Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

GIÁO LÝ VIÊN – NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC YÊU


GLV-HT Giáo phận Kon Tum ngày 26/07/2022
Ảnh: BTT Gp Kon Tum

Bạn giáo lý viên,
Chắc hẳn đã lắm lúc bạn thấy thấm thía lời mời gọi của Chúa: “Hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức” (Mt 11,28). Hẳn lắm lúc bạn đã thấy trách nhiệm người GLV thật nặng nề: Giữa bao nhiêu bận bịu của cuộc sống gia đình, bạn thật khó tìm được thì giờ để đến lớp, để dọn bài, để suy niệm và cầu nguyện trước. Bạn ý thức mình phải truyền đạt cho các em đức tin và lòng mến, phải trao cho các em cả một sự sống tâm linh. Mà không ai cho được cái mình không có. Bạn muốn đào sâu đời sống tâm linh, nhưng không biết làm thế nào. Nếu phải chồng chất thêm hàng loạt những việc đạo đức và hy sinh, bạn không có giờ. Đàng khác bạn cũng linh cảm thấy Chúa không đòi bạn phải trở thành một đan sĩ khổ tu…
Làm thế nào có thể vượt qua cái lúng túng ấy?
Chúng ta hãy tìm hiểu những nét phác họa về một con đường tâm linh dành cho người GLV. Nó không chất thêm nhiều việc cho bạn, nhưng nó muốn giúp đặt những gì bạn đang làm vào một hướng thuần nhất, giản dị. Nhờ đó, bạn có thể xác tín rằng việc dạy giáo lý chính là con đường nên thánh Chúa dành riêng cho bạn.
Con đường tâm linh này dựa trên kinh nghiệm của một GLV đi trước, một tông đồ, Gioan, người môn đệ được yêu.
I. HÀNH TRÌNH CỦA GIOAN
1. Gioan
Gioan mở đầu thư thứ I của ngài bằng những lời của một GLV, một người loan báo và làm chứng (1 Ga 1,1-3):
"Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời :
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người."
Thế nhưng, mọi sự đã khởi đầu thế nào?
Thoạt đầu, Gioan là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Khi được thầy giới thiệu cho biết Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa, Gioan đã xin phép rời bỏ thầy để theo Đức Giêsu (Ga 1,37). Dĩ nhiên cũng có phần gợi ý của thầy, nhưng cũng có thể là do chính tham vọng của Gioan. Nếu thầy không phải là Đấng Cứu Thế nhưng chính Đức Giêsu mới là Đấng ấy, thì Gioan phải theo Đức Giêsu, để một ngày kia sẽ được ngồi bên tay phải Ngài (Mc 10,37).
Gioan là một người quảng đại, dám lập tức bỏ cả thuyền và cả cha mà theo Đức Giêsu (Mt 4,22), nhưng đồng thời cũng là người rất nóng nảy (Lc 9,54). Với tất cả những ưu điểm và nhược điểm ấy, Gioan đã được nhận vào nhóm Mười hai.
2. Bạn GLV
Hôm nay bạn cũng được nhận vào nhóm GLV. Có thể bạn cũng đã bắt đầu như Gioan, với những lý do rất tự nhiên: hoặc thích làm việc, thích phục vụ, hoặc thích vui với bạn bè, thích thấy mình không đến nỗi nào, hoặc vì muốn làm vui lòng cha xứ, vì yêu mến trẻ em…
Thế nhưng rồi cũng như Gioan, dần dần lòng bạn sẽ được thanh tẩy và thấy mình trở thành…
3. …Người môn đệ được yêu
Gioan đã cố tình không nói rõ tên người môn đệ được yêu, để mỗi môn đệ Chúa đều có thể thấy đó là chính mình. Và để hôm nay, mỗi GLV đều có thể thấy chính mình là người môn đệ được yêu.
Sau bao nhiêu cái “phải” làm bạn điên đảo: Phải làm việc chu đáo, phải sống điều mình giảng, phải gương mẫu…Gioan muốn tặng cho bạn một cái “được” đủ sức bù đắp tất cả: được yêu.
Mỗi khi nhận ra mình được thầy cô yêu và biết trân trọng tình yêu ấy, người học sinh sẽ trở thành khiêm nhường. Nó không thể hợm hĩnh kênh kiệu, vì nó biết rằng không phải do mình xứng đáng, nhưng do thầy cô có lòng tốt quan tâm đến nó. Nó sẽ âm thầm biết ơn và âm thầm yêu thương đáp trả.
Khám phá mình được yêu, người môn đệ sẽ bén nhạy nhận ra tình yêu của Thầy Chí Thánh. Anh nhìn cách Thầy trìu mến các bạn, anh nghĩ về cách các bạn đáp lại tình yêu Thầy mà học được bài học tình yêu…Khám phá mình được yêu, anh luôn nghĩ về Đấng yêu anh, và do đó, trở nên nhạy cảm trước sự hiện diện của Ngài (Ga 20,8; 21,7).
II. KHÁM PHÁ MÌNH ĐƯỢC YÊU
Bạn là GLV, bạn là người được Chúa Giêsu yêu dấu, được Chúa Giêsu cưng.
- Thật thế không?
- Rất thật.
- Tại sao tôi không cảm thấy?
Điều đáng mừng là bạn đã muốn cảm thấy mính được yêu. Thật ra trong nhóm Mười hai, ai cũng được Chúa Giêsu yêu cưng, thế nhưng chỉ có một người cảm thấy rõ điều đó. Ta hãy ôn lại kinh nghiệm người ấy để học cách cảm nếm tình yêu của Chúa Giêsu.
1. Kinh nghiệm của Gioan
Sau khi được chọn vào nhóm Mười hai, Gioan đã cùng với Giacôbê và Phêrô, được Chúa tách riêng ra, đưa lên một ngọn núi cao, và được nhìn ngắm dung nhan rực sáng của Chúa (Mt 17,1-8). Với kinh nghiệm ấy, Gioan biết mình được Thầy đặc biệt yêu thương. Thế nhưng suy nghĩ của anh còn rất phàm tục, nên anh đã nhờ mẹ đến năn nỉ Thầy dành đặc ân cho (Mt 20,20-23).
- Các anh không biết điều các anh xin. Các anh có uống được chén tôi sắp uống? Có chịu thanh tẩy được thứ thanh tẩy tôi sắp chịu?
- Thưa Thầy được.
Anh thưa được, thưa hiểu, nhưng thật ra anh chưa hiểu và chưa đảm nhận được điều kiện Chúa nêu. Trong vườn Ghêtsêmani, khi Chúa uống chén Ngài thì anh đã ngủ (Mt 28,37-45)…
Phải đợi đến lúc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, trối Mẹ Ngài lại cho Gioan, rồi tắt thở, và sau khi tắt thở còn để cho quả tim bị đâm thâu và máu cùng nước chảy ra…Phải đợi đến lúc ấy, Gioan mới hiểu, và mới nhận ra mình là người môn đệ được yêu. Điều đó giúp ta hiểu tại sao biệt danh người môn đệ được yêu chỉ bắt đầu được dùng kể từ trong bữa tiệc ly, khi cuộc thương khó bắt đầu (Ga 13,23; 18,15; 19,25-27; 20,3-10; 21,7).
2. GLV chúng ta
Khi nhận ra mình được yêu, và xúc động vì tình yêu ấy, người ta trở nên trầm ngâm không nói. Nếu có nói thì chỉ nói về kẻ yêu mình, bênh vực người ấy, làm cho mọi người yêu mến người ấy. Khám phá mình được yêu, ta trở thành người chiêm niệm, ta sẽ có kinh nghiệm bản thân về Đấng yêu mến ta, ta sẽ có thể loan báo và làm chứng về Đấng ấy cách hoàn toàn xác tín (1 Ga 1,1-3).
Sứ điệp “Sứ vụ Đấng cứu độ” của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (số 89) nói: “Người truyền giáo phải là người chiêm niệm”. GLV cũng vậy. Muốn trở thành người chiêm niệm sâu xa, ta cần tập NHẬN RA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA.
(Trích tài liệu Ban Giáo Lý giáo xứ Tân Hương)
Kontumquehuongtoi
26/07/2022
NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC YÊU


 

Giáo Phận Kon Tum: Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Mừng Lễ Bổn Mạng Á Thánh Anrê Phú Yên

 

Lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên, Người Chứng Thứ Nhất, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam 26/07 hàng năm là ngày truyền thống của tất cả Giáo lý viên trong giáo phận Kon Tum, còn gọi là “Ngày Giáo Lý Viên”. Trong ngày này, các Giáo lý viên và Huynh trưởng (GLV – HT) họp mặt mừng lễ bổn mạng, nhân đó hâm nóng lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, qua sứ vụ giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi tại các xứ đạo trong toàn giáo phận.

Sau hai năm không thể qui tụ được vì dịch bệnh covid-19, năm nay điều kiện cho phép, Ban Giáo lý giáo phận đã tổ chức “Ngày Giáo Lý Viên” từ 8 giờ đến 15 giờ 30 Thứ Ba ngày 26/07/2022, tại Trung tâm Mục vụ trong khuôn viên Tòa Giám mục.

Chủ đề Ngày GLV năm nay là “Hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng”, mời gọi các GLV-HT cùng thao thức, suy tư và cùng hành động trong sứ vụ dạy và học giáo lý.

Có 74 giáo xứ, giáo họ trong giáo phận tham gia (Miền Kontum:38, Miền Gia Lai:36), với tổng số 1.546 GLV-HT (Miền Kon Tum:1.022, Miền Gia Lai: 524).

Ngay từ sáng sớm, các GLV-HT lần lượt bước vào khuôn viên Chủng viện Thừa sai để tiến về tòa nhà Trung tâm Mục vụ. Nhiều xe khách chở các đoàn ở xa và đông đảo xe máy tiến vào khu vực để xe bên hông Chủng viện. Các bàn tiếp đón tích cực làm việc ghi danh, phát số nhóm và tài liệu…

Tại địa điểm chính qui tụ trước tòa nhà TTMV, các nhóm HT-GLV đã bắt đầu khởi động sinh hoạt sôi động với các vũ điệu và băng reo.

Đúng 9 giờ, cha Trưởng ban Giáo lý G.B Trần Minh Đức bắt đầu khai mạc chương trình. Hiện diện với các GLV-HT còn có cha phó ban Giáo lý Máccô Trần Quý Phương Linh, cha đặc trách GL Miền Gia Lai Albertô Nguyễn Văn Đáp (CRM), một số quý cha trong giáo phận, các nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau…

Trong giờ chia sẻ về chủ đề của Ngày GLV, cha Albertô Nguyễn Văn Đáp đã đưa ra một số gợi ý về hiệp hành. Mỗi GLV-HT cần xem lại thái độ hiệp hành của mình. Tại giáo xứ có tổ chức lắng nghe các em thiếu nhi không? Các GLV-HT có tự vấn bản thân, có sẵn sàng mạo hiểm bước vào tiến trình để học hỏi, khám phá, hay sợ hãi những điều mình chưa biết. Cha cũng đề cập đến những điểm chính yếu mà các GLV-HT sẽ thảo luận tại tổ:

1/ Người GLV lắng nghe tiếng Chúa như thế nào?

2/ Người GLV lắng nghe tiếng anh chị em trong cùng sứ vụ như thế nào?

3/ Người GLV lắng nghe các em (mình đang đồng hành) như thế nào?

Xen kẽ trong phần chia sẻ là những cử điệu, băng reo minh họa cho chủ đề và tạo nên bầu khí hứng khởi vui tươi.

Tiếp theo, các GLV-HT thảo luận theo nhóm. Tuy số lượng mỗi nhóm khá đông nhưng nhiều nhóm đã linh động chia thành nhiều tổ nhỏ hơn để thảo luận với nhau và gởi bản đúc kết của nhóm về cho ban thư ký.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC MẦU, DCCT ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ - TẠ ƠN CHA ALLÊLUIA !

 

Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, DCCT vừa được Chúa gọi về. Ngài là linh mục xuất thân từ Giáo xứ Tân Hương, Kon Tum. Thánh lễ An Táng vào lúc 10 giờ ngày 04 tháng 08 năm 2022, tại Hoa Kỳ. Xin một lời cầu nguyện cho ngài được an nghỉ đời đời bên Chúa.
----------------------------------------------------------------------------------

Cố Lm Phêrô Nguyễn Đức Mầu, CSsR
(10/04/1942 - 21/07/2022)

----------------------------------------------------------------
TẠ ƠN CHA ALLÊLUIA !
Cố linh mục Phêrô Nguyễn Đức Mầu, DCCT sinh ngày 10 tháng 04 năm 1942 tại làng Tân Hương, tỉnh Kon Tum, thuộc giáo xứ Tân Hương, Giáo phận Kon Tum, được rửa tội tại nhà thờ Tân Hương do cha sở Jules Alberty (Cố Hiền).
Là người con thứ 7 trong gia đình 9 anh chị em, con của ông bà cố Phêrô Nguyễn Đức Thành và Maria Quách Thị Dậu. Ông cố làm chức Chánh Tổng (Tổng Tân Hương) nên thường được gọi là ông Chánh Hoàng (Hoàng là tên con gái đầu). Ông Chánh Hoàng còn là ông Câu chánh họ đạo Tân Hương một thời kỳ.
Ông bà cố đã kiến tạo một gia đình tràn đầy thiên lộc. Các anh chị em trong gia đình nhiều người đi tu hoặc học trường dòng từ nhỏ, nhưng chỉ có một mình cha Mầu tiến lên chức linh mục.
Thiên Chúa đã chọn cha Phêrô một cách đặc biệt để thực hiện chương trình yêu thương của Người. Ngay từ lúc 10-11tuổi, ngài đã từ giã gia đình cha mẹ xin gia nhập Dòng Chúa Thế tại Sài Gòn.
Trải qua thời gian tu tập, tuyên khấn trong Dòng Chúa cứu Thế, tháng 08 năm 1969, khi còn đang ở Học Viện DCCT Đà Lạt, thầy Phêrô Mầu đã được sai đến với sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh chị em sắc tộc tại Tây Nguyên - Giáo phận Kon Tum, đến ở và học tiếng Jarai tại Cheoreo (Ayunpa ngày nay).
Ngày 10 tháng 10 năm 1969, Đức cố Giám mục Phaolô Seitz (Kim) cùng linh mục Tôma Vũ Khắc Minh đã đưa 4 vị Dòng Chúa Cứu Thế là cha Antôn Vương Đình Tài, tu huynh Lêonard Hồ Văn Quân, phó tế Giuse Trần Sĩ Tín và phó tế Phêrô Nguyễn Đức Mầu đến tại làng Plei Kly (nay thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn mọi bề.
Ngày 21 tháng 03 năm 1970, phó tế Phêrô Nguyễn Đức Mầu lãnh nhận tác vụ linh mục tại Sài Gòn và quay trở lại Plei Kly. Từ đây ngài và các vị Dòng Chúa Cứu Thế “được làm dân với dân, được làm Jarai với Jarai”.
Tháng 03 năm 1971, giữa thời kỳ chiến tranh đang xảy ra ác liệt, cha Phêrô Mầu bị Quân đội Giải phóng bắt đem vào rừng 3 tháng, cùng với thầy Marcô Trần Văn Đàn, thầy Giuse Trần Sĩ Tín (thầy Marcô Đàn qua đời trong rừng).
Được trả tự do, cha Phêrô Mầu tình nguyện phục vụ tại Cheoreo, cha cùng với các cha khác thực hiện công việc dịch Kinh Thánh ra tiếng Jarai. Thời gian này, cha cũng thường vô ra Sài Gòn để chữa bệnh.
Biến cố 1975, cha Phêrô Mầu bị kẹt lại Sài Gòn. Do không có hộ khẩu nên ngài tạm trú tại nhà người thân gia đình, sống âm thầm, đi giảng hoặc giúp mục vụ các giáo xứ như Vườn Xoài, Xóm Mới…
Năm 1987, ngài định cư tại Hoa Kỳ, trực thuộc Phụ tỉnh DCCT Hải ngoại, Long Beach, California, có thời gian dài làm Bề trên Phụ Tỉnh.
Năm 2008, cha đi đi về về Việt Nam, âm thầm làm việc mục vụ giúp các cha DCCT tại nhà thờ Pleichuet (Pleiku)…
Năm 2021, cha Phêrô trở lại Mỹ để chữa bệnh và ngài đã qua đời vào lúc 5 giờ ngày 21 tháng 07 năm 2022, tại Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi; 52 năm linh mục.
Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Nguyễn Đức Mầu vào lúc 10 giờ ngày 04 tháng 08 năm 2022, tại nhà thờ St. Lucy, 2301 Santa Fe Ave, Long Beach, CA, Hoa Kỳ. Linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang Queen of Heaven, 2161 South Fullerton Rd., Rowland Heights, CA, Hoa Kỳ.
Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Mầu được biết đến nhiều khi ngài là thành viên của ban nhạc Vào Đời TLM (Trần Sĩ Tín - Tiến Lộc - Nguyễn Đức Mầu), với bút danh Hoàng Đức (hay Lm Hoàng Đức), đã sáng tác nhiều bài thánh ca, trong đó có nhiều bài rất phổ biến như: Bước người đi qua, Hành trang người trẻ, Người dẫn con đi, Tôi thâm tín.v.v.
Cuộc đời của cha từ lúc khởi đầu sứ vụ truyền giáo cho đến cuối đời đều phục vụ trong âm thầm, tin yêu, phó thác; và giờ đây trọn cuộc đời ngài đã nên lời TẠ ƠN CHA trên trời, như trong lời một bài thánh ca cha để lại:
“Tạ ơn Cha Allêluia ! Tạ ơn Cha Allêluia !
Người đã chọn ta trong Ngài, từ ngàn trùng xưa muôn đời. Người đã để ta nên thánh, được gọi là con của Người.
Tạ ơn Cha Allêluia ! Tạ ơn Cha Allêluia !” (Lm Hoàng Đức).
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô sớm được hưởng tôn nhan Chúa.
Minh Sơn
26/07/2022




Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II (Tabor – Lên Đường)

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II Tabor – Lên Đường đã được Liên đoàn Anrê Phú Yên Kon Tum tổ chức trong ba ngày 24-26/07/2022 tại Trung tâm Mục vụ, trong khuôn viên Tòa giám mục Kon Tum. Sa mạc khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 24/07, ngay trước thềm Ngày Giáo lý Viên Giáo phận Kon Tum, mừng kính Á Thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo lý viên – Huynh Trưởng.

Sa mạc có chủ đề: “Hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng”, qui tụ 94 sa mạc sinh (SMS) là các huynh trưởng cấp I, đến từ 21 giáo xứ thuộc 2 miền Gia Lai và Kon Tum.

Sau khi tập trung, ổn định, các SMS bước vào phần thi dựng lều và cổng trại, trang trí, vệ sinh lều sa mạc, tất cả gồm 12 lều tương ứng với 12 tổ được chia.

Đúng 9 giờ, Sa mạc hân hoan chào đón cha Tuyên úy G.B Trần Minh Đức, quý Trợ úy, quý Huynh trưởng đến hiện diện để làm lễ chào cờ. Về phía Ban điều hành và Ban nghiên huấn có các Trưởng: Phaolô Nguyễn Minh Trí – sa mạc trưởng; Phaolô Phan Công Vũ và Giuse Nguyễn Tấn Long – các trưởng trực; Phêrô Nguyễn Thành Dũng – nghiên huấn; Phaolô Nguyễn Ngọc Hiếu Đức – sa mạc phó; và các Huynh Trưởng phụ trách các ban cũng như ủy viên, tất cả 20 vị. Buổi lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm và đầy tình thân ái. Cha Tuyên úy công bố chủ đề của Sa mạc: “Hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng” và ý lực sống của ngày thứ nhất là “Cầu nguyện”.

Các SMS bắt đầu bước vào huấn luyện, với sự đồng hành của các Trưởng vừa kiêm nhiệm các ban trong sa mạc vừa tham gia chia sẻ các bài khóa, kết hợp giữa phần lý thuyết và thực hành, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, nên tạo rất nhiều hứng thú và hiệu quả. Phần các sa mạc sinh chú tâm học hỏi nghiêm túc và năng động.

Xen kẽ trong chương trình sa mạc là sinh hoạt đội tại lều, lãnh nhận Lời Chúa của ngày cũng như đoạn Lời Chúa để các đội tự tập diễn nguyện.

Nhờ có sự đồng hành sát sao gần gũi của cha Tuyên úy G.B Lê Minh Đức, cha Máccô Trần Quý Phương Linh, toàn thể sa mạc từ Ban điều hành đến SMS như được tiếp thêm sức lực và niềm hăng hái, nhất là cử hành Thánh lễ tạ ơn mỗi ngày.

Đặc biệt, Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận đã quan tâm ghé thăm và ban lời khích lệ Ban tổ chức cũng như các SMS.

Sang ngày thứ 2, Thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng. Sau khi chia sẻ câu chuyện dưới cờ, cha Tuyên úy công bố ý lực sống của ngày là “ Hiệp hành”. Sa mạc tiếp tục được diễn ra theo đúng chương trình hoạch định.

Vào lúc 19 giờ 30, các SMS tham gia buổi Lửa Thiêng Thánh Thể bao gồm phần diễn nguyện của các đội, với phần quản trò, quản hát, quản lửa hoạt động nhịp nhàng, sinh động. Các đội rước lửa thiêng về lều, cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ tâm tình.

Trong ngày thứ 3, cũng là ngày cuối của Sa mạc (26/07/2022), các SMS cùng với các GLV-HT khắp nơi trong Giáo phận qui tụ về Trung Tâm Mục vụ để gặp gỡ, sinh hoạt, thảo luận với nhau và dâng Thánh lễ kính Á Thánh Anrê Phú Yên, tử đạo, bổn mạng GLV-HT, do Đức Cha Giáo phận chủ tế.

Hoa Núi
WGPKT(26/07/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Nhà Thờ Phú Tâm – Pờ Tó

  

     “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng, vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47). Tâm tình của Đức Maria trong bài ca ngợi khen Magnificat trên đây cũng chính là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Phú Tâm – Pờ Tó trong ngày vui mừng trọng đại khánh thành và làm phép ngôi Nhà thờ mới của giáo xứ, được dâng kính cho Đức Mẹ, với tước hiệu nhà thờ và thánh hiệu bổn mạng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 22/07/2022, Thánh lễ tạ ơn làm phép Nhà thờ được long trọng cử hành do Đức cha Aloisiô – Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức Cha còn có cha Tổng đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong giáo phận, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ và các giáo xứ bạn.

Đoàn rước Đức cha và quý cha đồng tế tiến vào nhà thờ.

     Cha Giuse Nguyễn Thời Danh, chính xứ Phú Tâm – Pờ Tó có đôi lời chào mừng và lược qua đôi nét lịch sử giáo xứ. Nhà thờ Phú Tâm hiện nay nằm trên địa bàn thôn 4, xã Pờ Tó, phía bắc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, là nơi sinh sống từ lâu đời của cư dân Bahnar, Jrai. Sau năm 1975, nhất là khoảng thời gian từ 1979-1986 có một số giáo dân Miền Bắc đi kinh tế mới đã đến nơi đây, qui tụ thành cộng đoàn, ban đầu rất nhỏ bé, trực thuộc giáo xứ Phú Bổn. Lúc đó Pờ Tó dân còn nghèo, toàn là rừng nguyên sinh, cuộc sống gần như tách biệt với bên ngoài, đường giao thông trắc trở, đi lại khó khăn…nên được mệnh danh là “hốc Pờ Tó”.

Tuy nhiên anh em tín hữu dân tộc Bahnar nơi đây vượt qua khó khăn, sát cánh cùng bà con giáo dân người Kinh kiên trung sống đạo, dưới sự hướng dẫn của các cha sở Phú Bổn. Năm 1979, cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn đã thành lập giáo họ Phú Tâm, trực thuộc giáo xứ Phú Bổn. Tiếp theo cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, cha P.X Lê Tiên phụ trách giáo họ đã đến dâng thánh lễ tại chỗ, nơi nhà mượn tạm của giáo dân.

Ngày 28/08/2014, Đức Cha Micae đã nâng giáo họ Phú Tâm lên thành giáo xứ Phú Tâm – Pờ Tó, nhưng vì giáo xứ chưa có nhà thờ nên vẫn thuộc mục vụ của cha sở Phú Bổn.

Tiếp nối, cha Bênêđitô Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm chính xứ Phú Bổn kiêm nhiệm Phú Tâm – Pờ Tó, với cha phó là cha Gioan Boscô Trần Thanh Phương. Cha Bênêđitô Bình lo tìm đất xây dựng nhà thờ và đã mua được mảnh ruộng rộng hơn 1 hécta qua giúp đỡ của các vị ân nhân, chính nơi vị trí nhà thờ mới ngày nay.

Năm 2018, Đức Cha Aloisiô bổ nhiệm cha sở Gioan Nguyễn Đức Trường và cha phó Giuse Nguyễn Thời Danh kiêm nhiệm 2 giáo xứ Phú Bổn và Phú Tâm – Pờ Tó. Ngày 13/11/2020, cha Giuse Nguyễn Thời Danh được chính thức bổ nhiệm chính xứ Phú Tâm – Pờ Tó. Và ngày 16/01/2021, Đức Cha Aloisiô đã chủ sử Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới, qua hơn một năm thi công đến nay ngôi Nhà Chúa đã hoàn thành. Hiện nay, Giáo xứ Phú tâm – Pờ Tó có 1.000 giáo dân, hơn 1/3 là giáo dân sắc tộc Bahnar.

     Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, đồng thời cũng ghi nhận những công lao của quý linh mục tiền nhiệm, của cha xứ và của mọi thành phần cộng đoàn.

     Đức Giám mục bắt đầu nghi thức làm phép nhà thờ bằng việc làm phép nước và rảy trên các tường nhà thờ cũng như trên dân chúng đang hiện diện.

     Trong phần phụng vụ Lời Chúa, chia sẻ với cộng đoàn sau các bài đọc, cha Đaminh Đinh Quang Vinh, Quản miền Gia Lai đã gợi lại bối cảnh của dân Do Thái trong thời Cựu ước sau khi lưu đày, đã khao khát và sung sướng được qui tụ trong đền thờ để lắng nghe Kinh Thánh, nghe lời của Chúa; giáo dân và giáo xứ Phú Tâm – Pờ Tó hôm nay cũng đã trải qua kinh nghiệm khao khát và vui mừng vỡ òa khi có được ngôi nhà thờ mới, và không những được nghe Lời Chúa mà còn được thông phần Thánh Thể. Tuy nhiên đó mới chỉ là ngôi nhà thờ vật chất, điều quan trọng hơn là làm sao ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi tín hữu được vững chãi và đẹp đẽ. Ngôi thánh đường giáo xứ sẽ khang trang hơn khi cộng đoàn hiệp nhau và cử hành bẻ bánh mỗi ngày, và ra đi sống chứng tá Tin Mừng trong môi trường truyền giáo mình đang sống, để nhiều người qua đó được đón nhận ánh sáng đức tin.

     Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Đức Giám mục làm phép bàn thờ và cộng đoàn tham dự phần phụng vụ Thánh Thể.

     Sau khi kiệu Mình Thánh Chúa đặt vào Nhà Tạm, cha Hạt trưởng Ayunpa Gioan Nguyễn Đức Trường công bố văn thư làm phép nhà thờ.

      Cuối thánh lễ, cha chính xứ Giuse có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tú sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân xa gần, quý ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý cấp chính quyền và ban tôn giáo, ban thi công…và tất cả mọi người đã chung sức chung lòng để xây dựng hoàn thành ngôi thánh đường Phú Tâm – Pờ Tó này.

     Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, mọi người gặp gỡ nhau trong bữa cơm thân tình mà giáo xứ khoản đãi.

Minh Sơn
WGPKT(23/07/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Ya Tun

  

“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3).

     Đó làm tâm tình của cộng đoàn Giáo xứ Đăk Tuk nói chung, cách riêng Giáo họ Ya Tun trong ngày vui mừng trọng đại khánh thành ngôi Nhà thờ mới.

     Có được niềm vui hôm nay, đó thật là kỳ công Thiên Chúa đã làm, qua bàn tay giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân xa gần, đặc biệt là sự cố gắng của cha xứ cũng như những đóng góp to lớn của giáo dân trong Giáo xứ, từ lúc khởi công cho đến hoàn thành.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 20/07/2022, Thánh lễ Tạ ơn khánh thành và làm phép nhà thờ Giáo họ Ya Tun, trực thuộc Giáo xứ Đăk Tuk, Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) được cử hành do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có cha Tổng đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận; với sự tham dự của quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách xa gần và đông đảo giáo dân trong Giáo họ, Giáo xứ cũng như các Giáo xứ bạn.

Đoàn rước Đức Cha và quý cha từ trước cổng nhà thờ tiến lên đến tiền sảnh nhà thờ. Trước tiên là nghi thức làm phép Tượng Đức Mẹ và Tượng Thánh Giuse. Đức Cha rảy nước thánh tượng Thánh Giuse – tước hiệu của Nhà thờ và bổn mạng của Giáo họ được đặt trước tiền đường; cha Tổng đại diện rảy nước thánh Đài Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ.

Tiếp đến Đức Cha Aloisiô, cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu và cha chính xứ Phêrô Ngô Thanh Tùng đã cắt băng khánh thành, trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn.

Đức Cha mở cửa Nhà thờ mới và đoàn rước và cộng đoàn dân Chúa bước vào nhà thờ.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

HÃY CẦU NGUYỆN - Sáng tác: Minh Sơn

 

TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – 24/07/2022
----------------------------------------------------------------
HÃY CẦU NGUYỆN
Theo ý Tin Mừng Lc 10,38-42; 11,1-4. 9-13.
Nhạc: Minh Sơn
1. Vâng theo lời Chúa dạy, hãy cầu nguyện luôn mãi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện với Cha:
“Lạy Cha, xin hãy làm danh Cha được vinh hiển, cho triều đại của Cha đến mau.
Xin rộng ban lương thực hằng ngày cho con đủ dùng.
Xin Cha tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha người anh em có lỗi, chớ để con sa vào cám dỗ”.
ĐK. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, xin dạy chúng con biết thưa chuyện, biết lắng nghe Lời Chúa, là chọn phần tốt nhất, không bao giờ bị lấy mất. Xin cho con suy niệm Lời Chúa và thi hành Lời Chúa, trong cuộc đời tất bật đảo điên, cho con được bình yên.
2. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.
Vì ai xin thì sẽ được, ai kiếm tìm sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Chúa là Cha trên trời, tình Người bao la cao vời, luôn ban Thánh Thần cho những ai ngày đêm kêu khấn Chúa, thành tâm đến với Chúa, Chúa sẽ thương đoái nhậm lời luôn.
ĐK. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, xin dạy chúng con biết thưa chuyện, biết lắng nghe Lời Chúa, là chọn phần tốt nhất, không bao giờ bị lấy mất. Xin cho con suy niệm Lời Chúa và thi hành Lời Chúa, trong cuộc đời tất bật đảo điên, cho con được bình yên.
-------------------------------------------------------------------------
(Video slides thực hiện vào đợt Covid-19 nặng tháng 05/2021)
LMSơn.






Kontumquehuongtoi 19/07/2022

Ngày Chức Việc Miền Kon Tum (15/07/2022)

 

Ngày gặp mặt Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Miền Kon Tum năm 2022 được tổ chức tại Nhà thờ Tân Hương (Giáo hạt Kon Tum) dành cho các chức việc thuộc các Giáo xứ người Kinh (các Giáo xứ người Thượng tổ chức riêng).

Khoảng 300 chức việc là quý ông Câu, Biện, thành viên HĐMV của 20 Giáo xứ và 1 Giáo họ người Kinh trực thuộc Miền Kon Tum đã qui tụ về Nhà thờ Tân Hương từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 15/07/2022 để có buổi sinh hoạt và dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Kim Thông bổn mạng Chức việc.

Sau khi ghi danh, nhận bảng nhóm và tài liệu, quý chức tập trung vào Nhà thờ. Cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng đại diện cũng là chính xứ Tân Hương gặp gỡ chào mừng và Cha phụ trách Chức việc Miền Kon Tum Gioan Nguyễn Đức Hòa, CM khai mạc.

Ngoài tài liệu “ Nhiệm vụ của Biện Xóm (Họ)” do TGM gởi đến trước, quý chức việc được nghe Cha Giuse Đinh văn Vinh, CM chia sẻ về chủ đề: HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI, đề cập đến các mối liên hệ và thực hành của thành viên HĐMV tại Giáo xứ trong các chiều kích: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ.

Buổi sáng, các tham dự viên chia thành 10 Nhóm thảo luận và đúc kết theo các đề tài gợi ý: Thành viên Ban chức việc sống tinh thần hiệp thông với các đấng bậc trong Giáo phận (Giám mục Giáo phận, Cha xứ); Những thao thức, lo lắng, cộng tác để làm cho Giáo xứ phát triển; Sống hiệp thông với các đoàn thể là những người cộng tác với mình; Tham dự vào vào việc cử hành Bí tích và tham dự Thánh lễ cũng như sống chứng nhân loan báo Tin Mừng.

Sau bữa cơm trưa và nghỉ giải lao, Cha phụ trách Chức việc chủ trì buổi đúc kết theo Nhóm và trao đổi về những vấn đề được các chức việc đề cập.

Quý chức vui mừng chào đón Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đến gặp gỡ và ban huấn từ. Đức Cha dành thời gian lắng nghe các ý kiến và giải đáp một số thắc mắc được nêu lên.

Vào lúc 15 giờ 30, Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng của Ban Chức Việc do Đức Cha Aloisiô chủ tế, với sự hiện diện đồng tế của Cha Tổng dại diện, quý Cha đặc trách Chức việc và một số quý Cha. Qua các bài đọc Lời Chúa lễ Thánh Tử đạo, Đức Cha Aloisiô đã gợi nhắc lại gương anh hùng trong Cựu Ước và qua cuộc đời chứng nhân của Thánh Anrê Kim Thông, thánh nhân đã sống đức tin và dám chết vì đức tin. Tử đạo hôm nay là trung thành với Chúa qua từng việc cụ thể hàng ngày, và kiên quyết không thỏa hiệp với điều xấu, với tội lỗi.

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện HĐMV Giáo xứ nói lên tâm tình cảm ơn Đức Cha, quý Cha, đặc biệt 2 Cha đặc trách, cảm ơn mọi thành phần đã tích cực cộng tác để tổ chức Ngày Chức Việc được thành công tốt đẹp.

Đáp từ, Đức Cha một lần nữa cầu chúc cho các chức việc sau khi đã có buổi gặp gỡ, trao đổi trong buổi hiệp hành này, đem những điều mình học hỏi, ghi nhận được về áp dụng trong các Giáo xứ, Giáo họ để giúp đỡ cho đời sống đức tin của anh chị em tín hữu và cộng tác tích cực hơn với các Cha xứ trong mục vụ điều hành Giáo xứ.

Buổi gặp mặt kết thúc trong tinh thần hiệp hành, gợi hứng về cảm thức canh tân để cùng tiến bước, đồng trách nhiệm với Giáo Hội trong thời đại ngày nay.

Minh Sơn
WGPKT(18/07/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum