Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Hội Dòng Ảnh Phép Lạ: Bế Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Và Mừng Lễ Bổn Mạng

“Quả thật phép lạ đã xảy ra vì Hội Dòng đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để không ngừng phát triển suốt chiều dài 75 năm qua”. Đó là lời khẳng định của Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum trong thánh lễ Bế mạc Năm Thánh và mừng Bổn mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum.

Ngày 26/11/2022, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum hân hoan cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 75 năm thành lập và mừng Bổn Mạng Hội Dòng. Hội Dòng Ảnh Phép Lạ được Tòa Thánh cho phép mở Năm Thánh bắt đầu từ ngày 17/04/2022 – ngày chính thức thành lập cách đây đúng 75 năm (17/04/1947), và kết thúc vào ngày 26/11/2022 là ngày mừng biến cố Đức Maria hiện ra cho Thánh nữ Catarina Laburê, cũng là ngày Bổn Mạng của Hội Dòng.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 9 giờ tại Nhà thờ Chính tòa, do Đức Cha Aloisiô, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có cha Giuse Đỗ Hiệu – Tổng đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha Bề trên, quý cha linh hướng và giám đốc Hội Dòng và đông đảo linh mục trong giáo phận cũng như một số linh mục ngoài giáo phận. Hiệp thông dâng thánh lễ có sự hiện diện hầu hết các Yă (nữ tu) Dòng Ảnh Phép Lạ, các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng khác trong giáo phận, quý ân thân nhân của Hội Dòng và cộng đoàn giáo dân Kinh –Thượng.

Trước khi bước vào thánh lễ, Yă Phó Tổng phụ trách tiến lên đọc đôi nét lịch sử Dòng Ảnh Phép Lạ. Nhìn lại chặng đường lịch sử của Hội Dòng, phải khẳng định rằng Thiên Chúa là chủ của thời gian, Ngài hướng dẫn các biến cố thăng trầm của Hội Dòng, Ngài đồng hành và không ngừng thực hiện những điều vĩ đại, nhất là qua Hồng ân Năm Thánh. Hội Dòng ghi ơn Đức Cha Gioan Sion Khâm đã sáng lập Hội Dòng, ghi ơn các bậc tiền nhân gồm các giám mục, linh mục, các nữ tu Mến Thánh Giá, Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn, các Yă Ảnh Phép Lạ.v.v. đã vun trồng, nuôi dưỡng, lèo lái Hội Dòng trong suốt quá trình lịch sử đến ngày hôm nay. Sau 75 năm, hoa trái của Hội Dòng hiện có 106 Yă khấn trọn, 67 Yă khấn tạm, 21 tập sinh, 14 thỉnh sinh, 24 em đệ tử. Hội Dòng có tất cả 36 Cộng Đoàn đang phục vụ khắp nơi, nhất là những nơi nghèo khổ, nơi vùng sâu vùng xa thuộc hai miền Kon Tum và Gia Lai. Các Yă phụ trách 6 Nhà Cô Nhi Vinh Sơn gần 700 em, và 18 Nhà nội trú với hơn 500 em.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng Hội Dòng hôm nay vừa mừng bế mạc Năm Thánh vừa mừng lễ Bổn Mạng. Đức Cha khẳng định, với Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, quả thật phép lạ đã xảy ra vì Hội Dòng đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để không ngừng phát triển suốt chiều dài 75 năm qua. Đức Cha ước mong các chị em nữ tu luôn sống châm ngôn của Hội Dòng là “Hãy làm mọi sự vì Đức mến”.

Chia sẻ trong phần giảng lễ, Đức Cha trình bày ý nghĩa tên gọi của Hội Dòng: Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ, gọi theo mẫu ảnh mà đã được chính Đức Mẹ truyền phổ biến, đặc biệt vào ngày 27/11/1830, khi hiện ra lần thứ hai với nữ tu Catarina Laburê, một Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn, kèm theo lời cầu nguyện: “Lạy Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến cùng Mẹ”. Qua các bài đọc Kinh Thánh và qua dòng lịch sử Giáo Hội, Đức Cha nêu bật ý nghĩa của tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và mời gọi mọi người, cách riêng các Yă trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, biết bắt chước Mẹ sống cuộc đời thánh thiện, khiêm nhường và phục vụ những người nghèo khổ, trong tinh thần bác ái.

Sau bài giảng của Đức Giám mục, nhân dịp mừng 75 năm thành lập Hội Dòng, các Yă đã cùng nhau lặp lại lời khấn dòng, gợi nhắc các Yă ý thức hơn về bổn phận của người Tu sĩ, nhờ đó các Yă bước theo Chúa cách xác tín và quyết liệt hơn.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm, sốt sắng với phần phụng ca xen kẽ tiếng sắc tộc Bahnar và tiếng Việt.

Cuối thánh lễ, Yă Tổng phụ trách  Mariam Y Ái thay mặt Hội Dòng cảm ơn Đức Cha Aloisiô giám mục giáo phận, hai Đức Cha Phêrô và Đức Cha Micae nguyên giám mục giáo phận vì lý do sức khỏe không hiện diện được trong thánh lễ hôm nay, các Đức Cha đã luôn yêu thương quan tâm nâng đỡ Hội Dòng qua từng thời kỳ; cảm ơn cha Tổng đại diện, cha giám đốc, quý cha linh hướng Hội Dòng, quý cha xứ và các cha đồng tế; quý cha Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, các ban ngành: ban âm thanh, ban cồng chiêng, ban Truyền thông giáo phận, các hội đoàn, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Đáp từ, Đức Cha một lần nữa chúc mừng Hội Dòng, và cầu chúc các Yă sau 75 năm hãy bắt đầu một cuộc lên đường mới để hướng tới tương lai, làm cho Hội Dòng mạnh mẽ hơn, có nhiều ơn gọi hơn để phục vụ đắc lực hơn trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Giáo Xứ Tea Hnă Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ

 Giáo xứ Tea Hnă là một địa sở mới thành lập năm 2018, được tách từ Giáo xứ Tea Rơxá (giáo hạt Đăk Mót), gồm có 19 làng, trải dài trong 04 xã : xã Đăk Tờ Kan, xã Đăk Rơ Ông, xã Đất Sao và xã Đăk Na. Giáo xứ chưa có nhà thờ, số giáo dân hiện nay gần 8000, sắc tộc Sêđăng. Bổn mạng Giáo xứ là Thánh Giuse, mừng vào ngày 19/03 hàng năm.

Ngày 23/11/2022 vừa qua là một ngày đặc biệt: giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ, tọa lạc tại thôn Đăk Hnăng, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ 30, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế, quý cha Quản hạt, cha chính xứ Antôn Lê Bảo Văn và hơn 50 linh mục đồng tế, cùng đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ cũng như các giáo xứ bạn đến hiệp dâng thánh lễ.

Trong phần giảng lễ, dưới ánh sáng các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha chia sẻ về xây dựng Nhiệm Thể Giáo Hội. Chúa Giêsu muốn xây dựng Giáo Hội trên nền tảng vững chắc là Thánh Phêrô và các Tông đồ. Nhưng chính Chúa Giêsu mới là viên Đá Tảng, là viên Đá Góc Tường giữ cho tòa nhà Giáo Hội được vững bền, làm nên sức sống cho cộng đoàn qua Lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi tín hữu là một viên đá sống động góp phần vào xây dựng Giáo Hội địa phương. Hôm nay nhân dịp khởi sự đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo xứ Tea Hnă, Đức Cha mời gọi mỗi người nhìn lại bản thân xem mình là viên đá, viên gạch như thế nào để góp phần xây dựng nên ngôi nhà thờ thiêng liêng là cộng đoàn giáo xứ?

Tiếp sau bài giảng, cha Giuse Võ Văn Dũng, Quản hạt Đăk Tô (Đăk Tô và Tumơrông) công bố văn thư cho phép xây dựng nhà thờ Tea Hnă của Đức giám mục giáo phận, và Đức giám mục cử hành nghi thức làm phép diện tích nhà thờ mới và làm phép viên đá móng, với lời nguyện xin Thiên Chúa hướng dẫn công việc xây dựng công trình nhà thờ từ khởi sự cho đến hoàn thành được bình an.

Thánh lễ tiếp tục được diễn tiến tôn nghiêm, sốt mến.

Cuối thánh lễ, cha Antôn Lê Bảo Văn, chính xứ Tea Hnă có đôi lời nói lên niềm vui tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại này, khi nguyện ước có được ngôi nhà thờ mà giáo xứ ao ước hàng chục năm qua, nay được khởi sự và dần hình thành. Cha xứ tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha giáo phận, quý cha Quản hạt, quý cha đồng tế, đặc biệt ghi ơn các linh mục tiền nhiệm còn sống hay đã qua đời; cảm ơn quý nam nữ tu sĩ, quý ân thân nhân trong và ngoài giáo phận; cảm ơn chính quyền các cấp, các ban ngành, bộ phận đã cộng tác, giúp đỡ giáo xứ trước đây cũng như trong tổ chức thánh lễ hôm nay. Cha ước mong quý ân nhân xa gần tiếp tục yêu thương giúp đỡ để công trình nhà Chúa sớm hoàn thành.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, hy vọng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, qua lòng quảng đại của quý ân thân nhân và chứng tá đức tin của cộng đoàn giáo xứ Tea Hnă.


Bài viết: Minh Sơn
Ảnh: Vương Trị
WGPKT(25/11/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

Mừng Kính Thánh Cêcilia – Bổn Mạng Ca Đoàn Trong Giáo Phận Kon Tum

 

Mừng lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo, bổn mạng các Ca đoàn, Ban Thánh Nhạc giáo phận Kon Tum đã tổ chức ngày họp mặt các thành viên Ca đoàn vào ngày 18/11/2022, từ 13h30 đến 21h30.

Khoảng 2000 ca trưởng, ca viên, người đệm đàn…từ các giáo xứ, giáo họ người Kinh cũng nhứ Sắc tộc thuộc hai miền Gia Lai và Kon Tum đã qui tụ về Tòa Giám Mục để được học hỏi, giao lưu, trao đổi về thánh nhạc, với cao điểm là thánh lễ mừng kính thánh Cêcilia bổn mạng, và sau đó là Đêm thánh ca “Chung lời ngợi ca” tôn vinh Thiên Chúa.

Đã từ lâu, nhất là thời gian xảy ra dịch bệnh covid, các sinh hoạt thánh nhạc thánh ca hầu như yên ắng, không có tổ chức được nhiều và qui mô. Lần này Ban Thánh Nhạc giáo phận quyết tâm khởi động lại để các thành phần ca đoàn lưu tâm chú ý đến việc ca hát trong phụng vụ, để tôn thờ Chúa, thánh hóa bản thân và giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng hơn, theo ý của Giáo Hội.

Từ 13 giờ, các đoàn lần lượt tiến vào Chủng viện Thừa sai và di chuyển đến vị trí trước Đài Lòng Chúa Thương Xót, trong khuôn viên rợp bóng cây xanh cạnh Tòa Giám Mục.

Hiện diện đồng hành và hướng dẫn các ca viên trong Ngày Ca Đoàn, có cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, Trưởng ban Thánh nhạc giáo phận Kon Tum; hai cha phó ban: Vinh sơn Nguyễn Thành Trung (ofm), đặc trách miền Kon Tum; Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh, đặc trách miền Gia Lai. Ngoài ra còn có sự hiện diện chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Linh, một gương mặt quen thuộc đã sáng tác nhiều tác phẩm thánh ca và đào tạo nhiều lớp ca trưởng, ca viên, nhạc công trong các dòng tu, các ca đoàn tại các giáo xứ.

Ngày Ca Đoàn bắt đầu với lời ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời nguyện mở đầu. MC giới thiệu bước vào phần thứ nhất của chương trình.

1. Chia sẻ về việc hát Thánh Ca

Nhạc sĩ Ngọc Linh chia sẻ về “Vai trò và trách nhiệm của ca đoàn và ca trưởng thánh nhạc”, dựa trên tập tài liệu đã gởi cho mỗi tham dự viên. Theo đó, ca đoàn có vai trò là “Thừa tác viên của cộng đoàn dân Chúa”, mỗi thành phần gồm ca trưởng, ca viên, người đệm đàn đều có vai trò và trách nhiệm riêng mình, với nhiệm vụ giúp cho cộng đoàn hát, hỗ trợ cho cộng đoàn hát hay cùng hát với cộng đoàn. Chọn hát cộng đồng là ưu tiên trong phụng vụ.

Các ca trưởng có thể nói được là linh hồn của ca đoàn, có 3 trách nhiệm chính: Trách nhiệm đối với ca đoàn, trách nhiệm đối với tác giả và tác phẩm, và trách nhiệm đối với cộng đoàn Phụng vụ. Về việc chọn bài hát trong phụng vụ phải lưu ý 2 tiêu chuẩn: thánh thiện và có nghệ thuật đích thực, cương quyết loại bỏ những gì là trần tục.

Bằng lối diễn giải đơn sơ, dễ hiểu, kết hợp với những câu chuyện thực tế, nhạc sĩ Ngọc Linh đã giúp các ca viên hiểu biết thêm rất nhiều về thánh nhạc, về hát thánh ca phụng vụ, có nhiều điều mới nghe, mới biết lần đầu gây ngạc nhiên và thích thú cho tham dự viên.

2. Thắc mắc, đề xuất và góp ý.

Kết thúc phần chia sẻ, các ca viên bước vào phần nêu thắc mắc, đề xuất và góp ý. Một số ý kiến từ các các cha và ca viên xoay quanh những vấn đề thiết thực như: làm thế nào biết rõ được một bài thánh ca đã được phép hát hay không được phép hát trong phụng vụ; lời ca trong một số bài hát còn gây hiểu lầm, thậm chí không đúng với giáo lý; vấn đề hội nhập làn điệu dân ca của các dân tộc vào thánh vịnh đáp ca.v.v.

Quý cha trong Ban Thánh nhạc và nhạc sĩ Ngọc Linh đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn: các ca trưởng nên chọn những bài thánh ca biết rõ đã được chuẩn nhận cho phép hát trong phụng vụ (imprimatur), lưu ý một số bài không còn thích hợp thì gần đây đã không còn được chọn đưa vào các sách hát cộng đồng nữa. Với việc phát triển các âm hưởng dân ca các dân tộc nói chung, các dân tộc thiểu số nói riêng để áp dụng vào thánh nhạc, cần chọn lọc lấy “tinh thần” dân ca mang yếu tố thánh thiêng, tránh áp dụng nguyên văn làn điệu để đặt lời ca vì sẽ bị tục hóa. Vì thời gian có hạn, nên ban tổ chức đề nghị các ý kiến thắc mắc, đề xuất và góp ý tiếp tục được viết thành văn bản gởi về cho Ban Thánh Nhạc giáo phận.

3. Thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia bổn mạng.

Cao điểm của Ngày Ca Đoàn là thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng Cêcilia vào lúc 16h30, do Đức Cha Aloisiô, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, cha Quản hạt Kon Tum, các cha trong Ban Thánh Nhạc và một số quý cha đồng tế.

Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn – như trong lời nguyện nhập lễ trong thánh lễ kính thánh Cêcilia, bổn mạng các ca đoàn, các ca sĩ, nhạc sĩ – xin cho chúng ta noi gương Cêcilia biết ca hát ca tụng Thiên Chúa. Qua các bài đọc ngày thường trong tuần nói đến việc đón nhận Lời của Chúa (Bài đọc 1) và tôn trọng đền thờ của Chúa (Bài Tin mừng), Đức Cha liên tưởng đến thánh nhạc, thánh ca của Giáo Hội. Các ca đoàn đến nhà thờ để phục vụ Chúa, phục vụ cộng đoàn trong các nghi lễ phụng vụ thánh, nên cần sử dụng các nhạc cụ, các bài hát như thế nào cho xứng hợp, mà đã được Giáo Hội chuẩn nhận. Các ca đoàn hãy biết tôn thờ Chúa cũng như phục vụ cộng đoàn một cách khiêm tốn và quảng đại, biết từ bỏ ý riêng của mình để làm theo thánh ý Chúa.

Thánh lễ diễn ra tôn nghiêm, sốt sắng.

Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Tâm

 Vào lúc 17 giờ ngày 14/11/2022 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, hạt Pleiku, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ nhậm xứ của cha Phêrô Ngô Đức Trinh.

Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục giáo phận Kon Tum, cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý cha hạt trưởng, quý cha bề trên và gần 50 linh mục trong giáo phận.

Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng mục vụ và giáo dân trong giáo xứ Thánh Tâm chào đón cha sở mới.

Đức Cha thay mặt giáo phận cảm ơn cha Đaminh Đinh Quang Vinh hơn 7 năm qua đã đồng hành với giáo xứ Thánh Tâm, đưa giáo xứ đi lên về mọi mặt, và giới thiệu với cộng đoàn cha Phêrô Ngô Đức Trinh từ hôm nay sẽ nhận nhiệm vụ chánh xứ, ước mong cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện, cộng tác với ngài tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn nữa.

Nhân dịp này Đức Cha cũng công bố bổ nhiệm Quản Miền Gia Lai, kiêm Quản Hạt Pleiku đối với cha Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, hiện đang là chánh xứ Đức An, và cảm ơn cha Đaminh Đinh Quang Vinh nhiều năm qua đã đảm nhận trọng trách Hạt trưởng Hạt Pleiku, Quản Miền Gia Lai một cách chu toàn, nay đi nhận sứ vụ mới.

Cha tân Quản Miền Gia Lai  Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh công bố chứng thư bổ nhiệm chánh xứ Thánh Tâm, và Đức Cha trao chứng thư cho cha sở mới.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm với các phần phụng vụ và nghi thức tuyên xưng đức tin, nghi thức diễn nghĩa…

Cuối thánh lễ, đại diện HĐMV giáo xứ Thánh Tâm có lời tri ân Đức Cha giáo phận, Đức Cha Micae, cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa hiện diện. Vị đại diện tỏ bày tâm tình biết ơn cha Đaminh nguyên chánh xứ  trong quãng thời gian phục vụ tận tâm tận tình vừa qua, và vui mừng chào đón cha Phêrô tân chánh xứ, nguyện tích cực cộng tác với ngài trong mục vụ và mọi công việc xây dựng giáo xứ.

Hai cha tân – cựu chánh xứ đều có lời chân thành cảm ơn hai Đức Cha, quý cha và mọi thành phần giáo dân, mong ước mọi người cầu nguyện cho các ngài trong sứ mới được giao phó.

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha, quý cha, HĐMV giáo xứ chụp hình lưu niệm và gặp gỡ nhau trong bữa cơm thắm tình gia đình.

 

Bài viết: Minh Sơn

Hình ảnh: Ban MVTT GP KT

WGPKT(16/11/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo phận Kon Tum

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Stêphanô Cuénot Thể, Thánh Tổ Giáo Phận, Bổn Mạng Hội Yao Phu Và Tạ Ơn 90 Năm Thành Lập Giáo Phận Kon Tum

 

Vào lúc 10 giờ ngày 14/11/2022 tại Nhà thờ Chính tòa, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ kính trọng thể Thánh Stêphanô Cuénot Thể, giám mục, tử đạo.

Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận; cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý cha giám đốc và phụ trách hội Yao Phu, cùng hầu hết quý cha trong linh mục đoàn giáo phận Kon Tum. Hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận. Đặc biệt với sự hiện diện của 2200 chú Yao Phu – Ako Khul (miền Gia Lai 855; miền Kon Tum 1345) đã tựu về từ sớm để tĩnh tâm, cầu nguyện mừng lễ bổn mạng.

Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ hôm nay: Giáo phận mừng kính Thánh Stêphanô Cuénot Thể, vị thánh tổ phụ của giáo phận. Chính ngài đã có sáng kiến khai mở và chỉ đạo cho việc truyền giáo miền đất Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng. Hôm nay cũng là lễ bổn mạng của Hội Yao Phu, gồm những thành viên là cánh tay nối dài của linh mục trong các giáo xứ, giáo họ và buôn làng. Và cũng hôm nay, giáo phận dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Kon Tum, tách ra khỏi giáo phận mẹ Đông Đàng Trong – Qui Nhơn (1932 – 2022). Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng thánh lễ sốt sắng để cầu nguyện cho chính mỗi người biết sống đức tin mà các bậc tiền bối đã truyền lại, cũng như cầu nguyện cho anh chị em trong hội Yao Phu – Ako Khul.

Trong phần giảng lễ Đức Cha gợi lại những mốc lịch sử rất ý nghĩa hình thành nên giáo phận Kon Tum, từ buổi sơ khai khi thầy sáu Do được Thánh giám mục Cuénot Thể sai phái lên miền Thượng (1848), cho tới khi Tòa Thánh thiết lập giáo phận Tông tòa Kon Tum, tách khỏi giáo phận Tông tòa Qui Nhơn (1932) và có giám mục tiên khởi là Đức Cha Martial Jannin Phước, đến nay (2022) vừa tròn 90 năm. Biết bao gian nan thử thách nhưng ơn Chúa đầy tràn! Lược qua cuộc đời dấn thân truyền giáo và tử đạo của Thánh giám mục Cuénot Thể, thánh nhân đã sống và đã chết vì đức tin, Đức Cha kêu mời các tín hữu là con cháu của các thánh tử đạo, hãy biết lắng nghe Lời Chúa và noi gương các Ngài sống đức tin. Tử đạo thì thời nào cũng có, tuy cách thức mỗi thời khác nhau. Ngày nay tuy không phải đổ máu như ngày xưa, nhưng những thử thách xem ra vẫn lớn lao, đòi hỏi người tin Chúa phải lội ngược dòng đời, phải hy sinh từ bỏ chính mình để trung thành với đạo Chúa.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

Một Thoáng Nhìn Giáo Phận Kon Tum 90 Năm (1932 – 2022)

 Ngày 14/11/2022, Giáo phận Kon Tum mừng kính thánh STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, Giám Mục Đông Đàng Trong, tử đạo – Đấng khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên – Thánh Tổ Giáo phận Kon Tum, và cũng là Bổn mạng của HỘI YAO PHU.

Trong thánh lễ này, Giáo phận Kon Tum tạ ơn mừng 90 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN (1932 – 2022).

Ban MVTT xin giới thiệu “Một thoáng nhìn Giáo phận Kon Tum 90 năm” (1932 – 2022).



 


Lê Minh Sơn

Nguồn: Giáo phận Kon Tum

Các Ca Khúc Tạ Ơn 60 Thành Lập Giáo Xứ Võ Lâm

Ban MVTT Giáo phận Kon Tum xin trân trọng giới thiệu 07 ca khúc về Hồng Ân Ngọc Khánh Giáo xứ Võ Lâm – Giáo phận Kon Tum (1962 – 2022).










Nguồn: Giáo phận Kon Tum


Giáo Xứ Võ Lâm Tạ Ơn Hồng Ân 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1962-2022)

 Ngày 12/11/2022 thật là một ngày vui trọng đại của giáo xứ Võ Lâm, thuộc giáo hạt Kon Tum, giáo phận Kon Tum, khi giáo xứ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, đúng vào dịp mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Niềm vui còn được nhân lên khi trong thánh lễ này có 72 con em trong giáo xứ lãnh nhận bí tích Thêm sức.

Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisiô có cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Võ Lâm và các giáo xứ bạn đến chia vui, cầu nguyện cho giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng giáo xứ Võ Lâm hôm nay có một niềm vui rất lớn 3 trong 1, trong đó mừng Ngọc Khánh giáo xứ là một biến cố rất ý nghĩa và hiếm xảy ra trong đời mỗi con người. Đức Cha  mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã ban xuống trên giáo xứ Võ Lâm, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử 60 năm qua, và đây cũng là dịp giáo xứ ghi ơn các bậc tiền nhân đã có công khai phá và xây dựng nên giáo xứ cho đến hôm nay.