Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Thánh Lễ Tất Niên Giáo Phận Kon Tum (26/01/2022) 27-01-2022

 

Mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, theo truyền thống tốt đẹp của gia đình Giáo phận Kon Tum, mọi thành phần trong Giáo phận gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân trong các xứ đạo, buôn làng qui tụ về Tòa Giám Mục để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, và cũng để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với nhau, nhất là đối với Đức Cha giáo phận, là người đã dẫn dắt, hướng dẫn gia đình Giáo phận đón nhận những ơn lành Chúa ban trong suốt một năm qua.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26.01.2022 (nhằm 24 Tết), tại Trung Tâm Mục Vụ trong khuôn viên Tòa Giám Mục, đại diện mọi thành phần dân Chúa đã qui tụ về cùng nhau sống những giờ phút cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị chia tay năm Tân Sửu, bước vào năm Nhâm Dần 2022 với thời khắc thật linh thiêng.

Sau hai năm vì dịch covid cho nên sự gặp gỡ bị hạn chế rất nhiều, hôm nay kể như lần đầu tiên có sự hiện diện của rất đông những anh chị em ở xa cũng về để tạ ơn Chúa và gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng.

Chương trình lễ Tất Niên gồm 3 phần;

*Phần thứ nhất: Mừng xuân mới và chúc Tết quí Đức Cha

*Phần thứ hai: Thánh Lễ tạ ơn

*Phần thứ ba: Bữa cơm thân mật

Trong phần đầu tiên, các tiết mục văn nghệ vui tươi, rộn rã chào đón một mùa xuân đang đến, và cùng theo đó là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể gia đình giáo phận:

-Các em thiếu nhi giáo xứ Tân Hương và nhà nội trú Têrêxa với tiết mục “Mùa xuân hiệp hành”. Mùa xuân năm nay đang dang tay mời gọi mọi thành phần dân Chúa với khả năng, với bổn phận, với trách nhiệm của mình cùng bước vào Hội Thánh hiệp hành, để khẩn trương chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới sẽ được nhóm họp vào tháng 10/2023.

-Các ứng sinh Nhà Bok Do, thuộc chủng viện thừa sai Kon Tum thể hiện niềm vui, niềm hy vọng mùa xuân mới đến cho muôn người, muôn nhà qua tiết mục “Mùa xuân đã về trên giáo phận”, với tinh thần trẻ trung năng động, góp phần tăng thêm bầu khí vui tươi phấn khởi.

-Các em mầm non ơn gọi của Dòng Ảnh Phép Lạ và các chú Giáo phu trẻ mang đến bài hát “Ly rượu mừng”, nhạc: Phạm Đình Chương; đặt lời mới (nội bộ): Đức Cha Aloisiô, với những lời ước nguyện và cầu chúc tốt đẹp cho các cha xứ, tu sĩ nam nữ và mọi thành phần trong đại gia đình giáo phận thân thương.

Tiếp sau những thanh âm và vũ điệu rộn ràng là thời khắc lắng đọng, bầu khí ấm cúng khi cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt gia đình giáo phận chúc tết Đức Cha Aloisiô và quý Đức Cha. Cha Tổng đại diện nói lên ý nghĩa thật quan trọng và cần thiết của ngày tất niên cho toàn giáo phận hôm nay, vì chính đây là giây phút Đức Cha và gia đình giáo phận gần gũi nhau trong tình thương mến hơn bao giờ hết trong năm. Một năm đã trôi qua, chúng ta sống trong bầu không khí ảm đạm, lo âu và sợ hãi của đại dịch mà chính Đức Cha đã giúp cho gia đình giáo phận giữ vững sự an ổn trong đời sống tâm linh, đem lại sự khích lệ lớn lao cho linh mục và giáo dân tại các giáo xứ, khơi gợi lòng kiên tâm sống đạo vượt qua nghịch cảnh. Năm nay là năm đặc biệt cho mỗi giáo dân sống trong Giáo Hội, sống trong tiến trình hiệp hành. Đức Cha đã hướng dẫn để giáo phận tiến bước trên con đường hiệp hành nơi giáo hạt và giáo xứ. Trong bầu khí linh thiêng của ngày Tết, thay mặt toàn thể giáo phận, cha Tổng đại diện kính chúc và cầu nguyện cho Đức Cha có sức khỏe tâm linh và thể lý để Đức Cha hướng dẫn giáo phận trong năm mới phát triển hơn nữa.

Cha Tổng đại diện cũng chúc tết Đức Cha Phêrô đang hiện diện, Đức Cha Micae vắng mặt (do sức khỏe), sự hiện diện của 2 nguyên Giám Mục trong giáo phận là một hình ảnh rất cụ thể và đậm nét về tính hiệp hành của toàn thể gia đình giáo phận. Cha Tổng kính chúc quý Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa, luôn an vui khỏe mạnh và tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận.

Đáp từ, Đức Cha Aloisiô đại diện cho quý Đức Cha cám ơn cha Tổng đại diện về những lời chúc tốt đẹp. Đức Cha chúc quý Đức Cha cố được sức khỏe, sống lâu năm với gia đình giáo phận như những cây cao bóng cả ở trong giáo phận; chúc quý cha cố, quý cha già hưu cũng là những cây cao bóng cả để cho giáo phận nhìn vào gương của các ngài với lòng hăng say nhiệt thành trong quá khứ, trở nên những tấm gương trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa. Đức Cha cầu chúc cho tất cả quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý đại diện các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ ở trong giáo phận, xin Chúa xuống ơn và chúc lành cho những nỗ lực và cố gắng của mọi người, để chúng ta tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã giao phó, nhất là trong năm hiệp thông, tham gia và sứ vụ này.

Trong Thánh Lễ Tất Niên vào những ngày cận Tết truyền thống của dân tộc, cộng đoàn hiện diện được mời gọi cùng lắng đọng tâm hồn trước Chúa để nhìn lại một năm qua với biết bao biến cố và biến động trong môi trường xã hội chung quanh. Chắc chắn mỗi người đều có những tâm tình vui, buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại, với nhiều điều còn khắc khoải ưu tư cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ. Nhưng giờ phút này, tất cả đều có chung một ý tưởng là tâm tình tạ ơn và phó thác.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Aloisiô nhắn nhủ cộng đoàn “phải tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, điều đó thật là chính đáng phải đạo và hữu ích cho phần rỗi chúng ta” (Kinh tiền tụng). Tạ ơn Chúa trong ngày tất niên này càng cho thấy sự phải lẽ hơn nữa. Biết bao nhiêu là hồng ân của Chúa xuống trên chúng ta mỗi ngày và suốt đời chúng ta không bao giờ tạ ơn Chúa cho đủ: ơn được sinh ra làm người, ơn được lãnh nhận qua các giai đoạn của cuộc sống của chúng ta.

Qua các bài đọc: Tiên tri Isaia nói phải tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện, nhất là lòng nhân hậu (Is 63,7-9); Thánh Phaolô bảo phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta không thiếu một ân huệ nào, trong Đức Giêsu Kitô (1 Cr 1,3-9). Qua bài Magnificat của Đức Mẹ, thánh Luca nói đến niềm vui và sự biết ơn Thiên Chúa về ơn cứu độ, lòng thương xót và tất cả những điều cao cả kỳ diệu mà Chúa đã làm (Lc 1,39-55).

Đức Cha nêu một lý do nữa phải cảm tạ Chúa mà chúng ta ít để ý đến: “Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa” (Kinh Vinh Danh). Thiên Chúa là chủ của lịch sử, Ngài hướng dẫn các biến cố của nhân loại, Ngài đồng hành với con người và không ngừng thực hiện những điều vĩ đại.

Đức Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn trong khi cảm tạ Chúa vì những điều tích cực trong năm qua mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta cũng cám ơn Chúa vì những khiếm khuyết, những sai sót, thậm chí cả những tội lỗi mà chúng ta gây ra… Nhìn lại những tiêu cực này để chúng ta khiêm nhường hơn, để chúng ta biết cố gắng hơn, biết quyết tâm hơn trong việc sửa sai.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với trọn tâm tình như của Mẹ Maria, hướng về trời cao và cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác nơi Ngài.

Sau Thánh lễ, tất cả mọi người hiệp thông trong bữa ăn huynh đệ trong những ngày cuối năm tràn ngập tình yêu thương và chia sẻ.

Bài viết: Lê Minh Sơn
WGPKT(27/01/2022) KONTUM

Nguồn: https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/thanh-le-tat-nien-giao-phan-kon-tum-26-01-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét