Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

HUY HIỆU GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA GIOANG SION (KHÂM), NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM



Đức Cha Gioan Sion (Khâm)
(1890-1951)

Đức Cha Gioang Sion (Khâm) được tấn phong giám mục ngày 22/04/1942 tại Qui Nhơn, và nhậm chức Giám mục Đại diện Tông Tòa Kontum ngày 28/04/1942 (kế vị Đức Cha Maxial Jannin (Phước) qua đời ngày 16/07/1940), khẩu hiệu giám mục: “Dilexi Te” - Ta đã yêu ngươi (Gr 31,3). Lúc đó ngài đang là Bề trên của Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Giuse, hội dòng truyền giáo do ngài sáng lập vào năm 1926 tại giáo xứ Nhà Đá (Gp Qui Nhơn).
Có một điều khá lạ là, trong các tài liệu viết về tiểu sử của ngài, kể cả các luận án về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Cha Gioang Sion (Khâm), đều không thấy đề cập đến Huy hiệu Giám mục, hoặc nếu có thì cũng chỉ thoáng qua, và không có hình ảnh đính kèm! Tại Giáo phận Kontum, nơi Đức Cha Sion làm giám mục từ năm 1942-1951 (năm ngài qua đời), từ trước đến nay dường như cũng chưa thấy có tài liệu nào công khai có in hình ảnh huy hiệu giám mục của ngài! Ngay cả tại Dòng nữ tu Ảnh Vảy (Ảnh Phép Lạ), hội dòng do ngài sáng lập tại Kontum vào năm 1947, số tài liệu còn lưu giữ rất ít, nhưng cũng không thấy có!

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Giáo Phận về việc phong chức Linh Mục



TÒA GIÁM MỤC KON TUM
 146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum
  Số 77/VT/’15/Tgmkt
Kontum ngày 18.05.2015
 Kính gửi
Gia đình Giáo Phận Kontum.
 Anh chị em thân mến,
Anh chị em có nhớ Lời Chúa Giêsu dạy các tông đồ xưa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ đến gặt” (Mt 9,37) không?  Lời cầu cho có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ thừa sai và đào tạo các ơn gọi trở thành các nhà thừa sai là công việc hàng đầu không chỉ riêng của giám mục hay linh mục, mà là của toàn thể gia đình Dân Chúa. Cần vận dụng khối óc và con tim của cả giáo phận cho công trình này. Xin Chúa thương biến các gia đình và xứ đạo thành các tiền chủng viện, tiền đệ tử viện. Tại nhiều giáo xứ đã có Gia Đình Ơn Gọi và Gia đình Phanxicô Xaviê, gia đình bảo trợ ơn gọi. Cầu mong các gia đình này hoạt động cách tích cực và hữu hiệu. Xin anh chị em, cách riêng các cha, quan tâm vun trồng. Vì thế, năm nay lễ truyền chức linh mục cho các Thầy Phó Tế sẽ được tổ chức tại các giáo xứ có các tiến chức, với 3 mục đích : (1) cám ơn quý cha và quý anh chị em đã cống hiến con em cho giáo phận; (2) khích lệ ơn gọi tại các xứ họ và (3) tạo điều kiện cho các gia đình tiện việc đi lại cùng đỡ tốn kém.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CHA GIUSE PHẠM MINH CÔNG, QUẢN HẠT AN KHÊ 30/4/2015.


Thánh lễ tạ ơn ngày 30/4/2015 tại Nhà thờ An Khê, giáo hạt An Khê, Gp Kontum:
-MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH (50 NĂM) LINH MỤC (29/04/1965-29/04/2015),
-MỪNG BỎN MẠNG THÁNH GIUSE THỢ (01/05),
-MỪNG THƯỢNG THỌ 
LINH MỤC
GIUSE PHẠM MINH CÔNG


lINH MỤC GIUSE PHẠM MINH CÔNG
Sinh ngày: 04/08/1938
Nơi sinh : Hải Dương
Nguyên quán: Hải Phòng
Thụ phong linh mục: 29/04/1965
Chính xứ An Khê, 
Quản Hạt miền đông Gia Lai (An Khê, Kon Chơro, K'bang, Dak Pơ)
thuộc Gp Kontum.
Chúng con xin chúc mừng cha. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Giuse ban cho cha tràn đầy hồng ân, sức khỏe và đạo đức để tiếp tục phục vụ Dân Chúa trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.