Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

GP. KONTUM: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cố Linh Mục André Rannou (Rạng), MEP.


Vào lúc 5g00 sáng thứ Sáu ngày 18.11.2016, tại Nhà thờ Chính tòa Kontum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kontum đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cố linh mục André Rannou (Cố Rạng), vừa qua đời tại Pháp. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, một số cha thuộc giáo phận Kontum.
Trước khi bước vào thánh lễ, cha Pierre Tis đã lược lại đôi dòng tiểu sử của cha cố André Rannou (bằng tiếng Bahnar).
Đầu lễ và trong bài giảng, Đức cha Aloisiô cũng đã gợi lại cha cố Rannou từng là vị thừa sai hăng say nhiệt thành phục vụ giáo phận Kontum. Ngài là cố vấn của cố Giám mục Paul Seitz (Kim), cánh tay phải của Đức cha Seitz chăm lo cho anh chị em dân tộc. Một trong những công trình ngài còn lưu lại cho giáo phận là cuốn sách phụng vụ "Hlabar Khop" (Khop Xoi Hat: sách nghi thức thánh lễ, kinh, thánh ca bằng tiếng Bahnar; cũng có ít bài tiếng La tinh và Pháp), mà bút tích của ngài còn lưu lại ở phần cuối cuốn sách.
Nhớ ơn ngài, hôm nay Gp Kontum cầu nguyện xin Chúa thương đưa ngài sớm hợp đoàn cùng các thánh trên Thiên Đàng.

VÀI DÒNG TIỂU SỬ

 Lm André Rannou
(1926-2016)
Cha André RANNOU sinh ngày 18 tháng 08 năm 1926 tại Landrévaizec (Finistère).
Vào chủng viên thừa sai MEP,
Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1951.
Ngài lên đường đến miền truyền giáo Kontum, trước hết học tiếng Việt, và tiếng Bahnar, sau đó trông coi giáo xứ Kon Jơdreh.
Năm 1961, ngài chuyên chăm phục vụ ơn kêu gọi, sau đó vào năm 1966 ngài trở lại Kontum phụ trách vùng Mang Yang. Ngài cũng trông nom việc dịch thuật Kinh Thánh tiếng Bahnar.
Năm 1975 bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Năm 1977 Ngài phụ trách trụ sở Cité Saint-Pierre (Lourdres); đại diện cho những cộng đoàn tín hữu người di dân.
Năm 1980 -1984 ngài là cha sở Carqueiranne (Var);
Bề trên nhà Lauris vào năm 1989;
Chánh xứ Garges-les-Gonesses từ năm 1993 đến 1997
Bề trên nhà Montbeton từ năm 1997 đến 2000 và ngài nghỉ dưỡng nơi này vào năm 2003.
Ngài qua đời tối ngày 12.11.2016, tại Montbeton.
(Nguồn tiểu sử: giaophankontum.com)

Video Thánh Lễ (Nguồn: giaophankontum.com) :



VÀI HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

Cha Rannou lúc trẻ


Cha Bonnet (Quý) và cha Rannou (Rạng)

 Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên, cha Beysselance (Lành), 
cha Faugere (Cao) và cha Rannou (Rạng) [đều đã qua đời].

  

Cha Rannou tại Nhà hưu dưỡng Monbeton, Pháp năm 2014.


*Bút tích và lời nhắn nhủ của cha Rannou trong sách HLABAR KHOP xuất bản năm1973:



  Bút tích và lời nhắn nhủ của cha Rannou trong sách HLABAR KHOP xuất bản năm1973 
(trên đây là sách tái bản năm 1999): 
"Chớ gì tập sách nho nhỏ này trở nên như ngôi sao hướng dẫn anh chị em tín hữu đường lên quê trời; cũng như nên dấu chứng rằng chúng tôi, các mục tử giáo phận Kontum và Đức cha Phaolô Seitz đã thương mến anh chị em Dân tộc thế nào". 
                                                                                                   A. Rannou.

___________________________________

MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN
CHA CỐ ANDRÉ RANNOU (RẠNG) TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM
SÁNG NGÀY 18.11.2016











 
  














Tin và ảnh: Minh Sơn






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét