Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

LỜI KINH PHÓ THÁC - Lời: G. M. Moye, Nhạc: Minh Sơn


Nhân dịp Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 250 năm thành lập Hội Dòng Chúa Quan Phòng, được sự gợi ý và khích lệ của Bà Nhất và quý Sơ Cộng Đoàn Thiên Phước (TGM Kon Tum), mình đã cố gắng sáng tác được 4 bài hát, coi như một đóng góp nhỏ bé mừng quý Sơ, mừng Hội Dòng nhân dịp trọng đại này. Đây cũng là chút tâm tình mọn hèn gọi là đáp lại những công ơn của quý Sơ HD Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Kon Tum, đã âm thầm phục vụ giáo phận trong suốt 42 năm ròng rã, tính từ ngày lên Kon Tum năm 1970.
Đây Lời Kinh Phó Thác, lời kinh của Cha Á Thánh Gioan Martinô Moye vẫn thường nguyện cầu và đã để lại như một "tâm tình ca" cho mọi con cái của Ngài.
Xin Quý vị hãy hiệp ý cầu nguyện cho Hội Dòng, cách riêng Tỉnh dòng Kon Tum.
Chân thành cám ơn.
L.M.S



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét