Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Họa thơ: MỘ BOK BÊ



 


Bài xướng :

                Mộ BOK BÊ

Truyền giáo Tây Nguyên với Bok Do
Đức Cha Kuy-nót chỉ đường cho.
Kơ-Xâm dựng tạm túp lều bé,
Xóm nhỏ nằm kề con suối to.
Linh mục ra đi không tính toán,
Bok Bê rao giảng chẳng đắn đo.
Bề trên tiên khởi chầu trời sớm,
Ngôi mộ rừng sâu mấy kẻ lo.

                                  Bút danh ALLÔ
                                  Kon Tum 30/1/2019

Bài họa :

                  Mộ CHA BÊ

                                                       Mở Đạo Kon Tum cùng Cha Do
Mưa rừng, voi rượt…Chúa cứu cho. [1] 
Kơ-Lang bập bẹ học thổ ngữ, 
Đặt từ, dịch sách ích lợi to. [2]
Thừa sai đâu màng chi danh lợi,
Cha Bê phục vụ chẳng so đo. 
“Giám mục” - vừa hay tin vội chết, [3]  
Mộ ngài còn đó, hãy chăm lo.

                                                                             Tín hữu nhà quê
                                            Kon Tum 19/3/2019
__________________
[1] Cuối năm 1849, Đức Cha Cuénot (Thể) phái cha Combes (Bê) và một ít thầy giúp việc đi theo Thầy Sáu Do lên Tây Nguyên. Chẳng may khi đến gần Trạm Gò, trận mưa rừng đổ xuống như trút làm tắt nghẽn đường đi, lại bị voi rừng tấn công, nên cha Combes quá sợ hãi dẫn đoàn quay về lại Gò Thị.
[2] Cha Combes (Bê) đã biên soạn một quyển sách giáo lý nhỏ bằng tiếng Bahnar, và phiên dịch sang tiếng Bahnar các kinh đọc buổi sáng và buổi tối.
[3] Vào năm 1857, Đức Cha Cuénot (Thể) gọi Cha Combes về đồng bằng để đặt làm giám mục phó của ngài. Nhưng chỉ vài giờ sau khi nhận được tin này, cha Combes  đã đột ngột qua đời ở Kon Kơxâm vì sốt rét và kiệt sức. Đó là ngày 14/9/1857.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét