Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Lược Sử Giáo Xứ Chính Tòa Kon Tum


(Cập Nhật) WGPKT(11/05/2021) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Ông Alexandre Yersin Và Thầy Sáu Do

  

Alexandre Yersin Và Thầy Sáu Do

HAI ĐẤNG ANH HÀO

Cao nguyên  hai Đấng anh hào:

Bok Do khó nhọc giảng rao Nước Trời

Yer-sin  xông xáo nơi nơi,

Đốc-tờ chữa bệnh, Bok thời giải mê.

Mỗi người sống trọn lời thề,

Chu toàn nghĩa vụ nào chê cứu người.

Cứu nhân độ thế nên tươi,

Phần hồn lẫn xác nụ cười trên môi.

.                                                         HSN 4/2021

WGPKT(11/05/2021) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Chuyển giao sứ vụ mục tử tại Hà Tĩnh 29-4-2021: Thánh lễ Tạ ơn

 30/04/2021

  •  
  •  


THÁNH LỄ TẠ ƠN NHÂN DỊP CHUYỂN GIAO SỨ VỤ MỤC TỬ TẠI HÀ TĨNH 29-4-2021

Media HĐGMVN

WHĐ (30.04.2021) – “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã nhấn mạnh câu nói này của Thánh Phaolô khi ngài giảng trong Thánh lễ tạ ơn - nhân dịp Đức Giám mục (ĐGM) Phaolô Nguyễn Thái Hợp hoàn tất sứ vụ mục tử của ngài tại Giáo phận Hà Tĩnh và ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của ngài cũng tại Giáo phận này.

Thánh lễ này đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chi Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) – chủ sự vào lúc 8g sáng thứ Năm 29-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh của Giáo phận Hà Tĩnh. Đồng tế với ngài có 15 giám mục và rất đông linh mục.

Mặc dù trời mưa gió, các tu sĩ và giáo dân vẫn đến tham dự Thánh lễ rất đông đảo, ngồi chật kín trong lòng nhà thờ và trong các mái lều dựng tạm trong khuôn viên Thánh đường.

Trước Thánh lễ, với bài hát ‘Kính Mừng Mẹ Maria’, cộng đoàn phụng vụ đã tha thiết cầu nguyện với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của Giáo phận Hà Tĩnh.

Sau khi đoàn rước đồng tế đã tiến vào cung thánh, một vị đại diện Giáo phận Hà Tĩnh đã có lời chào mừng các vị giám mục và các vị khách hiện diện; linh mục chưởng ấn Giáo phận Hà Tĩnh công bố sắc lệnh bổ nhiệm vị Giám quản Tông tòa cho Giáo phận Hà Tĩnh; và linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá đã thay mặt Dân Chúa Hà Tĩnh chân thành cám ơn ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp và hân hoan chào đón ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Khởi sự Thánh lễ, ĐTGM chủ tế đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho ĐGM Phaolô và ĐGM Louis, đồng thời cầu nguyện cho tương lai của Giáo phận Hà Tĩnh trong bối cảnh của đại dịch Corona và trong năm kính Thánh Giuse.

Trong bài giảng lễ, ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên - Phó Tổng thư ký HĐGMVN - đã mời gọi mọi tín hữu hăng hái làm chứng và rao giảng về Đức Kitô phục sinh, cầu nguyện cho hai vị Giám mục đang bước vào thời điểm đặc biệt kể từ ngày hôm nay, và cầu xin cho mọi người biết nhiệt thành phục vụ Giáo hội như thánh nữ Catarina được mừng kính ngày 29-4.  

Cuối Thánh lễ, thay mặt HĐGMVN, ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi tặng hai bó hoa đến hai nhân vật chính của sự kiện hôm nay -  ĐGM Phaolô và ĐGM Louis, sau khi gửi đến hai ngài cùng Giáo phận Hà Tĩnh những lời chúc mừng thật dí dỏm và vui tươi.

Kế tiếp, trong tư cách là người hoàn tất sứ vụ mục tử của mình tại Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, ĐGM Phaolô đã diễn tả những thao thức và nỗ lực của ngài cũng như của Dân Chúa Hà Tĩnh kể từ khi Giáo phận Hà Tĩnh được thành lập cách nay 2 năm. Ngài cám ơn mọi người và tri ân Tòa Thánh đã cho ngài được kết thúc sứ vụ ‘khi trời còn sáng’, còn khỏe mạnh, để ngài vẫn tiếp tục là ‘hành giả’ mà phục vụ mọi người trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục và bác ái xã hội…

Cuối cùng, trong tư cách là người khai mạc sứ vụ mục tử của mình tại Hà Tĩnh kể từ giây phút này, ĐGM Louis đã lý giải cơ duyên nào khiến ngài trở thành vị Giám quản tại chốn này, và trình bày đường hướng mục vụ cơ bản của ngài – với điểm nhấn là gia đình và những cộng đoàn nhỏ.

 Thánh lễ đã kết thúc lúc 10g15 cùng ngày trong niềm hân hoan của mọi người tham dự vì một tương lai tươi sáng đang mở ra cho Giáo phận Hà Tĩnh. 

 

(Cập nhật lúc 19h30 ngày 01.05.2021)

Nguồn: https://hdgmvietnam.com

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Khai Mạc Tháng Hoa Và Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen (01/05/2021)

 02-05-2021

        Sáng ngày 01/05/2021, trong bầu khí ảm đạm chung vì dịch covid-19, tất cả các chương trình đều bị hủy bỏ hoặc cắt giảm tối đa, một số anh chị em giáo dân vì lòng sốt mến đã tụ họp về bên Đức Mẹ Măng Đen để khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Tạ ơn Thiên Chúa, qua Mẹ Maria đã tuôn đổ biết bao ơn lành cho nhân loại, cho quê hương và cho từng gia đình.

        Cộng đoàn hiện diện đã suy niệm kinh Mân Côi Năm Sự Vui, cùng nhau dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát, điệu vũ và những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng thành kính, mến yêu Mẹ. Cầu xin Mẹ dạy cho mọi người biết đón nhận những khó khăn xảy đến trong cuộc sống, đặc biệt là đại dịch corona đang hoành hành; biết khám phá thánh ý của Thiên Chúa để cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn hầu làm vinh danh Chúa hơn.

     Đặc biệt hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Giuse thợ, toàn thể giáo phận cầu nguyện cho các bậc gia trưởng trong gia đình. Đáng lẽ hôm nay, các người cha công giáo hai miền Kon Tum và Gia Lai sẽ gặp gỡ nhau tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen này để cầu nguyện, trao đổi và chia sẻ với nhau về gương Thánh Giuse – Đấng công chính. Chương trình đã được lên kỹ càng, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, ước tính có đến 5 ngàn người cha gia đình sẽ có mặt. Nhưng chương trình đã bị hủy bỏ vào giờ chót vì dịch covid lan tràn. Tuy nhiên, Đức Cha Aloisiô, giám mục giáo phận đã đến dâng thánh lễ tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen để cầu nguyện cách đặc biệt xin ơn bình an cho thế giới và cho giáo phận; cách riêng cho các người cha công giáo biết noi gương Thánh Giuse, trong lúc chăm chỉ làm việc để nuôi sống, giúp đỡ gia đình, nên trụ cột của gia đình, thì cũng biết thánh hóa lao động, sống đạo tích cực để đưa dẫn gia đình đến gần với mẫu gương Thánh Gia Thất.

     Xin cho các người cha công giáo luôn hết lòng yêu thương và nâng đỡ gia đình như Thánh Giuse vậy!

Minh Sơn đưa tin|
TTHH Đức Mẹ Măng Đen
01/05/2021
WGPKT(02/05/2021) KONTUM