Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Giáo Xứ Thánh Tâm: Tạ Ơn 60 Năm Hồng Ân Thành Lập Giáo Xứ (1965-2025)

Giáo xứ Thánh Tâm (Giáo Hạt Pleiku) hân hoan mừng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển (1965-2025), cũng là dịp mừng bổn mạng giáo xứ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu; ngoài ra, còn có 111 con em trong giáo xứ lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Tất cả được gói trọn trong Thánh lễ tạ ơn trọng thể vào lúc 9h00, Thứ bảy, ngày 28/06/2025.

Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế, với sự hiện diện của Cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, Cha Đại diện Giám mục về Tu sĩ, quý Cha quản hạt, quý Cha bề trên, quý Cha đồng tế, đặc biệt quý Cha xuất thân từ giáo xứ nhà.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Phêrô Ngô Đức Trinh, chính xứ giáo xứ Thánh Tâm thay mặt cộng đoàn giáo xứ kính chào Đức Cha và quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và quý khách, nói lên niềm hạnh phúc được Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa gần xa hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ trong dịp mừng lễ trọng đại này.


Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng giáo xứ Thánh Tâm hôm nay có niềm vui to lớn. Lễ bổn mạng hay lãnh nhận Bí tích Thêm sức thì có lẽ năm nào cũng có, nhưng mừng Ngọc Khánh của giáo xứ thì chắc chắn không phải ai cũng có cơ may để chứng kiến. 60 năm quả là một thời gian  hồng phúc cho giáo xứ Thánh Tâm hiện nay, với biết bao nhiêu thăng trầm đã trải qua. Đức Cha mời gọi cộng đoàn qua thánh lễ này cùng hiệp thông với nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã ban xuống trên giáo xứ, đồng thời cũng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân qua các thời kỳ đã có công khai phá và xây dựng giáo xứ. Cách đặc biệt hôm nay cầu nguyện cho các con em giáo xứ Thánh Tâm và giáo họ làng Nhao được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Chia sẻ Tin Mừng với cộng đoàn, Đức Cha khắc họa hình ảnh người mục tử đích thật và đoàn chiên, hay hình ảnh của chủ chiên và con chiên, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa cũng như của Đức Kitô đối với nhân loại và đối với từng người chúng ta. Một tình yêu rất đỗi lạ lùng, xem ra là phí lý, điên rồ! Đức Kitô là mục tử nhân lành đã yêu thương con chiên là những người thuộc về Ngài hết mình, sẵn sàng ra đi tìm kiếm, tha thứ và chữa lành những ai đang lầm lạc, đang là tội nhân, những người thù nghịch đối với Thiên Chúa, không làm theo đường lối của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa…Ngài đã chịu chết vì nhân loại tội lỗi, và từ Trái Tim bị đâm thâu trên Thập giá, máu và nước đã chảy ra, để rồi hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa, tập trung nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lời mời gọi tôn thờ Thánh Tâm Chúa còn được mặc khải qua các vị thánh như Thánh Magarita và Thánh Faustina, tiếp tục kêu mời con người thời đại đang thờ ơ, nguội lạnh biết quay trở về với Chúa, biết mến Chúa yêu người như Chúa đã yêu.

Tuy nhiên, tự sức con người chắc chắn không thể nào thực hiện được tình yêu như vậy nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Đức Cha khẳng định phải có Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới có thể yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa, vì Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, là sinh khí thiêng liêng của linh hồn chúng ta. Chúa Thánh thần sẽ hướng dẫn, điều khiển chúng ta, điều khiển Hội Thánh để có thể làm theo ý của Chúa. Vì vậy, Bí tích Thêm sức với việc cầu xin các ơn Chúa Thánh Thần có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống của người tín hữu, đặc biệt với 111 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức ban Bí tích Thêm sức đã diễn ra trang nghiêm, sốt sắng. Các em lập lại lời tuyên xưng đức tin với nến cháy sáng trên tay. Đức Giám mục đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh lên trán từng em ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Phần phụng vụ Thánh Thể tiếp nối dẫn đưa các em hiệp thông sâu xa với Mình Máu Thánh Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện đã có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Cha chính xứ, quý Cha phó và quý Cha đồng tế; quý nam nữ tu sĩ, quý ân thân nhân, quý khách và mọi thành phần giáo xứ đã hợp tâm hợp lực tổ chức thánh lễ bổn mạng mừng Ngọc Khánh và Thêm sức được diễn ra tốt đẹp.

Được biết giáo xứ Thánh Tâm đã trải qua một tuần lễ tràn đầy ơn phúc. Vào đêm trước thánh lễ này – đêm 27/06, tại giáo xứ đã diễn ra đêm hoan ca diễn nguyện với nhiều cung bậc cảm xúc và trang trọng. Tiếp nối thánh lễ hôm nay 28/06, vào ngày hôm sau 29/06 là lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Cha sở và hai Cha phó, và giáo xứ cũng tạ ơn kết thúc năm học giáo lý thiếu nhi.

Hồng ân tiếp nối hồng ân!

Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 118,1)

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

Hình ảnh: Quốc Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét