07-09-2025

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, Ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo phận Kon Tum đã long trọng tổ chức ngày họp mặt mừng bổn mạng tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum, vào ngày 05/9/2025 – lễ kính thánh Têrêxa Calcutta, vị thánh được mệnh danh là “Mẹ của người nghèo”.


Ngay từ sáng sớm, hơn 900 hội viên Caritas từ các giáo xứ vùng Kon Tum và nhiều nơi khác đã hân hoan quy tụ về ngôi nhà chung của giáo phận. Giữa đoàn người đông đảo, có sự hiện diện thân thương của nhiều anh chị em khuyết tật – chính là những “viên ngọc quý” trong vườn hoa Bác ái của Thiên Chúa. Vào lúc 8g00, Cha Giacôbê Trần Tấn Việt – Giám đốc Caritas Giáo phận – đã chủ sự phần khai mạc bằng lời kinh sốt sắng. Sau đó, ngài điểm lại những hoạt động nổi bật trong năm qua: chăm sóc bệnh nhân phong cùi, khám chữa bệnh cho người nghèo, công tác từ thiện – cứu trợ, bảo vệ sự sống, khuyến học, chương trình “chén cơm tình thương” cho bệnh nhân, cùng việc phát triển mạng lưới Caritas ngày càng lan tỏa. Cha cũng nhấn mạnh việc sống và thi hành Nội quy – Điều lệ Caritas, đồng thời lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các hội viên.

Cộng đoàn hân hoan đón tiếp Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận, đến gặp gỡ và khích lệ tinh thần. Ngài mời gọi các hội viên Caritas noi gương thánh Têrêxa Calcutta: dấn thân, quảng đại, và sẵn sàng cúi xuống nâng đỡ những mảnh đời đau khổ, thiếu thốn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn trọng thể, do Đức Giám mục giáo phận chủ tế, cùng sự đồng tế của Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, Cha Giám đốc Caritas, Cha Chính xứ Chính Tòa và quý Cha trong giáo phận. Thánh lễ còn có sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và các thành phần Dân Chúa, cùng hiệp lòng dâng lời tạ ơn.

Trong bài giảng Lời Chúa, dựa trên Tin Mừng trong ngày, Đức Cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy can đảm từ bỏ lối sống cũ kỹ, gò bó, để bước vào sự tự do và tình yêu thương của những người con Thiên Chúa. Cũng vậy, Caritas hôm nay được mời gọi vượt lên khỏi lối làm từ thiện chỉ dừng ở sự giúp đỡ nhất thời, để hướng đến những công trình bền vững, lâu dài, mang lại ích lợi thiết thực cho cộng đồng.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng. Đại diện Caritas Giáo phận đã dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha trong Ban điều hành, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, các hội viên và toàn thể cộng đoàn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét