Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

CANH THỨC GIÁNG SINH ĐÊM 24.12.2023 - GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (GP. KONTUM)

 

CANH THỨC GIÁNG SINH 2023

Giáo xứ Tân Hương, Kon Tum 19g00 ngày 24.12.2023

 

EMMANUEL - THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

(THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI)

 

* Dấu Thánh giá - Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

* Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Sấp mình.

* Hát cộng đồng: Trời Cao (Duy Tân)

* Cha xứ khai mạc.

 

MỞ ĐẦU

 

Dẫn: Đêm nay, đêm linh thiêng, đêm chan hòa ánh sáng, toàn thể nhân loại hòa chung niềm vui cùng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, hân hoan mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, cứu độ muôn dân.

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài đã làm người giống như con người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã tham gia vào tất cả vui buồn, sướng khổ của kiếp nhân sinh, chỉ vì yêu thương con người, muốn đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại tội lỗi.

Dẫn: Trong Thư Chung năm 2023, các Đức Giám mục Việt Nam đã nói: “Chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội” (Thư chung năm 2023).

Tham gia đời sống Giáo hội là ân huệ và ơn gọi đặc biệt của người kitô hữu. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người kitô hữu được mời gọi sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cũng nhận lãnh sứ mạng VƯƠNG GIẢ, TƯ TẾ NGÔN SỨ, nghĩa là được mời gọi tham gia Cai quản thế giới, Phụng thờ Thiên Chúa và Loan báo Tin Mừng trong tất cả mọi hoàn cảnh cuộc sống của mình.

Giờ đây, trong giờ Canh Thức này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại và chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, để cùng nhau hun đúc lại niềm tin, lòng trông cậy và tình mến, để có thể tích cực tham gia vào đời sống của Giáo Hội thu nhỏ, là chính giáo xứ thân yêu của chúng ta.


I. Hoạt cảnh Địa đàng – Con người tham gia cai quản thế giới.




II. Chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế đến cứu độ nhân loại.
1. Hoạt cảnh Gioan Tẩy giả - Chúng tôi phải làm gì?
2, Vũ: Trông đợi



III. Ngôi Lời nhập thể - Thiên Chúa giáng sinh.
Nhạc cảnh: Truyền tin và Giáng sinh.




III. Kết thúc: Liên khúc Mừng Chúa giáng sinh.




Kính thưa Cộng Đoàn,

Ý lực sống của Giáo Hội Việt Nam năm 2023-2024 là THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI. Mỗi thành viên trong Giáo xứ hãy quyết tâm sống hiệp nhất và tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực để xây dựng cộng đoàn. Ước gì mỗi người chúng ta biết luôn lắng nghe và sống Lời Chúa, để Giáo xứ chúng ta tỏa hương thơm Tin Mừng trên chính vùng đất truyền giáo này. Giờ đây, chúng ta cùng đón rước Chúa Hài Nhi, và hãy dành những phút giây ngắn ngủi trầm lắng trước Hang đá, dọn lòng sốt sắng dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

(Kiệu Chúa Hài Nhi. Cộng đoàn và đoàn vũ hướng về Hang đá, chiêm ngắp Hài Nhi).

IV. THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (Ca đoàn hát Ca nhập lễ).


Giáo xứ Tân Hương

Noel 2023





Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Giáo Xứ Chính Tòa: Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023

20-12-2023

Để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, giáo xứ Chính tòa Kon Tum đã tổ chức tĩnh tâm cho giới Gia Trưởng và Hiền Mẫu vào lúc 17 giờ 30 Thứ Ba và Thứ Tư ngày 19-20/12/2023 tại Nhà thờ Chính tòa. Đông đảo các người cha, người mẹ trong gia đình và những thành phần khác như nữ tu, các bạn trẻ…đã sốt sắng cùng tham dự tĩnh tâm, sau đó hiệp dâng thánh lễ.

Cha chính xứ Giacôbê Trần Tấn Việt có lời nhắn nhủ mở đầu và Linh mục đồng hành trong 2 buổi tĩnh tâm là Cha Phêrô Nguyễn Thế, dòng Đa Minh (OP) với chủ đề: Tham gia đời sống Giáo Hội.

Khởi đi từ các đoạn Lời Chúa của Mùa Vọng và Lễ Giáng Sinh, Cha giảng phòng đã chia sẻ và gợi lên suy tư về những gương sáng đã tham gia, cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong Phúc Âm như: Đức Maria và bà Êlisabét (buổi 1), Đức Maria và Thánh Giuse (buổi 2). Từ đó mời gọi người tín hữu cũng biết chấp nhận hiện tại, cho dù còn đó những khó khăn, đau khổ để đón nhận thánh ý Chúa, và luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa để vượt qua những thử thách xảy đến trong gia đình mình cũng như từ xã hội.

Sau buổi tĩnh tâm ngày thứ hai 20/12 cũng là ngày cuối cùng, cộng đoàn hiện diện đã sốt sắng hiệp dâng thánh lễ do Cha giảng phòng chủ tế, thánh lễ thuộc giai đoạn 2 của Mùa Vọng mang ý nghĩa đón chờ ngày Chúa Giáng sinh.

Mọi người ra về trong niềm tin tưởng và hy vọng. Được biết ngày 21 và ngày 22/12/2023, lúc 19g00 đến 21g00 tại Nhà thờ Chính tòa, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ sẽ lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

 

Bài và ảnh: Minh Sơn

WGPKT(20/12/2023) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

 

Giáo Hạt Chư Prông: Hoan Ca Đón Mừng Chúa Giáng Sinh 2023

 20-12-2023

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ban Thánh Nhạc Giáo hạt Chư Prông đã tổ chức Đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 18 giờ ngày 18/12/2023, tại Đền thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Hoàng Yên.

Đêm hoan ca qui tụ các Ca đoàn đến từ 10 Giáo xứ và một số Giáo họ trong Giáo hạt Chư Prông thuộc Miền Gia Lai. Hiện diện có Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, quản Hạt Chư Prông đồng thời là cha xứ Hoàng Yên; Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Kon Tum, Cha Đaminh Nguyễn Văn Ban, phụ trách Thánh Nhạc Hạt Chư Prông và quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ca trưởng, ca viên, nhạc công…và cộng đoàn tham dự.

Trong lời khai mạc, Cha quản hạt Đaminh Nguyễn Xuân Hùng đã nói lên ý nghĩa của đêm thánh nhạc: Cùng với mọi thành phần dân Chúa đi vào chủ đề  “Tham gia vào đời sống Giáo Hội”, bằng cách cất cao lời tôn vinh Chúa, ngợi khen Đức Mẹ và hướng lòng về ngày đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, nhất là chờ đón Chúa đến lần thứ hai để đón mỗi người chúng ta về với Ngài.

18 tiết mục lần lượt được trình diễn bao gồm hợp xướng, tốp ca, song ca, đơn ca…với các bài thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh như: Đêm nhiệm mầu, Khúc ca Noel (giáo xứ Đức Hưng),; Trong máng cỏ, Say Noel (giáo xứ Chư Ty); Ca vang Chúa Giáng Sinh, Đêm nay Noel về (giáo xứ Hoàng Yên); Cao cung lên, Tiếng chuông Sinh Nhựt (giáo xứ Thanh Bình); Nơi Bê-lem (giáo xứ Ia Pia); Mùa đông năm ấy, Tâm sự một đêm đông (giáo xứ Phú Mỹ); Ca mừng Giáng Sinh (giáo xứ Plei Rơngol Khóp); Đêm thánh vô cùng (giáo họ Ia Piơ, giáo xứ Ia Pia); Hội nhạc Thiên quốc (giáo xứ Đồng Tâm); Vinh danh Thiên Chúa, Emmanuel – Một tình yêu (giáo xứ Thanh Hà); Ave Maria (ca sĩ Kiều Trang), và sự góp mặt của ban kèn giáo xứ Hoàng Yên – Thanh Hà.

Kết thúc buổi hoan ca, Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, trưởng Ban Thánh Nhạc giáo phận đã phát biểu cảm ơn Cha quản hạt Chư Prông và giáo xứ Hoàng Yên, cảm ơn Cha phụ trách Thánh Nhạc giáo hạt Chư Prông, quý Cha đến từ các giáo xứ, quý Sơ và mọi thành phần từ các em nhỏ đến những người lớn tuổi; các ca trưởng, ca viên, nhạc công đến từ các ca đoàn và cộng đoàn tham dự. Đó là sức sống mang lại niềm hân hoan trong công việc thánh nhạc không chỉ cho hạt Chư Prông, mà còn cho cả giáo phận. Cha trưởng ban hy vọng qua các buổi hoan ca, các ca đoàn có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau để mỗi năm có sự tiến bộ hơn và gắn kết với nhau hơn. 

Đêm hoan ca đón mừng Chúa Giáng sinh diễn ra tốt đẹp. Mỗi người đều cảm nhận được niềm vui vì đã cố gắng tham gia, đóng góp phần mình vào công việc cùng với cộng đoàn hát khen cảm tạ Thiên Chúa.

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

WGPKT(20/12/2023) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Bài Ca Thầy Trò Trường Kuenot (Kontum) Chúc Mừng Bok Phưk (Cha Martial Jannin Phước) Nhân Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục (28/09/1890 – 28/09/1915)

Đức Cha Martial Jannin (Phước) và các học viên Yao Phu Cuénot

Năm 2023, tròn 90 năm ngày thụ phong Giám mục của Đức cố Giám mục Martial Jannin Phước (người Thượng gọi là Bok Xoi Tih Maxial Phưk), Giám mục tiên khởi Giáo phận Kontum: 23/06/1933 – 23/06/2023; cũng tròn 90 năm thành lập Giáo phận Tông tòa Kontum, tách ra khỏi Giáo phận Tông tòa Qui Nhơn (Sắc chỉ thành lập Giáo phận Tông tòa Kontum ngày 18/01/1932, nhưng sang năm 1933 mới có Giám mục). 

Cha Martial Jannin Phước sinh ngày 07/01/1867 tại BesanÇon Doubs, nước Pháp. Thụ phong linh mục ngày 28/09/1890.

Lên đường truyền giáo Việt Nam đến Giáo phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) năm 1890 và lên Kontum năm 1892, dấn thân phục vụ liên tục 50 năm, không ngừng nghỉ, không về Pháp một lần nào và qua đời ngày 16/07/1940 tại Trường Cuénot (người sắc tộc Kontum viết là Kuenot). An táng tại Kontum.

Vào ngày 28/09/1915, Cha Martial Jannin Phước kỷ niệm lễ Ngân Khánh Linh Mục (1890-1915).

Chúng tôi xin giới thiệu “BÀI CA THẦY TRÒ TRƯỜNG KUENOT (KONTUM) CHÚC MỪNG BOK PHƯK NHÂN KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH LINH MỤC (28/9/1890-28/9/1915)”, để hiểu rõ hơn tình thương cũng như công lao của ngài đối với anh chị em sắc tộc, nhất là với đứa con tinh thần của ngài là Trường đào tạo Yao Phu (Giáo lý viên) mang tên Trường Kuenot.

Qua đây, cũng thấy văn hóa bản địa trong lĩnh vực văn vần và thơ ca phát triển khá sớm trên đất Kontum. Việc phát hiện giới thiệu những văn bản mang tính văn học, được in trong tạp chí chính thức như thế này là minh chứng rõ ràng sự tồn tại phát triển nền văn hóa dân tộc bản địa nói chung và công giáo nói riêng. Chúng rất hữu ích cho những ai nghiên cứu, tìm hiểu về văn học (văn vần, thơ ca…) Kontum qua các thời kỳ.

BÀI CA CHÚC MỪNG này trích từ tạp chí “HLABAR TƠBANG”, Địa phận Kontum, số 49, năm 1915, tr. 65-66.

Bài ca chúc mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Jannin (Bok Phưk)
28/09/1890 – 28/09/1915
(Tiếng Bahnar)

(Điệp khúc) “Kính thưa cha hiền/ Chúng con hết thảy/ Đến chúc mừng Cha/ Năm nay kỷ niệm/ Hai mươi lăm năm/ Cha làm Linh mục/ Chúng con mong ước/ Cha còn sống lâu/ Ở với chúng con/ Đã từ lâu rồi/ Cha hằng săn sóc/ Dìu dắt chúng con/ Nay Chúa thưởng công.

1.Ngày thành Linh mục/ Bắt đầu tiến dâng/ Lễ tế Máu Mình/ Giêsu cực thánh/ Ai đâu kể xiết/ Cha vui mực nào/ Hiến dâng chính mình/ Cho Chúa chí tôn/ Yêu mến Giêsu/ Đấng thương loài người/ Tuôn đổ máu đào/ Trên cây Thánh giá/ Cha cũng đoan hứa/ Nguyện luôn yêu Chúa/ Muốn đổ máu mình/ Kính thờ Giêsu.

2.Từ khi lãnh chức/ Lòng ngài hằng ước/ Dạy dỗ mọi người/ Như Giêsu xưa,/ Và chịu nhọc lao/ Ca rao danh Chúa/ Dù bao khốn khổ/ Càng vững chí bền./ Ngài đã cam lòng/ Từ bỏ mẹ cha/ Quê nhà xứ sở/ Tôn thờ Giêsu/ Quyết tâm dấn bước/ Khước từ tất cả/ Như môn đệ xưa/ Một lòng theo Chúa.

3.Ngày nhận bài sai/ Lên đường truyền giáo/ Đến miền Tây Nguyên/ Cha hăng hái đi/ Vượt biển dặm trường/ Leo núi, băng ngàn/ Trèo đèo, vượt dốc/ Thật phúc cho cha!/ Được gặp các đấng/ Cố Truyền,Cố Cảnh/ Cố Thuận, Cố Hương/ Cha muốn giúp người/ Theo gương tiền nhiệm/ Cố Ân, Cố Bê/ Cố A, Cố Đề [1].

4.Cha bề trên Truyền/ Khi người còn sống/ Đã từng căn dặn/ Xây dựng nhà trường/ Dạy trẻ Tây Nguyên/ Nay cha khởi sự/ Làm trường đẹp, to/ Rộng rãi cao ráo/ Lần lần khuyên dụ/ Con trẻ núi rừng/ Như nai như mang/ Quen dần trường mới/ Mở lòng mở trí/ Nên con Chúa Trời/ Xưa chơi ngoài rừng/ Giờ học sách vở/ Dường quên cha mẹ/ Chỉ quý mến ngài.

5.Sáu mươi năm trước [2]/ Các cha đến đây/ Chỉ toàn rừng rậm/ Dân còn ngoại đạo/ Bắt nạt, đánh nhau/ Nô lệ, “Pơjâu” [3]/ Lo sợ giặc nhiễu/ Xơdang Jơrai./Ngày nay mọi người/ Xơdang Jơrai,/ Bahnar hết thảy/ Trở nên hiệp nhất/ Dưới một mái trường/ An lành tựa chim/ Đậu lùm cây mát/ Anh em một nhà/ Cùng một mẹ cha.”

 

(Minh Sơn tạm chuyển thoáng ý sang tiếng Kinh)

Chú thích:

[1] Các vị thừa sai tiên phong truyền giáo Kontum:

Cố Truyền : Cha Jules Vialleton

Cố Cảnh : Cha Jean Baptiste Geurlach

Cố Thuận : Cha Denis Poyet

Cố Hương: Cha Pièrre Irigoyen

Cố Ân : Cha  Pièrre Dourisboure

Cố Bê : Cha  Pièrre Combes

Cố A : Cha Charles Arnoux

Cố Đề : Cha Jean Bernard Dégouts

[2] Mở đạo Kon tum những năm 1850

[3] Nạn bắt làm nô lệ và tin vào thầy mo, thầy cúng. Pơjâu (tiếng Bahnar): thầy phù thủy.

Đôi dòng tiểu sử Đức Cha Martial Jannin (Phước):

Cha Martial Jannin (Phước) sinh ngày 07.01.1867, tại BesanÇon Doubs, nước Pháp.

-08.09.1886: Vào Chủng viện  Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, học hết triết và thần học.

-28.09.1890: Thụ phong Linh mục.

-30.11.1890: Sang Việt Nam, và 01.01.1891: Đến Qui Nhơn (Gp. Đông Đàng Trong).

-1892: Lên vùng truyền giáo Kontum, ở thời gian ngắn tại Kon Jơdreh.

-1892-1898: Đảm nhận địa sở Kon Mơnei.

-1898: Phụ trách phía Đông vùng truyền giáo Kontum: Kon Kơtu (có Cha Bober phụ tá), Kon Mahar, Kon Sơlăng-Plei Tơuer.

-1906: Được bổ nhiệm thành lập Trường Cuénot và điều hành đến 1925.

-1924: Bề trên Miền Truyền Giáo Kontum.

-23.01.1933: Ngài được bổ nhiệm Giám Mục Đại Diện Tông Toà tiên khởi Gp Kontum. Lễ phong chức Giám mục ngày 23.06.1933 tại Nhà thờ Chính toà Kontum.

-16.07.1940: Qua đời tại Trường Cuénot (Tòa Giám Mục lúc bấy giờ), thọ 73 tuổi. An táng tại Kontum.

Đức Cha Martial Jannin Phước (1867-1940).
Giám Mục tiên khởi Giáo phận Kontum từ 1933-1940
Trường Yao Phu Kuenot bắt đầu xây dựng năm 1906 – Khánh thành năm 1908.

 

Minh Sơn

12/12/2023

WGPKT(12/12/2023) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

Thánh Lễ Giỗ Đầu Cha Cố Đaminh Trương Bảo Tâm

11-12-2023

Thấm thoát đã một năm ngày Cha cố Đaminh Trương Bảo Tâm được Chúa gọi về trong sự thương nhớ của mọi người (11/12/2022).

Hôm nay vào lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 11/12/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ, đại diện các thành phần dân Chúa đã quy tụ bên Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum để cử hành thánh lễ giỗ cầu nguyện cho ngài.

Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha, quý Linh mục là nghĩa tử của Cha cố Đaminh. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt quý thân nhân, linh tông huyết tộc của Cha cố Đaminh và đại diện cộng đoàn các giáo xứ mà Cha cố đã coi sóc trước đây.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi tất cả mọi người đang có mặt sôt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của Cha cố, và xin Chúa thương tha thứ nếu ngài còn những thiếu sót nào trong cuộc sống, để ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha Phanxicô Xaviê Trần Anh Duy gợi nhắc lại tinh thần của Mùa Vọng mà chúng ta đang sống, đó là luôn tỉnh thức, sẵn sàng tiếp rước Chúa đến, qua từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời của mỗi người. Dưới ánh sáng của các bài đọc trong thánh lễ, nhất là bài Tin Mừng về “mười trinh nữ cầm đèn đi đón Chàng Rể”, trong đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan…Sứ điệp chính yếu mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt và ước mong mỗi tín hữu nghiêm cẩn thực hành, đó là : “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào”.

Từ đó, Lời Chúa soi rọi cho chúng ta rút ra những sứ điệp hết sức quan trọng cho cuộc sống mỗi người: Thiên Chúa yêu thương mời gọi tất cả mọi người tham dự Tiệc cưới Nước Trời, nhưng tôi đã đáp lại lời kêu mời ấy như thế nào? Nước Trời chỉ dành cho những ai biết tỉnh thức, biết chuẩn bị chu đáo bằng cả đời sống, mà sự chuẩn bị tốt nhất là thực hành đức ái, vì đến ngày thẩm xét chung cuộc, Thiên Chúa sẽ xét xử mỗi người theo mức độ đức ái mà thôi!

Điểm lại một vài phẩm tính của Cha cố khi còn sống, những ai gần gũi ngài đều nhận thấy ngài đã luôn cố gắng tỉnh thức và chuẩn bị chu đáo, bằng một đời sống xả thân vì đoàn chiên, hết mực yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ, tận tụy với hối nhân bên tòa giải tội, luôn nghĩ tốt nói tốt về người khác.v.v.Những điều này đem lại cho chúng ta niềm hy vọng lòng thương xót của Chúa sẽ đưa dẫn ngài vào dự Tiệc cưới Nước Trời.

Sau phần giảng lễ, thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và ấm cúng.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Măng Đen 2023

10-12-2023

Theo truyền thống mỗi năm vào dịp lễ trọng mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mọi thành phần dân Chúa lại có dịp qui tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen để chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ, là người Mẹ nhân lành hằng chuyển cầu cho hết thảy những ai có tâm hồn tin yêu, trông cậy.

Năm nay, chương trình mừng lễ Đức Mẹ Măng Đen diễn ra trong 2 ngày 08-09/12/2023. Từ chiều hôm ngày 08/12, đông đảo tín hữu và khách hành hương đã về bên Mẹ để cùng nhau dâng lên những lời kinh nguyện, lời ca, rước kiệu Đức Mẹ và tham dự đêm diễn nguyện thật sốt sắng vào lúc 19 giờ.

Và vào lúc 9 giờ 30 ngày 09/12/2023, thánh lễ trọng thể do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế tại nơi hành hương – Đền thánh Đức Mẹ Măng Đen. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha thuộc Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum và quý Cha từ các nơi khác đến. Hiệp dâng thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và khoảng gần 40.000 người thuộc mọi thành phần, sắc tộc trong đại gia đình giáo phận, cũng như khách hành hương từ mọi miền đất nước, trong số đó có nhiều anh chị em bên lương, những bệnh nhân phong và người khuyết tật.v.v.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nêu lên ý nghĩa của cuộc hành hương đạo đức này của gia đình giáo phận, nhằm tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ, tìm an ủi nơi Mẹ và xin Mẹ cầu bầu cứu giúp cho mọi nhu cầu của cộng đoàn và của từng người. Đồng thời cầu xin cho mỗi người là con cái của Mẹ biết nhìn lên Mẹ để noi gương bắt chước Mẹ, biết tránh xa những thói hư tật xấu nhất là tội lỗi, để luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Đaminh Đinh Quang Vinh, hạt trưởng giáo hạt Chư Sê đã mời gọi cộng đoàn suy tư về chủ đề năm thứ hai của tiến trình hiệp hành mà Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam, cũng như Thư Mùa Vọng 2023 của Đức Giám Mục giáo phận Kon Tum đề cập, là làm sao thức đẩy tham gia đời sống Giáo hội. Chúng ta có thể học nơi Mẹ Maria về sự tham gia đời sống Giáo hội này.

Qua các bài đọc Kinh Thánh trong thánh lễ và xuyên suốt chiều dài của lịch sử cứu độ, tiến trình tham gia của Dân Chúa ngày càng rõ nét. Tiến trình này tỏa rạng nơi Mẹ Maria. Mẹ là người nữ trên trần gian tham gia một cách trọn vẹn nhất khi đã khiêm nhường đáp lời ‘Xin vâng’. Lời xin vâng này cũng là lời khởi đầu cho sự tham gia tích cực của Mẹ, để giờ đây Mẹ trở nên “người nhà của Thiên Chúa” và hiệp thông trong chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô, con của Mẹ.

Tiến trình hiệp hành của Mẹ cũng là lời mời gọi cho từng người tín hữu hãy canh tân bản thân của mình, tham gia vào sứ vụ xây dựng cộng đoàn Hội Thánh tùy theo đặc sủng của mỗi người, với tinh thần đồng trách nhiệm, để sống và loan báo Tin Mừng cho hết mọi người.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối thánh lễ, Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Hoa, quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria đã ban cho có thời tiết thuận hòa, để buổi lễ mừng kính Mẹ Măng Đen diễn ra tốt đẹp. Kế đến Cha quản nhiệm tở bày lòng cảm ơn Đức Cha giáo phận, tất cả quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy Phó tế, chủng sinh và anh chị em xa gần đã đến hiệp dâng thánh lễ sốt sắng; cảm ơn quý Cha phụ trách, các thành viên các ban ngành, đoàn thể…đã hy sinh thời gian, công sức dù trước đó thời tiết mưa gió lạnh lẽo đã cộng tác trong đêm diễn nguyện cũng như tổ chức thánh lễ diễn ra trang nghiêm, trật tự. Cha cũng nói lời cảm ơn các cấp chính quyền, các phòng ban của thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong và tỉnh Kon Tum; cảm ơn các nhà hảo tâm, các ân thân nhân đã đóng góp công sức, tiền của để phục vụ chu đáo tín hữu về dự lễ và khách hành hương.

Giáo Xứ Tri Lễ: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Nhà Thờ Dâng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

09-12-2023

Sáng ngày 08/12/2023, lễ trọng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo xứ Tri Lễ (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), thuộc giáo hạt Đăk Tô, giáo phận Kon Tum đã hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn làm phép ngôi Nhà thờ mới, sau một thời gian nỗ lực xây dựng, đồng thời mừng lễ bổn mạng của giáo xứ.

Đúng 9 giờ 30’, đoàn rước Đức Cha giáo phận và quý Cha tiến vào Nhà thờ. Ngoài Đức Cha Aloisiô còn có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Giuse, Cha Tổng phục vụ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM), Cha Barnaba Maria Trần Văn Đạo (CRM) chính xứ giáo xứ Tri lễ, quý Cha phụ tá Tri Lễ và quý Cha đồng tế; quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và đông đảo giáo dân Kinh Thượng trong và ngoài giáo xứ đến chia vui, cầu nguyện.

Trước hết, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép Nhà giáo lý, làm phép tượng các thánh và làm phép chuông.

Sau đó Đức Cha, Cha Tổng đại diện cùng Cha Tổng phục vụ Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã cắt băng khánh thành và đoàn đồng tế cũng như cộng đoàn dân Chúa tiến vào Nhà thờ trong lời ca nhập lễ.

Khi cộng đoàn đã an tọa, một vị trong HĐMVGX đã có lời kính chào Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách, đồng thời trình bày sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ Tri Lễ. Qua đó, suốt dọc chiều dài của giáo xứ có thể nói được bắt đầu từ con số không, nhưng Chúa đã yêu thương dẫn đưa và ban cho cộng đoàn từng bước vươn lên, hiện nay gồm 2 thôn làng người Kinh và 8 thôn làng sắc tộc thiểu số Xêđăng, với số giáo dân là 3.093 người (786 Kinh, 2307 Sắc tộc). Đặc biệt hôm nay giáo xứ đã hoàn thành ngôi nhà thờ mới, được làm phép dâng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì biết bao ơn lành đã nhận được, mặc dù giáo xứ trải qua thời gian hình thành và phát triển trong muôn vàn khó khăn. Nhờ ơn Chúa, với sự cộng tác của Cha xứ, của cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt sự giúp đỡ của Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, của quý ân nhân xa gần mà hôm nay giáo xứ có được niềm vui trọng đại này.

Trong phấn chia sẻ Tin Mừng, Cha Albertô Nguyễn Văn Đáp (CRM) đã gợi lên và quảng diễn cho cộng đoàn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ, qua 3 lý do: thứ nhất tạ ơn vì ơn vô nhiễm nguyên tội mà Chúa đã tặng ban cho Đức Mẹ, người mẹ yêu dấu của chúng ta; thứ hai đó là tạ ơn Chúa vì hôm nay cộng đoàn hiện diện cùng với giáo xứ Tri Lễ tham dự nghi thức làm phép ngôi thánh đường mới; và thứ ba tạ ơn vì sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha giáo phận, quý Cha, quý ân thân nhân đã ân cần giúp đỡ giáo xứ trong quá khứ cũng như hiện tại.

Từ đó mỗi người trong giáo xứ hãy biết sống lòng biết ơn qua thái độ sống đức tin, bằng cách tham gia một cách tích cực và sống động vào đời sống của Giáo Hội, của giáo xứ.

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

Diễn Nguyện Mừng Kính Mẹ Măng Đen 2023









Kontumquehuongtoi
08/12/2023

 

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

Chùm thơ vè ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN - NỐI DÀI TAY MẸ

 


1. THÁNH MẪU MĂNG ĐEN
Thánh Mẫu Măng Đen, Mẹ miền cao
Tây Nguyên rừng - mưa - gió rạt rào.
Mẹ giữa đại ngàn, người có biết?
“Này là Mẹ con!”, Chúa đã trao.
Dẫu tay Mẹ cụt, tràn ơn phước
Tin tưởng, cậy trông, con truyền rao.
Đến hẹn lại lên, kính viếng Mẹ
Anh em sum vầy vui xiết bao!
_____________________

2. MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN
Vượt đèo vượt núi đến Măng Đen.
Kinh Thượng, trẻ già, lạ lẫn quen,
Lũ lượt quây quần bên Thánh Mẫu,
Vững tin, cậy, mến dẫu phàm hèn.
______________________

3. VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN
Đoàn con về với Mẹ Măng Đen
Giữa chốn rừng sâu, ngước trông lên
Mẹ - đôi tay cụt, đầy thương cảm
Ơn phước tuôn trào, đáng ca khen.
Mẹ chịu thiệt thòi, toàn trinh khiết
Con nhận đầy dư, đủ đớn hèn.
Thân phận mỏng giòn, bao cám dỗ
Quyết giữ tinh tuyền giữa đua chen.
_______________________

4. NỐI DÀI TAY MẸ
Đức Mẹ Sầu Bi - Mẹ Măng Đen,
Hành hương kính Mẹ đã thành quen,
Đón nhận ơn lành từ tay cụt,
Nối dài tay giúp kẻ nghèo hèn.

LMSơn
Hướng về đại lễ Đức Mẹ Măng Đen 8-9/12/2023.