Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN GIÁO PHẬN KON TUM 29.01.2019



Theo truyền thống tốt đẹp của Gia Đình Giáo phận Kon Tum, mỗi dịp chuẩn bị mừng đón Năm Mới, mọi thành phần dân Chúa tụ họp nhau để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Chúa đã ban cho Giáo phận, cho từng gia đình và từng người; đồng thời cũng là dịp để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với nhau, nhất là đối với Vị Cha chung của Giáo phận, quý Đức Cha là những người dẫn dắt, hướng dẫn gia đình Giáo phận đón nhận những ơn lành Chúa ban.

XIN BẤM VÀO

GPKONTUM (31/1/2019) KONTUM
Nguồn bài viết: giaophankontum.com
-------------------------------------------
Xem thêm hình ảnh - Mời bấm link dưới đây:

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI PANAMA 2019 - TỔNG HỢP THEO VIETCATHOLIC




Kết quả hình ảnh cho đại hội giới trẻ panama
Nguồn tin và video: www.VietCatholic.net

Bài có liên quan
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
21/01/2019
21/01/2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Nhân việc dựng tượng Petrus Ký ở San Jose, California, nghĩ về một bài thơ cũ




Winston Phan Đào Nguyên

Ngày 5 tháng 1 năm 2019 vừa qua, tại San Jose, California, có một sự kiện: đó là lần đầu tiên tại hải ngoại, một pho tượng đồng của Petrus Trương Vĩnh Ký đã được dựng lên.
Nhân dịp này, tôi chợt nhớ tới pho tượng toàn thân bằng đồng của Petrus Ký được đúc tại Pháp và dựng lên tại trước dinh Độc Lập Sài Gòn vào năm 1927.  Tượng này đã được để nguyên chỗ cũ qua những biến cố năm 1945 và sau khi Pháp rút đi. Nhưng cho đến năm 1975 thì lại được đem … cất vào một chỗ khác!
Và chính pho tượng này đã là đề tài cho một chương trong cuốn sách “Trương Vĩnh Ký, Nhà Văn Hóa” của giáo sư Nguyễn Văn Trung.  Giáo sư Trung từng là người lên án Petrus Ký rất gắt gao trước 1975. Nhưng sau đó, ông thẳng thắn nhìn nhận là sai, và như ông cho biết, một trong những lý do chính khiến ông thay đổi ý kiến là vì ông đã nhìn ra rằng: muốn đánh giá Petrus Ký thì phải nhìn lại xem người đương thời nghĩ gì về Petrus Ký.  Dưới đây là những gì ông nhìn ra, qua vụ dựng tượng Petrus Ký:
“Mặc dầu tượng Trương Vĩnh Ký do người Pháp thực hiện, giành lại sáng kiến từ tay người Việt Nam, nhưng cuối cùng có lẽ dân chúng chấp nhận Trương Vĩnh Ký có tượng dựng ở một chỗ giữa trung tâm thành phố và năm 1945, dân chúng xuống đường biểu tình giật đổ các tượng người Pháp, nhưng lại không đụng tới tượng Pétrus (sic) Ký mặc dù tượng đó ở ngay chỗ tập trung biểu tình.  Tại sao? Xin dành cho những người biểu tình hồi đó, và nhất là những người lãnh đạo chính trị thời đó trả lời.”

Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Mộ Mới – Di Dời Hài Cốt Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô


Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Mộ Mơi – Di Dời Hài Cốt Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô cùng Các Linh Hồn Đã An Nghỉ Tại Phần Mộ Kon Kơ Xâm

Hôm nay (24.1.2019) Giáo phận trở về nguồn, đến nơi mà cha Phê-rô Combes Bê Bề Trên Tiên Khởi của giáo phận đã gởi thân xác ở nơi đây (năm 1857). 
Cha Phêrô Combes (bok Bê) đã an nghỉ tại Kon Kơ Xâm và cũng có một số các anh chị em tín hữu đã an nghỉ ở chốn này. Hôm nay cũng là một dịp để Giáo phận di dời mộ của các ngài lên trên vùng đất cao hơn, bởi vì sắp tới đây sẽ có một công trình thủy điện và sợ rằng nơi an nghỉ của các ngài sẽ bị ngập. Đức Giám Mục Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Mục Tử Giáo phận cùng đông đảo linh mục, tu sĩ và anh chị em người dân tộc qui tụ hiệp thông dâng lễ. Là thành phần trong giáo phận, luôn ghi lòng công ơn đối với tiền nhân, ” ăn quả nhớ kẻ trồng cây” qui tụ tại đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Ngài.
Cầu nguyện cho Cha Phê-rô cũng như cho các anh chị em đang an nghỉ tại đây. Xin cho linh hồn cha Phê-rô Combes (Bok Bê) cũng như anh chị em đã nằm ở đây, nếu còn có những thiếu sót nào trong cuộc sống, chưa được hưởng nhang thánh Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Cha cũng như cho các anh chị em ở nơi đây được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cầu xin cha Phê-rô cũng như anh chị em ở đây đã được hưởng nhan thánh Chúa rồi, thì cũng xin các Ngài chuyển cầu cho chúng ta là con cháu của các Ngài, đặc biệt anh chị em Kon tum trong vùng này, những con cháu, những người tiếp nối các người đầu tiên mà Bok Bê cũng như các vị truyền giáo đầu tiên đã đem Tin Mừng đến với họ.


NGUỒN: adgentes KT
GPKT (25/1/2019) KONTUM
giaophankontum.com

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Hình ảnh Thánh lễ di dời Mộ Cha Combes (MEP) và các tín hữu ngày 24.01.2019


Vào lúc 9 giờ 00 ngày 24.01.2019, tại Kon Kơxâm, giáo xứ Kon Măh, hạt Chư Păh, Gp Kon Tum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kon Tum đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện đồng thời làm phép huyệt mộ di dời hài cốt Cha Bề trên Phêrô Combes (Bê) và các tín hữu tiên khởi đã gửi thân xác tại mảnh đất truyền giáo này. Có 26 Cha đồng tế, đông đảo quí tu sĩ nam nữ, giáo dân - đặc biệt giáo dân tín hữu Bahnar-Jơlơng tham dự thánh lễ sốt sắng cầu cho linh hồn Cha Bề trên Bê.
Đức Cha giáo phận nhắn nhủ : Hôm nay như một cuộc hành hương trở về cội nguồn - đất tổ truyền giáo của Giáo phận. Cha Bề trên Bê và các vị thừa sai cũng như các tín hữu như hạt lúa gieo vào lòng đất, chịu thối nát đi để sinh nhiều hoa trái hôm nay. Là con cháu của các Ngài, chúng ta biết ơn tiền nhân và cầu xin Chúa tha thứ những thiếu sót để các ngài sớm được diện kiến tôn nhan Chúa, mà hằng cầu bàu, phù hộ cho giáo phận chúng ta...



MỜI BẤM LINK BÊN DƯỚI XEM HÌNH ẢNH :


Tin Ảnh: Lê Minh Sơn


THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ KON HƠ DRẾ 23.01.2019


PHẦN I: * NGHI THỨC MỞ CỬA NHÀ THỜ MỚI * PHỤNG VỤ LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG * ĐGM LÀM PHÉP NHÀ THỜ MỚI * LỜI NGUYỆN TÍN HỮU * ĐGM LÀM PHÉP BÀN THỜ MỚI


- PHẦN II: * PHỤNG VỤ THÁNH THỂ * ĐGM. LÀM PHÉP NHÀ TẠM & ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA * ĐẠI DIÊN GIÁO DÂN PHÁT BIỂU CẢM TẠ


Nguồn video : Mai Tự Cường

Không có mô tả ảnh.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

THÔNG BÁO : THÁNH LỄ DI DỜI KHU MỘ CHA COMBES






THÁNH LỄ DI DỜI KHU MỘ CHA COMBES
Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận về Thánh Lễ di dời khu mộ Cha Phêrô Combes (Bok Bê) 1825-1857, Bề Trên tiên khởi miền Truyền Giáo Tây Nguyên:
* Địa điểm: Làng Kon Kơxâm, thôn Kon Băh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, thuộc giáo xứ Kon Măh, giáo hạt Chư Păh, giáo phận Kon Tum.
* Thời gian: 9g00 sáng thứ Năm, ngày 24.01.2019
+ Xin Quý cha mang lễ phục tím.
Hướng đi: 
Hướng Gialai: Từ ngã 3 Trà Quỳnh đến Kon Sơlăng: 17 km; từ Kon Sơlăng đến Kon Sơlal: > 3 km; từ Kon Sơlal đến Kon Kơxâm: 14 km.
Hướng Kontum: Từ Giáo Xứ Kon Jơ Dreh, xã Đăk Bla, thành phố Kontum đến Kon Kơxâm: 6 km.
+Xin lưu ý:
       – Từ 2 hướng đều có người đứng trực dọc đường để hướng dẫn.
       – Xin giáo dân mang theo ô dù để che nắng.

VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
Nguồn: giaophankontum.com
17.01.2019
______________________________________________________
Mời đọc : Mời bấm link bên dưới xem tiếp :

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 của Đức Thánh Cha Phanxicô


  •  
  •  
  •  
Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Thông cáo của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019, sẽ diễn ra tại Panama, có chủ đề: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38). Sứ điệp được công bố vào ngày Lễ Đức Mẹ dâng mình (21/11/2018), kết thúc chuỗi 3 sứ điệp về Đức Maria cho giới trẻ từ Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2016 đến Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019.
Đây là lần đầu tiên Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới được chính thức công bố dưới hình thức video để có thể đến được với nhiều bạn trẻ nhất và để đáp lại mong muốn của họ đã được trình bày trong Thượng Hội đồng Giám mục mới đây, là đối thoại với Giáo hội bằng những hình thức gần với ngôn ngữ của họ hơn.
Sứ điệp được dùng để chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 - sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27/1/2019 tại Panama; và cũng là nguồn cảm hứng cho mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới.
***
Sau đây là toàn văn Sứ điệp video của Đức Thánh Cha:
Các bạn trẻ thân mến,
Ngày Giới trẻ Thế giới đã gần đến. Ngày này sẽ được tổ chức tại Panama vào tháng Giêng sắp tới với chủ đề là lời thưa của Đức Maria trước lời Thiên Chúa mời gọi: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38).
Lời thưa của Đức Maria là một tiếng “Xin vâng” đầy can đảm và quảng đại. Đó là câu trả lời của một người hiểu được bí quyết của ơn gọi: ra khỏi mình và đặt mình phục vụ tha nhân. Cuộc sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
Có nhiều người trẻ, là các tín hữu hay người không tin, khi kết thúc một giai đoạn học tập, đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ người khác, mong muốn làm một điểu gì đó cho những người đau khổ. Đó là sức mạnh của người trẻ, sức mạnh của tất cả các bạn; sức mạnh có thể thay đổi thế giới; đó là cuộc cách mạng có thể đánh bại các thế lực lớn của thế giới này: “cuộc cách mạng” của phục vụ.
Đặt mình phục vụ người thân cận không chỉ có nghĩa là sẵn sàng hành động; nhưng còn là đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa với thái độ lắng nghe, như Đức Maria đã làm. Mẹ lắng nghe điều sứ thần nói với Mẹ rồi sau đó đáp lời. Khởi đi từ mối tương quan này với Thiên Chúa, trong thinh lặng của tâm hồn, chúng ta khám phá căn tính riêng của chúng ta và ơn gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta; ơn gọi ấy có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: trong hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, trong chức linh mục. [Nhưng ơn gọi không biểu lộ trong tính ích kỷ. Không có ơn gọi trở thành người ích kỷ]*. Đó là tất cả những cách theo Chúa Giêsu. Điều quan trọng nhất là khám phá điều Chúa mong đợi nơi chúng ta và can đảm thưa “xin vâng”.
Mẹ Maria là một người nữ có phúc vì Mẹ đã quảng đại với Chúa và đã mở lòng ra cho kế hoạch mà Ngài đã dành cho Mẹ. Những dự định Chúa dành cho chúng ta, như Ngài đã làm với Đức Mẹ, không phải để dập tắt những ước mơ, mà là khơi lên những mong muốn; làm cho cuộc sống chúng ta sinh hoa trái, làm nhiều nụ cười tươi nở và làm cho nhiều cõi lòng hân hoan. Thưa vâng với Thiên Chúa là bước đầu để được hạnh phúc và làm cho nhiều người xung quanh chúng ta cũng được hạnh phúc.
Các bạn trẻ thân mến, hãy can đảm nhìn sâu vào trái tim mình và thưa với Chúa: Chúa muốn gì nơi con? Hãy để Chúa nói với bạn và bạn sẽ thấy cuộc đời mình được biến đổi và tràn ngập niềm vui.
Ngày Giới trẻ Thế giới ở Panama đã gần đến, tôi mời các bạn hãy dọn mình, tham gia nhiều sáng kiến được đề ra cho các bạn. Điều đó sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu này.
Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các bạn trong cuộc hành hương này và xin cho mẫu gương của Mẹ thúc đẩy các bạn can đảm và quảng đại đáp lời.
Chúc các bạn thẳng tiến đến Panama! Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn sớm gặp lại các bạn!
(Nguồn: Vatican Press)
Minh Đức chuyển ngữ
–––––––––––––
* Đức Thánh Cha nói thêm; không có trong bản văn soạn sẵn.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

TÂY NGUYÊN MIỀN MƠ TƯỞNG - 36 TẬP


Xin mời xem video dài tập về vùng đất Tây Nguyên. Để hiểu thêm về miền đất mơ tưởng, huyền ảo không chỉ trong quá khứ xa xôi mà còn huyền ảo ngay trong nhịp sống ngày hôm nay...

Kết quả hình ảnh cho Tây Nguyên
Ảnh : internet

Mời bấm vào link sau :

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng 70 Năm Tuổi Và Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Phê-rô Hoàng Văn Số, SDB



Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng 70 Năm Tuổi Và Mừng Ngân Khánh Linh Mục
Cha Sở Phê-rô Hoàng Văn Số, SDB, Giáo Xứ Thanh Hà, Giáo Phận Kontum


NGUỒN: adgentes kt
giaophankontum.com

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Sơ Lược Tiểu Sử Giáo Xứ Lệ Chí , Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kontum


LƯỢC SỬ GIÁO XỨ LỆ CHÍ
 

Thành lập: Năm 1958
Bổn mạng quan thầy: Thánh Gia Thất

Lời mở đầu: 60 năm cột mốc thời gian để nhìn lại chặng đường hơn nữa thế kỷ trôi qua 1958-2018. Biết bao nhiêu biến cố cùng với hoàn cảnh lịch sử diễn biến nối tiếp nhau theo năm tháng. Biết bao nhiêu hình ảnh đẹp thân thương và cả kỷ niệm buồn vui, còn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người, nhưng cũng có những việc đã lùi vào quá khứ hay quên lãng.
XIN XEM TIẾP…
Hôm nay, ngược dòng lịch sử trở về quá khứ để ghi lại những trang sử tự hào đầy gian khổ của giáo xứ Lệ Chí nhỏ bé này: Đây là những công việc hết sức khó khăn, tài liệu sử sách đã không lưu giữ hay ghi lại những trang lược sử hào hùng nhưng đầy gian khổ của Giáo Xứ Lệ Chí. Nhiều cộng đoàn là nhân chứng của thời lập xứ và phát triển đã ly trần và an nghỉ tại mảnh đất này. Tuy không thể ghi lại đầy đủ những trang lược sử này một cách chính xác, BCV chúng tôi hợp ý cầu nguyện nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần mà tìm hiểu sơ lược chọn lọc. Trong đó còn có nguồn tài liệu của các Linh Mục đang còn phục vụ tại giáo xứ khác, cùng với sự cộng tác của nhiều người. Đặc biệt là những cụ còn sống cho đến nay. Chúng tôi đã ghi lại những gì là chính yếu nhất. Một cách trung thực khác, nhằm khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu mến và tinh thần hiệp nhất để xây dựng Giáo xứ ngày càng bền vững. Đồng thời, để con cháu nhận biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ. Cũng như nhận biết được công ơn to lớn của quí cha, quí souer, quí thầy và các bậc tiền bối của cha anh, đã đỗ biết bao trí lực, mồ hôi, và nước mắt để xây dựng phát triển Giáo xứ lớn mạnh đến ngày hôm nay.
Xin được chi sẻ trong niềm hân hoan vui mừng hồng ân kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ.
1. Giai đoạn hình thành từ 1958-1963
Giáo xứ bấy giờ được hình thành mang tên giáo xứ Lệ Chí vào tháng 2 năm 1958. Lúc bấy giờ bà con di dân từ quảng nam lên đây lập nghiệp theo nhu cầu xã hội thời bấy giờ. Tòa giám mục Kontum bổ nhiệm cha Simon Trương Xuân Thanh về thành lập và quản xứ. Lúc đầu chỉ có 12 hộ gia đình, sau đó nhờ sự hướng dẫn dạy dỗ và truyền giáo nên đã có nhiều hộ gia đình theo đạo và con số tăng dần lên đến 1.500 người. Giai đoạn này cộng đoàn được sinh hoạt với sự cộng tác của câu trưởng là Ông Phao lô: Mai Diên và 1 số ông biện xóm giáo. Công trình lúc bấy giờ là một Ngôi Thánh Đường (nhà thờ cũ) và 1 số công trình phụ khác.
Địa điểm: Tại khu chợ Nam yang- thôn 4 hiện nay. Lúc đó mỗi thôn xây dựng 1 nhà nguyện tại các xóm giáo do giáo dân đóng góp. Để dễ dàng sinh hoạt và cầu nguyện.