Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Phát hiện và cứu một phụ nữ dân tộc bị xích nằm ven bờ hồ AYUNPA HẠ, XÃ AYUN, HUYỆN CHƯ SÊ



Ban Truyền Thông Gp. Kon Tum 6.3.2012: 

Như chúng tôi đã đưa tin về một phụ nữ người dân tộc bị xích nằm ven hồ Ayun Hạ. Có lẽ nhiều người đặt vấn đề sự thật về sự kiện này. Nay chúng tôi đưa trình một đoạn VIDEO CLIP về thảm cảnh thương tâm cuộc sống của một con người, mà con người này lại là người dân tộc bị loại ra khỏi đất của tổ tiên mình. Thử hỏi còn bao nhiêu người dân tộc nữa bị đặt vào tình cảnh thương tâm này, phải rời khỏi bản làng mình, hay do bị sức ép nào đó phải ra khỏi đất đang cày cấy, đang sinh sống, và đã từng được bảo vệ từ thực dân Pháp cho đến hôm nay?.

Câu hỏi vẫn còn đó, câu trả lời vẫn còn trước mắt cho những con người thiện tâm, cho người công giáo chúng ta trong mùa chay này. Đức Thánh Cha trong Sứ Điệp Mùa chay  2012 đã nhấn mạnh: “CHÚNG TA HÃY QUAN TÂM” : TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ANH EM. (…). THỰC TẾ, TA THƯỜNG THẤY THÁI ĐỘ TRÁI NGƯỢC : DỬNG DƯNG, KHÔNG THA THIẾT, NHỮNG THÁI ĐỘ NÀY NẢY SINH TỪ LÒNG ÍCH KỶ, ĐƯỢC CHE ĐẬY BẰNG CÁI VẺ “TÔN TRỌNG ĐỜI TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC (…)”.
XIN KÍNH MỜI

Phát hiện và Cứu thoát một phụ nữ dân tộc bị xích nằm ven bờ hồ AYUNPA HẠ, XÃ AYUN, HUYỆN CHƯ SÊ, tỉnh GIA-LAI.
 XIN CLICK TIẾP XEM ĐOẠN VIDEO


Nguồn: http://gpkontum.wordpress.com/2012/03/06/phat-hiện-vac-cứu-nmột-phụ-nữ-dan-tộc-bị-xich-nằm-ven-bờ-hồ-ayunpa-hạ-xa-ayun-huyện-chư-se/#more-12179

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét