Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

LỄ PHONG CHỨC ĐỨC CHA JANNIN TẠI ĐỊA PHẬN MỚI KON TUM (Ngày 23 Juin 1933)



Kỷ niệm 82 năm Giám mục tiên khởi Giáo phận Kontum - Đức Cha Martial Jannin (Phước) (1933-2015).
Kontumquehuongtoi xin trân trọng giới thiệu bài tường thuật Lễ Phong Chức Giám mục lần đầu tiên tại Kontum vào ngày 23/06/1933. Bài tường thuật do Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn (lúc đó ngài chưa làm Giám mục), từ Giáo phận Huế lên dự lễ và ghi lại đôi điều về sự kiện trọng đại này. Bài viết in trong báo Nam Kỳ Địa Phận, số tháng 7 năm 1935, trang 434-448.
Xin kính mời:


Quang cảnh Lễ phong chức ngày 23.06.1933 
tại Nhà thờ Chính tòa Kontum

CUỘC LỄ PHONG CHỨC ĐỨC CHA TARDIEU (PHÚ) tại Qui Nhơn (Bình –Định). Ngày mồng một tháng Mai năm nay (1930)



"...Hôm nay, để làm quà cho anh em các Giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn, Kon Tum, Đà Nẵng cùng chung Địa phận Mẹ Qui Nhơn xưa, xin gửi đến bài viết của một linh mục Sài Gòn, tự xưng là Thomas Gia Định,  trong  Tuần báo Nam Kỳ Địa phận số 1097, ngày 15 tháng 5 năm 1930, hai tuần sau lễ phong chức Giám mục của Đức cha Tardieu Phú.  Bài viết được minh họa bởi một số photo của anh Phong, không gì bằng. Một hình ảnh hơn trăm bài viết, hình như người ta thường nói vậy. Phút chốc hình và bài viết giúp chúng ta biết tường tận một số các nhân vật đạo đời có mặt hôm đó như quan Tổng đốc Bình Định Vương Tư Đại, hay công sứ Qui Nhơn Patau… Ngoài ra những chi tiết phụ mà hay như “họ Diêm”, làng làm muối nay thành Hộ Diêm, năm 1930 trên đồi Chánh tòa Nha Trang, chỉ có nhà cha sở, chưa có nhà thờ “đá”.
Xin cám ơn báo Nam Kỳ Địa Phận và tư liệu của anh Phong. Bây giờ xin mời quí vị sống lại một thời xa xưa."
Lm ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG, Đà Nẵng 04 THÁNG 9 NĂM 2014.
Nguồn: http://antontruongthang.com/
_________________________

CUỘC LỄ  PHONG CHỨC ĐỨC CHA TARDIEU (PHÚ)

tại Qui Nhơn (Bình –Định).

Ngày mồng một tháng  Mai  năm nay (1930)


Copy of DSC00372
NHÀ THỜ  ” họ DIÊM”

Hóa trang trong Kinh Thánh và ngày “Halloween”


Isaac bénit Jacob
Isaac chúc phúc cho Giacóp
Tranh của Luca Giordano (1632–1705)

Sébastien Doane


Có mối liên hệ nào giữa Kinh Thánh với ngày “Halloween”, một ngày lễ «ngoại giáo»? Từ «Halloween» có nguồn từ tiếng Anh là “all hallow’s eve”, nghĩa là «ngày trước lễ Các Thánh». Ngày lễ Các Thánh Nam Nữ được chọn để Kitô giáo hóa một ngày lễ hội ngoại giáo của người Celtic. Halloween luôn gắn liền với các biểu tượng của sự chết và thế giới bên kia. Truyền thống hóa trang xuất phát từ niềm tin về sự hiện diện của người chết, họ trở về để ám ảnh người sống. Vì thế, ngày nay người ta vẫn còn hóa trang thành những quái vật, hồn ma hoặc các phù thủy để làm cho người ta tin rằng ma quỷ thật sự trở về để ám lúc đêm hôm khuya khoắc. Hóa trang không bắt nguồn từ Kinh Thánh. Trái lại, ý tưởng hóa trang thì lại khác. Sau đây là những trình thuật về hóa trang trong Kinh Thánh.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Thách thức của nhà thờ Đức Bà trước cuộc đại tu




TTO - Nếu tình trạng hư hỏng của nhà thờ Đức Bà kéo dài thêm có thể gây nguy hiểm cho giáo dân và khách tham quan. Thậm chí, có thể nguy hiểm cho cả những người đi ngang qua khi có gió mưa.
Những tia nắng sớm mùng 1 tết Nhâm Thân 2012 ở Nhà thờ Đức Bà - Ảnh: C.M.C.
Những tia nắng sớm mùng 1 tết Nhâm Thân 2012 ở Nhà thờ Đức Bà - Ảnh: C.M.C.
Tuy nhiên, “Bây giờ chúng tôi chưa thể nói được gì. Bởi vì còn quá nhiều việc chưa được giải quyết hoặc chờ ý kiến của bề trên” - linh mục Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nói.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Chân dung, khẩu hiệu và biểu tượng của Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai (Gm Gp. Vĩnh Long)


Khẩu hiệu và biểu tượng: “Duc in altum, et laxate…” “Hãy ra khơi và thả lưới…” (Luca 5, 4). Câu nầy có hai vế liên quan rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo... 


Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Sứ Vụ Truyền Giáo tại Tây Nguyên



Cuốn phim do cha Christian Simonnet, thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) thực hiện.

Cha Christian Simonnet sinh ngày 26 tháng 9 năm 1912 tại Warmeriville, vùng Marne, Pháp. Ngài được thụ phong linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1936, và lên đường đi sang Hà Nội truyền giáo ngày 25 tháng 12 năm 1939. Sau khi học tiếng ở Ke- nguom, ngài làm cha phó ở Hà Đông từ năm 1940 đến 1942, rồi cha sở từ năm 1942 đến năm 1945, tuyên uý quân đội ở Hà Nội từ năm 1945 đến năm 1947, rồi cha sở xứ các thánh tử đạo ở Hà Nội từ năm 1949 đến năm 1954.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Vị linh mục già trên rẻo cao



Gắn bó gần như cả cuộc đời với vùng đất Tây Nguyên, nay dù tuổi đã ngoài bảy mươi, vị linh mục già ấy vẫn rong ruổi đến từng buôn làng qua nhiều hoạt động bác ái xã hội với mong muốn đem tình thương và niềm vui đến với người dân tộc nghèo. Không ít lần chân, lưng, vai đau mỏi “biểu tình” vì phải đi nhiều, nói nhiều với tần suất dày hơn trước nhưng rồi sau cái chép miệng “mệt chết đi được”- cha lại khăn gói lên đường
Linh mục Phê-rô Nguyễn Vân Đông, Chánh xứ Thăng Thiên, Giám đốc Caritas Kon Tum

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Kỳ lạ lá thư hài nhi vong mạng xin…một nấm mồ


Chuyện “kì dị” ở nơi chôn cất 17.500 hài nhi bị bỏ rơi (1):


GiadinhNet - Giữa đêm Giáng sinh nhưng cha Đông vẫn lụi hụi tự tay khâm liệm cho một cháu bé xinh xắn gần đến ngày ra đời đã bị đấng sinh thành phá bỏ. Rồi chính cha và những người đồng hành phải bật khóc khi bắt gặp những túi đựng hài nhi bị bỏ lại quanh nghĩa địa. Đau đớn đến nỗi họ phải xây một tấm bảng ở giữa nghĩa trang, khắc dòng chữ: “Xin đừng vùi lấp, vứt bỏ, hãy đặt các con nơi đây để cô chú giúp đỡ”.

Hơn chục năm qua, những người hay đến nghĩa trang TP. Pleiku (Gia Lai) đã quá quen thuộc với những con người “kì dị” nơi đây. Ngày nắng họ nhổ cỏ, san đất xây mộ, ngày mưa thì rong ruổi khắp các ngóc ngách của thành phố để “xin” thai nhi bị phá bỏ, đón về chôn cất… Người dân quen gọi họ là “cha Đông”, “ông Sáu”, “ngoại Tâm”, “ba Phụng”, “ba Lễ”.

Khách đến thăm viếng khu mộ Đồng nhi. Ảnh: Cao Tuân
Khách đến thăm viếng khu mộ Đồng nhi. Ảnh: Cao Tuân

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị



Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa loan tin, ngày 07.10.2015, lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Luy Gonzaga (Aloisiô) Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, Việt Nam. Nhân dịp này Thông Tấn Xã Công Giáo Vietcatholic xin được phỏng vấn ngài.
DucCha_NgHungVi.jpg   
Trước hết, Cha Giám Đốc, Ban Biên Tập, cộng tác và độc giả Vietcatholic chúng con xin tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mới. Xin Đức Cha chia sẻ với chúng con đôi nét trong dịp trọng đại này.

PV: Kính thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho chúng con biết vài tâm tình của Đức Cha khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha làm Giám Mục chính tòa Kontum?

Đức Cha Aloisiô: Xin cám ơn Ban Biên Tập và PV chúc mừng tôi trong sứ vụ mới. Trước lúc Tòa Thánh công khai loan báo, thì khi được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm, tôi rất lo lắng vì phải đưa ra câu trả lời có tính cách quyết định cho cả tương lai đời mình. Tôi đã xin hoãn câu trả lời để suy nghĩ và cầu nguyện thêm. Và sự việc đã đến như quý vị biết, vì tôi sợ mình vô trách nhiệm với lời mời gọi của Chúa qua Giáo Hội.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Hoa Mân Côi là hoa gì ?



 

      Giáo dân Công giáo gọi tháng Mười là Tháng Mân Côi. Riêng ở Việt Nam vào tháng này,mỗi buổi tối giáo dân trong các giáo xứ luân phiên nhau đến từng gia đình trong giáo xứ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi còn gọi là chuỗi Môi Khôi. Hồi tôi còn nhỏ sau khi lần chuỗi Mân Côi xong là đọc kinh “ Hôm nay lớn mọn đều chầu, cám ơn trọng Đức Bà thương đoái, truyền phép Môi Khôi rất nhiệm. Hết loài người cầu Chúa thứ tha.Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha, đã giáng phạt cả và thiên hạ, liền can gián xin duông tội lỗi. mới lập làm phép chuỗi Rosa, dạy Duminh thánh cả giảng rao cho giáo nhơn noi giữ hầu đặng thế giải hòa cùng Chúa, mà thoát khỏi lưới quỷ ma…” (thời ấy gọi là thánh Duminh, sau này mới cải là thánh Đaminh). Tràng chuỗi Mân Côi còn được nhiều người gọi là tràng hoa Mân Côi. Vậy hoa Mân Côi là hoa gì?

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Năm Thánh Lòng Thương Xót – Những thông tin cần biết –








WHĐ (09.10.2015) – Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc vào ngày 8-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Trong Thư mục vụ gửi Công đồng Dân Chúa ngày 17/9/2015, sau Hội nghị thường niên kỳ II/2015 họp tại Toà Giám mục Xuân Lộc, các giám mục Việt Nam nhắc lại rằng Năm Thánh Lòng Thương Xót này trùng với “Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội” của Giáo hội tại Việt Nam (2016) và kêu gọi các tín hữu sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích Giao hoà, tha thứ cho nhau và làm hoà với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Mỗi người Công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Tại Kontum đã từng có một “Vương quốc”!




 "Vua Marie Mayréna đệ I"

Kể từ khi người Pháp nổ súng tiến hành xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa từ năm 1858, các miền đất thuộc cao nguyên nói chung và Kontum nói riêng vẫn còn là nơi hoang sơ núi rừng trùng điệp, là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số ít người theo những bộ tộc riêng biệt. Sự giao tiếp giữa người Việt và các sắc dân miền Thượng rất ít, chủ yếu thông qua trao đổi hàng hóa giữa hai miền ngược xuôi còn văn hóa tập tục của hai miền rất khác biệt nhau.

Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long






WHĐ (07.10.2015) – Như tin đã đưa, ngày 07-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai giám mục chính toà cho giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long cùa Giáo hội tại Việt Nam, là Đức chaAloisiô Nguyễn Hùng Vị và Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.
Sau đây là đôi dòng tiểu sử của hai vị Tân giám mục:
 
***
 
Tiểu sử Đức Tân giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 
15/08/1952:     Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội
1954–1963:     Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang
1963–1972:     Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum
1973–1977:     Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt
1978–1990:     Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
07/04/1990:     Thụ phong linh mục tại Nha Trang
1990–1993:     Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
1993–2006:     Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn
2006–2008:     Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
                        và đậu bằng cử nhân Phụng vụ
2009:               Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum
2010–2015:     Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục chính toà giáo phận Kontum và Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long


WHĐ (07.10.2015) – Vào lúc 17g00 hôm nay, thứ Tư 07-10-2015 (tức 12g00 giờ Roma), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam như sau:
1/ Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Kontum (Việt Nam) của Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanhtheo điều 401, §1 của Bộ Giáo luật*.
2/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa - giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, Việt Nam.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI, BỔN MẠNG GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, KONTUM


Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ Tân Hương lúc 05g15' Chúa nhật 04/10/2015.
Trước đó, chiều 03/10/2015 vào lúc 18g00 cộng đoàn giáo xứ đã tôn vinh Đức Mẹ bằng cuộc rước kiệu và suy niệm kinh Mân Côi, vũ dâng hoa...Lộ trình từ Nhà Sinh Hoạt sang Nhà thờ. Buổi tôn vinh kết thúc với Phép Lành Mình Thánh Chúa trong nhà thờ. 

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

KINH HÒA BÌNH (Lễ Thánh Phanxicô Assisi 04/10)


Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226)

Ngày 4/10 - Mừng kính thánh Phanxicô Assisi (hay Phanxicô khó khăn).
Cùng nhau hát lên “Kinh hòa bình” - Một ca khúc với lời kinh bất hủ, được phổ nhạc bằng giai điệu bình dị và dễ nhớ. Bài ca này đã giúp nhiều tâm hồn vượt qua những sóng gió cuộc đời và những người khát khao hoàn thiện trong cách sống.