Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GP. KONTUM 29.9.2017



Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục đã được cử hành vào lúc 05g30 sáng thứ Sáu, ngày 29.9.2017, tại Nhà Thờ Chính Toà Kon Tum, số 13 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

Danh sách 7 thầy Phó Tế cho thiên chức Linh Mục:

1. Thầy Đaminh Hoàng Xuân Anh, 
sinh ngày 08. 08. 1984, thuộc giáo xứ Phú Mỹ, giáo hạt Chư Prông.

2. Thầy Micae A Blir,
sinh ngày 08. 01. 1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kon Tum.

3. Thầy Gioan Baotixita Trần Minh Đức,
sinh ngày 31. 05. 1968, thuộc giáo xứ Tiên Sơn, giáo hạt Pleiku.

4. Thầy Antôn Võ Văn Hải,
sinh ngày 25. 12. 1984, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku.

5. Thầy Gioan Baotixita Đỗ Thanh Tùng,
sinh ngày 17. 02. 1976, thuộc giáo xứ La Sơn, giáo hạt Mang Yang.

6. Thầy Phêrô Ngô Thanh Tùng,
sinh ngày 02. 11. 1980, thuộc giáo xứ Đức Hưng, giáo hạt Chư Prông.

78. Thầy Phêrô A Xoang,
sinh ngày 11. 12. 1978, thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kon Tum.

Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp. Kontum chủ tế, với sự hiện diện của 2 Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, khoảng 145 linh mục trong và ngoài giáo phận, hàng ngàn giáo dân khắp nơi trong và ngoài giáo phận tuôn về tham dự cầu nguyện cho các tân chức.

Nhân dịp này Đức Cha Aloisiô thay mặt toàn thể giáo phận chúc mừng bổn mạng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, lễ Tổng lãnh Thiên thần Micae 29.9.

Ảnh: Đinh Dũng Kontum. Xin chân thành cám ơn anh Đinh Dũng Kontum.




Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

XIN MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH THEO LINK DƯỚI ĐÂY:


-------------------------------------------

Kontumquêhươngtôi 29.9.2017

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG NĂM 2017 TẠI LÀNG SÔNG, QUI NHƠN



Lễ Trao Giải Viết Văn Đường Trường năm 2017 đã diễn ra tại Làng Sông Qui Nhơn, với sự tham gia của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giáo phận Qui Nhơn, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giáo phận Đà Nẵng, các Cha trưởng ban Văn hóa của một số Giáo phận và các tác giả thơ văn Công giáo.






XIN CLICK VÀO ĐỌC BÀI TƯỜNG THUẬT DƯỚI ĐÂY:

GPKONTUM (28/09/2017) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

BẢN TIN VỀ SỰ QUA ĐỜI CỦA LINH MỤC MARTIAL LÊ THÀNH TIN (1909-1941)



(Trích Bulletin M.-E. P, 05/04/1941, tr. 422-423)

“Ý định của Thiên Chúa không sao hiểu được. Chúng ta biết Ngài điều hành mọi sự với sự khôn ngoan, lòng nhân từ và tất cả đều để vinh danh Ngài: vậy thì, xin vâng! Và chào đón mọi thử thách Ngài gửi đến…Nếu không vì điều đó thì  làm sao chúng ta có thể chấp nhận nổi mẫu tin sáng ngày 22/3 ?

Cha Tin, con của một trong những người trước kia giúp việc cho Đức Cha Jannin, một trong những linh mục Việt Nam trẻ nhất của chúng ta, vừa được thuyên chuyển  từ nhiệm sở Dak Kang đến nhiệm sở Hamong. Thiên Chúa nhân lành chỉ cho Cha Tin vừa đúng thời gian để ổn định chỗ ở mới; 8 ngày sau, Ngài đột ngột gọi cha Tin về với Ngài. Trong ngày 21/3, cha làm việc trong vườn và đi vài nơi quanh làng; không có gì bất thường. Khoảng 19 giờ, cha về lại nhà, ăn cơm tối, ăn chuối và mít. Ngay lập tức sau đó cha bị đau bụng, tiêu chảy và lên cơn sốt. Cha có uống vài thứ thuốc nhưng không đỡ, cha hiểu tình trạng mình nghiêm trọng và tử thần đang lãng vãng chung quanh. Cha lập tức gửi thư cho bạn đồng nghiệp gần nhất là cha Thiệt ở Kontrang Mơnei, nhưng khoảng cách vẫn xa và cha Thiệt đến nơi lúc 2g30 sáng là lúc cha Tin vừa thở hơi cuối cùng…

Đức Cha Jannin trong thời gian làm Giám mục của ngài đã truyền chức cho 2 linh mục Việt Nam. Một đã qua đời trước ngài 3 năm [*] và Cha Tin thì qua đời sau ngài 8 tháng. Như thế là hàng ngũ của chúng ta bị giảm bớt thêm nữa. Rõ ràng là sự quan phòng của Chúa đã mời gọi những người còn ở lại phải làm việc nhiệt thành hơn.


Mong rằng các thánh xứ Bahnar (les saints du pays Bahnar), là các vị thừa sai và các tín hữu đã được về hưởng vinh quang mà vẫn không quên những khó khăn của sứ vụ nơi mảnh đất Thượng này, hỗ trợ và không bỏ rơi chúng ta.” 

                                                               (Bulletin M.-E. P, 05/04/1941, tr. 422-423)
                                                               Lê Thành Thu, CVK68 chuyển ngữ
_______________

-[*] : Cha Tađêô Trần Đình Gương, quê quán Phú Yên, nhập Kontum 1922; Linh mục: 24/06/1935; Qua đời: 28/07/1937 tại Phương Quý, Kontum.
Đức Cha Martial Jannin (Phước) qua đời ngày 16/07/1940 tại trường Kuênot, Kontum.

****************************************************

Sau đây xin tìm hiểu
Đôi nét tiểu sử Lm. Martial Lê Thành Tin (1909-1941)



Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

GIA ĐÌNH – MỘT MÁI ẤM YÊU THƯƠNG



Kontumquehuongtoi trân trọng giới thiệu bài viết về “gia đình”
của  Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD,
viết tại Schiedam – Hòa Lan, tháng 9/2017 sau đây, đăng trên trang web Gp. Kontum.

.Kết quả hình ảnh cho Gia đình

GIA ĐÌNH – MỘT MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

Một chút tản mạn về gia đình
Tháng 10 sắp tới đây, gia đình lòng Chúa Thương Xót tại Hòa Lan mừng lễ Thánh nữ Faustina- Tông đồ lòng Chúa Thương Xót, có nhã ý mời chúng tôi chia sẻ về đề tài Hôn Nhân và gia đình, một trong những đề tài rất gần gũi, thân quen nhưng cũng khá hóc búa và phức tạp vì nó liên quan rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Chúng tôi thiết nghĩ nhân dịp này cũng chia sẻ để mọi thành viên trong gia đình sống trách nhiệm với vai trò của mình trong gia đình.
 Cách đây hai năm, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, các giám mục trên thế giới cùng với các chuyên viên đã tề tựu về Roma theo lời mời của vị Cha Chung để tham dự thượng hội đồng giám mục về gia đình, để rồi  từ đó Đức Thánh Cha Phanxico đã đúc kết và ra Tông Huấn  Amoris Laetitia “Niềm vui của Tình Yêu” trong dịp kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót. Tiếp nối giáo huấn của Đức Thánh Cha, trong Thư Chung đầu tháng 10 năm 2016, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một bức tâm thư cho một lộ trình mục vụ gia đình trong 3 năm (2017-2019). Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. (….)
XIN CLICK VÀO
  
NGUỒN :  Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
                     Viết tại Schiedam –
                      Hòa Lan, tháng 9/2017
GPKONTUM (21/09/2017) KONTUM

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

GX. TÂN HƯƠNG - LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017-2018



Hình ảnh Lễ khai giảng năm học giáo lý tại Gx. Tân Hương, Gp. Kontum sáng ngày 10/09/2017, Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Bầu khí háo hức vui tươi, và quyết tâm đổi mới trong năm huấn giáo 2017-2018 này.
Với gần 500 em thiếu nhi, 32 Giáo Lý Viên-Huynh trưởng; Gx có tất cả 19 lớp giáo lý từ Đồng Cỏ Non 2 đến Vào Đời 3.
Sau lễ Khai giảng lúc 8g00 tại Nhà Sinh Hoạt giáo xứ, các em vào lớp học buổi đầu tiên. 
Thánh lễ CN XXIII Thường niên với tâm tình tạ ơn-cầu nguyện cho năm huấn giáo mới diễn ra trong bầu khí sốt sắng.
Tạ ơn Chúa! Xin cho năm giáo lý này gặt  hái được thành quả tốt đẹp, giúp đào tạo nên những tông đồ sống đạo tích cực, làm chững nhân cho Chúa giữa xã hội hôm nay.











Tin và Ảnh: Phêrô Lê Minh Sơn

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Thánh lễ Tạ ơn Mừng Kim khánh Tu dòng của Sơ Gertrude Ngô Thị Huê 9/9/2017



Năm mươi năm Dâng Hiến, một Hành Trình
Dào dạt phước lộc, Ân trên Ân
Dẫn bước con, qua muôn lối gập ghềnh
Dấu chân Ngài đơn độc, trên cát trắng
Dòng đời con, Ngài đã vác trên vai”

Nữ tu dòng thánh Phaolo, chị là ai ?
Chị là con cái cha Louis Chauvet, cha xứ một họ đạo bé nhỏ tại làng quê  nước Pháp, một vùng đất  : nghèo khổ, dốt nát, bệnh tật là hậu quả của chiến tranh còn tồn tại. Tâm hồn mục tử của Cha Louis Chauvet đã thúc bách Ngài làm điều gì đó cho các con chiên khốn khổ này, và chính Thánh Thần cảm hứng cho Ngài khi Ngài mời gọi 4 thiếu nữ đạo đức, có học để giúp đỡ người già, bệnh tật và giáo dục các thiếu nữ khác trong làng. Đó là cách khai sinh Hội Dòng Phaolô con mà đến nay, đã hơn 3 thế kỷ.
Hôm nay, cùng với Cộng Đoàn Terexa và những người thân yêu của chị Ste Gertrude Ngô thị Huê, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 50 năm chị được thuộc về Chúa, trong tư cách một nữ tu dòng thánh Phaolo, chúng ta tạ ơn vì :
- Cuộc đời 50 năm hạnh phúc chị được sống với Đấng tuyển chọn chị và  chị  đã  hiến dâng đời mình cho Đấng mà chị yêu mến
- Tạ ơn vì qua bao thăng trầm, Chúa vẫn giữ gìn chị tín trung cho đến hôm nay
- Và sau cùng tạ ơn vì cho đến muôn đời Chúa vẫn yêu thương và trung thành với mỗi chúng ta đến cho đến cùng.
Sơ Gertrude Ngô thị Huê sinh năm 1943, tại làng Phương Nghĩa, thuộc giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum. Năm 1955, chị gia nhập Hội Dòng Thánh Phaolô (Đà Nẵng) và trở thành đệ tử tại Cộng đoàn Têrêxa Phaolô Kontum.
Năm 1967, Sơ khấn trọn đời trong Hội Dòng, đến nay tròn 50 năm tận hiến theo Chúa (1967-2017).
Ngày 7/9/2017, tại Nhà Mẹ Tỉnh dòng Đã nẵng, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn long trọng : 2 Sơ Mừng Ngọc Khánh. 12 Sơ Mừng Kim Khánh (trong đó có Sơ Gertrude Ngô Thị Huê), và 4 chị Khấn lần đầu.
Sáng hôm nay ngày 9/9/2017, tại Cộng đoàn Têrêxa Phaolô, Tp Kontum, Thánh lễ mừng hống ân Kim Khánh Tu Dòng của Sơ Gertrude Ngô Thị Huê, do cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ tế.

Hiệp với Hy Tế Tạ Ơn của Chúa Giêsu đã hiện thực trên Bàn Thánh, chúng ta cùng cất lời ca vang Hồng Ân Thiên Chúa !

Mời xem một số hình ảnh Thánh lễ :







Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

MỪNG SINH NHẬT LẦN 2034 CỦA MẸ (Bổn mạng Ca đoàn Ave Maria, Gx Tân Hương, Kontum)



(Mến tặng những ai và những cộng đoàn chn ngày ny làm Bn mng)
                                                           Sơn Ca Linh
                                               (Lm. Joseph Trương Đình Hiền, Gp. Qui Nhơn)

Con đoán thế thôi,
2034([1]) năm về trước,
Mẹ chào đời trong thôn Na-da-rét xa xôi.
Mái ấm Gioa-kim, Anna rộn rã bồi hồi
Niềm vui ắp đầy bổng dưng òa vỡ !
Con cháu E-va tội tình duyên nợ,
Nhân loại dập dìu trong cõi u minh.
Qua những nghìn năm tăm tối điêu linh,
Mong ước mãi một hừng đông cứu độ !
Tiếng đàn Ba-by-lon đã hóa thành câu thơ cổ,
Thiếu nữ Si-on giờ múa khúc hân hoan.
Mây trên trời rực nắng khắp không trung,
Hoa dưới đất ngợp sắc hồng rực rỡ…
Ngày Mẹ sinh Chúa mĩm cười giải nợ,
Thiên thần kháo nhau : “ta kém thua rồi !”
Quỷ trong địa ngục bỡ ngỡ bồi hồi:
“Nguy đến nơi ! Sắp xảy ra chuyện lớn !...”
Ngày Mẹ sinh muôn cánh én khắp trời bay lượn,
Báo tin xuân, mùa cứu độ đang về.
Những nụ mai hồng khúc khích tỉ tê :
“Tạm biệt nhé, những mùa đông băng giá !”.
Ngày Mẹ sinh mang ơn trời nhiệm lạ,
Đường trần gian hoa hy vọng nở đầy.
Cuốn sách đời khai trang mới từ đây.
Mừng sinh nhật Mẹ con cúi đầu cảm tạ !

Sinh Nhật Đức Mẹ, 8.9.2017
Sơn Ca Linh
(Lm. Joseph Trương Đình Hiền, Gp. Qui Nhơn)
([1]) Nếu Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu lúc được 17 tuổi, thì năm nay Đức Mẹ
được 2034 tuổi ! Hi Hi.

________________________________________



 MỘT VÀI HÌNH ẢNH THÁNH LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ 
TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG KONTUM;
BỔN MẠNG CA ĐOÀN AVE MARIA TÂN HƯƠNG.

Do nhu cầu của giáo xứ, Ca đoàn AVE MARIA qui tụ một số anh chị em hát vào các Thánh lễ chiều Chúa Nhật, bắt đầu cách đây đúng 5 năm (CN 23 TN-năm B 2012-2017); đến 30/06/2013 chính thức công bố thành lập Ca đoàn. Ca đoàn AVE MARIA đã vinh hạnh chọn Đức Trinh Nữ Maria làm bổn mạng, lễ mừng : Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9).
Hiện nay Ca đoàn gồm 30 ca viên đang hăng say phục vụ cộng đoàn hàng tuần trong Thánh lễ chiều Chúa nhật.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ca đoàn AVE MARIA ngày càng thăng tiến về mọi mặt.

MỪNG KIM KHÁNH TU DÒNG CỦA SƠ GERTRUDE NGÔ THỊ HUÊ, SPC (1967-2017)





Sơ Gertrude NGÔ THỊ HUÊ
Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng (SPC)
Cộng Đoàn Têrêxa – Kontum
 Tạ ơn Chúa hồng ân 50 năm tu dòng (1957-2017)

Tại Kontum, Thánh lễ tạ ơn 
Vào lúc 5g30 ngày 09/09/2017,
Tại Cộng Đoàn Têrêxa Phaolô
ĐC: 455 Trần Phú, Kontum.


Xin hiệp ý tạ ơn Chúa với Sơ.

Nguyện xin Chúa gìn giữ và ban muôn ơn lành hồn xác để Sơ theo trọn con đường dâng hiến, nhiệt tâm phục vụ tha nhân.

Xin giới thiệu những tâm tình của Sơ Huê, nhân dịp Nhà Dòng mừng 50 năm hiện diện tại Giáo phận Kontum vào năm 2008:






THÁNH LỄ TẠ ƠN 9 NĂM THÀNH LẬP KHU MỘ ĐỒNG NHI KONTUM 05/09/2017


Sáng ngày 05.09.2017, sau khi thăm viếng và cử hành nghi thức an táng cho một số thai nhi mới tại Khu Mộ Đồng Nhi Kontum, vào lúc 9g00, Thánh lễ đồng tế kỷ niệm 9 năm thành lập Khu Mộ Đồng Nhi Kon Tum (5.9.2008-5.9.2017) và cầu nguyện cho các thai nhi, do cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, Giám đốc Caritas Gp Kontum chủ tế, được cử hành tại Khu Mộ Đồng Nhi, xã Chư H'reng, Kontum, với phần phụng vụ lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo. Cùng đồng tế với cha Tổng có quí cha Giacôbê Trần Tấn Việt, phó giám đốc Caritas; cha G.B Hồ Quang Huyên, chính xứ Phương Nghĩa. Đông đảo bà con giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện gồm các anh chị em trong Ban Bảo Vệ Sự Sông Kon Tum, quí ân thân nhân, giáo dân đến từ các giáo xứ như Tân Phát, Tân Hương, Phương Nghĩa, Phương Hòa.v.v.

Sauu đây mời xem video thánh lễ (Video do Mai tự Cường thực hiện):



VÀI HÌNH ẢNH VIẾNG MỘ ĐỒNG NHI

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đám mây và ngoài trời

KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO GIÁO PHU 05/09/2017



Ngày 05/09/2017, các lớp đào tạo Giáo phu (Trường Kuênot) Gp. Kontum đã khai giảng năm học mới 2017-2018, tại cơ sở Chủng viện Thừa sai Kontum. Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho niên khóa do Đức giám mục Giáo phận chủ tế, với sự có mặt đồng tế của các cha trong Ban giám đốc và một số cha trong giáo phận.
Hịên có ba lớp đạo tạo Giáo phu: Lớp năm một, lớp năm hai và lớp năm ba. 
Xin chúc các chú một năm học mới tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp để phục vụ dân Chúa tại các buôn làng.

Một vài hình ảnh Thánh lễ khai giảng 05/09/2017:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Colombia, 06.09.2017



(Ghi chú: Video sẽ chạy liên tiếp, nếu bạn đọc muốn xem một video bất kỳ, vui lòng nhấn chọn biểu tượng icon-chon-play bên trên góc trái video để chọn video muốn xem).
Nguồn: Vatican - Tiếng Việt

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017