Vào lúc 19g00 ngày 26.12.2018, gia đình Chủng viện Thừa sai Kon Tum tổ chức đêm hoan ca với chủ đề "NIỀM VUI GIÁNG SINH" tại Hội trường vừa mới được sửa chữa trùng tu. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm (từ sau 1975), Hội trường này mới được tổ chức chương trình văn nghệ trở lại, sau khi có chủng sinh trở lại tu tập tại Chủng viện.
Đến dự có Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum, Cha quản hạt Kon Tum, Cha trưởng Ban Thánh Nhạc và một số quí Cha trong giáo phận. Chương trình gồm một số tiết mục hợp xướng, song ca, kịch, vũ...đến từ một số giáo xứ, một số cộng đoàn nữ tu và các chủng sinh của Chủng viện. Tuy chỉ là buổi văn nghệ mang tính cách gia đình ấm cúng, chung chia niềm vui Chúa sinh ra đời, nhưng đêm hoan ca đã đem lại nhiều cảm xúc cho các tham dự viên.
Đức Cha giáo phận đã chúc mừng Giáng sinh, ban huấn từ khích lệ cũng như có những nhận xét, đóng góp ý kiến thiết thực cho buổi văn nghệ.
Kính
thưa cộng đoàn tín hữu và tất cả mọi người đang hiện diện,
Mỗi
lần họp nhau là mỗi lần chúng ta nhắc nhớ nhau về tình thương vô biên của Thiên
Chúa, và mời gọi chúng ta sống yêu thương nhau hơn. Đặc biệt đêm nay, đêm mà
tình yêu nhập thể làm người, đêm mà Con Thiên Chúa bỏ trời cao đến nhận lấy
thân phận con người như chúng ta: để nối kết trời với đất, đêm mà tình thương
tha thứ của Thiên Chúa bừng sáng xóa tan bóng đêm tội lỗi.
Trong
bầu khí thánh thiêng và ấm cúng của đêm Noen hôm nay, có lẽ một trong những
hình ảnh quen thuộc, gần gũi và thân thương nhất nơi mỗi người, đó là hình ảnh
gia đình. Thật vậy, người ta vẫn thường nói gia đình là chiếc nôi của con người,
vì chính nơi đó mỗi người được tượng hình, sinh ra lớn lên, được giáo dục và
phát triển thành người, hơn nữa, được mời gọi nên thánh.
Trong
tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỉ” ban
hành ngày 19/03/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu
lại lời
mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay,
với tất cả những thách đố và những cơ hội của nó. Đối với các gia đình, Đức
Thánh Cha viết: “…Hãy nên thánh bằng việc
yêu thương và chăm sóc vợ hay chồng của bạn, như Đức Kitô yêu thương và chăm
sóc Hội Thánh. Bạn là cha mẹ hay ông bà trong nhà? Hãy nên thánh bằng việc nhẫn
nại dạy bảo con cháu mình biết đi theo Chúa Giêsu.”[1]
Trong năm 2018-2019, Hội Thánh Việt
Nam mời gọi hãy đồng hành với các gia
đình khó khăn. Quả thật, có quá nhiều vấn nạn trong các gia đình thời nay
như: khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái theo
thánh ý Thiên Chúa...[2]
Vậy
giờ đây, kính mời toàn thể cộng đoàn bước vào giờ canh thức, cùng sống lại những
điểm mốc lịch sử cứu độ, để hiểu rõ hơn ơn gọi nên thánh được diễn tả qua vũ trụ,
qua các biến cố lịch sử, qua các ngôn sứ và cuối cùng qua chính Đức Giêsu Kitô,
Ngôi Lời nhập thể mà chúng ta đang canh thức long trọng đón mừng Ngài.
(Trích lời Mở Đầu Chương trình Canh thức Giáng Sinh 2018, Giáo xứ Tân Hương, Kon Tum, do Ban Giáo Lý soạn thảo).
[1] Tông huấn “Hãy vui mừng và hoan
hỉ”, ĐTC Phanxicô, 19/3/2018, số 14.
Mời xem video : (Nguồn Video do Mai Tự Cường thực hiện)
VŨ KHAI MẠC
Hoạt cảnh Gia đình thuở ban đầu :
Hoạt cảnh Gương giáo dục gia đình & Truyền tin - Giáng sinh :
KẾT THÚC
Kính
thưa cộng đoàn,
Gia
đình hôm nay chịu nhiều ảnh hưởng của trào lưu văn minh và hưởng thụ, nền tảng
gia đình có nguy cơ sụp đổ vì trong gia đình vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa,
mặc dù cha mẹ có những lúc biết điều ấy mà không thể nào làm cho hoàn cảnh tốt
hơn, vì chính bản thân của họ cũng không thể tốt hơn khi vì công việc làm ăn hoặc
vì thích sống cho mình hơn là quan tâm đến con cái và những người trong gia
đình, đó chính là nguyên nhân đưa đến sự thờ ơ với đời sống tôn giáo cũng như với
đức tin mà mình đã lãnh nhận trong Chúa Kitô nơi Hội Thánh.
Ước
gì mỗi người chúng ta biết luôn nhìn lên Hang Đá Bêlem, để chiêm ngắm gia đình
Thánh: Giêsu - Maria - Giuse, cũng như noi gương giáo dục con cái nên thánh
trong gia đình qua các thời đại, biết lắng
nghe Lời Chúa, lắng nghe giáo huấn của Giáo Hội, để giáo xứ chúng ta tỏa hương
thơm Tin Mừng trên chính vùng đất truyền giáo này.
Cầu nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Hài Đồng,
Đời
sống kinh tế hôm nay thật khó khăn, vì thế ai cũng tất bật, hối hả, vội vàng để
mưu sinh và do đó chúng con cũng thiếu sót trong việc chăm sóc giáo dục con cái
của mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin Chúa đồng hành với chúng con trong
những thách đố của cuộc sống hôn nhân và gia đình hôm nay, để nhờ ơn Chúa chúng
con biết cách khắc phục những khó khăn và tìm ra được những phương thế thích hợp
để bảo vệ và thăng tiến mọi thành viên trong gia đình chúng con.
Xin
cho các gia đình Công Giáo chúng con biết noi gương đời sống của Thánh Gia Thất
với tình yêu thương tha thứ, tinh thần hy sinh phục vụ quảng đại và vô vị lợi,
để các gia đình nên chứng nhân đích thực cho những anh chị em sống chung quanh. Amen.
Giờ
đây, kính mời cộng đoàn hướng về Thánh Giá Hoa Viên cùng nhau đón rước Chúa Hài
Đồng, và hãy dọn lòng thật sốt sắng để dâng Thánh Lễ.
Giáo xứ Võ Lâm giáo hạt Kon Tum giáo phận Kon Tum đón Cha Tađêô Võ Xuân Sơn tân chánh xứ lúc 17 giờ ngày 21.12.2018, kế nhiệm Cha Giuse Đỗ Hiệu, Thánh lễ do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, 19 Cha đồng tế, đông đảo bà con giáo xứ Tiên Sơn cùng đến dự lễ.
Thánh lễ Tạ Ơn và Cầu nguyện cho Đức Cha Micae – Nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp Kỷ Niệm Mừng sinh nhật 80 năm tuổi (1938-2018) – 50 năm Linh Mục (1968-2018) và 15 năm Giám Mục (2003-2018) của ngài, đã diễn ra vào lúc 5g00 sáng ngày 22/12/2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum. Đức Cha Micae đang công tác ở nước ngoài nên không thể hiện diện. Thánh Lễ do Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận chủ tế; cùng với cha Phêrô Nguyễn Vân Đông – Tổng Đại Diện; Quý Cha Hạt Trưởng và gần 40 linh mục đồng tế; đông đảo nam nữ tu sĩ; chủng sinh cũng như trên 500 tín hữu kinh cũng như sắc tộc hiệp ý dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài.
Qua thông tin trao đổi, chia sẻ trên mạng của các thầy cô, anh chị cựu học sinh trường Trung Học Hoàng Đạo trước 1975 (nay là THCS Lý Tự Trọng, Tp. Kon Tum), tôi được biết nhạc sĩ Y Vân - tác giả của tuyệt phẩm "Lòng Mẹ" đã có thời gian sinh sống với gia đình tại thị xã Kontum vào thập niên 1950, và ông đã sáng tác một bài hát về Kontum mang tựa đề : CHIỀU KONTUM. Nhưng suốt hơn 60 năm qua từ đó đến nay (2018), hơn cả quãng đời tại thế "60 năm cuộc đời" của người nhạc sĩ tài danh này (Y Vân qua đời năm 1992 tại Sài gòn lúc 60 tuổi), ca khúc này dường như "mất tích" và hình như cũng chưa có ca sĩ nào trình diễn hay thu âm để giới thiệu ra công chúng.
Xuất phát từ lòng yêu mến ngưỡng mộ nhạc sĩ Y Vân và âm nhạc của ông, nhất là có liên quan đến Kon Tum quê tôi, sau một thời gian "hóng"...mà vẫn thấy im lặng...Không thể trì hoãn được nữa, chúng tôi mạo muội hát giai điệu này lên, cho dù biết trước sẽ rất khiếm khuyết và trong điều kiện quá thô sơ, nhưng trong tình trạng bị thôi thúc, dồn nén...Rất mong gia đình nhạc sĩ Y Vân và tất cả quí vị thông cảm lượng thứ !
Về phần chúng tôi khi hát giai điệu "Chiều Kontum", trong lòng cảm thấy rất xúc động! Tình yêu người nhạc sĩ dành cho Kon Tum quá lớn lao, giai điệu mượt mà, mang khát vọng mãnh liệt về một quê hương Kon Tum vui vầy, hạnh phúc. Những phần phụ họa thật đặc sắc mang âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên vang vọng xa...vang vọng xa...Nhất là cảm nhận và tình cảm tuyệt vời tác giả dành cho con người Kon Tum Kinh-Thượng : "đẹp từ người đến trong tâm hồn" !
Mong ước và đón chờ ca khúc này được hòa âm phối khí và trình bày bởi những ca sĩ chuyên nghiệp với đầy đủ phần bè và phụ họa.
Xin chân thành cám ơn nhạc sĩ-nhạc công Lê Hoàng Việt (Café Truy Viễn, đường Ngô Quyền, Tp. Kontum). Nhờ tài năng và lòng quảng đại của anh mà chúng tôi có dịp tập hát bài này của cố nhạc sĩ Y Vân.
Xin cám ơn quí thầy cô và anh chị cựu học sinh Hoàng Đạo vẫn luôn giữ ấm mãi ngọn lửa văn hóa, tôn sư trọng đạo mà truyền lại cho các thế hệ đàn em.
Minh Sơn 19/12/2018
CHIỀU KONTUM
NHẠC VÀ LỜI : NHẠC SĨ Y VÂN
RUMBA ( chữ
viết nghiêng là phụ họa)
Những chiều nghiêng bóng trên non ngàn .
Thoáng chân mây đi vào bóng đêm ( A !
KonTum là đây !)
Kìa dòng sông DakBla trong xanh (
A ! KonTum là đây !)
Uốn mình như ngón tay thon mềm (
A ! KonTum là đây !)
Những làng quê biết bao êm đềm (
ù ..u ..ú ..)
Thác Ya Ly oai hùng thét vang (ù ..u
..ú..)
Nhà sàn vương khói lam trong sương ( ù
..u..ú ..)
Núi rừng ơi biết bao nhiêu tình (
A ! KonTum là đây !)
A ! KonTum là đây - A KonTum Ngày nay
Một đời hạnh phúc vầy vui .
Đây cao nguyên miền Trung .
Đây non cao rừng xanh .
Đẹp từ người đến tâm hồn .
Biết là bao nhớ thương cho vừa (
A ! KonTum là đây !)
Thác Ya Ly hay giòng DakBla ( A
! KonTum là đây !)
Chiều vàng tô bức tranh nên thơ (
A ! KonTum là đây !)
Nhớ người trên lối xưa đi về ( A
! KonTum là đây !)
( A ! KonTum là đây ! A ! KonTum ! A
! KonTum ! A ! KonTum !)
“Lạy Chúa, xin giúp con ghi lại những cảm nghiệm được Chúa hướng dẫn qua chỉ dạo của Vị Giám mục Giáo phận Aloisio cho chúng con. Amen:
Kính thưa bà con trong Giáo phận, Chúng tôi gồm: 1/ Lm Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn; 2/ Lm. Antôn Nguyễn Văn Binh, chánh xứ Plei Tơwer; 3/ Và thầy sáu Médard Maria Nguyễn Tấn Phát đã lên đường vào sáng 3/12/2018, lúc 7 giờ 30 đúng ngày lễ kính thánh Phanxicô Xavie, Bổn mạng các xứ truyền giáo, và giáp 3 năm ngày thụ phong Giám mục của Đức Cha Aloisiô, cũng là Bổn Mạng Chủng viện Thừa sai Kontum. Chúng con đã lên đường và hướng về Plei Tơwer giáo xứ Cha Antôn Binh và vạch ra lộ trình “DÃ NGOẠI THAM QUAN” KON KƠXÂM.
Thưa bà con.
Vì tinh thần “DÃ NGOẠI THAM QUAN” nên chúng tôi trình bày theo sự việc mắt thấy tai nghe trên đường đi, và một vài cảm nghĩ thô thiển chen lẫn đó đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng theo một vài đường hướng cần thiết để công việc trình bày sự kiện được rõ ràng hơn. Chúng tôi xin ghi chú lại những hình ảnh và những bài nghiên cứu liên quan đến lịch sử truyền giáo Kontum hoặc vùng Kon Kơxâm nơi có ghi XIN BẤM VÀO.
I- Trước khi lên đường 1/ Chúng tôi đã trình cho Đức Cha một vài nét cơ bản để ngài hướng dẫn chúng tôi cách cụ thểvà biết chúng tôi đang muốn làm gì. Nội dung như sau:
“Kính thưa Đức Cha. Hiểu biết để yêu mến địa phận là cần thiết, và cấp bách, nhất là KON KƠXÂM. Xin gởi đến Đức cha đường dẫn sau đây để Đức Cha ngẫm nghĩ và cầu nguyện cho giáo phận có nhiều người tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng:
Con cũng muốn bổ túc cho bài nghiên cứu này bằng những điểm kể như dẫn nhập tài liệu nầy:
1/ Địa danh Kon Kơxâm : ý nghĩa của nó ; 2/ Điểm tới đầu tiên của các vị thừa sai; 3/ Sau một chòi lá để vừa trú chân, vừa làm nơi dâng lễ ngoài rìa bờ rừng, một nhà thờ thứ hai ở giữa làng Kon Kơxâm được dâng hiến cho Đức Bà Giải Cứu, và là Đấng Bảo Trợ cho cả vùng truyền giáo. 4/ Cha Gioan-Phê-rô Combes (Bê) Bề trên đầu tiên của vùng Truyền giáo, là Vị được Đức Cha Cuenot có ý định và đã gởi thư cho biết đự tính làm Đức Giám mục thay Đức Cha Cuênot sau này. Có lẽ đó là yếu tố làm cho Cha bị kiệt sức và qua đời sớm. 5/ Phần mộ của ngài tại Kon Kơxâm, cũng là nơi Đất Thánh của Giáo phận.
Đó là vài ý sẽ được nghiên cứu và viết cho phân dẫn nhập tài liệu này. Hy vọng có những tài liệu cụ thể nếu có dịp đi gặp cha Binh”.
Khu di tích Mộ Cha Bề trên Combes (Bok Bê) và các tín hữu tiên khởi
(Ảnh : Minh Sơn 30/11/2018)
“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà thối đi và chết
đi,
thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24b).
Đã 167 năm Trung Tâm Truyền Giáo Kon
Kơxâm, một trong 4 TTTG đầu tiên trên Tây Nguyên được thành lập (1851-2018); và
cũng đúng 161 năm ngày cha Bề trên tiên khởi Miền Truyền Giáo Tây Nguyên - cha Phêrô
Combes (Bok Bê) qua đời, được an táng tại Kon Kơxâm (1857-2018). Chúng tôi xin
tìm hiểu đôi nét về trung tâm truyền giáo dành cho tín hữu Bahnar-Jơlơng này -
nơi cội nguồn của Giáo phận Kon Tum ngày nay; cũng như tìm hiểu đôi nét về Khu
Mộ cha Phêrô Combes và các tín hữu đầu tiên của Kon Kơxâm xưa - di tích khu Mộ
cổ này sẽ được di dời đến nơi khác trong tháng 12/2018, do mực nước hồ thủy
điện dâng cao.
Kon Kơxâm ngàynay thuộc thôn Kon Băh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia
Lai; vùng đất thuộc giáo xứ Kon Măh, giáo hạt Chư Păh, giáo phận Kon Tum.
Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, Giáo phận Kon Tum lúc 9g00 ngày 11.12.2018, do Đức Giám Mục Giáo phận Kon Tum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung nguyên giám mục Kon Tum, hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế, đông đảo tu sĩ nam nữ, cùng hơn 20.000 giáo dân Kinh-Thượng. Mặc dù suốt buổi lễ lất phất cơn mưa, nhưng thánh lễ đã diễn rất sốt sắng, trang nghiêm, đoàn con cái đông đảo tụ họp về tôn vinh Thiên Chúa, và mừng kính Mẹ.
Mời xem một số hình ảnh thánh lễ. Xin bấm link dưới đây :
Cám ơn Đức Mẹ ! Ghi nhớ thời điểm quan trọng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen ngày 12/12/2011, một cách chính thức, công khai và hợp pháp. "Kon Tum, một vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử, có thể nói là thủ phủ đầu tiên của vùng Tây Nguyên. Cũng là nơi ghi đậm những điểm son lịch sử của Việt Nam, được Giáo Hội hoàn vũ biết đến và trân trọng mến yêu. Nay Giáo phận Kon Tum có thêm pho tượng Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen Cụt Tay, sẽ làm cho vùng đất truyền giáo thêm phì nhiêu, thêm thánh thiêng và trở thành vùng linh địa"...
"Cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen của toàn thể gia đình giáo phận hôm nay, chính thức, công khai và hợp pháp, có đủ mọi thành phần dân Chúa : giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và tất cả mọi tín hữu hiện diện nơi đây trong giờ tôn vinh tạ ơn Đức Mẹ. Trong giờ khắc đặc biệt đáng ghi nhớ này, chúng ta cùng nhau tôn vinh Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho gia đình giáo phận. Đây là một thời điểm rất quan trọng để giáo hội địa phương xây dựng, chỉnh trang linh địa Mẹ Maria thành một trung tâm hành hương tôn kính Mẹ và phát triển về mọi mặt đức tin và xã hội"...
Dẫn nhập chương trình
Giờ tôn vinh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen :
Hát bộ lễ tiếng Dân Tộc Tây Nguyên và Bài đọc, Đáp ca...
(Nguồn video: YouTube) Kontumquehuongtoi áp lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 10/12/2018
Chắc hẳn đã lắm lúc bạn thấy thấm thía lời mời gọi của Chúa: "Hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức ! (Mt 11,28). Hẳn lắm lúc bạn đã thấy trách nhiệm người GLV thật nặng nề: giữa bao nhiêu bận bịu của cuộc sống gia đình, bạn thật khó tìm được thì giờ để đến lớp, để dọn bài, để suy niệm và cầu nguyện trước...
Ngày 3/12/2018, lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng GLV giáo xứ Tân Hương. Ban Giáo Lý Tân Hương gồm 33 GLV và cũng đều là Huynh trưởng TNTT. Thánh lễ mừng vào Chúa Nhật I Mùa Vọng 2/12/2018 hiệp ý tạ ơn cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ (và do sáng thứ hai 3/12/2018 cha sở đi làm lễ đồng tế tại nhà thờ Chính tòa, mừng 3 năm Giám mục của ĐGM giáo phận).
Một số hình ảnh Ban Giáo Lý Tân Hương
Giáo lý viên- Huynh Trưởng ngày Tuyên hứa và cũng là ngày khai giảng Năm Giáo Lý mới 9/9/2018. THÁNH LỄ CN I MÙA VỌNG 2/12/2018. MỪNG BỔN MẠNG
Vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 01.12.2018, Đức Cha Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám Mục Giáo phận Kontum đã chủ sự Thánh Lễ ban Thánh Chức Phó Tế cho 3 thầy xuất thân từ Chủng viện thừa sai Kon Tum. Gần 50 linh mục đồng tế , đông đảo tu sĩ nam nữ và tín hữu kinh cũng như dân tộc đến hiệp thông cầu nguyện cho 3 thầy.
1.Thầy Phaolô Trần Quốc Cường, sinh ngày 02. 05. 1986, thuộc giáo xứ Phương Nghĩa, giáo hạt Kon Tum. 2. Thầy Phaolô Ali Khâm, sinh ngày 16. 09. 1986, thuộc giáo xứ Plei Jơ Drập, giáo hạt Kon Tum. 3. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Phong, sinh ngày 19. 02. 1986, thuộc giáo xứ Plei Rơhai, giáo hạt Kon Tum.
Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí gia đình trong Giáo phận một số hình ảnh
Sáng 30.11.2018, Giáo xứ Phương Quí-Kon Hngo Kơtu Cùng Hiệp Dâng Thánh Lễ và Dâng Lời Tạ Ơn Thiên Chúa Đã Thương Ban Cho Giáo Xứ Được 3 Nữ Tu Người Dân Tộc Vừa Khấn Trọn Trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Vào Ngày 27/11/2018 Vừa Qua. Thánh Lễ Tạ Ơn Được Cha Tổng Đại Diện Phê-Rô Nguyễn Vân Đông Chủ Tế, Cùng Với 5 Linh Mục Đồng Tế , Đông Đảo Nữ Tu, Tín Hữu Kinh Cũng Như Dân Tộc. Cha Tổng Đã Chia Sẻ Lời Chúa Được Ghi Nhận Trọng Đoạn Video Clip Sau Đây.
Nguồn: adgentes kt Xuất bản 29 thg 11, 2018 GPKONTUM (30/11/2018) KONTUM