Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

Thánh Lễ Đưa Chân Và Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Cố Tôma Nguyễn Văn Thượng Tại Giáo Xứ Hoàng Yên (10/03/2022)

 

Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng sinh ngày 15 tháng 04 năm 1946 tại làng Lê Xá, huyện Ân Thi,tỉnh Hưng Yên.

Thụ Phong Linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1974 tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt.

Ngài đã an nghi trong Chúa lúc 03h45 phút thứ năm, ngày 10 tháng 03 năm 2022, hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm linh mục làm việc trong vườn nho Giáo phận Kon Tum.

Lúc 15h00 , Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu, có sự hiện diện của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và một số bà con giáo dân đã hiệp dâng Thánh Lễ Đưa Chân Cha cố Tôma.

Cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng Đại Diện, đã chia sẻ về sự mất mát của Giáo phận trước sự ra đi của Cha cố Tôma, đồng thời bày tỏ tâm tình biết ơn về những hy sinh và đóng góp của Cha Cố Tôma trong suốt 48 năm phục vụ và xây dựng Giáo phận Kon Tum này.

Có thể nói rằng, Cha cố Tôma là một người rất yêu mến Kinh Thánh. Cha luôn dạy cho giáo dân những bài Kinh Thánh rất đơn sơ, mộc mạc nhưng lại rất khó quên. Cha cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử. Với niềm đam mê và thông hiểu về ý nghĩa và giá trị của các nền văn hóa tây nguyên, Cha khao khát hình thành một nhà truyền thống cho Giáo phận; với một niềm đam mê về lịch sử, Cha mong muốn phác họa một lược đồ truyền giáo lâu dài phù hợp với bản sắc và văn hóa tây nguyên. Nhưng ước mơ để thực hiện còn dang dỡ, thì Chúa đã gọi đúng tên Cha Tôma và ngài đã cất bước lên đường VỀ NHÀ CHA.

Trong bài Chia sẻ Lời Chúa hôm nay, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB đã họa lại cho cộng đoàn thấu hiểu hình ảnh và giá trị của cái chết theo đức tin công giáo. Chết không phải là chấm hết. Vì cuộc sống con người là một hành trình VỀ NHÀ CHA, về với Chúa, được Chúa triệu về cõi vĩnh hằng.

Đứng trước cái chết, con người thường hay sợ hãi, nhưng đối với người có đức tin thì không sợ hãi, luôn tin rằng sự chết là cánh cửa tất yếu phải đi qua để có thể bước vào NHÀ CHA của mình, chết chính là trở VỀ NHÀ CHA, như Đức Kitô vượt qua cuộc đời trần thế để về với Chúa Cha, Đấng đã sai mình xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Cuộc hành trình 76 năm trong đức tin của Cha cố Tôma cũng khép lại để ngài VỀ CÙNG CHA, nơi mái ấm hạnh phúc mà Cha cố Tôma đã chọn làm gia nghiệp.

Cuối Thánh lễ, Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, Chánh xứ Hoàng Yên, Quản hạt Chư Prông đã thay mặt cho anh em linh tông huyết tộc nói lên tâm tình tri ân quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha cũng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông và cầu nguyện cho Cha Cố Tôma.

Lúc 17h00, Cha Đaminh Đinh Quang Vinh, quản hạt Pleiku, đã cử hành nghi thức tẩm liệm và phát tang cho Cha cố Tôma.

Nguyện xin Chúa nhân từ ban ơn tha thứ và đón nhận linh hồn Cha cố Tôma vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình biết nhiệt tâm phục vụ Giáo hội của Chúa. Nhất là xin cho chúng ta luôn biết tỉnh thức cầm đèn cháy sáng, là đức tin và lòng yêu mến, để khi Chúa gọi, chúng ta sẵn sàng ra đón Chúa và cùng với Ngài vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Một chiều mùa chay, ngày 10/03/2022

Hoa Hải Đường
WGPKT(11/03/2022) KONTUM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét