Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

KonTum gọi người - Thơ: Huy Uyên



KonTum gọi người 

Tình về KonTum mấy mùa phiêu dạt
những cánh đồng lúa nước vây quanh
giòng sông, bãi bồi và đồi cát
ĐakBla chảy đi đâu mà xuôi ngược hai giòng.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ SINH HOẠT TÊRÊXA GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA




     Gởi đến quý bà con ân nhân xa gần của giáo xứ Phương Hòa vài hình ảnh ngày làm phép đặt viên đá đầu tiên cùng với lời hiệu triệu của cha sở Luy kính yêu. Chúng ta hãy cùng nhau mở rộng tấm lòng cùng nhau đóng góp để xây dựng nhà sinh hoạt của giáo xứ chúng ta sớm thành hiện thật.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

GIỚI HIỀN MẪU GX. TÂN HƯƠNG SINH HOẠT MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA




GIỚI HIỀN MẪU GX. TÂN HƯƠNG SINH HOẠT (24/08/2014)
MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA
         
H. Hien mau
Mừng lễ thánh nữ Mônica, bổn mạng Giới Hiền Mẫu, và cũng để hướng đến Ngày Các Bà Mẹ Công Giáo Gp. Kontum, vào Chúa nhật ngày 24/08/2014, các bà mẹ công giáo giáo xứ Tân Hương đã tổ chức buổi sinh hoạt từ 9g sáng đến 15g chiều tại khuôn viên nhà xứ.
Chương trình bắt đầu với buổi họp mặt hơn 120 chị em từ 9 Xóm giáo, có sự hiện diện của cha sở Giuse Đỗ Hiệu. Chị Trưởng Hội Bà Mẹ Maria Phan Thị Mỹ Hạnh đã tổng kết và báo cáo những hoạt động của giới Bà Mẹ giáo xứ trong thời gian qua, đồng thời đề nghị một số công việc trong thời gian tới.
          Trong lời huấn từ, cha sở đã cám ơn các bà mẹ, các chị em đã tích cực sống đạo, tham gia các hoạt động trong giáo xứ, trở nên gương mẫu cho chồng con. Cha đồng ý với chương trình đã được đề ra, và nhắc nhở các bà mẹ lưu tâm chú ý đến đời sống cầu nguyện: cầu nguyện trong gia đình, tĩnh tâm theo hội đoàn…để gia tăng đạo đức hầu hướng dẫn các con, các cháu đến với Chúa.
          Tiếp theo, nội dung sinh hoạt theo chủ đề “Tân Phúc Âm hóa gia đình”, bao gồm: 1/ Thi nấu ăn qua hình thức “Chợ Ẩm Thực Quê Hương” – 2/ Một số trò chơi nhỏ và -3/ Chương trình Văn nghệ “bỏ túi”.
          Các chị em trong mỗi Xóm giáo đều tự lo món ăn và tiết mục cho Xóm giáo của mình. Khách mời là quý ông Câu, đại diện các hội đoàn trong giáo xứ như Ban Chức việc, Hội Người Cha CG, Ban Giáo lý, Ca đoàn, Lễ sinh, Legio Maria, Hội Lòng TX Chúa.v.v.
          Những tiết mục các chị em 9 Xóm giáo đóng góp cho buổi sinh hoạt:
Xóm giáoẨm thựcTiết mục văn nghệ
  1. Mân Côi
Xôi gàTheo Đức Kitô
(Sao anh nỡ đi tu?)
  1. Giuse
Bánh bèoCho con
  1. Vô Nhiễm
ChèXoang Tây Nguyên
  1. Mông Triệu
Thịt bò khoai lang tâySong tấu ghi-ta.Tam ca: Ca dao mẹ
  1. La Vang
Chả ram-Củ mì, củ langĐường về quê Mẹ
  1. Antôn
Gỏi ngũ sắc (nộm)Bức họa đồng quê
  1. Truyền tin
Bánh bột lọcGia đình con là muối là men
  1. Bình An
Súp cuaĐồng diễn: Tình yêu gia đình
  1. Lộ Đức
Bánh xèoMúa: Kính thánh nữ Mônica

          Ngoài ra, xen kẽ còn có các bài hát sinh hoạt và trò chơi mini như: “Bịt mắt thẩm định mùi của các loại rau, cỏ”; “Chạy ngậm nước bỏ vào chai”.v.v.
Tất cả các tham dự viên đều tham gia tích cực, từ các bà mẹ lớn tuổi, các bà mẹ trẻ đến các vị khách mời, ban giám khảo.v.v. Các món ăn bình thường, dân dã các mẹ các chị vẫn thường phục vụ nơi gia đình hàng ngày, hôm nay được chuẩn bị chu đáo, trau chuốt hơn…Một bữa ăn trưa dành cho mọi người thật ngon miệng và tràn ngập niềm vui.
          9 tiết mục văn nghệ từ 9 Xóm giáo đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phong phú, thể hiện quanh chủ đề Gia Đình và mừng Lễ Bổn Mạng. Ban Điều Hành Hội Bà Mẹ giáo xứ đã chọn ra được một tiết mục xuất sắc nhất tham gia trong Ngày Hiền Mẫu Miền Kontum ngày 27/08 sắp tới tại Nhà thờ Chính tòa.
          Cuối buổi sinh hoạt, trước khi ra về, mọi người vây quanh Tượng kỷ niệm Bok Do trước nhà xứ, lắng đọng trong phút cầu nguyện tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, thánh quan thầy Mônica, trong ý hướng nguyện xin cho công việc truyền giáo được tiến triển trong Giáo phận, nơi mỗi gia đình công giáo, đặc biệt cho các Bà Mẹ được sống theo đúng ơn gọi của mình, để góp phần xây dựng gia đình và giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.
                                                                                            L.M.S
                                                                                   (Gx. Tân Hương)

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX, TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN





THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX, TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN

          Ơn gọi là một huyền nhiệm bắt nguồn từ sáng kiến và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).
          Hôm nay ngày 22/08/2014, trong tiết trời đẹp và trong xanh, Nhà thờ giáo xứ Tân Hương, hạt Kontum như đông vui, nhộn nhịp hẳn lên vì mọi thành phần dân Chúa qui tụ về đây, để cùng dâng thánh lễ tạ ơn với 9 chị Tập sinh tiên khấn và 13 Khấn sinh lập lại Lời Khấn Dòng, thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh dòng Tây Nguyên.
          9 Tập sinh tuyên khấn lần đầu:
  1. Marie-Danièle Phạm Thị Kiều Anh
  2. Marie-Donatien Y Lấu
  3. Marie-Dominique Đinh Thị Nhiên
  4. Marie-Damienne Lê Thị Mỹ Nhung
  5. Marie-Damase Y Nga
  6. Marie-Denise Sam
  7. Marie-Delphine Hoàng Thị Thảo
  8. Marie-Désiré Nguyễn Thị Thanh Tân
  9. Marie-Didier Trần Thị Hồng Vàng
          Cộng đoàn giáo xứ và Hội Dòng Chúa Quan Phòng hân hoan chào đón Đức Cha Micae, giám mục giáo phận Kontum và 26 linh mục trong và ngoài giáo phận đến đồng tế trong thánh lễ. Khuôn viên thánh đường rợp bóng những tà áo dài xanh của các nữ tu và áo dài trắng của các tập sinh Dòng Chúa Quan Phòng.
          Đúng 5 giờ, đoàn rước Đức Cha và quý Linh mục tiến vào cung thánh.
Cộng đoàn dân Chúa được mời gọi cùng với các Khấn sinh dâng lời tri ân cảm tạ lên Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng, đã kêu gọi, đã chọn lựa và không ngừng quan phòng chăm sóc, cũng như thánh hóa đời sống của các chị, từ ngày chào đời cho đến hôm nay bằng Thánh Thần của Ngài. Tạ ơn Chúa đã khơi dậy trong các chị lòng quảng đại và ước muốn đáp trả lại lời mời gọi tình yêu của Chúa, để dâng hiến trọn vẹn đời sống mình cho Thiên Chúa, qua việc các chị sẽ tuyên khấn lần đầu. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì ơn gọi thánh hiến Chúa dành cho các chị và với Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh Dòng Tây Nguyên vì có thêm những thành viên mới.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Micae đã kêu gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và phó thác cho Ngài trọn cuộc sống của mỗi người. Đức Cha nhắc lại Hội Dòng Chúa Quan Phòng lúc khởi đầu đến phục vụ tại Tây Nguyên chỉ với hai bàn tay trắng, không cơ sở vật chất, không nhà nguyện, thiếu thốn mọi thứ…nhưng các chị đã âm thầm và can trường tiến bước theo Chúa, phục vụ anh chị em nghèo khổ.
Phần Phụng vụ Lời Chúa, Bài đọc I được đọc bằng tiếng Kinh, trích từ sách ngôn sứ Hôsê 2,16.21-22: “…Đức Chúa sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu…trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương”; Bài đọc II được đọc bằng tiếng Bahnar, trích trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ 1Pr 1,3-9: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ…”. Bài Tin Mừng theo thánh Luca 9,57-62 thuật lại lời dạy và cũng là đỏi hỏi gắt gao của Chúa Giêsu:  Theo Người thì phải dứt khoát từ bỏ tất cả mọi ràng buộc và chấp nhận đón lấy Thập giá: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.
Sau công bố Tin Mừng, Nghi lễ Tuyên khấn được bắt đầu bằng việc xướng danh. Chị Tập Sư xướng danh từng người và các Tập sinh lần lượt tiến lên trước mặt Bề trên Giám tỉnh để xin được tuyên khấn trong gia đình nữ tu Chúa Quan Phòng.
Kế đến là huấn từ của Đức Cha. Đức Cha đã chia sẻ cùng cộng đoàn và với các chị Thỉnh khấn qua 2 gợi ý suy nghĩ: -Chúng ta tin và theo Chúa, nhưng chúng ta tự hỏi chúng ta đang tin và theo ai? –Khi tin và theo Chúa, người tín hữu được mời gọi ra đi truyền giáo, đi ra khỏi cộng đoàn của mình để đến với anh em lương dân và những người đang thiếu đói Lời Chúa là Lời Hằng Sống. Phần chia sẻ của Đức Cha hết sức phong phú và sống động, được Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu chuyển ý sang tiếng Bahnar cho anh em dân tộc đang tham dự Thánh lễ.
Tiếp theo sau bài giảng là phần thẩm vấn các chị Thỉnh khấn. Chủ tế, với tư cách là nhân chứng của Giáo Hội, hỏi xem các chị có sẵn sàng tự hiến cho Thiên Chúa bằng việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm và Hiến Pháp của Dòng Chúa Quan Phòng không?
ĐGM đọc lời nguyện và làm phép tu phục của Dòng Chúa Quan Phòng, gồm Áo Dài và Lúp. Lúp đội lên đầu tượng trưng cho sự chết cho trần thế và những sự thuộc về trần thế, để thuộc trọn vẹn về Đức Kitô.
Bước vào Nghi thức Tuyên khấn, các Tập sinh tiến lên trước mặt Bề trên Giám tỉnh đọc lời tuyên khấn. các chị công khai tuyên bố ý muốn dấn thân vào đời sống tu trì trong Dòng Chúa Quan Phòng để phục vụ Chúa qua tha nhân. Ba lời khấn: VÂNG PHỤC – THANH BẦN – KHIẾT TỊNH là phương tiện giúp các chị sống sự dâng hiến này. Tuyên khấn xong, các chị trao lời tuyên khấn trong tay Bề trên Giám tỉnh, vì các chị khấn hứa với Chúa trong Hội Dòng, mà Bề trên là người đại diện. Sau đó, Bề trên trao cho Khấn sinh tu phục của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng.
Trong thánh lễ hôm nay còn có 13 Khấn sinh khác lặp lại lời khấn dòng. Trong suốt một năm qua, với những thăng trầm của đời dâng hiến qua đời sống cộng đoàn và thực thi sứ vụ, các chị đã nếm cảm được tình yêu thương ngọt ngào của Chúa và hôm nay, trước nhan thánh Chúa, các chị lại can đảm bước lên bàn thánh để làm lại lời tuyên khấn. Xin cho các chị được thêm lòng yêu mến, nhiệt tình và mãi trung thành với đặc sủng của Đấng Sáng Lập Dòng trong ơn gọi của mình. Các chị đọc lại lời khấn và trao cho Bề trên Giám tỉnh và trở về chỗ ngồi.
9 Tân Khấn Sinh trở lên cung thánh trong tu phục mới, cùng nhau quỳ trước cung thánh hát bài tận hiến “Con muốn…”: Chúa là tất cả đời con, Chúa là lẽ sống đời con. Con muốn con chẳng còn gì để đời con được thuộc trọn về Chúa – Đấng con luôn đợi chờ để yêu mến và tôn thờ riêng Ngài mà thôi.
Nghi thức Tuyên khấn đến đây kết thúc. Thánh lễ được tiếp tục sốt sắng với phần Lời Nguyện Giáo Dân và Phụng Vụ Thánh Thể.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Sơ Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Marie-Philippe Đinh Thị Nhung, đại diện Hội Dòng có đôi lời cám ơn Đức Cha, quý Cha và Cộng đoàn. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cha mẹ, quý thầy cô giáo, cùng quý ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần đã luôn nâng đỡ và đồng hành với các chị trong hành trình theo Chúa trong ơn gọi làm người, làm con Chúa và cách riêng là trên bước đường dâng hiến của các chị.
Sau Phép lành kết thúc thánh lễ của ĐGM giáo phận, NGHI THỨC SAI ĐI  gồm Lời Nguyện Sai Đi của ĐGM, tiếp đến Bề trên Giám tỉnh gọi tên từng Khấn sinh trao Bài Sai và nói lời sai đi. Từ đây, các Sơ mới sẽ đón nhận sứ vụ của mình tại những cộng đoàn được sai đến, từ miền Tây Nguyên: Kontum, Gialai, Ban Mê Thuột, Đà Lạt…hay tận Miền Nam: Sài Gòn, Vũng Tàu,  Sóc Trăng.v.v.
Kết thúc thánh lễ, Đức Cha, Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế, Sơ Giám tỉnh và Sơ Giáo tập chụp hình lưu niệm với các Tân Khấn sinh. Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Sơ, quý thân nhân-gia đình và quý khách đã dự bữa tiệc liên hoan thân mật chia vui với Tỉnh Dòng.
Xin chúc mừng và xin cầu nguyện cho Hội Dòng Chúa Quan Phòng, cách riêng các chị tuyên khấn lần đầu hôm nay. Xin Chúa cho các chị ngày càng bén rễ sâu đời mình trong Đức Kitô, để các chị trở nên cánh tay nối dài thể hiện tình thương của Chúa cho mọi người, và mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Xin cho Giáo phận chúng ta có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, để cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, thánh thiện mở mang Nước Chúa.
HÌNH ẢNH
XIN CLICK

Kontum ngày 22/08/2014
Ghi nhanh
Lê Minh Sơn

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ


ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Đại hội Giáo lý toàn quốc do Uỷ ban Giáo lý Đức Tin thuộc HĐGM Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận từ ngày 18-21/8/2014 do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin thuộc HĐGM Việt Nam chủ trì. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo Tỉnh Huế, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng thuộc HĐGM Việt Nam, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, quí Đức Ông, quí Cha Tổng Đại diện, quí Cha, quí tu sĩ nam nữ và đại diện Giáo lý viện trên khắp 26 Giáo phận tại Việt Nam.

Hình ảnh

Đây là lần Đại hội với số tham dự viên đông nhất từ trước đến nay, cũng là lần đầu tiên có sự hiện diện đông đủ của 26 Giáo phận với trên 250 tham dự viên.

Đúng 10 giờ sáng 18/8, tất cả tham dự viên trong đó có ½ là các linh mục đặc trách Giáo lý từ các giáo phận trên toàn quốc đã tập trung tại hội trường Trung tâm Mục vụ để giáo lưu khởi động trước khi bước vào Đại hội. Ban Tổ chức và cộng đoàn hân hoan vỗ tay chào mừng và tặng hoa Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin và Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng đến dự Đại hội và đồng hành với Đại hội trong những ngày này.

Mở đầu chương trình là Trống hội chào mừng do các nữ tu của Hội Dòng Mến Thánh giá Huế biểu diễn. Tiếp đó là phát biểu chào mừng của Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng với tư cách là Tổng Giám mục Giáo phận Huế, chủ nhà chào mừng quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha Tổng Đại diện và toàn thể tham dự viên về dự Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ 4 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế. Ngài lấy làm cảm xúc với đại hội đã không ngại đường sá xa xôi, qui tụ về vùng đất Huế nắng gió và thời tiết khắc nghiệt này. Đây là một sự ưu ái đối với Giáo phận Huế, Mẹ La vang sẽ ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người, xin Mẹ mang nhiều niềm vui và ơn ích trong việc mang giáo lý đến với mọi người.

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin, Giám mục Giáo phận Phát Diệm phát biểu khai mạc Đại hội, Ngài nói: Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy các Tông đồ: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”. Sứ mệnh chung của Giáo Hội, mỗi một giáo hữu đều là mỗi người truyền giáo, sứ mạng của giáo lý viên lại càng phải nhiệt thành hơn nữa để thực hiện giáo lý của Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ để hoàn thành kim chỉ nam cho chương trình giáo lý theo thư chung của HĐGM Việt Nam: Tân Phúc âm hoá. Mỗi một người chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cho nhau để gặt hái được thành quả trong công cuộc Tân Phúc âm hoá gia đình Kitô giáo. Cho dù có khó khăn đến đâu, Chúa Thánh Thần cũng luôn hiện diện với chúng ta, trong mỗi công việc của chúng ta. Giáo Hội đã tair qua 20 thế kỷ, trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nhưng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để nâng đỡ, hướng dẫn và chở che cho chúng ta. Chúng ta hiện diện nơi đây, về bên Mẹ La Vang, Mẹ sẽ bảo trợ và giúp sức cho chúng ta trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng. Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Giáo lý toàn quốc.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý toàn quốc cũng đã chia sẻ về một bối cảnh xã hội hiện nay đòi hỏi phải có phương pháp giảng dạy giáo lý cho phù hợp. Ban Giáo lý đã soạn thảo một bản Dự thảo Hướng dẫn tổng quát về việc dạy Giáo lý tại Việt Nam theo kim chỉ nam: Hiệp thông-Tham gia-Đối thoại. Tuy nhiên, việc này cần phải có sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của toàn thể 26 giáo phận trên toàn quốc đẻ cùng thống nhất một giáo trình để trình lên Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin để Ngài xem xét và trình với HĐGM Giám mục Việt Nam.

Thánh lễ Khai mạc do Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, Ngài nói: Tiếp nối chương trình khai mạc, trước khi đi vào chi tiết của những ngày đại hội, chúng ta dâng Thánh lễ này để cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta khẫn khoản nài xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi một người chúng ta lòng hăng say và nhiệt thành mang Tin Mừng đến với mọi người.

Buổi tối 18/8 là chương trình giao lưu văn hoá do Giáo Tỉnh Huế đăng cai thực hiện. Một chương trình nghệ thuât đặc sắc do các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh gia Huế, các cháu mẫu giáo Hồng Ngọc của Cộng đoàn Mến Thánh giá Phủ Cam và các em giáo lý sinh thuộc giáo xứ Chính toà Phủ Cam Huế biểu diễn. Với những tiết mục: Chúa là Mục tử, Đây thôn Vỹ dạ, Tin Mừng loan đi, Trống Cơm v.v… đã làm say đắm tâm hồn mọi người.

Cuối chương trình, Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, Trưởng ban Giáo lý Giáo Tỉnh Huế hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện: Chúng con lắng nghe Lời Chúa, và nhờ Lời Cháu soi sáng, những ân huệ Chúa ban cho chúng con được mời gọi tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, trong một bối cảnh đầy khó khăn gian nan thử thách, nhưng Chúa nói: hạt lúa mì gieo vào lòng đất nó phải thối đi thì mới sinh hoa kết trái.

Sáng 19/8, Thánh lễ cầu nguyện cho Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ 4 được tốt đẹp tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam do Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin chủ tế, cùng đồng tế có Đức Cha Anphong Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng, quí Cha Tổng Đại diện và chừng 100 cha đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế nói: Chúng tôi qui tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận huế để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy giáo lý, thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Các con hãy là chứng nhân của Thầy, hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”. Xin Chúa Tahnsh Thần ban cho chúng con gặt được nhiều hoa trái, xin cho việc giảng dạy giáo lý củng cố được Đức Tin chúng con.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha chủ tế nói: Chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy giáo lý trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam, trong một bối cảnh xã hội mà con người chỉ biết chay theo của cải vật chất, ai ai cũng tham làm giàu. Nên việc đòi hỏi mọi người tham gia vào công việc giảng dạy giáo lý rất khó khăn, thì làm sao chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu nói: “người giàu có vào nước trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim”. Nói cách khác: Phúc cho người nghèo khó, vì nước trời là của họ. Người giàu có tự phụ, ỷ lại vào của cải vật chất, mãnh lực của đồng tièn loại bỏ sự công bằng trong xã hội.

Rao giảng Lời Chúa là mời gọi mọi người nhìn lại con người đích thực của mình, để tìm hạnh phúc thực sự trên nước trời. Chúng ta rao giảng Tin Mừng là rao giảng con đường mà không ai muốn đi, con đường đó ngược với xã hội hưởng thụ vật chất hôm nay. Nhưng Hội Thánh phát triển bằng sự hấp dẫn của hương thơm Lời Chúa.

Đức Cha nêu lên đời sống của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài chính là mẫu gương loan báo Tin Mừng đích thực trong xã hội ngày nay. Ngài sống rất thanh đam, sử dụng những tiện ích bình thường như bao người bình thường khác. Mỗi người chúng ta ai ai cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình, nuôi dạy con cái, đó là một nghĩa vụ nhưng chúng ta không được làm nô lệ đồng tiền.

Xin Chúa Thánh Thần đồng hành và hoán cải mỗi con người chúng ta để chúng ta trở nên những môn đệ trung thành của Chúa.

Sau Thánh lễ, ông Matthêô Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch HĐGX Chính toà thay mặt cộng đoàn trình lên Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin về tình hình giảng dạy giáo lý của Giáo xứ Chính toà. Hiện nay có 1.200 giáo lý sinh được chia ra nhiều cấp từ vỡ lòng cho đến vào đời, dấn thân, với gần 200 giáo lý viên gồm quí Cha, quí Thầy Đại Chủng sinh, quí nữ tu và giáo dân tham gia giảng dạy. Các em thiếu nhi vỡ lòng dâng lên quí Đức Cha, quí Cha Tổng Đại diện những bó hoa tươi thắm thể hiện lòng kính yêu của Giáo xứ.

Kết thúc Thánh lễ, Quí Đức Cha, quí Cha và Tham dự viện chụp hình lưu niệm với Giáo xứ trước tiền đường Nhà thờ.


(Nguồn tin: Vietcatholic.net)

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

100 năm ra đời bộ tài liệu quý (BAVH) - Tập san "Những người bạn Cố đô Huế"



100 năm ra đời bộ tài liệu quý (BAVH) - Tập san "Những người bạn Cố đô Huế"


BAVH - là các chữ viết tắt của bộ tập san bằng tiếng Pháp với nhan đề: “Bulletin des Amis du Vieux Hué” (Tập san của những người bạn Cố đô Huế). Trước đây tập san này có tên gọi là “Đô thành Hiếu cổ”. Bộ tập san này (sau này người ta gọi là tạp chí) được xuất bản và lưu hành tại Việt Nam và Pháp từ năm 1914 đến năm 1944. Thế là tròn 100 năm ra đời bộ tạp chí danh tiếng này.
Trang bìa một số tập của bộ BAVH.
Người sáng lập và là Tổng biên tập của tạp chí này là Linh mục Léopold Michel Cadière (thường gọi tên Việt là Cố Cả). Tạp chí lúc đầu có trên dưới 10 người gồm cả người Việt và người Pháp đảm nhiệm, về sau thì đông hơn. Số cộng tác viên (CTV) tham gia viết bài ngày càng gia tăng. Tính đến số cuối cùng của bộ tạp chí này thì số CTV lên tới hơn 140 vị, gồm các nhà nghiên cứu Pháp và Việt (trong đó Việt Nam hơn 30 người).

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

BỔN MẠNG CỦA TIỂU CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM




BỔN MẠNG CỦA TIỂU CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM

  
Thánh hiệu của Nhà nguyện (Le Titulaire de la Chapelle), cũng là bổn mạng chính của Chủng viện Thừa sai Kontum là THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Le Sacré Coeur de Jésus).
Hai bổn mạng phụ (tùy) (Les Patrons secondaires) là Thánh PHANXICÔ XAVIÊ và Thánh TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
 (x. Mgr Jean Liévin Sion, "Statuta Ordinarii pro Alumnis Seminarii Majoris Kontum 1946", p.13 - phần Titulaire et Patrons)

Hướng về Đức Mẹ La Vang 2014 - "THĂM MẸ"



Hướng về Đức Mẹ La Vang 
(Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 30, năm 2014)



Mời đọc tin tức cập nhật về Đại Hội Hành Hương La Vang 2014 theo các links dưới đây (cập nhật hằng ngày):


THĂM MẸ

Bao năm rong ruổi kiếp người
Con về thăm Mẹ muôn đời kính yêu.
Đường xa băng núi, vượt đèo
Đến nơi đã thấy quê nghèo thân quen.
Gốc đa, giếng nước còn tên:
Hồn quê hương đó, linh thiêng chốn này.
Năm xưa Mẹ đã đến đây
Chở che con Mẹ những ngày gian truân.
Tổ tiên ghi dấu hào hùng,
Thờ CHA kính ME, hiếu trung trọn đời.
Phận con bất xứng, Mẹ ơi!
Về đây sám hối, dâng lời yêu thương.
Anh em từ khắp muôn phương
Quây quần bên Mẹ vui buồn sẻ chia.
Lời kinh vọng suốt canh khuya,
Tiếng ca, tưởng tiếng ru xưa dặt dìu.
Chiều thu gió thổi hiu hiu,
Vườn quê Mẹ đứng chín chiều nhớ mong.
Sân trưa có nắng vàng hong,
Đâu đây hương lúa chín đòng nôn nao.
Tối về nằm đất ngắm sao
Suốt đêm trăn trở, tiếng nào gần hơn?

+++

Rồi mai con lại lên đường
Rời xa quê Mẹ nhớ thương ngập đầy.
Món quà gói ghém trao tay
Ân tình lai láng, chút này cho con:
Này đây ít nước giếng trong,
  Nước đâu bằng nước từ nguồn chảy ra?

Con mang theo chốn đường xa,
  Trần gian còn lắm phong ba nhọc nhằn.
Này đây nắm lá cây rừng
  Phòng khi hoạn nạn, những lần ốm đau.
Hương hoa, ngọn cỏ, lá rau
  Nhớ cơm đạm bạc hoa màu quê hương.
Con đi nhớ nhất lời thương
Ân cần Mẹ dặn tỏ tường nơi đây:
“Ai về bên Mẹ chốn này
Khẩn cầu, Mẹ sẽ ra tay giúp liền”.

+++

Đường trần mê mải truân chuyên
Hay đâu có Mẹ dịu hiền bên con.
Mẹ là Mẹ của Quê Hương,
  Cây đa, giếng nước, ao vườn, khóm rau.
Cho dù có ở nơi đâu
Công ơn của Mẹ, ghi sâu đáp đền.

+++

Bao giờ đến hẹn lại lên
  Con về thăm Mẹ, trọn niềm ước mong.


                            Minh Sơn.
                            Kỷ niệm một chuyến hành hương
                            Đức Mẹ La Vang.
                            Hướng lòng về Mẹ Quê Hương.
                            Kon Tum, 13.08.2014. 
____________________