Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Thánh Lễ Kính Thánh Luy Gonzaga – Mừng Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô

23-06-2025

Vào lúc 5 giờ 30 sáng Thứ bảy ngày 21/06/2025, đông đảo quý Cha trong linh mục đoàn và đại diện các thành phần dân Chúa khắp nơi trong giáo phận đã qui tụ về nhà thờ Chính tòa để cùng với Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum dâng thánh lễ mừng kính thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Đây là dịp gia đình giáo phận tỏ bày tình con thảo và lòng yêu mến kính trọng dành cho người cha chung của giáo phận, nhân lễ bổn mạng của ngài.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt toàn thể giáo phận chúc mừng Đức Cha, với vị thánh bổn mạng Aloisiô Gonzaga nêu gương đời sống thánh thiện và dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân.

Một thoáng nhìn lại 10 năm Giám mục của Đức Cha (2015-2025), với sự tận tụy, hy sinh phục vụ cộng đoàn dân Chúa bằng tấm lòng tràn đầy tình thương mục tử, Đức Cha đã đưa giáo phận vượt qua những khó khăn thử thách để từng bước phát triển vững vàng; và hôm nay đang hướng đến tương lai cùng Giáo Hội hoàn vũ sống tinh thần hiệp hành. Cha Tổng nói lên tâm tình biết ơn Đức Cha của toàn thể gia đình giáo phận, và nhân ngày lễ bổn mạng trong Năm Thánh đầy ý nghĩa này, qua lời cầu bầu của thánh Luy Gonzaga, kính chúc và cầu nguyện cho Đức Cha được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe, nhiều nghị lực và can đảm để đưa giáo phận ngày càng thăng tiến hơn nữa về mọi mặt.


Trong lời đáp từ, Đức Cha đã cảm ơn Cha Tổng đại diện, quý Cha và cộng đoàn dân Chúa đã nhớ đến và cầu nguyện cho ngài. Và cũng xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn người anh ruột của ngài là linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quý (dòng Phanxicô) vừa được Chúa gọi về ngày hôm qua.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả mọi người được lòng yêu mến Chúa như thánh Luy Gonzaga, thánh nhân đã quảng đại từ bỏ vinh hoa phú quý để bước theo Đức Giêsu Kitô nghèo khó, chịu sỉ nhục, khiêm hạ và hiến thân phục vụ cho anh chị em mình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, với các bài đọc trong tuần, Đức Cha nhấn mạnh đến ý thức về sự yếu đuối của thân phận con người, của bản thân mỗi người, để ai ai cũng phải phấn đấu trong cuộc sống của mình. Mặt khác, ý thức mình yếu đuối để thấy được sức mạnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cậy trông, biết tin cậy, phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài vẫn hằng theo dõi, săn sóc chúng ta trong cuộc sống. Thánh Luy Gonzaga là một mẫu gương về lòng cậy trông, phó thác đời mình cho Thiên Chúa, từ bỏ ý riêng để lo tìm kiếm Nước Chúa. Người tín hữu cũng được mời gọi đón nhận và dám sống theo lời Chúa, biết quên mình, từ bỏ ý riêng để tin vào tình yêu của Chúa là Đấng luôn quan phòng, không bao giờ bỏ rơi những ai trông cậy vào Ngài.

Tiếp theo, phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, mừng bổn mạng Đức Cha Aloisiô và một số quý Cha trong giáo phận. Xin thánh Luy Gonzaga chuyển cầu cho Đức Cha được mọi ơn lành hồn xác, và cho mọi tín hữu biết noi gương thánh nhân sống trong sạch, bác ái, dấn thân phục vụ anh chị em mình. 

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

Hình ảnh: Hữu Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét