Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA CHO CHA CỐ TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG VÀ THÁNH LỄ CỦA ĐOÀN CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM



19 giờ tối ngày Chúa Nhật, linh cửu Cha cố Giacôbê Nguyễn Tấn Đường được di chuyển sang Nhà thờ Tân Hương và quàn trong Nhà thờ. Đông đảo tu sĩ, giáo dân đến viếng và đọc kinh cầu lễ. Đến 21 giờ 15 phút, Cha giám đốc Chủng viện Thừa sai Kontum Tôma Nguyễn văn Thượng và đoàn chủng sinh CVK đến viếng và hiệp dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, sau mỗi bài đọc, cha chủ tế mời các đại diện của gia đình, ân thân nhân của cha cố, quý thầy, giáo dân gx Tân Hương và Plei Jơdrập chia sẻ cảm nhận về cha cố, cũng như dâng lời cầu nguyện cho ngài. Nhiều chia sẻ rất cảm động, toát lên nhân cách đạo đức, tận tụy, chuẩn mực, hy sinh.v.v. của cha cố. Nhân đó, cha giám đốc CV nêu gương của cha cố cho các chủng sinh cũng như cộng đoàn tín hữu.
















































Chủng sinh Chủng viện Thừa sai Kontum












Thánh lễ do cha Tôma Nguyễn Văn Thượng, giám đóc CVK dâng
cùng với các chủng sinh và cộng đoàn hiện diện






Chia sẻ về kỷ niệm đối với Cha cố Giacôbê.
Cụ ĐỜI, 82 tuổi, em út của Cha cố chia sẻ.



Chia sẻ về kỷ niệm đối với Cha cố Giacôbê.
Một giáo dân gx Plei Jơdrập (nơi cha cố làm cha sở từ 1963-2007) 
chia sẻ kỷ niệm.



Ảnh: Minh Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét