Mẹ báo trước, và cảnh cáo chúng ta về một lối sống vô thần và thực sự xúc phạm đến Thiên Chúa nơi những tạo vật của Người. Cuộc sống như vậy - thường được người ta đề xuất và áp đặt – có nguy cơ dẫn con người đến cửa hỏa ngục. Đức Mẹ đã đến để nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của Chúa ngự trong chúng ta và bảo vệ chúng ta, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất “Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.” (Kh 12,5). Trong tường thuật của Lucia, ba đứa trẻ được chọn đã được bao quanh bởi ánh sáng của Thiên Chúa khi ánh sáng ấy tỏa chiếu từ Đức Mẹ. Mẹ bao bọc họ trong lớp áo ánh sáng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Theo niềm tin và kinh nghiệm của đông đảo người hành hương, nếu không muốn nói là tất cả, Fatima là lớp áo ánh sáng bảo vệ chúng ta, cảm nghiệm ấy hầu như hơn hẳn bất cứ nơi nào khác trên trái đất này. Chúng ta cần nơi ẩn náu dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria và xin Mẹ, “hãy chỉ Chúa Giêsu cho chúng con” như kinh Lạy Nữ Vương dạy.


Người cha công giáo gx Tân Hương dâng hoa kính Đức Mẹ - Tháng Hoa 13.05.2017


GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, KONTUM
TÔN VINH ĐỨC MẸ THÁNG HOA
Giới Người Cha Công Giáo phụ trách
Thứ Bảy 13/05/2017

PHẦN I: PHẦN KHAI MẠC
1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần.
3. Đọc Kinh: Tin - Cậy - Mến - Sấp mình - Dấu Thánh giá kép.
· (Dẫn  khai mạc)
Chiều hôm nay, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tân Hương chúng ta họp nhau trong ngôi thánh đường thân thương, ấm cúng này để cùng nhau dâng lên tâm tình hiếu thảo, mến yêu của đoàn con cái đối với Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ của Hội Thánh, trong tháng 5, tháng của muôn đóa hoa khoe sắc, tháng tràn ngập tâm tình mến yêu của đoàn con dâng về Mẹ Maria với trọn tâm tình con thảo.
Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ, vì Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta biết bao hồng ân hồn xác trải dài qua năm tháng.
Chúng ta vô cùng hân hoan khi cử hành Tháng Hoa trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017) của Giáo Hội hoàn vũ, và trong năm mục vụ Gia đình 2017:  “Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân” của Giáo Hội Việt Nam.
· (Dẫn vào bài múa): Năm sắc hoa
Lạy mẹ Maria, trong tâm tình hiếu thảo mến yêu, chúng con đại diện cho những người cha trong gia đình, những người con trong giáo xứ, xin kính dâng lên Me năm sắc hoa tượng trưng cho các nhân đức của Mẹ: Đó là Đức tin, Đức cậy, Đức mến, Đức khiêm nhường, Đức văng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Kính xin Mẹ tuôn tràn muôn ơn phúc và chúc lành cho chúng con trong giờ tôn vinh này.

Video: Mai Tự Cường

PHẦN II: SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN - NĂM SỰ VUI
Suy niệm và cầu nguyện với kinh Mân Côi: Năm Sự Vui.

PHẦN III: LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ sáng ngời nhân đức. Xin Chúa ban cho chúng con trong hành trình dương thế này, biết luôn chiêm ngắm Mẹ, để trong cuộc sống làm người, làm Kitô hữu và làm con Chúa, chúng con biết yêu thương, thánh hóa gia đình, góp phần xây dựng Hội Thánh và biến đổi xã hội, sống đẹp thánh ý Chúa. Nhờ vậy, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ ơn lành và ban sự bình an cho gia đình và cho nhân loại hôm nay đang cần ơn của Chúa.
Lạy Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi! Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt trên hết mọi người trần gian, để thực hiện thánh ý Chúa. Chúng con cảm nghiệm tình thương vô biên của Mẹ đã dành cho chúng con. Xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh, thế giới và mỗi gia đình luôn bình an, vượt qua sóng gió, nguy nan giữa biển đời. Và xin Mẹ dạy chúng con biết biến mọi biến cố vui buồn trong đời sống gia đình, thành những nghĩa cử yêu thương, để cùng Mẹ, gia đình chúng con biết đem Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng con.Amen.
Hát: Nhịp bước bên Mẹ
1. Nhịp bước bên Mẹ con đem Giêsu đi vào lòng đời. Nhịp bước với Mẹ con gieo Tin Mừng vào trong thế giới.
ÐK. Maria, xin giúp sức cho con, dìu con đi trên những lối gian nguy. Đường dâng hiến cho Nước Trời hôm nay, bao chông gai nhưng có Mẹ con vững lòng.
2. Nhịp bước bên Mẹ con đem tin yêu đi vào lòng đời. Nhịp bước với Mẹ con gieo Tin Mừng vào trong thế giới.
_________________________________

PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

-Đặt Mình Thánh Chúa
-Hát: Ta là Bánh hằng sống
-Linh mục suy niệm và cầu nguyện
-Hát: -Này Con là Đá
          -Đây nhiệm tích
-Kết thúc:
 Hát: Đem Tin Mừng. 

_________________________________
Kontumquehuongtoi
14.05.2017

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

100 NĂM FATIMA - TOÀN CẢNH CHUYẾN HÀNH HƯƠNG CỦA ĐTC PHANXICÔ ĐẾN BỒ ĐÀO NHA 12-13/05/2017


Tiễn Đức Thánh Cha về lại Rôma



Truyền hình trực tiếp
Thánh lễ Phong thánh cho Jacinta và Phanxicô
tại Fatima do ĐGH Phanxicô chủ sự
vào lúc 15h40' (giờ VN) chiều 13/5/2017












(Sẽ cập nhật video và tin tức)
MỜI XEM THÊM:

target="_blank"> Video: Đức Thánh Cha lên đường hành hương Fatima


Nguồn tài liệu: -Vatican tiếng Việt
-Vietcatholic
-Công giáo và Dân tộc
-Đài Vatican
và các trang mạng khác...

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Ba cách lãnh nhận ơn toàn xá nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima


Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2016 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Linh mục André Pereira, giám đốc Đền thánh Fatima tại Bồ Đào Nha, giải thích với CNA (Catholic News Agency) rằng, ơn toàn xá được ban trong suốt dịp Năm Thánh. Theo thông tin chi tiết tại trang Web của Đền thánh, có 3 cách lãnh nhận ơn toàn xá.
Để lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu phải hội đủ những điều kiện thông thường như: Xưng tội và Rước lễ, dốc lòng chừa bỏ tội lỗi, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. 
  1. Hành hương tới Đền thánh
Cách thứ nhất là: “các tín hữu hành hương đến Đền thánh tại Fatima, Bồ Đào Nha, và tham dự vào một cử hành lễ nghi hay một buổi cầu nguyện kính nhớ Đức Trinh Nữ.”
Thêm vào đó, các tín hữu cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa.
  1. Cầu nguyện trước một bức tượng Đức Mẹ Fatima
Cách thứ hai áp dụng cho “các tín hữu đạo đức khi họ viếng thăm một bức tượng Đức Mẹ Fatima được trưng bày trang trọng tại bất kỳ nhà thờ, nhà nguyện hay một nơi xứng hợp nào khác, để mọi người tôn kính trong những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức là ngày 13 hàng tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười (năm 2017). Tại đó, họ tham dự một cách sốt sắng vào các nghi lễ hay giờ cầu nguyện tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.”
Liên quan tới cách thứ hai này, cha giám đốc Đền thánh Fatima nói với CNA rằng việc viếng tượng Đức Trinh Nữ “không nhất thiết phải là tại Fatima hay tại Bồ Đào Nha,” nhưng có thể thực hiện tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Ai muốn lãnh nhận ơn toàn xá cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima.
  1. Với người già và người đau yếu
Cách thứ ba để lãnh nhận ơn toàn xá sẽ được áp dụng cho những ai vì tuổi tác, bệnh tật hay vì những lý do hệ trọng khác mà không thể đi lại được.
Những người này có thể cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, và hiệp thông trong tinh thần thiêng liêng với các cử hành của năm thánh vào những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức là ngày 13 hàng tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười năm 2017.
Với niềm tin tưởng và nhờ Mẹ Maria, họ cũng phải “dâng lên Thiên Chúa nhân từ những lời cầu nguyện, những khổ đau hay những hy sinh trong đời sống của họ.”
Quang Khanh, S.J.
Chuyển dịch từ CNA (Catholic News Agency) 01-12-2016
Nguồn: http://dongten.net