Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

LỜI NGUYỆN CỦA MỘT LINH MỤC CHIỀU CHÚA NHẬT




Ngày 27.06.2014, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục.

Kontumquehuongtoi xin giới thiệu bài suy niệm "Lời nguyện của một Linh mục chiều Chúa nhật" sau đây của cha Michel Quoist, trích trong tập "Lời kinh cuộc đời" của ngài.



Linh mục Michel Quoist, người Pháp, một gương mặt khá quen thuộc với công chúng. Ngài đã trở nên nổi tiếng vì những tác phẩm đã xuất bản, đặc biệt là cuốn “Lời kinh cuộc đời” (Prayers of Life). Tác phẩm này đã được dịch sang 24 thứ tiếng và đã in trên hai triệu ấn bản, được phổ biến trên khắp thế giới. Trong cuốn sách này, linh mục Michel Quoist đã gói ghém phần lớn tất cả những kinh nghiệm quý báu của đời sống linh mục. Ngài viết với tất cả tấm lòng và chân tình chia sẻ những kinh nghiệm buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc và gian truân của người linh mục, ngay cả những nỗi cô đơn và thất vọng.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

QUYỂN SÁCH CHÉP TAY - truyện ngắn TRẦN DUY PHIÊN



QUYỂN SÁCH CHÉP TAY

truyện ngắn TRẦN DUY PHIÊN


I.

Một ngày làm cỏ mệt bở hơi tai, tôi vác cuốc về tới nhà, thằng bé hàng xóm ôm vở chờ ở hiên. 
- Có việc gì đấy, cháu? - Tôi hỏi, lao cuốc vào bụi chuối sau hè. 
Thằng bé ngập ngừng rồi theo tôi vào nhà. 
- Cháu có điều không hiểu, hỏi chú - Ngồi xuống chiếc ghế con, nó mở vở kê lên hai bắp đùi - Câu này, chú à... - Ngón tay lấm mực tè ra trên mặt giấy, nó ngẩnmặt nhìn tôi. 
- Thì đọc đi - Đang thay áo bên trong liếp cửa, tôi giục, người rít rát đặc quánh mồ hôi.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

BÀI HỌC CỦA KẺ NGÃ NGỰA




BÀI HỌC CỦA KẺ NGÃ NGỰA

Bài học của kẻ ngã ngựa

Bốn năm một lần, World Cup lại đến. Đúng như sự chờ đợi, không khí năm nào cũng rộn ràng xem như cái “tết chung” của toàn thế giới. Và năm nào cũng thế, hễ cứ xong một trận người ta lại lao vào bình luận, rất nhiều bài học được đưa ra mỗi năm một kiểu và tùy vào từng trận.
Thế nhưng, có một “bài học” mà năm nào cũng có, một “bài học” mà bên ngoài trận đấu những kẻ ở cách nửa vòng trái đất “ban phát” cho những người thua cuộc: Bài học của kẻ ngã ngựa.

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KONTUM) : CÁC EM LỚP VÀO ĐỜI 3 TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 15.06.2014



GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KONTUM) : CÁC EM LỚP VÀO ĐỜI 3 TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 15.06.2014



Ngày 15.06.2014, Lễ Chúa Ba Ngôi, lúc 09g30, 16 em thuộc lớp Vào Đời 3 - lớp cuối của chương trình Giáo lý Phổ thông, đã long trọng dâng lễ tạ ơn và Tuyên xưng Đức tin. Các em là những học sinh học văn hóa lớp 11-12 ngoài đời. Từ nay, các em chính thức giã từ mái trường giáo lý của giáo xứ để bước vào đời, với biết bao thử thách, cạm bẫy phía trước. Thánh lễ bao gồm nghi thức tuyên xưng và tuyên hứa (sau bài giảng của cha chủ tế) diễn ra hết sức cảm động.

Sau đây một số hình ảnh:


Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KONTUM): CÁC EM LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC 15.06.2014



Chiều CN 15.06.2014 Lễ Chúa Ba Ngôi, lúc 17g30, Đức Cha Micae giám mục Gp Kontum đã đến cử hành thánh lễ và ban BT Thêm sức cho 38 con em trong giáo xứ (34 em giáo lý và 4 tân tòng).
Xin mời xem video và một số hình ảnh thánh lễ dưới đây:



GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KONTUM) : TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ 2013-2014




Ngày 15.06.2014, Lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo xứ Tân Hương đã tổng kết năm học giáo lý 2013-2014. Lễ tổng kết diễn ra lúc 09g00, ngay trước Thánh lễ trọng thể kính Chúa Ba Ngôi, cũng là thánh lễ Tạ ơn của toàn thể cộng đoàn.

Sau đây là bản tổng kết và một vài hình ảnh :

----------------------


GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG-KON TUM
                 BAN GIÁO LÝ

BẢN TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ 2013-2014

                                         Tân Hương, ngày 15.6.2014

Kính thưa Cha chính xứ,
Kính thưa quí Sơ, quí Ông Câu,
Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể trong giáo xứ,
Quí phụ huynh học sinh và toàn thể các em thiếu nhi thân mến.

Hôm nay, tất cả các em thiếu nhi qui tụ nơi ngôi thánh đường thân yêu này, trước sự chứng kiến của cha chính xứ, quí sơ, ông Câu cùng tất cả quí vị để tạ ơn Chúa vừa hoàn thành năm học giáo lý 2013-2014. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ trong suốt năm qua, đặc biệt cho các em thanh thiếu nhi.

Năm học giáo lý vừa qua là một năm đầy cố gắng. 19 lớp giáo lý từ lớp Đồng Cỏ Non 2 đến lớp Vào Đời 3 đã đón nhận gần 500 em thiếu nhi là con em trong giáo xứ, và một số các em dân tộc nội trú. Nhìn chung, các em đã cố gắng, mặc dầu chịu nhiều áp lực của học tập văn hóa, ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Phần đông các em ngoan ngoãn, đời sống đạo đức có phần tiến triển, qua việc đến với lớp học giáo lý và tham dự thánh lễ Chúa nhật sốt sắng. Ngoài giờ học giáo lý sáng Chúa nhật, các em còn được Cha sở hướng dẫn, dạy dỗ cầu nguyện trong thánh lễ. Các em còn được khuyến khích tham gia các hoạt động trong phụng vụ, các sinh hoạt khác của giáo xứ. Sinh hoạt TNTT còn sơ khai nhưng cũng đã cố gắng giúp các em làm quen dần với sinh hoạt đoàn thể.

Tuy vậy, số các em nghỉ học, bỏ học giáo lý, trốn bỏ thánh lễ CN còn nhiều. Ban Giáo lý mong quí phụ huynh quan tâm cộng tác hơn nữa để giúp cho công việc huấn giáo quan trọng này.   

Đội ngũ Giáo lý viên gồm 33 anh chị em, tuy sinh hoạt chưa thật sự đồng đều và còn khiếm khuyết nhiều mặt, nhưng cũng đã cố gắng hết sức để đồng hành với các em. Cuối năm có 55 em được Xưng tội Rước Chúa lần đầu, 34 em lãnh nhận BT Thêm sức, và 16 em Tuyên Xưng Đức Tin. Các em này đều được GLV chuẩn bị thật chu đáo, qua việc tĩnh tâm, cầu nguyện…

Các em thiếu nhi thân mến, với những cố gắng nỗ lực trong suốt năm qua, nhất là các em đang hiện diện trong nhà thờ giây phút này, chắc chắn Chúa sẽ dành tặng cho các em những phần thưởng cao quí mà không có gì so sánh được. Những quà tặng mà một số bạn đại diện mỗi lớp sắp được nhận đây cũng chỉ mang ý nghĩa khích lệ, để tất cả các em cùng nhau quyết tâm cố gắng hơn nữa, chuyên cần hơn nữa, để ngày một yêu mến Chúa hơn nữa.

Nếu quyết tâm cố gắng như vậy, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ ban ơn lành cho giáo xứ, đặc biệt là cho các em thiếu nhi.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha chính xứ vì những quan tâm, lo lắng. Chúng con xin cám ơn Ban chức việc, quí Sơ, các Giáo lý viên, quí phụ huynh và tất cả những người đã góp công góp sức trong công việc cao quý này.

Xin chân thành cám ơn!

                                Trưởng Ban Giáo Lý Gx Tân Hương
                                              Phêrô Lê Minh Sơn



 Đọc bản tổng kết

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KONTUM): CÁC EM XƯNG TỘI RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU NGÀY 08.06.2014




Ngày 08.06.2014, Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trong thánh lễ vào lúc 9g30, 55 em thiếu nhi của Giáo xứ Tân Hương đã được đón nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Trước đó, lúc 08g00 sáng thứ Bảy 07.06.2014, các em đã lãnh Bí tích Hòa giải.

Xin chia vui cùng các em và gia đình, cũng như với các Giáo lý viên...

Sau đây là một vài hình ảnh :


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền - 105 năm ngày qua đời (1909-2014)



Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton (Truyền)

(Nhân kỷ niệm 105 năm  (11/11/1909 – 11/11/2014) 

ngày Cha Bề Trên Jules Vialleton (Truyền) qua đời)

Cha Bề Trên Jules Vialleton (Truyền)
1848-1909


Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu nghiên cứu của Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum về cuộc đời Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền, "...nhất là từ  năm 1907, sứ vụ truyền giáo cho những người thượng Bahnar trải qua một loạt thử thách và cực kỳ khó khăn mà chủ yếu do sự gian trá của con người gây nên. Lần này, chính Thiên Chúa đã làm giao động chúng ta khi gọi về với Người. Cha Jules Vialleton thân yêu và đáng kính, Bề Trên Tổng Đại Diện Vùng Truyền Giáo người Thượng qua đời cách thánh thiện vào ngày 11.11.1909 ở tuổi 62” tại địa sở Kontum của Ngài...

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)




Nhân dịp mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Cha già đáng kính Gioakim Nguyễn Thúc Nên, chúng tôi xin sưu tầm giới thiệu đôi nét về Giáo xứ Nhà Đá, Quy Nhơn, quê hương của Cha già Gioakim (Truông Dốc), cũng như một số linh mục khác phục vụ Gp. Kontum: Cha Micae Thiên (Hòa Mục, Lm: 1910; phục vụ Kontum: 1910-1914; Qđ: 25.09.1946 tại Quy Nhơn), Cha Phaolô Lê Đình Ban (Suối Nổ, 1881-1945), Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông (Truông Dốc, Tổng Đại Diện), Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn (Truông Dốc, Hưu tại TGM Kontum).
Giáo xứ Nhà Đá, thuộc tỉnh Bình Định, Gp. Quy Nhơn, nơi đã sản sinh ra nhiều linh mục cho Gp. Quy Nhơn và các nơi khác như Gp. Kontum…Ngày xưa, Giáo xứ Nhà Đá đã từng chiếm vị trí trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Gp. Quy Nhơn trong một thời gian dài. Ngày nay vị trí ấy được nhường lại cho giáo họ Gò Đồng với tên gọi mới : Nhà thờ Phù Mỹ, giáo xứ  Phù Mỹ.

                                                   ---ooo---

Lược sử Giáo xứ Nhà Đá
(Gp. Quy Nhơn)


Di tích nhà thờ Nhà Đá hiện nay

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ :
            Nhà thờ Nhà Đá, trung tâm sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ Nhà Đá tọa lạc tại một đồi dốc thuộc thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, bên trái trục quốc lộ IA (từ Nam ra Bắc), cách thị trấn Phù Mỹ khoảng 06 km. Nhà thờ Nhà Đá ngày nay hoang phế trơ mình giữa nắng mưa như đang khát khao chờ đợi bàn tay tô điểm của con người.
            Ngược dòng lịch sử chúng ta tìm về cội nguồn giáo xứ Nhà Đá.

Mừng 60 năm Linh mục của cha già đáng kính GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN




Mừng 60 năm Linh mục (06.06.1954 – 06.06.2014) của 
cha già đáng kính:
GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
Linh mục Giáo phận Kontum


Một đời tận hiến, một đời phục vụ
Kính chúc Ông Ngoại tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
Dồi dào sức khỏe, đi trọn con đường lý tưởng cao đẹp