Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

Ngày Họp Mặt Giáo Viên Công Giáo Miền Kon Tum 2022

  

“Ngày Thầy Cô Công giáo” là cuộc họp mặt thường kỳ hàng năm vào dịp hè của các giáo viên Công giáo trong Giáo phận Kon Tum. Sau 2 năm không thể tổ chức do dịch Covid-19, mùa hè năm nay với điều kiện thuận lợi hơn nên Ngày Giáo viên Công giáo được tổ chức tại 2 miền: Miền Kon Tum vào ngày 28/06/2022 và Miền Gia Lai vào ngày 02/07/2022.

Tại Miền Kon Tum, từ 7 giờ 30 sáng ngày 28/06/2022, 150 thầy cô giáo (đang giảng dạy hoặc nghỉ hưu) đã qui tụ về Nhà Mục Vụ của Giáo phận trong khuôn viên Tòa Giám Mục để tham dự buổi họp mặt dưới sự điều hành của Cha Trưởng Ban Giáo dục Giáo phận Phaolô Nguyễn Hùng Sơn, Cha phó Ban Phêrô Ngô Thanh Tùng và Ban đại diện giáo viên Miền Kon Tum.

Sau những phút chào hỏi, đăng ký ghi danh, nhận tờ chương trình…, lúc 8 giờ tất cả vào bên trong để ổn định, hát sinh hoạt.

Chương trình chính thức bắt đầu với kinh nguyện Đức Chúa Thánh Thần. Cha Trưởng Ban Phaolô Nguyễn Hùng Sơn đã chia sẻ với các thầy cô giáo đề tài: “Giáo dục: đồng hành, lắng nghe và đối thoại”, dựa theo ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung vào tháng 04 năm 2022. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại (x. Vatican News ngày 21/04/2022).

Mở đầu phần thuyết trình, Cha Phaolô nêu lên một vấn nạn trong giáo dục tại Việt Nam chúng ta hiện nay đó là “học thêm”, cái gì cũng muốn thêm (!). Trong khi đó giáo dục có khi cần phải “bớt đi”. Trong “giáo án” của Chúa Giêsu dành huấn luyện cho các tông đồ và các môn đệ thì dường như là Ngài bảo phải “bỏ bớt”, “phải từ bỏ”. Mặc dù Ngài cũng có những giờ gặp riêng, thế nhưng những giờ gặp riêng đó mang ý nghĩa là để đồng hành, khai sáng, tiếp đến là để lắng nghe các môn đệ muốn nói gì và thấy gì, và dường như câu trả lời của Chúa Giêsu, cái cách mời gọi của Ngài nhắm mục đích bỏ bớt đi gánh nặng lệ thuộc để con người làm một việc nào đó cách tự do hơn.

Nhìn vào gương giáo dục của Chúa Giêsu, qua những câu chuyện mục vụ thực tế, nhất là tại các buôn làng trong giáo xứ người sắc tộc, Cha Phaolô trình bày làm sáng tỏ những luận điểm của chủ đề. 

-Đồng hành: đòi hỏi sự hiện diện, sự có mặt với trọn vẹn con người đầy tràn tâm tình và lòng yêu mến.

-Lắng nghe: Lắng nghe điều người khác đang nói để nhận định, để phân định; và lắng nghe cả những điều mà người khác không nói ra được, không diễn đạt được hoặc không dám nói để thông cảm, thấu hiểu họ.

-Đối thoại: nhà giáo dục không nhồi nhét, áp đặt tư tưởng, kiến thức cho học viên, nhưng để cho học viên tự tìm thấy sự thỏa mãn nơi chính họ trước các vấn đề được đặt ra.

Sau ít phút giải lao, các thầy cô trở lại chương trình với phần được mọi người mong chờ nhất: sự hiện diện đồng hành của Vị chủ chăn Giáo phận – Đức Cha Aloisiô.

Đức Cha vui mừng khi các thầy cô giáo được họp mặt trở lại để cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau dâng Thánh lễ…sau khoảng thời gian không thể tập trung đông người. Đức Cha nhắn nhủ: nghề giáo đối với xã hội là một nghề cao quý, và các thầy cô giáo là những “kỹ sư tâm hồn”. Giáo dục là hướng dẫn con người cách sống như thế nào, trên 3 phương diện: thể dục, trí dục và đức dục. Cha mẹ là những nhà giáo đầu tiên trong gia đình, rồi tiếp đến là nhà trường. Giáo dục cần quan tâm nhiều hơn về phương diện đạo đức thay vì lo làm kinh tế; rèn luyện uốn nắn tâm hồn và đời sống tâm linh hơn là chỉ lo thủ đắc kiến thức, vì kiến thức mà không có lương tri thì làm bại hoại tâm hồn.

Quý thầy cô giáo cũng vui mừng được chào đón Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, hiện đang ở nhà hưu TGM ghé thăm, và nhân dịp mừng bổn mạng thánh Phêrô của ngài (29/06). Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông từng là Cha giáo, là thầy dạy nhiều thế hệ học sinh, chủng sinh trước đây.

Cao điểm hiệp thông trong ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Aloisiô chủ tế vào lúc 10 giờ 45. Cùng đồng tế với Đức Cha có 2 Cha Trưởng, Phó Ban Giáo dục và Cha G.B Trần Minh Đức, Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, nhân dịp các giáo viên Công giáo Kon Tum họp mặt khá đông, đại diện Ban Giáo dục miền Kon Tum đã có lời chào mừng và chúc mừng bổn mạng Đức Cha Aloisiô và Cha G.B Trần Minh Đức (lễ Thánh Aloisiô Gonzaga 21/06 và Thánh Gioan Tẩy Giả 23/06 vừa mới qua), và mừng bổn mạng Thánh Phaolô và Thánh Phêrô của 2 Cha Trưởng, Phó Ban Giáo dục ngày 29/06 đang tới.

Phụng vụ ngày lễ hôm nay mừng kính Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo. Thánh Irênê mới được tôn phong tiến sĩ Hội Thánh, là người đã có học thuyết mở ra con đường để nhiều người hiểu biết Thiên Chúa, giúp họ nên thánh, nên ngài cũng có liên quan đến việc dạy dỗ, giáo dục. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy cô giáo, để nhờ lời chuyển cầu của Thánh Irênê, các thầy cô giáo luôn yêu mến nghề nghiệp hầu có thể truyền đạt những kiến thức và sự hiểu biết, đạo đức và lương tri cho các thế hệ tương lai.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng cất lên lời hát “Bài Ca Hiệp Hành”: Cùng đi theo Chúa…xin thật lòng chia sẻ trí tâm hiệp thông với Hội Thánh…Trong yêu thương bác ái hết mọi người…Ghi Lời Chúa dạy, lắng nghe Thánh Thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu.

Buổi gặp gỡ khép lại trong khung cảnh ấm áp tình yêu thương khi Đức Chaquý Cha cùng hiện diện trong bữa cơm trưa thân tình với tất cả quý thầy cô tại nhà ăn Tòa Giám Mục.

Minh Sơn
WGPKT(29/06/2022) KONTUM

Giáo Xứ Plei Jơdrập: Niềm Vui Tạ Ơn Ba Trong Một

  

Sáng Thứ Hai ngày 27/06/2022, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Plei Jơdrâp (giáo hạt Kon Tum) hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục giáo phận Kon Tum, quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần cùng đông đảo tín hữu về với giáo xứ Plei Jơdrâp, xã Đăk Năng – Tp. Kon Tum để dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 3 năm Cung hiến Thánh đường (27/06/2019-2022) và Khánh thành Nhà Mục Vụ. Hơn nữa, trong Thánh lễ hôm nay Đức Cha Giáo phận đã ban Bí tích Thêm sức cho 79 con em trong giáo xứ.

Trước tiên, Đức Cha đã cắt băng khánh thành và làm phép Nhà Mục Vụ. Với lòng nhiệt thành, tận tâm hăng say của Cha xứ Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền, cùng với sự giúp đỡ của quý ân nhân và sự cộng tác nhiệt tình của giáo dân, ngôi Nhà Mục Vụ của giáo xứ được khởi công và đến nay đã hoàn thành. Nhà Mục Vụ giáo xứ trở thành trung tâm của sự liên kết giữa cha sở và giáo dân, là nơi thể hiện lòng bác ái và các sinh hoạt mục vụ sống đạo của cộng đoàn tín hữu giáo xứ.

Sau khi làm phép Nhà Mục Vụ, đoàn rước tiến vào nhà thờ với thành phần đoàn cồng chiêng và các em xoang (vũ điệu), các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, Cha mẹ đỡ đầu và quý Yă (nữ tu sắc tộc), Đức Cha và quý Cha đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng chia vui với giáo xứ Plei Jơdrâp hôm nay dâng Thánh lễ tạ ơn “3 trong 1”: Kỷ niệm 3 năm cung hiến nhà thờ – Khánh thành Nhà Mục Vụ giáo xứ – và 79 con em lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ cũng như cho các em hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm sức, để các em được ơn Chúa Thánh Thần ở với mình và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các em được lớn lên trong đức tin để có thể làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa với các bài đọc Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ, Đức Cha Aloisiô đã quảng diễn ý nghĩa và sức sống phong phú của ngôi nhà thờ: Từ Đền thờ chảy ra một dòng sông, và dòng sông đó đẻ ra bao nhánh mang lại sự sống cho những vùng đất nó đi qua… Nhà thờ được bắt nguồn từ Đền thờ Giêrusalem ở trong thời Cựu Ước. Nhà thờ còn được mang một ý nghĩa mới, đó chính là Thân Thể Đức Giêsu Kitô, mà từ cạnh sườn của Chúa đã bị đâm thâu, máu cũng nước đã chảy ra trở nên mạch sống cứu độ mọi người. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được kết hợp vào Thân Thể của Đức Giêsu Kitô, được trở nên những viên đá sống động xây nên Ngôi Đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.

Với các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức, Đức Cha gợi lại 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần, và cầu xin Chúa cho các em biết mở lòng mình ra để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần ngự trong đền thờ là tâm hồn các em, hướng dẫn, dạy dỗ các em sống đời Kitô hữu ngày một trưởng thành hơn.

Ngay sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm sức gồm: Lặp lại lời tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin; Đức Giám mục đặt tay và cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các thụ nhân; và cuối cùng là xức dầu thánh trên trán.

Sau lời nguyện kết lễ, một vị đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ có đôi lời cám ơn Đức Cha Giáo phận, Cha chính xứ, Cha phó xứ, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân xa gần cùng quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tràn ngập tâm tình tạ ơn. Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và quý khách mời chung chia trong bữa tiệc huynh đệ cùng với giáo xứ.

Minh Sơn
WGPKT(28/06/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Lễ Thánh Luy Gonzaga – Mừng Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Giám Mục Giáo Phận Kon Tum

  

Vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, Thứ Ba ngày 21/06/2022, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Luy Gonzaga (hay thánh Aloisiô Gonzaga) cũng là bổn mạng của ngài tại nhà thờ Chính tòa Kon Tum. 

Một số Cha khác trong Giáo phận cũng mừng lễ bổn mạng hôm nay: Cha Lu-y Nguyễn Quang Hoa, thư ký Tòa Giám Mục; Cha Lu-y Nguyễn Quang Vinh, chính xứ Đức An, Pleiku; Cha Lu-y Hoàng Vũ Tùng, CRM, đang phục vụ tại Nhà Hưu Tòa Giám Mục.

Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisiô trong thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý cha trong 2 miền Gia Lai và Kon Tum, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý Chức Việc, Yao Phu và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt cho gia đình Giáo phận chúc mừng  Đức Cha Aloisiô nhân ngày bổn mạng. Cha Tổng Đại Diện kính chúc và cầu nguyện cho Đức Cha, qua lời cầu bầu của thánh Lu-y Gonzaga, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe và nhiều nghị lực can đảm để đưa Giáo phận càng ngày càng thăng tiến về mọi mặt.

Thay mặt 3 Cha có cùng Thánh Quan Thầy bổn mạng, Đức Cha Aloisiô cảm ơn Cha Tổng Đại Diện, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa đã hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài. Mỗi khi chúng ta mừng lễ một vị thánh là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh những kỳ công của Thiên Chúa qua cuộc đời của vị thánh đó.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa với các bài đọc của ngày trong tuần, Đức Cha Aloisiô xác quyết Chúa có cách làm của Chúa. Nếu con người biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa thì không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được đối với dân của Chúa, đối với từng người trong chúng ta, như Chúa đã đáp lại lòng tin tưởng của vua Khít-ki-gia mà cứu Giêrusalem thoát khỏi tay vua Át-sua là Xan-khê-ríp.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đề cập đến “khuôn vàng thước ngọc”: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12). Tất cả Kinh Thánh gói gọn trong khôn vàng thước ngọc này. Trong Cựu ước cũng như những nhà khôn ngoan cũng chỉ ra điều đó nhưng với cách nói tiêu cực hơn: “Những gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác”. Lời của Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng có tính cách tích cực, đỏi hỏi chúng ta nhiều hơn, mời gọi chúng ta phải đi bước trước, phải lên đường, phải đi ra khỏi chính mình.

Đó chính là “lối đi hẹp” của Tin Mừng. Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống. Nhìn vào cuộc sống của Thánh Lu-y Gonzaga, thánh nhân đã từ bỏ tất cả, đã đánh đổi cuộc đời quyền quý cao sang để tích lũy cho mình một kho tàng trên trời. Ngài đã chọn đi trên con đường hẹp để đến được nơi mà Thiên Chúa hứa thưởng ban cho những ai đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tạ ơn và tin tưởng vào những việc kỳ diệu Chúa đã, đang và sẽ  thực hiện cách riêng với Đức Cha Aloisiô, quý Cha mừng thánh bổn mạng hôm nay, và nói chung cho toàn thể Giáo phận, để tất cả mọi người đều được đón nhận những ơn lành Chúa ban.

Minh Sơn
WGPKT(22/06/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Vị “thần đèn cổ” Nguyễn Hữu Triết và những ‘tâm huyết một đời người’ dang dở

Lê Công Sơn

Linh mục Nguyễn Hữu Triết được nhiều người biết đến là một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu ở Việt Nam với gần 30 năm tâm huyết với nghề. Vì vậy, tin buồn về sự ra đi của ông đã làm nhiều người bàng hoàng.

Trước đó, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2022) và hướng đến kỷ niệm ngày Quốc tế Bảo tàng 18.5.2022 với chủ đề Sức mạnh của Bảo tàng; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp cùng Hội Cổ vật TP.HCM tổ chức trưng bày chuyên đề Sưu tập Nguyễn Hữu Triết – Tâm huyết một đời người, theo mong ước cuối đời của ông khi nằm trên giường bệnh, đã tạo tiếng vang lớn.
 

Vị “thần đèn cổ” Nguyễn Hữu Triết và những ‘tâm huyết một đời người’ dang dở - ảnh 1

Vị “thần đèn cổ” Nguyễn Hữu Triết và những ‘tâm huyết một đời người’ dang dở - ảnh 2

Vị “thần đèn cổ” Nguyễn Hữu Triết và những ‘tâm huyết một đời người’ dang dở - ảnh 3

Vị “thần đèn cổ” Nguyễn Hữu Triết và những ‘tâm huyết một đời người’ dang dở - ảnh 4

Suốt hàng chục năm đam mê và tìm tòi, ông đã có một bộ sưu tập đồ sộ với hơn 1.500 đèn dầu cổ

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM


Lần đầu tiên, những hiện vật quý đa dạng về chủ đề, loại hình và phong phú về chất liệu, đề tài trang trí, có xuất xứ từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Campuchia… và trên thế giới, có niên đại trải dài từ khoảng 2.500 năm đến trước năm 1975, được ông sưu tầm từ năm 1994 đến nay, ra mắt công chúng cùng giới cổ vật.

Được biết, linh mục Nguyễn Hữu Triết sinh ngày 5.8.1942 tại Hải Dương. Bắt đầu từ năm 1994, cha Triết bắt đầu sưu tập những chiếc đèn cổ. Đi đến đâu, dù trong hay ngoài nước, hễ tìm được chiếc đèn xưa cũ ông lại mua mang về. Có cái giá rẻ, nhưng cũng có cái hàng chục triệu đồng. Góp nhặt những đồng tiền tiết kiệm được, linh mục Triết mua đèn dầu cổ về trưng bày trong căn phòng bảo tàng do chính ông cất công gầy dựng.

Giáo Xứ Đăk Chô Khánh Thành Nhà Thờ Mới: Niềm Vui Mong Chờ Đã Lâu

  

Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Nhà thờ

Ngày 14/06/2022 đã trở thành một ngày hồng phúc đánh dấu một bước ngoặt trọng đại và mở ra một trang sử mới cho Giáo xứ Đăk Chô, thuộc Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum, vì hôm nay giáo xứ được vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận về chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi nhà thờ mới, nhà xứ mới cùng với các công trình phụ trợ khác.

Trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn, Đức Cha Aloisiô đã long trọng làm phép Nhà xứ và Nhà sinh hoạt Giáo lý; làm phép các Tượng đài trong khuôn viên nhà thờ: Tượng Lòng Chúa Thương Xót, Tượng Đức Mẹ, Tượng Thánh Giuse, Tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (bổn mạng giáo xứ); tiếp đến làm phép chuông.

Sau khi cắt băng khánh thành trước tiền đường, đoàn rước Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa tiến vào nhà thờ.

Cha sở Micae Blir đã lượt lại đôi dòng lịch sử giáo xứ và quá trình xây dựng nhà thờ.

Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha quản hạt, quý Cha trong Giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách đến từ nhiều nơi để chia vui và cùng hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa với cộng đoàn giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Aloisiô nêu bật nhà thờ là trung tâm của một xứ đạo, là nơi dân Chúa tụ họp thờ phượng Chúa. Nhà thờ là một công trình vật chất, tuy nhiên nhà thờ không như những ngôi nhà bình thường, mà mang nhiều ý nghĩa tượng trưng trong đời sống người tín hữu. Nhà thờ nói lên thực tại thiêng liêng đó là ngôi nhà Giáo Hội, là cộng đồng dân của Chúa ở đó có Chúa hiện diện, mà Chúa Giêsu là viên đá góc giữ cho tòa nhà Giáo Hội được đứng vững.

Chính Thân Thể Chúa Giêsu cũng là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi: nơi nào có Chúa Con hiện diện thì cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hiện diện ở đó. Và các tín hữu là phần chi thể làm nên Nhiệm Thể Chúa Kitô, nên mỗi tín hữu đều trở đền thờ của Thiên Chúa, vì vậy phải chăm lo tô điểm ngôi đền thờ tâm hồn mỗi người sao cho xứng đáng để có thể lãnh nhận những ơn lành Chúa ban.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Kơđem

  

Lúc 9 giờ 00 Thứ Tư ngày 08/06/2022, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự nghi thức làm phép và dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ giáo xứ Đăk Kơđem, thuộc giáo hạt Đăk Hà. Hiệp dâng thánh lễ có Cha Tổng đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha Bề trên, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, ân thân nhân và đông đảo anh chị em giáo dân giáo xứ Đăk Kơđem, giáo xứ Kon Gu và các giáo xứ Kinh – Thượng lân cận, cùng qui tụ về ngôi thánh đường mới để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa.

Đây thật là ngày hồng phúc cho cộng đoàn giáo xứ Đăk Kơđem, vì từ lâu nơi đây mệnh danh là vùng sâu vùng xa và chưa bao giờ có được bầu khí rộn ràng, sốt mến như hôm nay.

Khởi đầu các nghi lễ, cộng đoàn Dân Chúa được mời gọi hướng về Đức Giám mục Giáo phận và đoàn đồng tế để cùng hiệp lời cầu xin Thiên Chúa chúc phúc lành và thánh hóa các công trình mới qua nghi thức làm phép:

          -Làm phép Nhà xứ và Nhà mục vụ.

          -Làm phép Đài Lòng Chúa Thương Xót, Đài Đức Mẹ và Đài Thánh Giuse.

          -Làm phép Chặng Đàng Thánh Giá.

          -Làm phép Tháp chuông.

Những tiếng chuông đầu tiên vang lên kêu mời toàn thể cộng đoàn hướng về ngôi Nhà thờ mới trong khi Đức Cha, cha Tổng đại diện và cha chính xứ Đăk Kơđem tiến lên tiền đường cắt băng khánh thành Nhà thờ và mọi người vỗ tay vui mừng.

Đoàn rước Đức giám mục, các cha đồng tế và cộng đoàn tiến vào nhà thờ trong bài ca nhập lễ. Cha chính xứ Micae Nguyễn Tuấn Huy lược lại đôi dòng lịch sử vùng đất truyền giáo và hành trình đức tin của cộng đoàn Đăk Kơđem. Trải qua biết bao thăng trầm, thử thách, có giai đoạn tưởng chừng tan rã, nhưng dưới sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và nỗ lực không ngừng nghỉ của những vị thừa sai MEP, linh mục, Yao Phu…các cộng đoàn tín hữu nơi đây vẫn đứng vững, được củng cố và ngày càng phát triển. Đến nay giáo xứ đã trải qua hành trình 125 năm đón nhận Tin Mừng (1897-2022), 100 năm thành lập Họ đạo (1922-2022) và 3 năm tiến lên Giáo xứ (2019-2022). Toàn giáo xứ có 7.000 giáo dân, hầu hết sắc tộc Xơdrăh, chỉ có 90 giáo dân người Kinh.

Ngỏ lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Đăk Kơđem có ngôi thánh đường mới. Đức Cha mời gọi mọi tín hữu qua thánh lễ này dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, đồng thời cũng cầu xin Chúa trả công bội hậu cho cha xứ, cho các ân nhân xa gần và cho tất cả những ai đã giúp đỡ cách này cách khác.

Sau khi làm phép nước và rảy trên cộng đoàn hiện diện cũng như trên các tường nhà thờ, phụng vụ được tiếp nối với phần công bố Lời Chúa.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

Nữ Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum Chính Thức Thành Lập Theo Giáo Luật

  

Ngày 07/06/2022 là một ngày đặc biệt, ghi dấu hồng ân “Ngày công bố sắc lệnh thành lập chính thức theo giáo luật” Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum (Dòng Kín).

Ngay từ sớm, quý nữ đan sĩ cùng với đoàn cồng chiêng của anh em Jarai đã có mặt đón chào Đức Cha Giáo phận, quý Cha và quý khách vào trong khuôn viên Đan Viện được thiết kế cảnh quan thiên nhiên hài hòa với ngôi nhà nguyện xinh xắn, tại thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để dâng thánh lễ tạ ơn.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 tại Nhà Nguyện Đan Viện. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum, Cha đặc trách tu sĩ Giáo phận Kon Tum và Tổng Giáo phận Sài Gòn, Cha Bề trên Dòng Cát Minh tại Việt Nam, quý Cha Quản hạt và quý Cha trong giáo phận Kon Tum. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của Mẹ Chủ tịch Hiệp hội Dòng Cát Minh tại Việt Nam, quý Bề trên, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.

Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn được nghe tóm tắt lịch sử thành lập Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum. Trong thánh ý quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, hạt mầm Cát Minh chiêm niệm đã được ấp ủ từ lâu trong trong miền đất truyền giáo Tây Nguyên Kon Tum thân yêu này. Năm 2003, linh mục Simon Phan Văn Bình đã bày tỏ ước nguyện và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã ngỏ ý với Mẹ Bề trên Marie Gabriel về thao thức muốn thành lập Dòng Kín ở Giáo phận Kon Tum. Ngày 24/04/2006, một nhóm nữ tu được phép Bề trên rời Đan Viện Cát Minh Sài Gòn lên ở tạm nơi nhà Vãng lai trong khuôn viên Tòa giám mục Kon Tum, bắt đầu cuộc sống cầu nguyện đan tu, trong khi chờ đợi mua đất để xây dựng.

Ngày 15/10/2007, Giáo phận Kon Tum và các nữ tu vui mừng đón nhận giấy chuẩn nhận từ Tòa Thánh cho phép thành lập Dòng Kín tại Giáo phận Kon Tum.

Trải qua những năm tháng âm thầm, với bao thử thách, trắc trở về nhiều mặt, có lúc tưởng như bế tắc, đến tháng 11/2011, chị em tại Kon Tum được Đức Cha Micae tìm được một mảnh đất phù hợp tại giáo xứ Hòa Phú, lúc đó giáo xứ mới thành lập được một năm, và công việc xây dựng Đan Viện bắt đầu tiến hành với cha sở tiên khởi của giáo xứ là Cha Batôlômêô Nguyễn Đình Phước, DCCT. Ngày 19/03/2012 Đức Cha đã đến làm phép khu nhà mới, và các nữ tu di chuyển về nơi ở mới này đang khi việc xây dựng chưa hoàn tất.

Ngày 30/04/2012, linh mục Luy Gonzaga Nguyễn Quang Hoa được bổ nhiệm làm chính xứ Hòa Phú thay Cha Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước đi học. Cha Luy Gonzaga tiếp tục công trình xây dựng Đan Viện đang còn dang dở, trong lúc đó các nữ tu tạm trở về Đan Viện Mẹ tại Cát Minh Sài Gòn.

Cuối năm 2015, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị tiếp nối sứ vụ Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum thay Đức Cha Micae, Đức Cha Aloisiô đã tận tình đón nhận và nâng đỡ các chị em Cát Minh.

Khi cơ sở Đan Viện Kon Tum hoàn thành, ngày 07/06/2017, 10 nữ tu Cát Minh Sài Gòn đã hăng hái lên đường đến Tây Nguyên nhận sứ vụ. Ngày 20/07/2017, lễ thánh tổ phụ tiên tri Êlia, Đức Cha Aloisiô đã làm phép khánh thành Đan Viện.

Ngày 14/03/2022, Tòa Thánh ban sắc lệnh thành lập Đan Viện Cát Minh Kon Tum chính thức theo giáo luật.

Và ngày 07/06/2022, Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận Kon Tum đã ký sắc lệnh thành lập Nữ Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse trong Giáo phận Kon Tum.

Sau khi nhìn lại đôi dòng lịch sử với biết bao cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, Cha Giuse Hoàng Hữu Chi, OFM đại diện Giám mục về Tu sĩ đã công bố Sắc Lệnh của Tòa Thánh, thông qua Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn, cho phép thành lập Đan Viện Cát Minh tại Giáo phận Kon Tum (công bố song ngữ cùng với Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi).

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu đọc Sắc Lệnh thành lập Nữ Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kon Tum của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum có hiệu lực từ ngày 07/06/2022.

Ngỏ lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa với các nữ đan sĩ trong ngày quan trọng này, vì kể từ đây Giáo phận chính thức có một Đan Viện để cùng đồng hành nhất là trong đời sống cầu nguyện cho mọi nhu cầu của Giáo phận, đặc biệt là về truyền giáo.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dưới ánh sáng của các bài đọc, Đức Cha Aloisiô gợi lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho mỗi người, nhất là những người sống đời thánh hiến, đặc biệt các nữ đan sĩ Dòng Kín, mà Chúa đã thương chọn gọi mặc dù chị em là những con người bé nhỏ, hèn mọn, còn nhiều bất toàn so với những người khác. Đây thực sự là một huyền nhiệm, là “ơn tiền định”. Ơn tiền định này Chúa muốn xếp đặt cho mỗi người có một ơn gọi, một con đường đi, chứ không phải Chúa định đoạt hết mọi sự và con người không còn sự tự do.

Đức Cha xác tín cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống đức tin như hơi thở đối với cuộc sống. Đời sống đan tu với lời cầu nguyện liên lỉ, những hy sinh âm thầm chắc chắn sẽ như “hơi thở”, như “bộ phổi” để hít thở ơn lành của Chúa đem xuống cho Giáo phận Kon Tum này. Và đan viện như “trái tim cầu nguyện” mang lại sức sống cho Giáo Hội địa phương.

Thánh lễ tiếp tục được diễn ra trang nghiêm sốt sắng.

Vào cuối thánh lễ, Sơ Bề trên đại diện cho Đan Viện Kon Tum nói lên tâm tình cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, Mẹ Chủ tịch Hiệp hội Dòng Cát Minh tại Việt Nam, quý nữ tu Đan Viện Cát Minh Sài Gòn, quý Bề trên, quý tu sĩ cùng toàn thể mọi thành phần dân Chúa. Từ nay, một lịch sử mới đang mở ra cho Đan Viện Thánh Giuse Kon Tum, mỗi nữ đan sĩ nguyện đọc lại lịch sử với niềm tri ân, để sống hiện tại ơn gọi cách say mê và hướng nhìn tương lai với niềm hy vọng.

Đáp từ, Đức Cha Aloisiô cám ơn Đan Viện Cát Minh Sài Gòn đã quảng đại chia sẻ nhân sự và nâng đỡ về mọi mặt trong nhiều năm qua để hôm nay Đan Viện Thánh Giuse Kon Tum được đứng trên đôi chân của mình. Đức Cha cũng nhắc nhớ tâm tình tri ân đối với Đức Cha Micae và các linh mục đã chung tay bằng cách này hay cách khác để Đan Viện được hiện diện tại Giáo phận Kon Tum như hiện nay; cám ơn các ân thân nhân xa gần…Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả. Đức Cha chúc mừng và cầu chúc cho Đan Viện Thánh Giuse Kon Tum ngày càng phát triển để Giáo phận Kon Tum cũng được phát triển lành mạnh nhờ đời sống cầu nguyện và những hy sinh thầm lặng của các nữ đan sĩ.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tín thác, tri ân, chúc tụng Thiên Chúa và chan hòa yêu thương với mọi người. Đức Cha chụp hình lưu niệm với các nữ đan sĩ và chia vui trong bữa cơm ấm áp tình gia đình.

Minh Sơn
WGPKT(08/06/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Thánh Lễ Tạ Ơn Kim Khánh Và Ngân Khánh Khấn Dòng Các Nữ Tu Chúa Quan Phòng

  

Vào lúc 9 giờ ngày 02/06/2022 tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương, Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum đã chủ tế thánh lễ tạ ơn kỷ niệm hồng ân thánh hiến của các Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng:

Nữ tu Marie Dominique Lưu Thị Mến mừng 50 năm khấn dòng;

Nữ tu Anna Trương Thị Nữ và

Nữ tu Marie Catherine Phạm Thị Tuyết Mừng mừng 25 năm khấn dòng.

Đồng tế với Đức giám mục có cha Tổng đại diện, quý cha Quản hạt, cha Bề trên giám tỉnh Dòng Tên, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Sơ giám tỉnh, quý Sơ trong ba tỉnh dòng Chúa Quan Phòng, quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc, quý ân thân nhân và cộng đoàn tín hữu.

Cộng đoàn được mời gọi cùng với các Sơ mừng lễ hôm nay tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn thương chọn, gọi và đồng hành cùng các Sơ trong suốt chặng đường 25 năm và 50 năm qua. Cho dù trải qua muôn vàn biến cố thăng trầm trong cuộc sống, nhưng nhờ sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa mà các Sơ đã vượt qua tất cả và gặt hái những kết quả tốt đẹp cho đến ngày hôm nay. Đồng thời cũng tạ ơn tình thương tín thành và nhẫn nại của Chúa đã uốn nắn, hướng dẫn các Sơ trong ơn gọi nữ tu Chúa Quan Phòng; cho quý Sơ có cơ hội phụng sự Chúa, và lòng nhiệt thành phục vụ anh chị em nghèo, những người bị bỏ rơi theo đặc sủng của Hội Dòng.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Alosiô giúp cộng đoàn suy niệm các đoạn Lời Chúa được chọn cho dịp lễ này, phần nào ứng nghiệm với những người sống đời thánh hiến. Nữ tu là người được Thiên Chúa gọi và tuyển chọn sau một tiến trình học hỏi, cân nhắc lâu dài trong nhà dòng, và sau khi tuyên khấn, được Giáo Hội chúc lành và thánh hiến cho Thiên Chúa, trở thành “hiền thê của Đức Kitô”, cho nên người thọ ơn luôn mang tâm tình tạ ơn vui mừng vì hồng ân lãnh nhận (Is 61, 9-11).

Đời sống tu trì chắc chắn gắn liền với những khước từ, những từ bỏ mà người đời không thể hiểu nổi, cho là điên dại. “Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1, 17). Ơn của Chúa hoạt động mạnh mẽ nhưng chúng ta cũng phải có sự cộng tác ở trong đó, như các cành nho phải liên kết với cây nho (Ga 15, 1-8). Trong đời tu, muốn có được niềm vui, muốn có được sự bền đỗ thì phải ở lại trong Chúa, phải gắn liền với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho.

Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phụng vụ bộ lễ Tây Nguyên (cồng chiêng và tiếng Bahnar).

Cuối thánh lễ, Sơ Anna Trương Thị Nữ thay mặt quý Sơ kỷ niệm khấn dòng bày tỏ tâm tình cám ơn Đức Cha giáo phận, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, HĐMV giáo xứ Tân Hương và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện.

Sau bài ca tạ lễ, các Sơ cùng gia đình chụp hình lưu niệm với Đức Cha trước cung thánh, và mọi người vào dự bữa liên hoan với Tỉnh Dòng tại hội trường giáo xứ Tân Hương.

Minh Sơn
WGPKT(03/06/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum