27-06-2025

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2025, trong niềm vui mừng lễ trọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vào lúc 9g30, tại Nhà thờ Plei Chuet (Giáo Hạt Pleiku) – một trong các điểm hành hương chính thức trong Năm Thánh của Giáo phận – đã diễn ra Thánh lễ hành hương Năm Thánh long trọng, quy tụ đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong Vùng Gia Lai.


Thánh lễ do Cha Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục Vùng Gia Lai chủ sự, Đồng tế trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha trong Giáo hạt Pleiku, cùng sự hiệp thông sốt sắng của các cộng đoàn giáo dân sắc tộc Jrai, Bahnar và giáo dân người Kinh.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế đã nói lên mục đích và ý nghĩa của Năm Thánh trong lịch sử dân Thiên Chúa từ thời Cựu Ước cho đến ngày nay. Năm Thánh là năm hồng ân. Hồng ân đổ xuống được kín múc từ nguồn ơn cứu độ của Đức Giêsu hiến tế trên Thập giá, từ công nghiệp của các Thánh tử đạo, hiển tu, ấn tu, đồng trinh…, từ công nghiệp do hy sinh hãm mình âm thầm của đoàn tín hữu, tất cả tích lũy lại như kho tàng hồng ân thiêng liêng. Hội thánh là người nắm giữ kho tàng ân sủng đó, và là người ban phát khi đến thời đến buổi theo hoàn cảnh, như dịp Năm Thánh chẳng hạn.
Đi hành hương – bước qua Cửa Thánh, chúng ta được mời gọi sám hối tội lỗi, giao hòa với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình để lãnh nhận sự tha thứ các hình phạt do tội gây nên. Năm thánh là thời gian thuận lợi để đọc lại và nghiệm thấy lòng nhân từ và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa.
Thánh Gioan Tẩy Giả là gương mẫu về đời sống và việc rao giảng lòng sám hối. Ngài là vị tiền hô của Chúa Cứu Thế. Ngài sống thanh bần, ẩn dật và khắc khổ. Ngài đã rao giảng cho dân chúng biết Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Ngài đã lấy chính mạng sống mình minh chứng cho chân lý luân lý ngay trước mặt vua Hêrôđê, và việc đó đòi ngài phải trả bằng chính giá máu của mình.

Cha Lu-y kết luận: Trong một thế giới bấp bênh vì chiến tranh luôn rình rập đe dọa nhân loại, người Kitô hữu cần mang đến cho thế giới niềm Hy Vọng và Đức Cậy Trông, lấy chính Chúa Kitô làm đối tượng, chỉ có Người mới thật sự lấp đầy niềm hy vọng nơi nhân loại. Chúng ta là khách hành hương của niềm Hy Vọng, lấy chính Đức Ki-tô làm đối tượng của Đức Cậy Trông và là đối tượng của Lời Rao Giảng trên vùng đất truyền giáo Tây Nguyên này.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và thấm đượm tinh thần hiệp thông. Cuối Thánh lễ, qua phép lành của Cha chủ tế, toàn thể cộng đoàn đón nhận ơn Toàn xá được ban trong Năm Thánh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét