Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA 2019



Ngày truyền thống của Giới Hiền Mẫu mừng kính Thánh Nữ Mônica của Miền Kontum năm 2019 được tổ chức theo cấp giáo xứ
Tại giáo xứ Tân Hương, chương trình mừng Ngày Hiền Mẫu Giáo Phận, cũng là bổn mạng Hội Bà Mẹ Gx Tân Hương diễn ra rất sốt sắng và phong phú, sôi động.

I/ Tối Thứ Sáu ngày 23/8/2019: các mẹ và các chị em có buổi tĩnh tâm do Cha sở Giuse Đỗ Hiệu hướng dẫn. Sau đó là giờ cầu nguyện với sự đồng hành của Nữ tu Cộng đoàn Têrêxa Phaolô.

II/ Thánh lễ mừng bổn mạng trọng thể vào sáng Chúa Nhật 25/8/2019, CN 21 Thường Niên. Các mẹ và chị em mặc đồng phục áo dài trắng đeo huy hiệu và khăn quàng xanh, rước ảnh Thánh nữ Mônica vào Nhà thờ. Thánh lễ diễn ra thật trang trong, sốt sắng.

III/ Hội Trại Mônica CN ngày 25/8/2019 từ 8g00 đến 16g00.
- 8g00: Bốc thăm, nhận trại và trang trí.
- Chương trình Hội Trại diễn ra gồm 6 phần chính:
Phần 1: Khai mạc- đồng diễn
Phần 2: Giao lưu- Trò chơi
Phần 3: Thi ẩm thực
Phần 4: Đố vui Giáo lý-Kinh Thánh (hình thức rung chuông vàng)
Phần 5: Diễn nguyện- Hoạt cảnh (các hiền mẫu theo từng Xóm Giáo)
Phần 6: Tổng kết- Phát thưởng- Chia tay
-16g00: Tháo dỡ lều trại- Dọn vệ sinh.

Các Bà Mẹ trong giáo xứ đã có một lễ mừng bổn mạng đầy ý nghĩa, ghi dấu ấn tốt đẹp mạnh mẽ trong tâm hồn các hiền mẫu, để rồi khi trở về với đời sống gia đình, các mẹ các chị trở nên chứng nhân đích thực của Tin Mừng Chúa Kitô cho những người thân, cho bà con lối xóm, trong cộng đoàn giáo xứ và tất cả mọi người.

MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH

- Buổi tĩnh tâm- cầu nguyện tối 23/8/2019

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Hà Nguyễn và Thu Hương, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Giáo Xứ Phương Quý, Thu Hương, Hà Nguyễn và Thành Trung, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Lê Chi, Dong Ta và Giáo Xứ Phương Quý

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

- Thánh Lễ CN 25/8/2019 mừng bổn mạng trọng thể

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm My Hanh, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Hà Nguyễn, Phung Huynh và Đỗ Hiệu, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Phương Thảo và Dong Ta, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Hà Nguyễn, Phung Huynh và Lan Võ, bàn và trong nhà

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Giáo Xứ La Vang Mừng Lễ Bổn Mạng Và Làm Phép Khu Đất Xây Dựng Nhà Thờ





Nhà Thờ Giáo Xứ La Vang 2019
Sáng ngày 15/08/2019, Giáo xứ La Vang (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) long trọng mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng của Giáo xứ. Hiện diện trong thánh lễ lúc 9g30 có Cha Giuse Đỗ Hiệu, quản miền Kontum chủ tế; Cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB), phụ trách Giáo xứ La Vang; Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, TGM Kontum; và Cha Giuse Nguyễn Minh Đức, cha xứ Ninh Đức. Đông đảo bà con giáo dân Kinh – Thượng trong và ngoài Giáo xứ, quý ân thân nhân hiệp thông sốt sắng tham dự thánh lễ.
Đặc biệt, hôm nay niềm vui được nhân đôi khi Giáo xứ La Vang khởi sự làm phép khu đất để xây dựng Ngôi Thánh Đường mới của Giáo xứ.
Ngay sau Thánh lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại ngôi nhà thờ hiện tại của Giáo xứ, quý Cha đồng tế và cộng đoàn rước kiệu tượng Đức Mẹ La Vang tiến ra khu đất sẽ xây dựng Nhà Thờ tương lai trong tiếng cồng chiêng vang vọng và lời thánh ca thành kính. Cha chủ sự Giuse Đỗ Hiệu mời gọi cộng đoàn hướng lòng để cử hành nghi thức Làm Phép Đất. Cha nói:
“Anh chị em thân mến…
...Mảnh đất này vô cùng quan trọng, sau này Đức Giám Mục sẽ làm phép đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi Thánh Đường của chúng ta trong vùng này. Vì tầm quan trọng đó nên hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời cám ơn chân thành, và dâng lên tất cả công việc làm rất quan trọng này cho Chúa, đặt dưới sự hỗ trợ của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ của chúng ta hồn xác lên trời. Anh chị em hợp với tôi để làm phép mảnh đất này”.
Tiếp theo Cha chủ sự đọc lời nguyện, làm phép và rảy nước thánh lên khu đất.  Cha phụ trách Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ La Vang đã sốt sắng dâng lời cầu nguyện:
“Lạy Mẹ Maria, hôm nay toàn thể giáo xứ chúng con trọng thể mừng Mẹ lên trời cũng là bổn mạng Mẹ La Vang của giáo xứ chúng con. Chúng con có dịp qui tụ nhau nơi đây để xin Chúa chúc lành cho sự triển nở của giáo xứ chúng con, chúc lành cho khu đất mà chúng con đã mua được để xây dựng nhà Chúa. Trong tương lai chúng con còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng có Mẹ đồng hành với chúng con để giáo dục bảo ban và dạy dỗ, nhất là Mẹ xây dựng nơi tâm hồn của mỗi người trong chúng con, Mẹ trở thành nhà giáo dạy dỗ chúng con để chúng con trở thành đền thờ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ở giữa đời. Con xin cám ơn Mẹ!.
Con xin cám ơn quý Cha đã hiện diện nơi đây, đặc biệt là quý ân nhân xa gần bằng cách này cách khác, bằng lời cầu nguyện và công sức đã giúp cho chúng con hiện tại và trong tương lai. Xin dâng lên Mẹ tất cả những người con yêu quý của Mẹ đây. Xin Mẹ đồng hành với chúng con. Amen.
Cha Giuse Quân cũng ngỏ lời cám ơn các ân nhân:
“Và nhân đây con xin được cám ơn anh Nguyễn Hưng, là một ân nhân đã xung phong đồng hành sát cánh bên cạnh bên chúng con trong bước đường chúng con xây dựng giáo xứ; anh Nguyễn Hưng ở trong Ban nghệ thuật thánh của Việt Nam. Đồng thời con xin cám ơn Ban Truyền Thông của Gp. Qui Nhơn cũng có mặt hiện diện nơi đây để lấy những hình ảnh truyền thông giúp cho chúng con trong tương lai”.
Mặc dù sáng hôm đó trời có mưa, nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vì “hồng ân Chúa như mưa rơi xuống miên man” trong cộng đoàn và trong tâm hồn mỗi người. Đức Mẹ về trời mở ra một tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng cho Giáo xứ La Vang trẻ trung, tràn đầy sức sống đang nỗ lực sống và loan báo Tin Mừng cho anh chị em chung quanh.
Được biết, Giáo xứ La Vang được chính thức thành lập từ ngày 23 tháng 10 năm 2018. Trước đây, La Vang là một Giáo họ thuộc Giáo xứ Yali.
Vào thời điểm Cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân về tiếp nhận Giáo xứ năm 2019, La Vang có 1280 giáo dân. Sau mấy tháng, hiện tại, số giáo dân đã tăng lên thành 1310 người.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH
Minh Sơn – Quốc Tiệp
Ban MVTT GP KT
21/08/2019
WGPKT(21/08/2019) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

LỄ TẠ ƠN NGÂN KHÁNH TU DÒNG CỦA SR. THÉRÈSE NGUYỄN THỊ LOAN, SPC



...25 năm ấy biết bao là tình
...25 năm ấy đong đầy Ân sủng Chúa.

Vào lúc 6g sáng ngày 17/08/2019, Cộng đoàn Têrêxa Kon Tum vui mừng tạ ơn Thiên Chúa  vì hồng ân 25 năm Tu dòng của Sr. Thérèse Nguyễn Thị Loan. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Cha Quản Miền Kontum Giuse Đỗ Hiệu và Quý Linh mục đồng tế trong thánh lễ cùng với gia đình, ân thân nhân và bạn bè thân hữu, tại Nhà Nguyện của Cộng đoàn 06 Trần Phú, Tp. Kon Tum.



Mời xem tiếp...

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ ĐĂK WƠK YÔP



Chúa nhật ngày 11/08/2019 là một ngày đặc biệt cho giáo họ Đăk Wơk Yôp, thuộc giáo xứ Hơ Moong, hạt Đăk Hà, Gp. Kon Tum. Cộng đoàn họ đạo vui mừng chào đón Đức Cha Giáo Phận Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, Cha Giuse Đỗ Hiệu quản miền Kontum, Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu quản hạt Đăk Hà, Cha Giuse Nguyễn Đức Chương, Cha Simon Phan Văn Bình … nguyên phụ trách địa sở Hàmoong trước đây, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy phó tế và nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi qui tụ về dâng thánh lễ tạ ơn Làm Phép Ngôi Nhà Thờ Mới được hoàn thành sau một thời gian nỗ lực xây dựng.
Mời xem tiếp: (Nguồn: giaophankontum.com)

Trực tiếp: La Vang 2019 – Rước Kiệu và Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời


15/08/2019


Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Hoa Núi Rừng V – 2019 – Giáo Phận Kontum


Mùa “Hoa Núi Rừng V- 2019” của Giáo phận Kontum đã tưng bừng nở rộ, tỏa hương thơm ngát và hân hoan mừng ngày bội thu. Hôm nay ngày 13.8.2019, tại giáo xứ Phaolô, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ tế Thánh lễ tạ ơn, Cha Gioakim Lương Đông Vỹ trưởng ban mục vụ Văn hóa phận Kontum,  Cha Gioan Võ Tá Khánh trưởng ban mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn cùng 4 Cha đồng tế.
Hội trại Văn hóa : Thắp lửa yêu thương
Thành viên của Hoa Núi Rừng gồm những thí sinh đã dự thi, tập trung tại giáo xứ Phaolô từ trưa ngày 12.8, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, đại diện Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, đã thắp lửa từ Nhà Tạm khai mạc hội trại. Ban tổ chức hội trại và các huynh trưởng chia đều các em vào 12 tổ theo tên các Tông đồ, đây là dịp quý báu để làm quen kết nối tình thân. Đêm lửa trại với những tiết mục đặc sắc của các đơn vị: Nội trú Tê-rê-xa, nội trú Võ Lâm, nhóm trẻ Plei Ku Ró.
Bài giảng lễ
Bài giảng lễ của Cha Gioan Võ Tá Khánh trưởng ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn. Cha ấn tượng bởi lửa trại, thắp lửa từ Nhà Tạm, giữ lửa trong lều trại, san dầu cho nhau, truyền lửa yêu thương. Làm thể nào để thắp, giữ, truyền lửa yêu thương? Tất cả những thành viên ưu tú đang ở đây cần rèn luyện tập nói cho chuẩn. Nói sao cho người ta hiểu tình thương của Chúa. Bài đọc 1, ông cụ Mô-sê 120 tuổi trao việc cho thanh niên Giô-suê kế vị. Thế giới còn hơn 2/3 dân số chưa biết Chúa. Cám ơn Chúa vì Giáo phận Kontum đã được các vị Thừa Sai tha thiết truyền đạt tình thương. Xin Chúa cho các bạn bằng ngòi bút, tác phẩm của mình, đem lửa yêu thương lan tỏa khắp thế gian.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thánh Ca Mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Ca Đoàn Tân Hương, Kon Tum


Mừng kính lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum

Kính mời nghe Thánh Ca hợp xướng
CA ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, GP. KON TUM

1. MẸ ĐẦY ƠN PHÚC_Lm Kim Long
và NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH_Hải Linh
(Xim bấm vào mũi tên góc phải)



2. CAO VỜI KHÔN VÍ_Hải Linh
(Xim bấm vào mũi tên góc phải)



3. TÌNH CHÚA_Ngọc Linh
(Xim bấm vào mũi tên góc phải)



4. BÀI CA DÂNG HIẾN_Dao Kim
(Xim bấm vào mũi tên góc phải)




Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, đám đông, thực vật, trẻ em, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, cây, bàn, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời
Ảnh: Dinh Dung 
(Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen)


Minh Sơn
Ca Đoàn Tân Hương, Kon Tum
12/8/2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Dòng Mến Thánh Giá khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập

      
  •  
  •  
Vào lúc 9:30 sáng ngày 05 tháng 8 năm 2019, tất cả các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá hân hoan hiệp thông khai mạc năm thánh tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với sự tham gia đông đảo của các thành phần đại diện cho 27 Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, cùng đồng tế với ngài là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y J.B Phạm Minh Mẫn, Cha Phi Khanh Vương Đình Khởi – Nhóm nghiên cứu linh đạo Mến Thánh Giá, cha chủ tịch Tu sĩ Giáo phận Sài gòn, cha đại diện Trung tâm mục vụ, cha đại diện Hội Thừa sai Hải ngoại Paris.

Dòng Mến Thánh Giá được Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập năm 1670 trong chuyến thăm Đàng Ngoài lần đầu tiên trong cương vị giám quản Đàng Trong của ngài kể từ khi chính thức được bổ nhiệm làm Giám mục Giám quản tông tòa Đàng Trong năm 1659. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông vừa chiên niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Đấng bản quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

Ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Đấng Sáng Lập bằng cách hướng trọn lòng trí và cuộc sống vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đức Cha Pierre Lambert de la Motte thành lập Dòng Mến Thánh Giá với mục đích giúp cho người nữ tu đạt đến sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hi sinh của Ngài. Linh đạo Mến Thánh Giá là linh đạo hòa hợp trọn vẹn của ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.

Trong suốt 350 năm qua, các nữ tu Mến Thánh Giá đã không ngừng sống linh đạo, đặc sủng và thi hành sứ mạng của mình trong các lĩnh vực của cuộc sống bằng việc thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Ngài bằng việc chuyển cầu trong nguyện đường và ngoài cuộc sống. Từng chị em Mến Thánh Giá ý thức trách nhiệm cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hũu sống xa lìa Thiên Chúa, cũng xin ơn phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên xã hội và giáo hội địa phương. Qua những thăng trầm của dòng lịch sử, chị em vẫn trung thành với sứ mạng của mình qua việc ưu tiên phục vụ giới nữ, giới trẻ trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội, luân lý và đức tin.
 
Hành trình 350 năm thật đáng quý đối với từng chị em nữ tu đang bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Một hành trình dài mang đậm dấu ấn lịch sử. Mừng năm thánh là cơ hội để mỗi chị em nhìn lại dòng lịch sử đã qua, dòng lịch sử được viết bằng mồ hôi nước mắt và hi sinh của bao thế hệ đi trước để chị em cùng tạ ơn Thiên Chúa quan phòng. Nhìn lại để cùng biết ơn những con người: trước tiên là Đấng Sáng Lập - người đã lắng nghe tiếng Chúa mang đến một luồng sức sống cho giáo hội Việt Nam, các chị - những thế hệ đi trước -  những con người đã đón nhận, đã cảm nghiệm và sống linh đạo đặc sủng Thiên Chúa soi sáng cho Đấng Sáng Lập. Nhìn lại không chỉ để sống tâm tình biết ơn nhưng sâu xa trong tinh thần tri ân cảm tạ là quyết tâm hoán cải và đổi mới nhờ và xứng đáng với ân sủng Thiên Chúa thương ban. Mừng năm thánh không chỉ để nhìn lại nhưng là bước tới. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong lời phát biểu trước khi kết thúc thánh lễ đã nhắc nhở chị em một điều vô cùng quý giá liên hệ với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay. Thời đại 4.0 với những phát minh vĩ đại và ứng dụng của khoa học kĩ thuật giúp cải thiện cuộc sống con người mỗi ngày một tốt hơn. Các chị em sống linh đạo Mến Thánh Giá, không phải là kết quả của thời 4.0 nhưng là phát minh của Thượng Trí cao vời – Thập Giá Chúa Giêsu – dấu hiệu cứu độ cho con người. Thập Giá mang lại cuộc sống vĩnh cửu và dồi dào cho con người.

Thánh lễ khai mạc khép lại đã mở ra một năm hồng ân cho chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối tượng duy nhất của lòng trí chị em, ban tràn đầy ân sủng cho chị em để chị em được mạnh sức bước đi trong linh đạo Chúa mời gọi với lòng nhiệt thành. Nguyện xin tình yêu Chúa qua lòng mến nhiệt thành của các chị em ban tràn đầy ân sủng của Ngài trên mỗi người đang ngày ngày ngước nhìn lên Thánh Giá như dấu hiệu cứu độ cho cuộc đời họ!

Nguồn: http://www.hdgmvietnam.com

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Suy nghĩ về sự hiệp nhất trong Hội Thánh nhân sự kiện "Giáo điểm Tin Mừng"



Đức Giê-su, trước khi bước vào cuộc thương khó và tử nạn, đã cầu nguyện cùng Chúa Cha với những lời lẽ thật thống thiết (x. Ga 17). Đây có thể được coi là những lời cầu xin thắm thiết nhất trước mặt các môn đệ. Một trong những điều Ngài tha thiết cầu xin, đó là cho họ yêu thương hiệp nhất với nhau.

 
Đức Giê-su đã cầu xin thế này: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17, 20-23).

Sau này, chính thánh Phao-lô cũng là một vị tông đồ quan tâm rất đặc biệt tới sự hiệp nhất trong Hội thánh, giữa các cộng đoàn Ki-tô hữu, giữa các Ki-tô hữu với nhau. Ngài đã khuyên nhủ các tín hữu như sau: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1, 10). Và trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, ngài cũng khuyên nhủ: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”. (Cl 3, 14).

Có thể nói sự hiệp nhất là hoa quả của lòng mến Ki-tô giáo và chỉ có lòng mến ấy mới thực sự liên kết các tín hữu lại với nhau một cách khắng khít, bền vững, trong cùng một đức tin, một phép Rửa, cùng một Thần Khí, cùng một Cha trên trời, cùng một thân thể là Hội thánh Chúa Ki-tô.

Thực vậy, sự hiệp nhất Ki-tô hữu có một tầm quan trọng rất đặc biệt trong đời sống và sinh hoạt Hội Thánh.

“Hiệp nhất quan trọng đến nỗi Tân Ước chú ý đến nhiều hơn cả thiên đàng hoả ngục. Ước muốn sâu xa của Thiên Chúa là chúng ta cảm nghiệm được sự nên một và hoà hợp với nhau.

“Hiệp nhất là linh hồn của sự hiệp thông. Phá hủy hiệp nhất là móc quả tim ra khỏi thân thể Đức Kitô. Hiệp nhất là bản chất, là cốt lõi, cách thức Thiên Chúa dự định để chúng ta cảm nghiệm một đời sống chung trong Hội Thánh, hội đoàn, gia đình. Mô hình tuyệt vời của sự hiệp nhất nên một là Chúa Ba Ngôi. Chính Thiên Chúa là mẫu gương cao cả nhất của một tình yêu hy sinh, khiêm tốn, biết coi trọng người khác và hòa hợp nên một.

“Như các bậc cha mẹ, Cha chúng ta trên trời cũng vui mừng khi thấy con cái Ngài sống hòa thuận với nhau. Vào những giờ phút cuối đời trước khi bị bắt, Đức Giêsu tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất (x. Ga 17, 20–23). Chính sự hiệp nhất của chúng ta là điều quan trọng nhất trong tâm trí của Đức Giêsu vào những giờ phút hấp hối ấy. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của vấn đề”. [1] 

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn-Dòng Ảnh Phép Lạ 03-08


HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ                                                                               THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 
Nếu có nhiều chặng đường cho một cuộc hành trình, có những bước ngoặt cho một cuộc lên đường, thì cũng có những giai đoạn, những bước quyết định cho một cuộc dấn thân, cho một đời dâng hiến.
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 03/08/2019, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về Nhà thờ Chính tòa cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cùng hiệp thông với 11 khấn sinh tuyên khấn lần đầu trong Dòng Ảnh Phép Lạ. Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, Cha Phêrô Trần Đình Lộc linh hướng Hội Dòng, quí Cha trong Giáo phận; Cha Bartôlômê Nguyễn Hoàng Tuấn (dòng Đaminh), người đã giúp các Yă tĩnh tâm; quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà Cố, thân nhân, gia đình của các và đông đảo bà con giáo dân đến cùng tạ ơn Chúa trong thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Hội Dòng.
Danh sách 11 khấn sinh:
1. Catarina Alexandria Y Hoa
          2. Phanxica Marie Y Chon
          3. Joana Phanxica Y Lô Đan
          4. Magarita Y Nẫm
          5. Marie Lucia Y Hênh
          6. Têrêxa Bênêdicta Y Diêm
          7. Marie Martha Y Vụ
          8. Marie Xêxilia Y Khương
          9. Anê Marie Y Chân
          10. Marie Gabrielle Y Ngai
          11. Elisabeth Y Triu
Sau những năm tháng học hỏi, tìm hiểu và thực tập sống ơn gọi Dòng Ảnh Phép Lạ, hôm nay các khấn sinh này tín thác đời mình trong bàn tay từ ái của Chúa, luôn xác tín vào lòng nhân hậu và tình thương Chúa, đoan hứa mãi trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng và luôn vững bước trên hành trình dâng hiến.
Đoàn rước chủ tế và 11 khấn sinh tiến vào nhà thờ bắt đầu phần nhập lễ.
Sau phần công bố các bài đọc Sách Thánh, nghi thức tiên khấn bắt đầu bằng việc gọi tên và thẩm vấn. Việc gọi tên từng người muốn nhắc nhở cho các khấn sinh hiểu rằng: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã  chọn các con và cắt cử các con ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của các con tồn tại” (Ga 15,16). Yă Tổng phụ trách Imelda Biut thẩm vấn các khấn sinh về ý muốn xin được tuyên khấn trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ. Các khấn sinh xác định muốn được sống theo linh đạo và đặc sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng trong lòng Giáo Hội, và qua nghi lễ tuyên khấn lần đầu, sẵn sàng tiến sâu hơn trong ơn gọi và sứ mạng của Hội Dòng.
Cả cộng đoàn vỗ tay vui mừng vì quyết định này của các Yă.
Tiếp theo, Đức Giám Mục giảng lễ. Sau khi nêu lên những ý nghĩa của đời sống dâng hiến, là các Kitô hữu muốn bước theo Chúa Kitô một cách gần gũi hơn, tự hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng mà mình đã chọn khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Đức Cha chia sẻ:

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

THÁNH LỄ LẶP LẠI LỜI KHẤN CỦA CÁC NỮ TU HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 02/08/2019


Vào lúc 5 giờ sáng ngày 02.08.2019, tại Nhà Nguyện Hội Dòng Ảnh Phép Lạ đã diễn ra Thánh Lễ tạ ơn và Lặp Lại Lời Khấn của 20 Yă (nữ tu người sắc tộc). Các Yă tái khấn năm thứ 2 các lời khấn giữ đức Khiết Tịnh, Vâng Lời, Khó Nghèo và Hiến Luật của Hội Dòng...
Hôm nay, ngoài 20 chị em lặp lại lời khấn, còn có 11 chị em chuẩn bị tuyên khấn lần đầu được  nhận Lúp Xanh, đánh dấu cho một giai đoạn quyết định cho cuộc đời dấn thân, tận hiến cho Chúa...
Xin mời xem tiếp


04/08/2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

ĐÔI NÉT LỊCH SỬ HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ


Nhân Lễ Tuyên Khấn của Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, Kon Tum
+Ngày 02/08/2019, vào lúc 05g00 Thánh Lễ Tạ Ơn Khấn Lại của 20 Nữ Tu tại Nhà Nguyện Hội Dòng.
+Ngày 03/08/2019, vào lúc 09g30 Thánh Lễ Tạ Ơn Tuyên Khấn Lần Đầu của 11 Nữ Tu tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum
Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Gp. Kon Tum chủ tế.

Xin hiệp thông tạ ơn Chúa với Nhà Dòng.
Kontumquehuongtoi xin giới thiệu ĐÔI NÉT LỊCH SỬ HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ
Kính mời:


Nguồn: giaophankontum.com