Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Thư Mục Vụ Xuân Bính Thân 2016 Của Đức Giám Mục Kontum



Lá Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Aloisiô – Số 11/VT/’16/Tgmkt

(Nguồn: giaophankontum.com)

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Thánh lễ làm phép và khánh thành Nhà Giáo Lý-Nhà Sinh Hoạt Giáo xứ Kon H'ring




 

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, tiết trời se lạnh nhưng trong một buổi sáng đẹp trời của những ngày đầu năm hứa hẹn những điều tốt lành và may mắn, một sự kiện đáng ghi nhớ đối với bà con giáo dân giáo xứ Kon H'ring, thuộc hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum: đó là Lễ làm phép và khánh thành Nhà Giáo Lý-Sinh Hoạt dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Giáo phận Kontum Aloysiô Nguyễn Hùng Vị, với sự hiện diện của nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân giáo xứ Kon H'ring và các giáo xứ lân cận đến hiệp thông tạ ơn.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Thánh lễ bổ nhiệm cha sở giáo xứ Tân Điền (hạt Kontum)



Chiều 23/01/2016, vào lúc 18 giờ tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Điền, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị- Giám Mục Giáo Phận Kontum đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Đinh Quốc Trụ, thuộc dòng Phanxicô làm cha sở Giáo xứ Tân Điền, kiêm nhiệm Giáo xứ Đăk Kia, thuộc giáo hạt Kontum.
Cha Giuse Đinh Quốc Trụ,OFM sinh năm 1962 - Thụ phong Linh mục năm 2001- nguyên là linh mục phụ tá Giáo xứ Tân Điền từ ngày 06/10/2015.
Xin tạ ơn Chúa và chia vui với cộng đoàn Gx Tân Điền-Đăk Kia.
Kính chúc cha Giuse tân chính xứ nhiều ơn lành và thành công trong sứ vụ mới.
Nhân dịp này xin kính mời quý vị đọc lại ĐÔI NÉT LỊCH SỬ GIÁO XỨ TÂN ĐIỀN, bài viết của Lê Minh Sơn năm 2013:
Mời bấm link bên dưới

Nhà thờ Tân Điền

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Ủy ban Giáo dân HĐGMVN: Gợi ý cho Quy chế chung tổ chức sinh hoạt của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót



Rất mong sớm có một Quy chế chung hoặc Hướng dẫn chung cho việc tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa. Hiện nay tại nhiều nơi trong các Giáo phận việc tôn kính này rất bộc phát, theo cảm tính hoặc duy ý chí.v.v.
2016-01-22

(Nguồn Thư Ngỏ: HĐGMVN 
http://hdgmvietnam.org/)

KONTUM NGÀY HỘI NGỘ





KONTUM NGÀY HỘI NGỘ 


Tường thuật của Lê Ngân Khánh

Gửi ai nhớ nắng ruộng Lào.
Nhớ trưa giọoc nước, nhớ chiều Dak bla.

Trưa 17-1-2016, một người Ban Mê Thuột già cùng các con tổ chức một ngày HỘI VỀ NGUỒN. Cái nguồn mà người ấy muốn về là cái thung lũng xinh đẹp, nơi có dòng sông chảy ngược Dak Bla lặng lờ vắt ngang một phố núi êm đềm. Kon Tum, cái thị xã bé nhỏ nơi đã nuôi dưỡng cả một thời ấu thơ không êm ả ngày xưa của già Lý, người mà anh, chị, em trong họ tộc Nguyễn Thể- Yá Vang đặt cho một cái tên trìu mến là GIÀ LÀNG. 

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VÀ THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN DÂNG LỄ - BÀI CA TIẾN LỄ

Phụng vụ Thánh Thể bao gồm bốn hành động: [Đức Kitô] cầm lấy [1] bánh và rượu; tạ ơn [2]; bẻ ra [3]; và trao cho [4] các môn đệ. Phần Chuẩn bị Lễ vật là hành động đầu tiên và tương ứng với động tác “cầm lấy”. Trong phần này, chúng ta chuẩn bị bàn thờ với những lễ vật được mang lên bàn thờ. Trước đây, bánh và rượu đã từng được các tín hữu mang từ nhà của họ tới chỗ cử hành. Hiện nay, nghi thức mang theo những lễ vật vẫn tiếp tục với cùng giá trị và ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Đó là những lễ vật được dâng dành cho Giáo Hội và người nghèo. Đi kèm theo việc rước kiệu lễ vật, có thể hát bài Ca tiến lễ.[1]
Chuẩn bị Lễ vật thay cho “Dâng lễ

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

PHỎNG VẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH SỐNG NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GIÁO HẠT PLEIKU



Sáng nay ngày 15-1-2016, sau Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Thăng Thiên, Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn, Trưởng Ban Truyền thông miền Pleiku đã phỏng vấn Cha Đa-minh Đinh Quang Vinh, Quản hạt Pleiku về chương trình sống Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại giáo hạt Pleiku.
Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn: Kính chào Cha Quản hạt Pleiku, Ban Truyền thông xin Cha chia sẻ cho chúng con vài tâm tình của Cha về việc chuẩn bị cho ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Cha Đa-minh Đinh Quang Vinh : Trước ngày khai mạc Năm Thánh thì anh em trong ban tổ chức chúng tôi đã lo lắng là làm vào ngày thường như thế này thì liệu bà con có thể đến tham dự được nhiều không? Nhưng cảm ơn Chúa là anh chị em trong giáo hạt Pleiku đã có sự chuẩn bị trong những dịp học hỏi về Tông Huấn Lòng Chúa Thương Xót. Nhất là những thông tin về Năm Thánh để bà con cảm nghiệm được Năm Hồng Ân. Vì theo lẽ thường thì 25 năm mới có một Năm Thánh mà năm nay là Năm Thánh ngoại thường nên bà con rất háo hức được Bước Qua Cửa Thánh để lãnh ơn toàn xá. Chúng ta thấy quang cảnh hôm nay là một Giáo Hội thu nhỏ, hiện diện từ Giám mục cho đến các Linh mục Tu sĩ nam nữ rồi đến Chủng sinh và các thành phần Dân Chúa đều quy tụ, qua đó nói lên sự liên đới và hiệp thông của Giáo hạt chúng ta bước vào Năm Thánh.
Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn: Vâng, thưa Cha, chắc chắn trong tương lai Cha có chương trình cho Giáo hạt, cho các giới, xin Cha chia sẻ cho chúng con.
Cha Đa-minh Đinh Quang Vinh: Qua sự hướng dẫn của Đức Giám mục thì ban tổ chức của chúng tôi đã cố gắng để có một chương trình cho suốt Năm Thánh này. Xuyên suốt chương trình đó nó nói lên sự liên đới Giáo Hội toàn thế giới. Chúng tôi đã có chương trình theo như chương trình của Giáo Hội toàn cầu cho các giới. Chẳng hạn như vào ngày bốn tháng ba sắp tới là ngày thứ sáu đầu tháng sẽ làm cho giới Gia trưởng và ban Chức việc trong Giáo hạt. Tiếp đến là Giới trẻ, rồi các hội các phong trào như nhóm Lòng Thương Xót Chúa, Legio Marie, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ơn gọi…, chúng tôi cố gắng dàn trải chương trình để rồi cùng kết thúc với Năm Thánh của Giáo Hội.
Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn: Vâng, thưa Cha, giáo hạt Pleiku có anh em Gia-rai, có anh em Kinh với đủ các giọng nói vùng miền, vậy đâu là thao thức và trăn trở của Cha?
Cha Đa-minh Đinh Quang Vinh: Cả giáo hạt này thì có anh em Gia-rai và anh em người Kinh. Ban tổ chức chúng tôi cố gắng để chương trình sống Năm Thánh không chỉ vùng người Kinh mà cả trung tâm Plei Chuet là điểm thứ hai của giáo hạt. Thao thức của chúng tôi là làm sao để mọi bà con đều hiểu Năm Thánh là gì và đi vào tông chiếu của Đức Thánh Cha. Nhất là làm sao giúp đỡ anh em nghèo mà Đức Giám mục giáo phận đã nói tới. Năm Thánh này chúng ta hãy mở toang cánh Cửa của nhà thờ và cánh cửa tâm hồn, để Chúa có thể đi đến với những người anh em khác. Ban tổ chức cũng như bà con giáo hạt Pleiku đã có những công việc phục vụ rất cụ thể… Ví dụ chúng ta đến với những người nghèo như thế nào, tìm đến với những người nghèo và qua các Hội đoàn, các Phong trào để chúng ta biết người nghèo ở đâu, chúng ta đến với họ một cách cụ thể hơn. Rồi làm sao để có sự liên đới với người nghèo đó và nhờ đó mà Giáo hội biết những anh em ngoài Giáo hội và những anh em ngoài Giáo hội biết Giáo hội.
Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn: Vâng, chúng con xin cảm ơn Cha Quản hạt Pleiku đã chia sẻ cho chúng con những tâm tình của Cha cũng như tất cả những thao thức đó của Cha. Xin Chúa ban tràn muôn phúc cho Cha để những chương trình của Cha trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót được diễn ra theo dòng chảy của Hội Thánh.

KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GIÁO HẠT PLEIKU


Hiển thị DSC_0007.JPG

Cuộc thi "Hoa Núi Rừng II", Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo phận Kontum





Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Giáo Xứ Thanh Bình (hạt Pleiku) - Hình Thành Và Phát Triển



Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu đến quí gia đình Giáo phận Giáo xứ Thanh Bình, một giáo xứ kỳ cựu trong vùng Tây Tây Nam thành phố Pleiku với những thăng trầm do biến cố thời cuộc. Dù gặp bao khó khăn, giáo xứ đã trụ được và vừa qua khánh thành ngôi Thánh đường với những hy sinh của mọi thành phần trong xứ cũng như những ân nhân âm thầm trợ lực.