Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Thánh Lễ Mồng 2 Tết Nguyên Đán Tại Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum

 

“Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,2).

Cứ mỗi độ Xuân về là dịp thuận tiện để những người con trong gia đình sống tâm tình hiếu thảo với cha mẹ, kính nhớ ông bà tổ tiên. Con cái Chúa khắp nơi ôn nhớ điều răn thứ 4: Thảo kính cha mẹ – đây cũng là đạo hiếu của người Việt Nam.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là mong2-dongkin-2--1024x683.jpg

Sáng hôm nay mồng 2 Tết, vào lúc 6g00 tại Đan Viện Cát Minh, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Lê Văn Hùng – Thư ký Toà Giám mục. Tham dự thánh lễ cùng với quý Soeurs trong Đan Viện có sự hiện diện của giáo dân thuộc giáo xứ Hòa Phú.

Trong phần bài giảng, Đức cha chia sẻ: Thảo kính cha mẹ vừa là điều tự nhiên của con người đối với bậc sinh thành, đồng thời cũng là điều siêu nhiên vì đây là điều răn Chúa dạy. Hiếu thảo với cha mẹ, đặc biệt với người Cha trên trời mà chúng ta vẫn tuyên xưng mỗi ngày qua lời kinh Lạy Cha – “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…”

“Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,2). Vâng, hạnh phúc của con người là biết sống thảo hiếu và kính sợ Thiên Chúa – Đức cha nhắn nhủ: Mỗi người hãy thể hiện sự thảo hiếu, kính nhớ tổ tiên của mình qua việc xin lễ, cầu nguyện cho những người đã khuất. Đồng thời, kính trọng, vâng lời và giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất cho những người đang sống bên cạnh mình.

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân tuôn đổ muôn phúc lộc xuống trên từng người con cái Chúa. Ban ơn cần thiết giúp mỗi người biết sống hiếu thảo và yêu thương nhau như điều răn Chúa dạy. Nói cho cả thế giới biết về một Thiên Chúa luôn hiện diện sống động, hầu làm lan tỏa niềm vui và tình yêu thương cho mọi người.

Ban MVTT Giáo phận Kon Tum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét