Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Caritas Kon Tum: Hành Trình “Tết Cùng Người Nghèo 2026”

 

Vào thứ Sáu, ngày 13/02/2026, Caritas Kon Tum đã tổ chức chương trình “Tết cùng người nghèo 2026” tại giáo xứ Kon Rơbang. Tham dự chương trình là những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật đang sinh sống tại khu vực thành phố Kon Tum.

Sau buổi gặp gỡ và sinh hoạt, Thánh lễ Tạ ơn cuối năm do cha Giám đốc Caritas Giacôbê Trần Tấn Việt chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có cha Phêrô Nguyễn Thế, OP. Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và ấm cúng.

Sau Thánh lễ, chương trình được tiếp nối với bữa cơm huynh đệ và trao quà cho các anh chị em trước khi ra về.

Đước biết trước đó, cũng trong chương trình “Tết cùng người nghèo”, vào ngày 12/02/2026, Caritas Kon Tum cũng đã đến thăm và chia sẻ quà tết cho các bệnh nhân phong tại hai điểm Kon Hnong – Đăk Hà và Đăk Dring – Đăk Tô.

Nguyện xin Thiên Chúa xoa dịu những nỗi đau của anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, đồng thời chúc phúc lành cho Caritas Kon Tum, để có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng đến sẻ chia cùng những anh chị em có hoàn cảnh kém may mắn, đang cần giúp đỡ.

Caritas Kon Tum

BBT MVTT GP Kon Tum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét