Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Xem Video, hình ảnh, Kỷ yếu Lễ Kỷ niệm 30 năm ra trường của cựu học sinh trường THPT Kon Tum khóa 1982-1985



Đã 2 tháng trôi qua (18/07/2015-18/09/2015), nhưng dư âm Ngày Kỷ Niệm 30 Năm Ra Trường của Cựu Học Sinh Khóa 1982-1985 trường PTTH Kon Tum vẫn còn in đậm trong ký ức: từng khuôn mặt, từng ánh mắt, những tiếng nói cười của thầy cô và bạn bè như còn văng vẳng bên tai. Ôi! Nhớ lắm...Làm sao quên được!...Một thời đã qua...30 năm Hội Ngộ Trường Xưa...Còn đọng lại gì cho quãng đời còn lại???
Nhắc lại những giây phút quí giá này để thêm yêu cuộc sống, thêm yêu quí thầy cô và các bạn...
Cổng trường PTTH Kon Tum năm 1985

Logo 30n-HNTX 18/07/2015



Chương trình 30n-HNTX 18/07/2015 gồm 5 phần :
1. Đón tiếp Thầy cô và bè bạn ở xa về : Từ chiều hôm trước, ngày 17/07/2015... 
2. Café Hội Ngộ: Sáng 18/07/2015 tại Café Đông Dương, Kon Tum.
3. Về thăm trường cũ: Sau Cà phê sáng, thầy trò cùng nhau kéo về thăm trường cũ sau 30 năm xa cách. Tặng học bổng (trị giá 10 triệu đồng) cho các em HS nghèo vượt khó.
4. Lễ Tri Ân: 10g30 18/07/2015. Các nghi lễ thể hiện lòng Tri Ân của cựu học sinh đối với Thầy Cô giáo cũ. Tái hiện những hình ảnh…. âm thanh.. của một thời cắp sách qua các Slides, VCD nhạc, các tiết mục văn nghệ xen kẽ...Điểm nhấn: tưởng niệm các thầy cô và các bạn của từng lớp đã qua đời...
5. Tiệc Hội Ngộ: Bữa tiệc thân mật, có xen kẽ các tiết mục của thầy cô và mỗi lớp...

6. Hoạt động thiện nguyện (tổ chức sau vào ngày 09/08/2015): thăm và tặng vở-cặp sách (trị giá >12 triệu đồng) cho các em Làng dân tộc Kon Sơ Muôn, thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
--------------------

Mời quí thầy cô giáo và các bạn cựu HS 1982-1985 PTTH Kon Tum cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ này, những khoảnh khắc mà không dễ gì lặp lại lần thứ hai trong đời mỗi con người:
+ 2 ca khúc chủ đề do cựu hs sáng tác dành riêng cho 30n-HNTX:
Tạm biệt hoa phương - Sáng tác: Minh Sơn (12E) - Ca sĩ: Thu Thảo (12D)
30 năm hội ngộ trường xưa - Sáng tác: Minh Sơn (12E) - ca sĩ: Thu Thảo (12D)
+Xem một phần hình ảnh chính yếu tại link sau :https://www.flickr.com/…/10207…/sets/72157656299146088/page1
+ Xem toàn bộ 10 video clip 30n-HNTX tại các link sau:
https://www.youtube.com/watch…

*Kỷ Yếu 30 Năm Hội Ngộ Trường Xưa (trích 21/125 trang), xem tại:
Kỷ Yếu Cựu HS PTTH Kon Tum 1982-1985
+ Xem thêm thông tin và hình ảnh tại trang Cựu HS THPT Kon Tum 1982-1985: https://www.facebook.com/groups/677842859009192/?fref=ts




Các thầy cô giáo niên khóa 1982-1985 về dự 
30n-HNTX 18/07/2015


---------------------------------------------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét