Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Làm phép Nhà thờ mới Giáo xứ Hoàng Yên (Gia Lai)



Kết quả hình ảnh cho giáo xứ hoàng yên gia lai

Kết quả hình ảnh cho giáo xứ hoàng yên gia lai
Thiệp mời

Từ sau 1975, những Kitô hữu thuộc mọi miền đất nước, nhưng đa số là từ các tỉnh miền Bắc được nhà nước đưa vào làm kinh tế mới, đã đến định cư tại các xã như Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Pia.v.v. của huyện Chư Prông thuộc tỉnh Gia Lai ngày nay. Những giáo dân này đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc mục vụ của cha cố Đaminh Mai Ngọc Lợi, cha xứ Đức Hưng - người đã đến truyền giáo và gắn bó phục vụ trong vùng Chư Prông rộng lớn này từ những buổi đầu khởi lập vào năm 1957.
Sau hơn 30 năm (1975-2009) với sự quan tâm của quý Đức Cha, quý Cha, đặc biệt là cha cố Đaminh Mai Ngọc Lợi, họ đạo Hoàng Yên ngày một trưởng thành và vững vàng sống đức tin, vượt qua mọi sóng gió của hoàn cảnh và thời cuộc. Từ năm 2007, họ đạo còn được quý Dì thuộc Tu hội Nữ tỳ Chúa Thánh Thần Đà Lạt đến phục vụ, giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực
Vào ngày 20.09.2009, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã bổ nhiệm cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng về làm phó cho cha cố Đaminh Mai Ngọc Lợi, đặc trách họ đạo Hoàng Yên. Cha đặc trách đã dồn hết tâm huyết làm việc và thực hiện những hoài bão mà cha chính xứ đang trăn trở cho cộng đoàn họ đạo.

Nhà thờ cũ

Ngày 19.08.2013, Đức Cha Micae đã quyết định thành lập một giáo xứ mới, lấy tên là giáo xứ Hoàng Yên, với thánh bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng kính vào ngày 15.08 hằng năm. Và chính quyền tỉnh Gia Lai đã ký quyết định công nhận giáo xứ Hoàng Yên vào ngày 10.08.2015.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngày 15.08.2015, Đức Cha Micae đã chính thức bổ nhiệm cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng làm linh mục chính xứ giáo xứ Hoàng Yên. Số giáo dân khoảng 1500 người.  
Ngày 01.01.2016, nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria hồn xác lên trời, cha xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ hân hoan cử hành thánh lễ  làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ mới giáo xứ Hoàng Yên, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp. Kontum chủ tế. Cùng hiện diện trong thánh lễ có nguyên Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương (nguyên Gm phụ tá Gp. Orange, Hoa Kỳ, là em của cha cố Đaminh Mai Ngọc Lợi) và đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân trong giáo xứ và các giáo xứ bạn.


Công trình Nhà Thờ Gx Hoàng Yên tháng 12.2017
Video: Sang Minh

Sau hơn 2 năm thi công, với sự cộng tác tích cực của mọi thành phần trong giáo xứ, cùng với sự giúp đỡ của các vị ân thân nhân xa gần, đầu năm 2018 này ngôi nhà thờ khang trang, đẹp đẽ đã hoàn thành.
Ngày 30.01.2018, vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn làm phép Ngôi Thánh Đường mới giáo xứ Hoàng Yên sẽ được cử hành do Đức Giám mục Giáo phận Aloisiô chủ sự. Ngôi nhà thờ mới mang tước hiệu: Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Giáo Xứ Hoàng Yên).
“Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Mc 11,17).

Xin hiệp ý tạ ơn Chúa và chia vui cùng Giáo xứ Hoàng Yên.

Nguyện cho Danh Cha được cả sáng!
Kontumquehuongtoi 29.01.2018



Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Đồng “Dollar” được đặt theo tên ông ngoại Chúa Giêsu


x

Mùa đông tại thành phố Joachimsthal
Greenbacks”, “bucks”, “moola”, “dough”, “bacon” là những từ lóng để chỉ đồng tiền rất phổ biến trong đời sống hiện nay đến nỗi chẳng cần biết rằng có khoảng hơn hai mươi quốc gia trên thế giới gọi đồng tiền của họ là “dollar”. Nhưng ít ai biết được nguồn gốc của tên gọi “dollar” là tên thân sinh của Đức Maria, ông ngoại Đức Kitô: Thánh Gioakim.

Để hiểu vì sao đồng dollar được đặt theo tên Thánh Gioakim thì cần phải biết bối cảnh của nền kinh tế châu Âu vào cuối thế kỷ XV. Hầu hết đồng tiền châu Âu bị mất giá vì những cuộc chiến liên tục xảy ra khắp châu lục và cũng vì sự giao thương khiến các kim loại quý cứ chảy về Viễn Đông để đổi lấy gia vị và lụa. Và thế là đồng tiền châu Âu nghèo nàn, có rất ít kim loại quý.
Câu chuyện bắt đầu ở thành phố Joachimsthal, được đặt theo tên của Thánh Gioakim, trong Vương quốc Bohemia, ngày nay là Cộng hòa Czech. Vào thời mà hầu hết các nước châu Âu đều thiếu kim loại quý, thì các mỏ bạc giàu trử lượng được khám phá tại thành phố này. Bá tước của thành phố là Hieronymus Schlick đã ra lệnh đúc những đồng tiền mới với bạc lấy từ các mỏ. Những đồng tiền này có hình Thánh Gioakim ở mặt này và hình con sư tử ở mặt kia, được đúc lần đầu tiên vào năm 1518.



Đồng "Joachimsthaler" được đúc vào năm 1525.


 
William Lyman Fawcett kể lại trong cuốn sách của mình được xuất bản năm 1879 với tựa đề “Gold and Debt; an American Handbook of Finance”, ông viết rằng những đồng tiền mới này “có trọng lượng và tuổi kim loại đồng nhất, vì các nhà buôn vào thời ấy muốn một cái gì đó có tiêu chuẩn quốc tế, chẳng bao lâu sau, những đồng tiền này nổi tiếng khắp Âu châu với tên gọi là  đồng bạc của Schlicken (Schlicken thalers) hoặc đồng bạc của Thánh Gioakim (Joachim’s thalers)”.
Cuối cùng, tên gọi Joachimsthaler dần dần rút gọn thành taler trong tiếng Đức, và từ đó phát xuất ra từ daler để gọi đồng bạc. Vào giữa thế kỷ XVI, tiếng Anh đã chấp nhận từ tiếng Đức này vào trong ngôn ngữ của mình thành “dollar”: một từ để chỉ nhiều hình thức tiền tệ của khắp châu Âu, có nguồn gốc là tên của Thánh Gioakim.
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Nguồn tin: gpquinhon.org
Theo: uCatholic 

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Hàng trăm bạn trẻ phi ngựa 300km từ giáo phận Calama đến gặp Đức Thánh Cha




Nguồn: http://vietcatholic.net

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Hiện Diện Sống Động Trên Giáo Hạt Pleiku Gp. Kontum



Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể hiện diện sống động trên  cánh đồng truyền giáo Kontum đến nay đã 18 năm, khởi đầu từ ngày 18.6.2000.  Hai hoạt động nổi bật của Hội Dòng trên cánh đồng truyền giáo Kontum sống đời Thánh Thể và lo cho các cháu khuyết tật dạng chậm phát triển trí tuệ và vận động.
 
 Cộng đoàn tại Pleiku hiện có 7 nữ tu sống khó nghèo đơn sơ qua công việc làm vườn trồng rau quả, hoa lá và nuôi dạy các cháu khuyết tật. Chị em sống theo linh đạo “Quy chiếu về bản vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho tình yêu và vinh quang Người”. Hàng ngày các Sơ đặt Mình Thánh Chúa và luân phiên mỗi người một giờ chầu, tối thứ năm đầu tháng thì chầu cả đêm. Hiệp hội Thánh Thể mỗi tháng có một giờ chầu chung tại cộng đoàn và tham dự thánh lễ. Sơ Lan cho biết, thống kê năm 2016, số hội viên là 898 người gồm cả kinh và sắc tộc, đặc biệt nhiều hội viên cũng là thành viên của nhiều hội đoàn như Lêgiô, Gia đình cùng theo Chúa, Giáo lý viên, Ca đoàn, Lòng Chúa thương xót. Số hội viên đến tháng 1 năm 2018 là 1.041 người. Hàng ngày đều có nhiều hội viên của Hiệp hội Thánh Thể trung thành cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa tại các giáo xứ và các buôn làng. Các hội viên kể cho nhau nghe những ơn lành Chúa ban nhờ các giờ kinh nguyện của Hiệp hội trước Thánh Thể Chúa lạ lùng như những phép mầu.
XIN CLICK VÀO

GPKONTUM (15/01/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 18/1/2018




Lúc 8h sáng thứ Tư, 17 tháng Giêng, Ðức Thánh Cha đã đáp máy bay tới thành phố Temuco cách Santiago hơn 600 cây số về hướng nam và cử hành thánh lễ lúc 10h30 tại phi trường Maquehue.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

“Mari, Mari” Chào buổi sáng!

“Küme tününün ta niemün” “Bình an cùng anh chị em!” (Lc 24:36)]

Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi được đến thăm phần đất xinh đẹp này của lục địa chúng ta, miền Araucanía. Đó là mảnh đất Tạo Hóa chúc phúc với những cánh đồng bao la và màu mỡ, với những cánh rừng đầy những cây araucarias tuyệt vời - là bản “tán tụng ca” thứ năm của Gabriela Mistral về đất nước Chí Lợi này [1]; và với những ngọn núi lửa tuyết phủ hùng vĩ, những sông hồ đầy tràn sức sống. Cảnh quan này nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa, và cho chúng ta dễ dàng thấy được bàn tay của Người trong mỗi tạo vật. Nhiều thế hệ nam nữ đã yêu mến đất nước này với một lòng biết ơn nhiệt thành. Ở đây, tôi muốn tạm dừng và chào hỏi một cách đặc biệt các thành viên của dân tộc Mapuche, cũng như các dân tộc bản xứ khác ở những vùng đất phía Nam: những người Rapanui (từ đảo Easter), những người Aymara, những người Quechua và Atacameños, và nhiều dân tộc khác nữa.

Nhìn với đôi mắt của những du khách, vùng đất này sẽ làm chúng ta trầm trồ khi đi ngang qua, nhưng nếu chúng ta để tai xuống đất, chúng ta sẽ nghe nó hát: “Arauco có một nỗi buồn không thể im lặng được, đó là những bất công hàng thế kỷ mà mọi người đều thấy vẫn đang diễn ra”. [2]

Diễn từ của Đức Thánh Cha với các giám mục, linh mục, chủng sinh, và tu sĩ nam nữ tại Chi Lê





Nguồn: http://vietcatholic.net

Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha trên đất Chi Lê ngày 16/1/2018




Như chúng tôi đã tường thuật, sáng ngày thứ Ba 16 tháng Giêng, sau thánh lễ sáng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh Moneda vào lúc 8h20. Lúc 9h ngài viếng thăm xã giao Tổng thống Michelle Bachelet tại đây.

Lúc 10h30, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại công viên O'Higgins.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Santiago de Chile [santjaɣo ðe tʃile], hay đơn giản là Santiago, là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Chí Lợi, đồng thời cũng là một trong những thành phố lớn nhất châu Mỹ.

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng: Xin Vâng Ý Cha!



Vào lúc 7g00 ngày 11/01/2018, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng...


  “Xin vâng ý Cha !” Đó là khẩu hiệu đời linh mục của Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng.
          Xin vâng ý Cha từ ngày lãnh sứ vụ linh mục cho đến ngày hôm nay cũng xin vâng nghe tiếng Cha gọi và về cùng Cha.
          Hết sức yêu thương, hết tình quý mến không chỉ của các đấng các bậc trong hàng Giám Mục, linh mục mà còn đọng lại cả trên nhiều giáo dân, những người có mối liên hệ cách này cách khác dành cho Cha Cố Antôn. Với tất cả tâm tình đó, sáng hôm nay, 11 tháng 1 năm 2018, bầu khí của Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng toát lên tâm tình hiệp nhất, yêu thương dành cho Cha Cố Antôn.
          7g 00, sau tiếng kèn rộn rã nhưng không kém phần trầm lắng đã đón đoàn đồng tế vào Nhà Thờ. Tiếng kèn chấm dứt, ca đoàn và cộng đoàn cùng “rộn rã reo vang ngày về” : Chúa dắt tôi về tưởng rằng như trong giấc mơ. Như trong giấc mơ. (Miệng tôi vang câu chúc mừng) Vang câu chúc mừng rộn rã trên môi reo vang ngày về. Muôn dân thường nhủ rằng bao kỳ công vĩ đại dường bao Chúa đã làm cho tôi. Huyền nhiệm thay những ơn diệu vời hồn tôi thấy chứa chan niềm vui.
          Khi cộng đoàn an vị trong Nhà Thờ, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn:
          “Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước khi bước vào Thánh Lễ, ngày hôm nay Giáo Phận Đà Nẵng  chúng ta lưu luyến đau buồn tiễn đưa Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh Lễ cuối cùng tại Nhà Thờ Chính Tòa nói lên dấu ấn hiệp nhất trong đức tin, trong tình mến với Cha Antôn. Với 76 năm tuổi đời và 47 năm linh mục. Ngài đã để lại những dấu ấn thật rõ nét trong ơn gọi làm giáo sĩ, trong ơn gọi làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô.
Trong tư cách mục tử của Giáo Phận, mỗi khi một linh mục ra đi trở về với Thiên Chúa luôn để lại trong tâm hồn của các vị mục tử sự đau buồn luyến tiếc thân thương, mất đi người anh em với mình trong đời sống phục vụ. Với Cha Antôn, Cha đã để lại Giáo Phận Đà Nẵng chúng ta những dấu ấn thật rõ nét trong ơn gọi của một giáo sĩ, của một vị linh mục mà nói theo từ ngữ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II : “Cố gắng để thể hiện làm hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trong đức tin, trong tình mến, trong sự vâng phục” như khẩu hiệu đời linh mục của Ngài : Vâng ý Cha ! Vâng ý Cha thể hiện qua thể hiện ý Cha dưới đất, thể hiện trong phục vụ thành công thất bại, cũng như bệnh tật đau yếu và nhiều khi cảm thấy cuộc đời như một lữ khách hay có thể nói bơ vơ độc hành nhưng giờ đây với sự ra đi của Ngài, chúng ta cảm nhận tình thương của Chúa bao phủ trên cuộc đời của Cha Antôn.

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 80 năm Thành Lập GIÁO PHẬN VĨNH LONG 08.01.2018



THÁNH LỄ : 10 h 00 Ngày 08.01.2018

Thông Báo - Thiệp Mời 
80-nam-giao-phan-vinh-long-2

80-nam-giao-phan-vinh-long-1

Nguồn: http://giaophanvinhlong.net
08.01.2018

Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)




Xin Chúa thương đón nhân linh hồn cố linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng
vào Nước Chúa muôn đời. Amen.

Kontumquehuongtoi 07.01.2018
Nguồn tin: http://giaophandanang.org

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GX PHÚ NHƠN 01-01-2018



NGUỒN : adgentes kt
GPKONTUM (02/1/2018) KONTUM
giaophankontum.com