
Thứ bảy, ngày 07/03/2026, Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên đã hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh 150 năm Hội Dòng hiện diện tại Việt Nam và 50 năm thành lập Cộng Đoàn Phương Quý – Giáo phận Kon Tum.


Hòa chung tâm tình của Hội Dòng : Nhìn về Quá khứ với Niềm Tri Ân – Sống giây phút Hiện tại với Lòng Hăng Say – Hướng Tới Tương Lai với Niềm Hy Vọng.
Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại Giáo xứ Phương Quý đã trở nên nhộn nhịp khi đón chào các thành viên Gia đình Huynh đệ Chúa Quan Phòng, quý thân nhân, ân nhân của chị em cùng quý khách hành hương từ khắp nơi tiến về.
Đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại những hồng ân Chúa Quan Phòng đã thương ban trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Dòng tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị tâm hồn qua Bí tích Hòa giải để sốt sắng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận ơn Toàn Xá trong năm thánh đặc biệt này.


Đúng 9g30, đoàn rước Đức Cha, quý Cha và quý Sơ Chúa Dòng Quan Phòng tiến vào nhà thờ. Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, còn có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Giuse, Cha Maccô Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ, quý Cha Quản hạt, quý cha Bề trên và quý cha đồng tế. Hiệp thông dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ đại diện các Hội dòng, quý khách và đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài giáo phận.


Trước hết, Sơ Maria Hồ Thị Cẩm Nhung, Bề trên Cộng Đoàn Phương Quý có đôi lời chào mừng và trình bày sơ lược về lịch sử Hội Dòng và Cộng Đoàn Phương Quý. Theo đó, Hội Dòng Chúa Quan Phòng do Á thánh Gioan Martino Moye sáng lập năm 1762 tại Pháp. Ngày 12/01/1876, sáu nữ tu tiên khởi đặt chân đến Cù Lao Giêng, mở đầu hành trình 150 năm phục vụ người nghèo, bệnh nhân và trẻ mồ côi tại Việt Nam (1876-2026).

Năm 1970, Hội Dòng hiện diện tại Kon Tum, Cộng Đoàn đầu tiên được mở tại làng Klei Kơbey, sau này sáp nhập vào cộng đoàn Măng La.
Năm 1975, cộng đoàn Phương Quý được thành lập với 3 nữ tu tiên khởi. Suốt 15 năm đầu gian khó, các chị em vừa lao động tay chân, vừa âm thầm dạy giáo lý và thăm viếng các buôn làng vùng sâu vùng xa. Từ năm 1990 đến nay, cộng đoàn tập trung vào giáo dục thông qua các nhà bán trú và nội trú, giúp hàng trăm học sinh người sắc tộc có điều kiện đến trường. Nhiều em đã tốt nghiệp trung học, đại học hoặc dâng mình cho Chúa trong các hội dòng khác nhau.
Sơ Bề trên Cộng Đoàn tỏ bày tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Quan Phòng và tri ân các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp cho hành trình đức tin và bác ái suốt nửa thế kỷ qua tại mảnh đất Kon Tum.
Tiếp đến, Cha Chưởng Ấn Phêrô Lê Văn Hùng đã công bố Sắc Lệnh cho phép mở Năm Thánh 150 năm của Hội Dòng, trong niềm vui mừng của toàn thể cộng đoàn.


Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô thay mặt Giáo phận chúc mừng các nữ tu Hội Dòng Chúa Quan Phòng nhân dịp mừng 150 năm hiện diện tại Việt Nam và 50 năm thành lập cộng đoàn Phương Quý, đồng thời mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và đón nhận ơn Toàn Xá.
Trong bài giảng, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh ý nghĩa của thánh lễ tạ ơn hôm nay, là dịp nhìn lại quá khứ giúp nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã gìn giữ và dẫn dắt Hội Dòng qua nhiều biến cố thăng trầm, để có được những thành quả hiện tại và hướng tới tương lai.

Từ gương của đấng sáng lập, Á thánh Gioan Martinô Moye, nhờ Lời Chúa thôi thúc, ngài đã quan tâm đến những trẻ em nghèo và thất học, từ đó khai sinh Hội dòng Chúa Quan Phòng. Các nữ tu hôm nay được mời gọi tiếp tục sống linh đạo ấy bằng việc hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và Giáo Hội khắp mọi nơi.
Bài Tin Mừng mời gọi người Kitô hữu trở nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Sống ơn gọi môn đệ thừa sai: trước hết phải là môn đệ của Chúa, rồi mới được sai đi loan báo Tin Mừng. Ngay từ khi sáu nữ tu người Pháp đầu tiên đến Việt Nam, các chị đã làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống bác ái: chăm sóc trẻ mồ côi, người nghèo và bệnh nhân. Chính đời sống phục vụ đó đã thu hút nhiều người theo Chúa. Ngày nay, các nữ tu Chúa Quan Phòng vẫn tiếp tục sứ mạng ấy, đặc biệt qua việc chăm sóc và giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Qua đó, cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Cha kêu mời mỗi chị em của Hội Dòng quyết tâm trung thành với sứ mạng và nhiệt thành sống ơn gọi môn đệ thừa sai.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra sốt mến với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Sơ Marie Josephine Trần Thị Thu Lan, Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Tây Nguyên có đôi lời cảm ơn đến Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện.


Đáp từ, một lần nữa, Đức Cha Aloisiô thay mặt quý Cha và cộng đoàn chúc mừng và cảm ơn Hội Dòng đã hiện diện phục vụ 150 năm tại Việt Nam cũng như 50 năm tại Giáo phận Kon Tum. Ngài gợi nhắc “mối duyên” giữa Hội Dòng Chúa Quan Phòng và Giáo phận theo lịch sử ghi lại, thật ra đã được khởi sự từ năm 1925 khi Cha Bề trên Martial Jannin Phước, sau này là Giám mục tiên khởi Gp. Kon Tum đã gửi thư mời các nữ tu CQP lên Tây Nguyên phục vụ. Tuy nhiên, mãi đến năm 1970 điều đó mới trở thành hiện thực. Đức Cha cầu chúc cho Hội Dòng được tiếp tục sứ mạng của mình và ngày càng phát triển, để có nhiều ơn gọi tiếp nối sứ vụ môn đệ thừa sai của Chúa ở tại Việt Nam, cách riêng trên giáo phận Kon Tum thân yêu này.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự và sẽ hoàn tất công trình tốt đẹp của Ngài giữa chúng ta.
Sau thánh lễ mọi người gặp nhau trong bữa cơm trưa thân mật chung vui cùng với các chị em Hội Dòng tại khuôn viên nhà xứ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét