Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

CANH THỨC GIÁNG SINH 2019_GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG_KONTUM_19G30_24.12.2019 (PHẦN 2)




Nhạc vũ : MỪNG CHÚA RA ĐỜI & NGƯỜI TRẺ SỐNG NOI GƯƠNG CHÚA HÀI NHI, HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, bầu trời, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, cây, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đêm, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, bầu trời, đêm và ngoài trời
Giáo xứ Tân Hương, Gp Kontum
Kontumquehuongtoi
26/12/2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 12/12/2019





 






Ơn gọi tu trì là một huyền nhiệm bắt nguồn từ sáng kiến và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, và càng ngày càng được thôi thúc dấn thân hơn nữa để đi đến hết chặng đường mà mình đã chọn, như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).
Vào 9 giờ sáng ngày 12.12.2019 tại Nhà thờ Tân Hương, Hạt Kontum, Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận Kontum và 28 Linh mục đến dâng thánh lễ Tạ Ơn Tuyên Khấn Trọn Đời của 6 nữ tu thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. Đó là các chị:
  1. Marie-Angéla Phạm Thị Ngọc Bích
  2. Marie-Annick Y Kuk
  3. Marie-Amédée Nguyễn Thị Ánh Hồng
  4. Marie-Bruno Y Wanh
  5. Marie-Belina Y Yuăt
  6. Marie-Célestine Phan Thị Thanh Thuyên
Trong bài giảng lễ, dựa theo 3 bài đọc Sách Thánh, Đức Cha Aloisiô đã chia sẻ:
“Đoạn tiên tri Hôsê hôm nay (Hs 2,16.21-22) nói đến hôn ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trong các ngày lễ khấn của các dòng tu thì hai từ “hôn ước” cũng hay được dùng để diễn tả giao ước tình yêu giữa người tu sĩ với Thiên Chúa. Khấn với Chúa là tự buộc mình, không ai buộc mình cả, nhưng mà khi mình tuyên khấn đó là mình tự buộc mình tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, tự mình trước mặt Chúa hứa sẽ chọn theo, bước theo Chúa Kitô như là Phu Quân của mình. Đây là hôn ước thiêng liêng mà hôm nay 6 người chị em  trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng sẽ tự nguyện tuân giữ những lời tuyên hứa đó.
Nếu mọi người Kitô hữu được mời gọi nên thánh, thì hơn thế nữa người tu sĩ phải ý thức hơn về lời mời gọi đó. Bài trích thư Thánh Phaolô ngày hôm nay (1 Tx 4,1-3a.7-12) có nói: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh”. Và Thánh Phaolô cắt nghĩa thêm: “Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện”, nghĩa là phải xa lánh tội lỗi. Khác với các giáo sĩ là những người được giao cho sứ vụ để trước tiên lo thánh hóa và phục vụ cho giáo dân, còn các tu sĩ phải ưu tiên lo thánh hóa bản thân, tức là lo cho mình được nên thánh.
Muốn được như thế không thể cậy dựa vào sức riêng của mình, mà phải cần đến ơn của Chúa, cần phải sống gắn bó với Chúa. Chúa Giêsu mời gọi phải ở lại trong Người như cành nho gắn liền với cây nho (Ga 15,1-8). Chúa Giêsu nói: “Cũng như cành nho không tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, thì anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”. Và Chúa còn nói tiếp: “Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được”.  Ân huệ được sống thân tình với Thiên Chúa và phụng sự Chúa phát xuất ra trong đời sống thánh hiến khả năng và đòi hỏi hiến mình trọn vẹn, qua lời tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm, để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội”.
Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên khấn trọn đời, gồm 4 phần: Xướng danh – Chủ tế thẩm vấn các chị thỉnh khấn – Hát Kinh cầu các Thánh – Tuyên Khấn và Trao Nhẫn.
Trong phần chính yếu : Tuyên Khấn và Trao Nhẫn, các chị tuyên khấn từng người một tiến đến trước Bề trên đọc lời tuyên khấn và hứa vâng phục Bề trên, cùng các vị thế quyền Bề trên. Sau đó các Tân Vĩnh Khấn bước lên bàn thờ, ký tên vào Sổ khấn trước sự chứng kiến của hai nữ tu. Bề trên và Đức Cha lần lượt ký tên vào Sổ khấn.
Sau Lời Nguyện Thánh Hiến, Đức Giám Mục làm phép nhẫn trao cho từng khấn sinh. Chiếc nhẫn là biểu tượng của Giao Ước Tình Yêu được ký kết giữa Chúa Giêsu và các chị.
Thánh lễ Tạ Ơn dược tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Sau phép lành cuối lễ, Sơ Giám Tỉnh thay mặt Hội Dòng có đôi lời cám ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện, Cha sở Tân Hương, quý Cha đồng tế; quý thân nhân của các Sơ khấn trọn hôm nay, các ban ngành đoàn thể giáo xứ Tân Hương và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Những bó hoa tươi thắm được dâng tặng Đức Cha Aloisiô và Cha Giuse chính xứ Tân Hương, gói trọn tâm tình tri ân cảm mến. Chị em trong Hội Dòng cũng gởi đến 6 chị tuyên khấn trọn đời hôm nay những đóa hoa tươi hòa chung niềm vui, thay cho lời chúc mừng.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui mừng hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Đức Cha, quý Cha đồng tế chụp hình lưu niệm với các Tân Vĩnh Khấn; và từng gia đình của quý Sơ Tân Vĩnh Khấn chụp hình lưu niệm với Đức Cha. Sau đó là bữa tiệc mừng thân mật tại nhà xứ Tân Hương.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Hội Dòng có thêm nhiều ơn gọi sống đời thánh hiến. Đặc biệt cho các Sơ tuyên khấn trọn đời hôm nay được thêm lòng yêu mến Chúa, tìm vinh danh Ngài và hết lòng tận tụy với sứ mạng của Hội Dòng là: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa cho những người nghèo và bị bỏ rơi nhất”.
Một vài hình ảnh:
































MINH SƠN
Ban MVTT GP Kontum
13.12.2019
WGPKT(14/12/2019) KONTUM

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Giáo Phận Kon Tum: Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 2019

 


Theo truyền thống hàng năm của Giáo phận Kontum, vào lúc 9g00 ngày 10.12.2019, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận Kontum đã chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, tại nơi hành hương Đức Mẹ Măng Đen nằm trên địa bàn xã Đăk Long, thị trấn Kon Plong, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám Mục Giáo phận Kontum, Cha Tổng đại diện, quý Cha Hạt trưởng, hơn 160 Linh mục thuộc Linh mục đoàn Giáo phận Kontum và quý Cha từ các nơi khác đến; quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh và khoảng 45.000 giáo dân thuộc mọi thành phần, sắc tộc trong đại gia đình giáo phận, cũng như khách hành hương từ mọi miền đất nước, trong số đó có nhiều anh chị em bên lương, đã qui tụ về bên Mẹ Măng Đen để cùng nhau và cùng với Mẹ tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho Giáo phận và cho từng người.


Tìm về với Mẹ hôm nay, có rất nhiều anh chị em từ khắp nơi mang theo những niềm vui cũng như nhiều nỗi khổ đau trong cuộc đời để xin Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen nâng đỡ, ủi an. Quanh ngôi Nhà thờ còn đang xây dựng, và quanh Tượng đài Mẹ tràn ngập đoàn con đủ các sắc tộc: Bahnar, Xêđăng, Rơngao, Jrai, Jeh, Halâng, Kinh…Gồm đủ mọi thành phần: nam nữ lão ấu, có cả những em nhỏ khuyết tật, người bệnh phong.v.v. Rất nhiều người đã đến từ hôm trước (ngày 9.12) để tham dự đêm Diễn nguyện, kiệu Đức Mẹ, xưng tội, đọc kinh Mân Côi, hát thánh ca…để chờ đến sáng hôm sau (ngày 10.12) cùng dự thánh lễ sốt sắng. Trên khuôn mặt mọi người đều biểu lộ nét phấn khởi, vui tươi và quên hết mọi cách trở của đường dài, cái lạnh mùa đông của núi rừng Măng Đen, những thiếu thốn tiện nghi tại chỗ do số lượng người quá đông; sẵn sàng chia sẻ với nhau nắm cơm, cái bánh, tô mì tôm, nhất là chia sẻ những nụ cười, những cái bắt tay thắm tình…




          Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa đang tề tựu đông đủ:
          “Hôm nay là ngày truyền thống của Giáo phận, mừng kính Đức Mẹ tại Măng Đen này. Lòng đạo đức bình dân tự nhiên thúc đẩy chúng ta đến với Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, là một người Mẹ nhân lành làm cho chúng ta được sống, được vui, được cậy. Chúng ta xin cám ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta có địa điểm Măng Đen này để mọi người, bất kể là lương hay là giáo, có thể đến đây để tôn vinh Mẹ, tìm nơi Mẹ, xin Mẹ cầu bầu Chúa giúp cho chúng ta”.
Trong bài giảng, trước tiên, Đức Cha gợi lại ý nghĩa của bốn đặc ân mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ: Là Mẹ của Thiên Chúa, Vô Nhiễm nguyên tội, Đồng Trinh trọn đời, và Lên Trời cả hồn lẫn xác.
Về đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội được mừng kính hôm nay, Đức Cha giảng giải:

Thánh Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ Măng Đen 2019


 

WGPKT(11/12/2019) KONTUM

Đêm Tôn Vinh Đức Mẹ Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen Ngày 09 tháng 12 năm 2019



WGPKT(11/12/2019) KONTUM

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Hành hương Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum 2019


Lễ Đức Mẹ Măng Đen / Hành hương Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum 2019

(Từ thứ Hai, ngày 09.12 đến thứ Ba, ngày 10.12.2019)

Ảnh chụp buổi sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019
 Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

Nguồn Ảnh: https://hinhanhkontum.maytinhhtl.com/






Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

MẸ MĂNG ĐEN, MẸ ĐẸP XINH! (ME PRĂL GUĂNG)


Hướng tới đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Sầu Bi Măng Đen 10/12/2019.


MẸ ĐẸP XINH !
Nhạc và lời: Minh Sơn

Maria (Mẹ Măng Đen), Mẹ xiết bao đẹp xinh! Con thiết tha yêu Mẹ, về đây xin dâng lên Mẹ đời con, xin Mẹ đổi mới.
1. Đời con có gì? Tháng năm vương đầy bao lỗi nhơ.
    Đời con có gì? Tấm thân gầy héo đau thương.
    Nguyện Mẹ thương giúp con luôn tin yêu Chúa trung kiên.
    Nguyện Mẹ xin thương con rộng ban xuống đầy ơn thiêng.
Maria (Mẹ Măng Đen), Mẹ xiết bao đẹp xinh! Con thiết tha yêu Mẹ, về đây xin dâng lên Mẹ đời con, xin Mẹ đổi mới.
2. Thời gian soi mòn, đức tin đã nhiều phen phôi phai.
    Cùng bao khát vọng ngất ngây bao phủ đam mê.
    Đời người nơi dương thế tựa như dòng thác cuốn trôi.
    Đường đời ôi mênh mông, không biên giới tựa biển khơi.
Maria (Mẹ Măng Đen), Mẹ xiết bao đẹp xinh! Con thiết tha yêu Mẹ, về đây xin dâng lên Mẹ đời con, xin Mẹ đổi mới.
3. Đời con yếu hèn, cúi xin Mẹ hãy thương đổi mới.
   Cùng ban sức mạnh để con hằng bước trung kiên.
   Lạy Mẹ, Mẹ ơi, xin hãy nhóm lên lửa tin yêu,
   Dọi vào đời con xua tan hết đau buồn cô liêu.
Maria (Mẹ Măng Đen), Mẹ xiết bao đẹp xinh! Con thiết tha yêu Mẹ, về đây xin dâng lên Mẹ đời con, xin Mẹ đổi mới.


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Kontumquehuongtoi, 7/12/2019
Lê Minh Sơn