Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

KON TUM NGÀY HỘI NGỘ LẦN 2 (3-4/6/2016)




___________________

"Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn."

HỘI NGỘ KON TUM LẦN THỨ 2 tộc Nguyễn: Nguyễn Tài (Trùm Tài), Nguyễn Thể (Phó Bá) và Nguyễn Thị Vang-Nguyễn Đức Vĩnh-Nguyễn Thị Lành bắt đầu khai mạc với việc họp mặt bà con lúc 15g ngày 3/6/2016 tại 187 Trần Nhân Tông, Tp Kon Tum (nhà Trâm con Ô. Nguyễn Đức Bia). Các đoàn lần lượt trở về nguồn Kon Tum, xuất phát từ Buôn Ma Thuột, Phan Rang, Nha Trang, Đà Nẵng và Sài gòn, (đoàn BMThuột dẫn đầu là Già làng N.T.Hữu Lý đăng trình đã gần tới Gia Lai, bất ngờ có tin báo có người thân qua đời đột ngột, nên vội vã quay đầu xe trở lại...Xin chân thành cầu cho linh hồn Maria và phân ưu cùng gia đình BMT)...
Tất cả bà con hiện diện tay bắt mặt mừng, chào thăm và tiến hành bàn công việc cho 2 ngày Hội Ngộ và bàn thảo chương trình cho lâu dài. Bà con cũng chuyền nhau xem Tập Sơ đồ gia phả tộc Nguyễn, do LMSơn cập nhật bổ sung, dựa theo tập Gia phả của Ô. Nguyễn Hữu Phú khởi soạn từ 1980 tại Sài gòn, góp ý sửa chữa và cập nhật tên họ bà con...Bữa cơm thân mật lúc 5g chiều với những món ăn dân dã Kon Tum gợi nhớ một thời: muối é, măng le kho thịt heo, canh cua rau tập tàng...lại thêm món "cờ tây" với củ sả lá mơ củ riềng...càng thắt chặt tình đồng hương ruột thịt.
Sang ngày hôm sau thứ bảy 4/6/2016, lúc 5g sáng thánh lễ do dòng tộc xin tại nhà thờ Tân Hương, cầu cho linh hồn  Maria Nguyễn Thị Hoàng Oanh (vợ của Louis con ông Triều-bà Lý BMT) vừa mới qua đời, và cầu cho linh hồn Ông Bà Tổ Tiên. Cha sở Tân Hương Giuse Đỗ Hiệu dâng thánh lễ; sau thánh lễ bà con cùng cộng đoàn giáo xứ ra đọc kinh tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức của giáo xứ. 
Tiếp đến một số thành viên uống café sáng tại Café Vườn Thu bờ kè.
- 8g30 đến 14g diễn ra chương trình chính của ngày Hội Ngộ, sau bữa điểm tâm sáng, MC Nguyễn Đức Cường bắt đầu với lời chào mừng bà con thân tộc về hội ngộ, cùng thông qua chương trình. Trước tiên là dâng hương kính nhớ Tổ Tiên, theo từng nhóm thuộc các đoàn Sài gòn, Kon Tum, Đà Nẵng, Phan Rang.v.v. Phát biểu cảm tưởng, bà con đều nói lên tâm tình biết ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, đã chịu thương chịu khó lên Kon Tum khởi nghiệp, sống cần lao và đạo đức để con cháu có được ngày hôm nay, từ khắp nẻo đường đất nước VN và hải ngoại.
Cũng không quên cám ơn những người đã khởi xướng cuộc HỘI NGỘ KON TUM lần 1, đã cưu mang ý tưởng và tìm cách thực hiện, với nhiều vất vả để hôm nay bà con thân tộc sum vầy ngày một đông hơn. (Hai nhân vật chính là một Nữ Già làng ở BMThuột và một Nam "mang khố" ở Kon Tum, cùng một vài thành viên khác).
Bà con tiếp tục sôi nổi bàn thảo, góp ý kiến ước muốn tổ chức vào tháng 6 năm 2017 tại Kon Tum, qui mô mở rộng cho cả 2 Nhánh của tộc Nguyễn: Nguyễn Tài (Trùm Tài) và Nguyễn Thể (Phó Bá), cũng như Nhánh Nguyễn Đức Vĩnh và Nguyễn Thị Lành. Bà con cũng đề cử ban Đại diện lâm thời gồm 4 thành viên (sẽ mời thêm người cộng tác trong tương lai). 100% bà con giơ tay biểu quyết đồng ý với các đề xuất trên.
Bữa cơm trưa thân mật với các món ăn  "tây" hơn bữa hôm qua gồm: gà quay, súp hoành thánh mì, chả ram.v.v. là cơ hội để bà con đi "chào bàn", cụng ly chúc sức khỏe...
Khi đã gần đến "đô", tiếp đến là màn văn nghệ cây nhà lá vườn với nhiều giọng ca "vượt ngàn cây số", tự diễn có, karaoke có, và có cả ròn chiêng, hát tiếng Bahnar, xoang nối vòng tay lớn thật vui và thắm tình...
Đến 2 giờ chiều...bầu khí bỗng chùng lại...khung cảnh tự nhiên buồn buồn...có lẽ vì giờ chia tay sắp đến, bà con thân tộc rồi mỗi người chuẩn bị lên đường rời xa Kon Tum quê cha đất tổ, rời xa những người bà con dung dị, hiền lành, thân yêu. Nhưng có lẽ cũng bởi một phần, vì giờ đây một số bà con trên đường đi về sẽ ghé vào Buôn Ma Thuột, vào nhà Già làng Lý viếng di ảnh người bà con vừa mới qua đời và thăm gia đình, mà vì xa xôi cách trở đã không thể viếng xác và dự lễ an táng được...
Chia tay...Rời xa Kon Tum, xa những những người thân yêu...nhưng trong lòng mỗi người đều đầy ắp tình thân gia tộc, bà con, gia đình. Đâu đó vẫn văng vẵng đôi câu thơ của Già làng Lý từ cuộc hội ngộ lần trước (lần 1) tại BMThuột- mà có lẽ câu thơ đã có từ lâu trước, từ thuở còn con gái một thời gắn bó với Kon Tum, không thể nào quên:

"Gửi ai nhớ nắng ruộng Lào.
Nhớ trưa giọoc nước, nhớ chiều Dak bla."

Lê Minh Sơn
Kon Tum 7/6/2016

1/ MỜI XEM HÌNH ẢNH TOÀN CẢNH NGÀY HỘI NGỘ TẠI LINK DƯỚI ĐÂY (159 ảnh do LMSơn thực hiện) : 


2/ MỜI XEM CÁC VIDEO CLIP NGÀY HỘI NGỘ, do Mai Tự Cường thực hiện. Xin chân thành cảm ơn anh Mai Tự Cường :

+CLIP 3:

+CLIP 2:

+CLIP 1:

__________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét