Hôm rồi có dịp ra chợ Kon Tum. Trong lúc chờ bạn mua đồ em có chụp vài tấm đời thường. Nhìn cảnh mua bán của những người dân nghèo mà lòng em thấy se lại. 


Gian hàng nhỏ.


Khoai mì và dưa leo! 2 trong số các món hàng mà họ bán.


Một bó rau muống giá chỉ 2000 đồng.


Bán được rau nhưng sao chị vẫn buồn?


Cô thủ quỹ.


Hôm nay chắc cô ấy bán đắt hàng hơn mọi hôm.


Sao em không đi học?


Người Mẹ.


Chợt buồn khi nghĩ về tương lai.


Hay đang thương cảm cho người Mẹ tảo tần?


Mẹ chỉ mong các con khôn lớn mà thôi.


Một vị khách dừng lại bên đường để mua khoai mì. Cô tất tả gùi đống khoai mì lên lưng để khách lựa chọn.


Và vui vẻ đứng chờ cô gái kia lựa chọn khoai.


Rồi cười thật tươi khi cô gái đã đồng ý mua. Cô lại tất tả chạy đi lấy bao nilông để đựng khoai cho khách.


2000 đồng!