Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

THÁNG TƯ 1975 - NHỚ LẠI NGÀY ẤY!


DU ANH SƠN
Tp KonTum

1.
Nhớ lại ngày ấy!

40 năm. Nghe như rất lâu và xa lắm nhưng thực ra nó là hôm nay! 40 năm sau chiến tranh. Khi ấy tôi chỉ mới tuổi 15. Giá như không có biến cố xảy ra năm 1975 không biết giờ tôi đã tốt hay đã xấu. Lúc ấy tôi có thể là một người lính, một sĩ quan. Cái tôi mơ ước là một phi công lái F5. Hoặc cũng có thể là đã ra đi mãi mãi vì cuộc chiến.
Nhìn lại hình ảnh cây xăng trước nhà năm ấy, tôi không sao quên được ngày cả gia đình cùng hàng xóm bỏ nhà đi di tản. Nhìn từ cây xăng Kontum lúc ấy ( bây giờ ngân hàng Việt tin đang khởi công xây dựng tòa nhà 12 tầng) nhà tôi có cây trụ điện cao cao bên trái. Tất cả đều bỏ lại và chỉ còn mang theo trên người những thứ cần thiết nhất tập trung ngoài cây xăng . Tôi còn nhớ lúc đó khoảng 8h sáng ngày 16/31975. Sau khi cả gia đình nhìn lại ngôi nhà giống như là lần cuối cùng , chiếc xe Yamaha nữ của ba tôi bắt đầu lăn bánh. Ba tôi chở mẹ và hai người em tôi đi cùng bà con di tản về Phú bổn. Cả gia đình tôi là 7 người. Ba mẹ và năm anh em. Hình như bà con mạnh ai nấy đi. Ai có được phương tiện gì thì đi phương tiện ấy. Tôi thấy cũng có rất nhiều người bắt đầu ra đi bằng xe đạp hoặc đi bộ. Tôi được ba tôi giao cho một khẩu súng Cạc bin M2 và một dây băng đạn đeo vào vai. Trên lưng tôi là một ba lô lớn. Lúc ba tôi đi xe thì tôi và hai em lại đi bộ và mục đích có súng là để khỏi bị bọn cướp. Tôi được ba chỉ dùng súng từ năm 1972 nên rất rành, chủ yếu là đi bắn chim...Bắt đầu cuộc hành trình là như thế. Khi đến được tới Phú bổn là sáng ngày hôm sau. Cảnh tượng trên cả đường đi và lúc này thật là khủng khiếp. Đâu đâu cũng có xác người chết. Từng đoàn xe người ta bu bám như một tổ ong...Trong đám đông ấy cũng có cả gia đình tôi!

Cây xăng Nguyễn Huệ

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

LỄ GIỐ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI ĐÌNH LƯƠNG KHẾ, TP KON TUM MỒNG 10 THÁNG BA ÂM LỊCH (28/4/2015)


Lúc 15g30 ngày Mồng 10 tháng ba âm lịch (tức 28/4/2015), tại Đình Lương Khế, Tp Kon Tum đã diễn ra Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng Vương. Sau các nghi thức của chính quyền thành phố, đến các nghi lễ truyền thống của Đình do ban điều hành Đình thực hiện.


Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2015 tại đình Lương Khế. Nhân đây xin giới thiệu đôi nét về lịch sử Đình Lương Khế, cũng như một số đình làng khác trong Tp Kon Tum. Những bài viết sau đây chưa được đầy đủ và còn nhiều sai sót. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại đề tài này khi thu thập được đầy đủ hơn các tư liệu liên quan.

LMSơn.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Lược Sử Địa Sở Pơlei Tơwer – Giáo Phận Kontum


Kontumquehuongtoi xin đăng tải bài “Lược Sử Địa sở Pơlei Tơwer-Giáo Phận Kontum”, do Ban mục vụ Giáo phận Kontum giới thiệu:
“Lược Sử Địa sở Pơlei Tơwer-Giáo Phận Kontum”của linh mục Phaolô Phạm Đức Vượng đã dày công nghiên cứu. Linh mục mới về đảm trách họ đạo Pơlei Tơwer vài năm với bao bận bịu mục vụ, thiếu thốn vật chất, thời gian, tài liệu và bị hạn chế nhiều mặt khác nữa. Nhưng vì mến họ đạo, một họ đạo có bề dày lịch sử, và là ĐIỂM TỰA rất quan trọng trên trục đường di chuyển giữa các Trung Tâm Truyền Giáo Tây Nguyên với Miền Xuôi suốt  60 năm (từ năm 1870 đến năm 1930). Trục lộ này vẫn còn hữu ích trong công cuộc giao thương hôm nay.
Bài nghiên cứu này vẫn còn bị hạn chế nhiều mặt. Chúng tôi xin chân thành đón nhận ý kiến xây dựng của quí vị để làm sáng tỏ tầm quan trọng của Địa sở Pơlei Tơwer xuyên suốt theo dòng lịch sử gần 150 năm (1866 – 2015).
Xin chân thành cảm ơn.
GP.KONTUM 22/04/2015
(Nguồn bài viết: 
https://gpkontum.wordpress.com/)

XIN CLICK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM :

Nhà thờ Plei Tơwer
2 cha cựu phụ trách: Cha Chương và Cha Vượng

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Một số vấn đề về Hôn Nhân và Giáo Luật trong Giáo phận Kontum (2)



NHIỆM VỤ CỦA CHA GIẢI TỘI
KHI CÓ NGƯỜI XƯNG TỘI PHÁ THAI

Kết quả hình ảnh cho hôn nhân gia đình
Ban mục mục Truyền thông xin giới thiệu bài viết của LM GIUSE TRẦN NGỌC TÍN
về “NHIỆM VỤ CỦA CHA GIẢI TỘI KHI CÓ NGƯỜI XƯNG TỘI PHÁ THAI”.
 Đây là một tài liệu hướng dẫn cho các linh mục giải tội (TÒA TRONG) liên quan đến những vấn đề PHÁ THAI VÀ THA VẠ TUYỆT THÔNG KHÔNG DÀNH CHO TÒA THÁNH.
Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu và đánh giá cao tài liệu của Linh mục rất hữu ích:
1 – Tài Liệu giúp cho các linh mục giải tội và tha vạ. Linh mục làm mục vụ không phải chỉ là quan tòa cứ luật mà phán quyết, mà còn thể hiện LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT HỐI NHÂN THÀNH THẬT SÁM HỐI, GIAO HÒA VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI QUA BÍ TÍCH HÒA GIẢI.
2 – Mặt khác, HỐI NHÂN BIẾT CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VỊ ĐẠI DIỆN CHÚA GIÚP HỌ ĐƯỢC ƠN THÁNH HÓA VÀ BÌNH AN LƯƠNG TÂM TRONG XÃ HỘI HÔM NAY DỄ RƠI VÀO CẠM BẪY PHẢI PHÁ THAI.

Một số vấn đề về Hôn Nhân và Giáo Luật trong Giáo phận Kontum (1)



1/ Bài viết của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, lm Tổng Đại Diện Giáo phận.
2/ Bản góp ý về Giáo luật - Lm Giuse Trần Ngọc Tín, chính xứ Phương Quý, KT.



Kết quả hình ảnh cho hôn nhân gia đình

1/ Bài viết của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, lm Tổng Đại Diện Giáo phận.

GIÁO PHẬN KONTUM
GIÁO HẠT PLEIKU

Kính gời:

- Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo Phận Kontum.
- Quý anh em Linh Mục trong Giáo Phận.

Con là linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum, cha sở Giáo Xứ Thăng Thiên, Hiếu Đạo, Hiếu Nghĩa, Hiếu Đức, thuộc Giáo hạt Pleiku.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ MỤC VỤ GIÁO PHẬN KONTUM NĂM 2014


Xin trân trọng giới thiệu bản thống kê hiện tình Gp Kontum, do cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ trì thực hiện và viết lời ngỏ trình bày cùng gia đình Giáo phận.

Logo Năm Tân PÂ Hóa xứ đạo-buôn làng-cộng đoàn
Gp Kontum 

"LỜI NGỎ 

     Năm 2015 là Năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo, Buôn Làng và 
Cộng Đoàn. Nhân dịp này,Giáo Phận Kontum đã tập hợp số liệu 
chung của Giáo Phận và cho ra tập thống kê này với ước mong: 

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

NGƯỜI BẠN THÂN MÀU XANH




        NGƯỜI BẠN THÂN MÀU XANH

                   Người bạn thân màu xanh
                   Sáng bừng bên cửa sổ
                   Những ngón tay lá nhỏ
                   Vuốt khẽ vào ban mai

"Sứ Vụ Truyền Giáo Trên Vùng Cao Nguyên" đã có thêm bản thuyết minh Tiếng Anh: "The Mission of the Grand Plateaus."



Kính thưa cả nhà,
Trước đây mình đã giới thiệu cuốn phim "Sứ Vụ Truyền Giáo Trên Vùng Cao Nguyên" -  "LA MISSION DES GRANDS PLATEAUX", bản gốc thuyết minh bằng tiếng Pháp; sau đó đã được chuyển sang tiếng Việt, do anh Nguyễn Văn Tố (Pháp quốc) thực hiện:

LA MISSION DES GRANDS PLATEAUX - Sứ Vụ Truyền Giáo trên vùng Cao Nguyên (Tiếng Việt)
LA MISSION DES GRANDS PLATEAUX - (Bản gốc tiếng Pháp)

Hôm nay cũng do anh Tố thực hiện giới thiệu, phim thuyết minh bằng tiếng Anh. Rất tiện lợi cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới thường xuyên dùng tiếng Anh.
Kontumquehuongtoi xin trân trọng giới thiệu cả 3 bản lồng tiếng Pháp-Việt-Anh, với bài viết dưới đây của anh Nguyễn Văn Tố:
_____________________________________________



Hình trích từ phim 

The Mission of the Grand Plateaus

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

BẾN MỘNG

   



Thị xã Ayunpa, huyện Ayunpa, tỉnh Gialai có một số danh lam thắng cảnh, như BẾN MỘNG, THUNG LŨNG HỒNG, ĐÈO TÔNA, SUỐI ĐÁ…. Trước khi đăng lại đây bài thơ “BẾN MỘNG”, chúng tôi xin ghi lại nguồn gốc hình thành địa danh “BẾN MỘNG” cách khái quát như sau:
+ “BẾN MỘNG”: khi chúng tôi đến làm mục vụ tại Giáo xứ Phú Bổn, thị xã Hậu Bổn (từ đầu năm 1973), người bản xứ quen gọi là Bến đò Buôn Madjơng (từ làng Buôn Madjơng lội qua sông Ayunpa đến Plei Pa) ; vùng hạ nguồn hơn cây số: có bến đò Hảo Đức (nơi có cây xoài cổ thụ). Lúc đầu, hai anh em ông Chru Chreo lập làng tại Rơngol-por-klang (hạ lưu sông Ia Hiao, nay là vùng đất san bằng, gần đập tràn Ia Hiao thị trấn Ayunpa). Sau đó cả làng di chuyển dần về vùng đất Bến Mộng (từ cây xoài bên hữu ngạn sông Ayunpa, nay gần chùa và gần cầu qua Buôn Brăi) đến quốc lộ 25.

    

Địa danh “BẾN MỘNG”cũng như địa danh Thung Lũng Hồng có người cho rằng ông tỉnh trưởng Phú Bổn (từ khoảng sau năm 1965) đặt tên một số nơi danh lam thắng cảnh trong tỉnh, và dần dần được dân quen gọi, nhất là từ khi chúng tôi thường có dịp hướng dẫn các em trong Phong trào “Hùng Tâm Dũng Chí” đi cắm trại các nơi đó. Khi Trung Tá Lò Văn Bảo, quận trưởng Quận Đăk Tô về làm tỉnh trường tỉnh Phú Bổn, đã tìm một số người dân tộc đưa về làm một nhà rông rất đồ sộ và đẹp tại bến đò xã Hảo Đức bên cạnh cây xoài thời danh này, và đề tên “BẾN MỘNG” cho khu vực. Từ đó, địa danh BẾN MỘNG đi vào lòng người cho đến ngày nay.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Giảng khéo





 Trích "Chức Dịch Thư Tín", Địa phận Kontum
Số 28, 08.1935, trang 332.


Ở sở kia có thói: trẻ họ ven chừng mười sáu mười bảy tuổi, hay xức thuốc thơm và hay dắc hoa tươi trên ngực. Thói ấy không xứng con nhà có đạo, vì hay làm cớ cho trẻ nam  chọc ghẹo và rờ trên ngực trẻ nữ, là đều chướng mắt khó coi. Cha sở đã nhiều phen khuyên bảo quở phạt, song sắp trẻ chẳng xem sao, mà lại càng ra sức sửa bộ mình hơn nữa. Cha lấy làm phiền lắm.

Truyện xưa về hai làng Kontrang Mơnây và Kontrang Long Loi



Nhà thờ Kontrang Mơnây 

Kontrang Mơnây và Kontrang Long Loi xưa kia là một làng, nhưng đã tách ra thành hai là vì một chuyện tình đầy tính cách rừng như sau:

Ludôvicô Nhăo, sinh năm 1897, rửa tội 1897, thêm sức 1908, là một thanh niên con nhà giàu, tính tình ngang ngạnh và liều lĩnh, muốn gì là làm cho được.

NGÀY HỌP MẶT CÁC TÂN TÒNG MIỀN KONTUM 10.04.2015




Theo truyền thống, “NGÀY HỌP MẶT CÁC TÂN TÒNG” Miền Kontum năm 2015 cho cả người kinh lẫn người dân tộc được tổ chức vào ngày thứ sáu 10/04/2015 vừa qua tại nhà thờ Tân Hương (Kontum), từ 08g30 – 15g30.
Buổi họp mặt qui tụ hơn 200 tân tòng đến từ các giáo xứ trong Miền Kontum.
Họ là các tân tòng được rửa tội trong năm 2014 cho đến lễ Phục Sinh 2015. Được biết số tân tòng trong năm 2014 cho đến lễ Phục Sinh 2015 là 600 anh chị em.
Cùng với khoảng 200 người khác gồm: Cha mẹ đỡ đầu, các GLV dạy tân tòng hoặc phụ trách truyền giáo của giáo xứ (để hướng dẫn cho các anh chị tân tòng trong suốt cuộc lễ vì họ còn nhiều ngỡ ngàng), Nhóm Loan Báo Tin Mừng... Tổng số có mặt tham gia là hơn 400 người.
Chủ đề: "Sống đạo trong Niềm Vui của người con Chúa trong Hội Thánh Công giáo". Chủ đề này đã được cha Phan Tự Cường OP chia sẻ, hướng dẫn, nhằm mang đến cho các anh chị em tân tòng cơ hội cảm nhận niềm vui theo Chúa qua bí tích rửa tội mà họ mới lãnh nhận cũng như sống tình hiệp thông liên đới với các thành phần Giáo Hội  trong năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ.
Ngoài cha Phan Tự Cường, buổi sinh hoạt còn được điều hành bởi thầy Phương OP; các linh hoạt viên và dẫn chương trình: Thầy Đại, Xơ Loan (Phaolô).
Tiếp sau giờ hướng dẫn dựa theo tài liệu, có người thông dịch sang tiếng Bahnar cho anh chị em dân tộc, các tân tòng chia thành 14 tổ để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa và sống đức tin tại gia đình, giáo xứ, buôn làng.
Sau bữa cơm trưa huynh đệ có giờ sinh hoạt đố vui giáo lý có thưởng dành cho các tân tòng và tổ trưởng.
Điểm nhấn của ngày sinh hoạt là Giờ Tôn Vinh Chúa Giêsu Phục Sinh, vì ngày họp mặt đang nằm trong Tuần Bát Nhật PS. Các tân tòng rước kiệu Chúa Thương Xót từ bên Nhà Sinh Hoạt giáo xứ sang nhà thờ.
Cao điểm ngày gặp mặt là thánh lễ đồng tế do cha Giuse Đỗ Hiệu, quản hạt Kontum chủ tế. Cha Giuse cũng thay mặt Đức Cha Micae (vắng mặt vì sức khỏe), để chủ sự Nghi thức Sai đi - Tất cả thắp nến sáng từ cây Nến PS, đọc lời tuyên hứa và cha chủ sự đã sai anh chị em ra đi đem Chúa Sống Lại đến cho mọi người.

Một đại diện tân tòng nói lên tâm tình biết ơn Đức Cha Micae, tuy vắng mặt nhưng Đức Cha vẫn quan tâm, gọi điện cho cha quản hạt và theo dõi ngày gặp mặt Tân Tòng; cám ơn cha quản hạt cũng là cha xứ Tân Hương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày gặp mặt tân tòng năm nay được diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp; cám ơn quí cha đồng tế, quí tu sĩ nam nữ, BCV gx Tân Hương và tất cả mọi người đã đóng góp công sức để Ngày Tân Tòng đạt kết quả mỹ mãn.
Sau thánh lễ, quí cha đồng tế chụp hình lưu niệm với tân tòng các giáo xứ.
Buổi gặp mặt Tân Tòng Miền Kontum thật sự đã mang đến niềm vui và ích lợi thiêng liêng cho các tham dự viên. Từ đây họ được mời gọi sống đạo trong niềm vui của người con Chúa trong lòng Hội Thánh Công Giáo, trong lòng giáo xứ và buôn làng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH LM ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ 09.04.2015


Tại nhà thờ Phương Nghĩa Kontum, vào lúc 5g15'. Do Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung chủ tế, cùng sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, quí cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân cộng đoàn giáo xứ Phương Nghĩa, các giáo xứ bạn...

VÀI HÌNH ẢNH:

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

BÀI CA THẦY TRÒ TRƯỜNG KUÊNOT (KONTUM) CHÚC MỪNG BOK PHƯK (CHA MARTIAL JANNIN) NHÂN KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH LINH MỤC (28/9/1890-28/9/1915)



Đôi dòng tiểu sử Đức Cha Martial Jannin (Phước):


Cha Martial Jannin (Phước) sinh ngày 07.01.1867, tại BesanÇon Doubs, nước Pháp.

-08.09.1886: Vào Chủng viện  Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, học hết triết và thần học.
-28.09.1890: Thụ phong Linh mục.
-30.11.1890: Sang Việt Nam, và 01.01.1891: Đến Qui Nhơn (Gp. Đông Đàng Trong).
-1892: Lên vùng truyền giáo Kontum, ở thời gian ngắn tại Kon Jơdreh.
-1892-1898: Đảm nhận địa sở Kon Mơnei.
-1898: Phụ trách phía Đông vùng truyền giáo Kontum: Kon Kơtu (có Cha Bober phụ tá), Kon Mahar, Kon Sơlăng-Plei Tơuer.
-1906: Được bổ nhiệm thành lập Trường Cuénot và điều hành đến 1925.
-1924: Bề trên Miền Truyền Giáo Kontum.
-23.01.1933: Ngài được bổ nhiệm Giám Mục Đại Diện Tông Toà tiên khởi Gp Kontum. Lễ phong chức Giám mục ngày 23.06.1933 tại Nhà thờ Chính toà Kontum.
-16.07.1940: Qua đời tại Trường Cuénot (TGM lúc bấy giờ), thọ 73 tuổi.  An táng tại Kontum.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, chính xứ Phương Nghĩa (Kontum)


Nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục 
(07.04.1990 - 07.04.2015) của 
Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, chính xứ Phương Nghĩa,

Xin chúc mừng và kính chúc Cha được tràn đầy hồng ân 
của Chúa, để tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó, 
phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Thiệp báo Lễ Tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục 
(Nguồn: giaophankontum.com)

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TÌNH YÊU - Thơ: Mạc Tường



Men theo đường Chúa Giêsu lên đỉnh núi Sọ trong tâm tình Tam Nhật Vượt Qua. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TÌNH YÊU

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Người vô tội cam lòng mang án tử
Hạt lúa mì vùi trong đất tự vong
Những bông lúa có nghe mầm tách vỏ
Để đớn đau đấm ngực thật trong lòng