Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Bản tin muộn: họp mặt mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của nhà thơ Hàn Mặc Tử và ngày Văn thơ Công giáo Việt Nam lần thứ 11


Hơn mười năm trước đây, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử, 22-9-2012, hơn 60 tác giả Công giáo từ khắp nơi đã về Quy Nhơn tham dự buổi phát hành bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo. Ngày ấy đã trở thành ngày Văn thơ Công giáo Việt Nam lần thứ nhất. Những năm sau đó, các cuộc trao giải Viết Văn Đường Trường rồi cuộc thi Sáng Tác Cho Tuổi Thơ, đã đều dặn tổ chức vào ngày này. Năm ngoái, 2021, ngày Văn thơ Công giáo lần 10 đã là ngày tọa đàm trực tuyến về Dòng Văn Học Công Giáo Việt Nam đương đại. Năm nay việc ra mắt thi phẩm Thần Khúc của đại thi hào Dante Alighieri do Lm. Đình Chẩn biên dịch, vào chiều ngày 2-9 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và sáng 01-10 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã là sự kiện Văn học Công giáo Việt Nam kéo dài hơn một tháng. Riêng ngày kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử, 22-9-2022, Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã có một cuộc họp mặt khiêm tốn.

Ngày 22/09 năm nay trước đã trù liệu là ngày phát hành chính thức bộ sưu tập Hướng đến 400 năm Văn học Công giáo Việt Nam (1632-2032) rồi sau đó chuyển thành ngày Tọa đàm về Linh mục Đặng Đức Tuấn, nhưng cả hai sự kiện đều bị hoãn lại do không làm kịp các ấn phẩm liên quan. Truyền thống họp mặt ngày 21-22/9 không nên bị đứt đoạn, do đó, dù rất ít người, chúng tôi đã tổ chức họp mặt, tại hội trường giáo xứ Công Chánh, Tuy Phước, Bình Định, nơi cha Gioakim Nguyễn Đức Quang, Trưởng ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn, đang là Quản xứ.

Chỉ có mười tham dự viên: Ba linh mục, một chủng sinh, ba giáo dân cột trụ của ban Văn hóa, một nhà thơ cộng tác viên của Mục Đồng, hai thành viên Giải Viết Văn Đường Trường và cũng là đại diện cho Câu lạc bộ Lm. Đặng Đức Tuấn.

Sau bài hát mở đầu xin ơn Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã gọi điện thăm hỏi tác giả Hạt Cát Tađêô Nguyễn Thanh Xuân, chủ nhiệm CLB Đặng Đức Tuấn và là Trưởng ban biên soạn Tuyển tập Mục Đồng. Anh bị ung thư thực quản, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai, Biên Hòa.

1. THÔNG TIN VĂN HỌC CÔNG GIÁO

Việc xuất bản bộ sưu tập Hướng đến 400 năm Văn học Công giáo Việt Nam, dù muộn, vẫn đang đi những bước thật vững. Nhà Xuất bản Hồng Đức vừa cho biết đã đọc xong bản thảo. Trong những tuần tới, phía Nhà Xuất bản và linh mục chủ biên sẽ làm việc chung về một số điểm cần thống nhất. Ngày phát hành chính thức bộ sách sẽ được thông báo sau.

Thần Khúc: Đã có nhiều bản dịch sang Việt ngữ nhưng bản dịch của Cha Đình Chẩn đang là bản được biết đến rộng rãi nhất, hy vọng sẽ làm cho giới văn học Việt Nam nói chung và đại chúng Công giáo nói riêng biết đến nhà thơ và tác phẩm có tầm vóc hoàn vũ này. Đây là một sự kiện của Văn học Công giáo. Bản dịch mang đậm bản sắc Việt Nam nhưng vẫn giữ được căn cốt của tác phẩm gốc của tác giả Dante Alighieri, đánh dấu một bước tiến, đồng thời cũng là lời mời gọi cho tương lai của khoa dịch thuật văn học Công giáo tại Việt Nam.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 02/10/2022 - BỔN MẠNG GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG

 

Thư Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi cho cộng đoàn giáo xứ Tân Hương năm 2006, dịp mừng 100 năm xây dựng nhà thờ (1906-2006), vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, rất đáng để suy ngẫm...
"Giáo xứ không chỉ là câu lạc bộ chỉ biết sống cho mình, mỗi thành viên không chỉ lo cho mình hay lo cho nhau, nhưng là một giáo hội thu nhỏ biết lo cho mọi người".
Xin mời bà con giáo dân Tân Hương đọc lại...và xem một vài hình ảnh kỷ niệm về giáo xứ.
Kính chúc bà con mừng lễ bổn mạng giáo xứ với những tâm tình sốt sắng và thiết thực.
Pet. LMSơn
facebook Lê Minh Sơn kt
------------------------------
Tòa Giám Mục Kontum
56 Trần Hưng Đạo – Kontum
Kính gửi:
Cha Lu-Y Nguyễn Quang Vinh, Chánh xứ
Cùng toàn thể Gia Đình Giáo xứ Tân Hương,
Kontum.
Kính thăm Cha cùng Gia đình Giáo xứ Tân Hương,
Trước hết, tôi xin mượn lời của Đức Mẹ Maria “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.... Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,48-49) để cùng Cha và anh chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn Mẹ Maria Mân Côi nhân dịp Mừng 100 năm xây dựng Nhà Thờ Tân Hương. Xin chia vui với Cha và anh chị em trong dịp đáng nhớ này. 155 năm khai sinh Giáo xứ và 100 năm xây dựng ngôi thánh đường là những mốc lịch sử giàu ý nghĩa. Đây là dịp tốt để mọi người nhìn lại quá khứ mà tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho Giáo xứ đầu tiên trên Miền Đất Truyền Giáo Tây Nguyên và lấy đà tiến về phía trước với tâm tình hăng say truyền giáo như các cha ông tổ tiên.
Nhà thờ Tân Hương (1906-2006) hiện là nhà thờ cổ kính nhất của Giáo Phận. Giáo xứ Tân Hương cũng là Giáo xứ lâu đời nhất (1851-2006) có mặt trên Miền Đất Truyền Giáo này. Chúng ta biết ơn các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã hy sinh góp phần xây dựng cộng đoàn và ngôi thánh đường lịch sử này. Chúng ta tự hào về quá khứ và lo sống sao cho xứng danh con cháu các vị tiền nhân trong sự nghiệp loan báo Tin Mừng cho mọi người. Chúng ta trân trọng những gì lịch sử để lại và ý thức tiếp tục xây dựng nhiều cộng đoàn với những ngôi nhà thờ mới khác nữa, nhất là những ngôi nhà thờ trong tâm hồn và trong gia đình mỗi người chúng ta.
Chúng ta cần có những nhà thờ vật chất để có nơi quy tụ bên nhau, có nơi nghe Lời Chúa và cùng cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống đạo, để cùng nhau thờ phượng Chúa. Nhưng những ngôi nhà thờ vật chất không thể thay thế những nhà thờ tâm hồn mà anh chị em chúng ta có thể di chuyển đi khắp nơi như ngoài chợ, chốn công sở hay tại trường lớp … để loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người. Chúa đã nói : “Vì anh em đã nhận lãnh nhưng không thì phải cho nhưng không”(Mt 10,8). “Thật khốn cho thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16). Thánh Phaolô đã thâm cảm đến thế, còn chúng ta thì sao? Làm sao lòng hăng say rao giảng Tin Mừng yêu thương lại có thể nguội lạnh hay mai một đi trong khi chúng ta đang sống ngay trên miền đất truyền giáo này?
Ngay từ khởi đầu rao giảng Tin Mừng, các vị thừa sai đã chọn Làng Rơhai – nay là Giáo xứ Tân Hương – làm địa điểm đầu tiên mở đạo Kontum. Vị trí địa lý này vẫn giữ được vai trò thuận lợi cho tới ngày nay. Nhìn lại quá khứ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng thấy trách nhiệm phải bảo tồn và phát triển hơn lên, vì giáo xứ là môi trường thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu. Giáo xứ không chỉ là câu lạc bộ chỉ biết sống cho mình, mỗi thành viên không chỉ lo cho mình hay lo cho nhau, nhưng là một giáo hội thu nhỏ biết lo cho mọi người. Tường rào giáo xứ không nhằm cách ly những ai không cùng đức tin, nhưng là nơi quy tụ, sống và bảo vệ tình bác ái huynh đệ, là nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng phục sinh ở giữa thế trần trong tình liên đới với Chúa Giêsu Kitô. Như thế, một giáo xứ trưởng thành là một giáo xứ lữ hành luôn sống “tinh thần được sai đi” loan chứng tình thương của Chúa cho mọi người. Một giáo xứ có bề dài lịch sử như Tân Hương phải là một giáo xứ có khả năng sống triệt để “ơn gọi chứng nhân”, biết mở rộng đến với mọi người, nhất là những người ở xa, những người nghèo khổ, và cũng có khả năng mở rộng đón tiếp mọi người đến với mình.
Kính thưa Cha Xứ cùng toàn thể Gia đình Tân Hương,
Trên đây là một vài tâm tình gửi tới gia đình Tân Hương nhân dịp mừng 100 năm xây dựng Ngôi Nhà thờ. Nguyện xin Chúa đổ muôn phúc lành xuống trên toàn thể anh chị em, qua sự bầu cử của Mẹ Maria Mân Côi. Nguyện xin Thánh Thần Chúa biến đổi tất cả chúng ta thành những chứng nhân về lòng Chúa thương xót trên Miền Đất Truyền Giáo Tây Nguyên này.
Hiệp thông cùng Cha Xứ và anh chị em trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Chúa.
Kontum ngày 15 tháng 08 năm 2006
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
+Micae Hoàng Đức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kon Tum
(đã ký và đóng dấu)
[Trích “KỶ YẾU 100 năm xây dựng nhà thờ Tân Hương (1906-2006);
155 năm TTTG Rơhai – Giáo xứ Tân Hương ngày nay (1851-2006)”, tr. 10].










Kontumquehuongtoi
28/09/2022





















Tình huynh đệ Kitô giáo trong Fratelli Tutti và đức "Kiêm ái" của Mặc Tử


TÌNH HUYNH ĐỆ KITÔ GIÁO
TRONG FRATELLI TUTTI
VÀ ĐỨC “KIÊM ÁI” CỦA MẶC TỬ

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính


DẪN NHẬP

Mối dây huynh đệ chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử dân Chúa. Thánh vịnh gia đã từng ca ngợi sự thiện hảo của mối dây huynh đệ: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau!” (Tv 133, 1). Và chính Đức Giêsu đã hoàn thiện kinh nghiệm nhân loại này, bao bọc nó trong tình yêu Ba Ngôi, đưa nó ra khỏi mọi ràng buộc của quan hệ họ hàng và nâng nó lên trên mọi hàng rào cách ngăn của sự xa lạ.   

Tuy nhiên, theo nhận định của Đức Phanxicô, thế giới đang nhanh chóng mất đi ý nghĩa của một gia đình nhân loại với sự biến mất của công ích, đối thoại, tính liên đới, nhân loại nhanh chóng trượt vào ngỏ tối của xung đột dân sự, chủ nghĩa bộ lạc (tribalism) và chủ nghĩa dân tộc. Và Thông điệp Fratelli Tutti ra đời như tiếng kêu của một nhà hiền triết đánh thức cả vũ trụ những người còn trong giấc nồng say,[1] báo hiệu một ngày mới sẽ xuất hiện nhưng có tươi sáng hơn không thì cũng còn tùy![2] Thông điệp là tài liệu cuối cùng trong bộ ba huấn giáo nhằm phục hồi ba mối tương quan sống động của hiện hữu nhân sinh: với Đấng Tạo Hóa của chúng ta (Evangelii Gaudium, 2013), với môi trường thụ tạo (Laudato Si’, 2015), và giờ là với bạn hữu thụ tạo của chúng ta (Fratelli Tutti, 2020). Ba tài liệu này – mà tài liệu thứ nhất là một Tông huấn có độ dài, độ sâu và sức nặng huấn quyền tương đương với một Thông điệp – sẽ được xem như cột sống giáo huấn của kỷ nguyên Đức giáo hoàng Phanxicô. Fratelli Tutti có 43.000 từ (gồm 287 đoạn số và 288 chú thích), ngắn hơn Evangelii Gaudium (47.000 từ) và Laudato Si’ (45.000 từ), nhưng sẽ có sức đánh động lâu dài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề chính của Thông điệp là “tình huynh đệ Kitô giáo” và đức “Kiêm ái” của Mặc Tử, nhà hiền triết Trung Hoa sống vào thế kỷ V-IV trước Công nguyên, để hiểu biết thêm về “tình huynh đệ phổ quát” qua một khoảng cách dài của không gian và thời gian. 

I. KINH THÁNH

1. Cựu Ước

Anh, em trai” (brother) hay “chị, em gái” (sister) nguyên ngữ trong tiếng Hy Lạp là αδελφός / αδελφή, có nghĩa là “từ cùng một bụng dạ”. Như thế, “anh chị em” có nghĩa là xuất phát từ một cung lòng, kết hợp với nhau trong phẩm giá, vinh dự và quyền lợi trong khi vẫn khác biệt trong thái độ và cách hành xử. Nhân loại cũng được cấu tạo như thế: Từ cùng một bụng dạ! Và đây là sứ điệp của những chương đầu của Kinh Thánh (Stk 1-4).

Cũng theo những chương đầu Kinh Thánh này, sự hiệp thông giữa các anh chị em này với được diễn dịch bằng hành vi chăm sóc hay quan tâm đến sự an toàn và cuộc sống lành mạnh của anh chị em mình. Đây là điều mà Thiên Chúa trông đợi nơi Cain với câu hỏi: “Aben em ngươi đâu?”. Nhưng đây cũng là cách cư xử huynh đệ và vai trò mà Cain từ chối khi trả lời: “Tôi không biết. Tôi không phải là người gìn giữ em tôi” (shȏmer =  שׁוֹמר trong Stk 4,9). Tuy nhiên, Thiên Chúa còn mở rộng cách cư xử huynh đệ và trách nhiệm của con người lên trên cả tạo dựng. Ađam được Chúa dẫn vào vườn địa đàng không phải chỉ để canh tác nó mà còn giữ gìn (שׁמר) nó (Stk 2,15). Kinh Thánh sử dụng cùng một từ vựng để nói về trách nhiệm giữa con người là anh chị em với nhau cũng như giữa con người và thụ tạo khác: ông Ađam phải cư xử với khu vườn như một anh chị em đối xử với một anh chị em khác.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Giáo xứ Plei Rơngol Khop

Vào lúc 16 giờ ngày 14/09/2022, Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm xứ của cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB được cử hành tại nhà thờ Plei Rơngol Khop, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum.

Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế, cùng với sự hiện diện đồng tế của cha Barnaba Lê An Phong, SDB, Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam; cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, Quản hạt Chư Prông và một số các cha Dòng Don Bosco.

Đối với cộng đoàn giáo xứ Plei Rơngol Khop, cha tân chánh xứ Giuse không còn là khuôn mặt xa lạ, vì ngài đã ở đây và phục vụ giáo xứ trong hơn 3 năm qua.

Sau nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ, cha Quản hạt Chư Prông công bố thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giáo phận.

Đức Cha Aloisiô đã chia sẻ Lời Chúa dưới ánh sáng các bài đọc thánh lễ Suy tôn Thánh giá. Qua hình ảnh “con rắn đồng” trong Cựu ước, có liên hệ đến hình ảnh của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã tự hạ mình mang kiếp phàm nhân, làm thân nô lệ, sau cùng chịu chết trên thập giá, nhưng Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, trao cho Ngài một địa vị cao trọng vượt lên trên hết tất cả các địa vị. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa đến để cứu độ trần gian, thông qua con đường thập giá.

Đức Cha gợi lại những trách nhiệm cũng như gánh nặng của cha xứ, có thể nói đó cũng là một thánh giá Chúa gởi đến cho ngài, vì vậy cộng đoàn giáo xứ cần cầu nguyện, cộng tác, chia sẻ và đồng trách nhiệm với cha xứ.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần nghi thức diễn nghĩa và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, đại diện giáo dân giáo xứ Plei Rơngol Khop nói lên lời tri ân Đức Cha giáo phận, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Vị đại diện tỏ bày tâm tình cảm ơn cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Phát, SDB nguyên chánh xứ, đã đem tình thương của người mục tử để chăm sóc gia đình giáo xứ gần hai năm qua; và tỏ lòng vui mừng chào đón cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, nay chính thức trở thành cha xứ mới.

Trong lời cảm ơn và chào giáo dân giáo xứ Plei Rơngol Khop, cha tân chánh xứ cảm ơn Đức Cha Giáo phận, cha Quản hạt, cha Bề trên Giám tỉnh, quý cha Cộng thể Don Bosco Plei Rơngol Khop, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần tham dự. Trong tinh thần hiệp hành của Hội Thánh, cha mong anh chị em giáo dân Plei Rơngol Khop và các giáo họ trực thuộc tiếp tục đón nhận và cộng tác với ngài để giáo xứ trở nên một gia đình làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa.

Thánh lễ khép lại trong niềm tin yêu và hy vọng xây dựng đại gia đình giáo xứ Plei Rơngol Khop ngày càng thánh thiện, tăng trưởng về mọi mặt và tràn đầy ơn lành của Chúa.

Văn Phương – Minh Sơn

WGPKT(15/09/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo phận Kon Tum

Video Nghi thức bổ nhiệm Tân Chánh xứ Giáo xứ Plei Rơngol Khop, Giáo hạt ChưPrông – Giáo phận KonTum

Thánh lễ bổ nhiệm linh mục tân chánh xứ Thanh Bình

 

Thứ Tư ngày 14/09/2022, cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum hân hoan chào đón Đức Cha Giáo phận và quý cha về dâng thánh lễ nhậm xứ của cha sở mới. Theo đề nghị của Dòng Don Boscô Việt Nam, Đức Cha Aloisiô đã quyết định bổ nhiệm linh mục Gioakim Phạm Thái Tuyên, SDB làm linh mục tân chánh xứ giáo xứ Thanh Bình, thay cha Phêrô Hoàng Đình Thụy, SDB nhận sứ vụ mới.

Đúng 9 giờ 30, thánh lễ bắt đầu. Đồng tế với Đức Cha có cha Giám tỉnh Dòng Don Boscô, cha Phêrô Nguyễn Vân Đông nguyên Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum, cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng quản hạt Chư Prông và một số quý cha Dòng Salêdiêng Don Boscô. Hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình.

Trước tiên, Đức Cha Aloisiô ngỏ lời cám ơn cha xứ cũ Phêrô Hoàng Đình Thụy, trong những năm vừa qua đã hết lòng lo lắng, chăm sóc cho giáo xứ Thanh Bình, để giáo xứ có thể sinh hoạt và tăng trưởng như hiện nay. Đức Cha giới thiệu cha xứ mới Gioakim Phạm Thái Tuyên, Dòng Don Boscô tiếp tục sứ vụ của cha Phêrô và mời gọi cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình cộng tác với ngài để tiếp tục xây dựng giáo xứ.

Cha quản hạt Chư Prông công bố thư bổ nhiệm và cha tân chánh xứ tuyên xưng đức tin cũng như tuyên thệ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể cộng đoàn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa với các bài đọc thánh lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Cha Aloisiô cho biết thập giá là một dụng cụ hành hình tàn nhẫn thời xưa, thông thường dùng để xử tử những người phản nghịch, dị giáo, nô lệ và những người không có quyền công dân của đế quốc Rôma. Tuy nhiên, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu bị treo lên thập giá không phải là việc ngẫu nhiên mà là con đường Thiên Chúa đã chọn, và Chúa Giêsu đã biết trước Ngài sẽ phải đi qua đau khổ, phải chịu đóng đinh để lôi cuốn nhiều người đến với Ngài. Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn đi theo Ngài cũng đi con đường thập giá đó.

Đức Cha cũng đề cập đến thập giá trong đời linh mục, nhất là các linh mục chánh xứ. Bên cạnh rất nhiều phận sự mà cha xứ phải thực hiện trong giáo xứ, ngài còn thường xuyên bị “quấy rầy”, vì sứ vụ của ngài không phải như là một “công chức”, trái lại phải xả thân để đón nhận tất cả anh chị em nào muốn đến với mình.

Sau bài giảng là nghi thức diễn nghĩa các nhiệm vụ mà một cha sở phải thi hành trong cộng đoàn xứ đạo.

Thánh lễ tiếp tục được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, cha Giám tỉnh dòng Don Boscô, cha nguyên Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế và mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện. Cộng đoàn giáo xứ tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với cha nguyên chánh xứ trong 9 năm qua đã yêu thương gắn bó, nhiệt tâm nhiệt tình, hy sinh nhiều công sức để xây dựng giáo xứ. Vị đại diện cũng nói lên niềm vui mừng chào đón cha sở mới, nguyện chúc ngài được tràn đầy hồng ân và khôn ngoan trong sứ vụ mới.

Cha tân chánh xứ đã có lời tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha Giáo phận, cha Giám tỉnh, cha nguyên chánh xứ và quý cha đồng tế; quý tu sĩ nam nữ và toàn thể mọi người. Với cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình, đây là một sứ vụ hoàn toàn mới mẻ, cha mong cộng đoàn mở lòng đón nhận cha như là một thành viên của giáo xứ, để cha có thể chia sẻ những vui buồn sướng khổ với cộng đoàn, và cùng nhau góp phần làm cho danh Chúa rạng ngời nơi giáo xứ Thanh Bình thân yêu.

Cha nguyên chánh xứ cũng có đôi lời cảm ơn Đức Cha, cha Giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em giáo dân; cảm ơn sự cộng tác của quý cha và của mọi thành phần trong gia đình giáo xứ Thanh Bình. Cha cầu chúc cho cha sở mới được ơn khôn ngoan của Chúa, để tiếp bước hiệp hành cùng với anh chị em tín hữu nơi giáo xứ này.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa Giêsu, Đấng đã bước qua con đường thập giá để đi vào vinh quang của Chúa Cha.

Văn Phương – Minh Sơn

WGPKT(15/09/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Những dấu môi hôn - Thơ: Minh Sơn


Nhìn những mùa thu đi...


Minh Sơn 15/09/2022

 

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Thánh lễ bổ nhiệm Linh mục tân chánh xứ Thanh Hà

 

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 09/09/2022, Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ bổ nhiệm linh mục Giuse Đinh Công Túy, SDB làm tân chánh xứ giáo xứ Thanh Hà, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum, thay cha Phêrô Hoàng Văn Số, SDB đi nhận sứ vụ mới.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, Hạt trưởng Chư Prông; cha Đaminh Đinh Quang Vinh, Hạt trưởng Pleiku và một số quý cha thuộc Cộng thể Don Bosco Chư Prông, phụ trách các giáo xứ trong hạt.

Hiện diện hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thanh Hà.

Thánh lễ hôm nay với ý chỉ kính Thánh Giuse, bổn mạng giáo xứ.

Bước vào thánh lễ, Đức Cha thay mặt Giáo phận ngỏ lời cảm ơn cha Phêrô Hoàng Văn Số, trải qua một thời gian khá dài đã coi sóc giáo xứ Thanh Hà và làm cho giáo xứ phát triển về mọi mặt. Đức Cha giới thiệu với cộng đoàn cha xứ mới Giuse Đinh Công Túy nối tiếp cha Phêrô để cùng xây dựng giáo xứ.

Tiếp đến cha Hạt trưởng Chư Prông công bố Bổ nhiệm thư. Cha tân chánh xứ quỳ trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với sứ vụ được trao phó, và tiến lên bàn thờ đặt tay lên Sách Thánh đọc lời nguyện xin Thiên Chúa và Sách Phúc Âm giúp sức cho ngài.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha tân chánh xứ công bố Tin Mừng ngày lễ trong tuần.

Đức Cha Aloisiô đã chia sẻ trong phần bài giảng về nhiệm vụ của cha chánh xứ ở trong giáo xứ: trách nhiệm coi sóc, lãnh đạo giáo xứ; công bố, giảng giải Lời Chúa và giáo lý của Hội Thánh; ban phát Mình Thánh Chúa; ban ơn hòa giải và thánh tẩy; hướng dẫn đời sống đức tin.v.v. Cha xứ vừa đóng vai trò của người cha sẵn sàng nâng đỡ, hướng dẫn…, nhưng đồng thời cũng như một người mẹ biết an ủi, vỗ về…Như vậy, cha xứ là một ơn lành lớn lao mà Thiên Chúa ban cho giáo xứ. Đức Cha kết luận: ước gì cha xứ ý thức được ơn gọi cao quý của mình và sống đúng với ơn gọi đó, để mưu ích cho anh chị em giáo dân trong giáo xứ được trao phó cho mình.

Tiếp theo, Đức Cha hướng dẫn cha tân chánh xứ đến ghế chủ tọa, mở cửa nhà tạm, đến bục giảng, giếng rửa tội, rồi ngồi vào ghế tòa giải tội…là nghi thức diễn nghĩa các nhiệm vụ chính yếu của một cha sở, mà Đức Cha đã đề cập trong phần bài giảng.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã nói lên tâm tình cám ơn Đức Cha giáo phận, quý cha Hạt trưởng và quý cha đồng tế; quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Vị đại diện tỏ bày niềm hân hoan chào đón và chúc mừng cha tân chánh xứ Giuse trong sứ vụ mới tại giáo xứ Thanh Hà; nói lên tâm tình biết ơn sâu xa đối với cha nguyên chánh xứ Phêrô, nhận chăm sóc giáo xứ từ ngày 19/11/2009, trải qua thời gian lâu dài với biết bao công khó, hy sinh đã xây dựng giáo xứ thăng tiến tốt đẹp như ngày hôm nay.

Đáp từ, cha tân chánh xứ cảm ơn Đức Cha, cha nguyên chánh xứ, quý cha trong Dòng Don Bosco, quý cha trong giáo phận và mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Thanh Hà mà cha sẽ hân hạnh phục vụ trong thời gian tới.

Cha Phêrô nguyên chánh xứ cũng có đôi lời cảm tạ: tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha, cảm ơn nhà Dòng, quý cha và tất cả mọi người. Với cộng đoàn giáo xứ Thanh Hà mà cha đã gắn bó gần 13 năm, cha chân thành cảm ơn ông bà anh chị em đã luôn đồng hành, cộng tác và cùng gánh vác công việc để xây dựng giáo xứ, và mong mọi người mau mắn nhiệt thành cộng tác với cha xứ mới để tiếp tục sống đạo.

Thánh lễ khép lại trong niềm tin yêu và hy vọng.

Mọi người gặp gỡ nhau chia sẻ niềm vui chung trong tình hiệp nhất, yêu thương.

Văn Phương – Minh Sơn

WGPKT(10/09/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Comitium Miền Gia Lai mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ và bế mạc Năm Thánh 100 măm Legio Mariae hiện diện

 

Thứ Năm ngày 08/09/2022, tại Đền thánh Nữ Vương các Thánh Tử đạo Việt Nam giáo xứ Hoàng Yên, Comitium Pleiku miền Gia Lai đã tổ chức lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, và bế mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Legio Mariae trên thế giới (1921-2021).

Khoảng 2.000 hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ trong Miền Gia Lai đã qui tụ và chương trình bắt đầu từ lúc 8 giờ với việc cung nghinh Đức Mẹ và kinh khai mạc.

Trước hết, đại diện Hội đồng Commitium Pleiku đã giới thiệu và chào mừng các thành phần tham dự đang hiện diện gồm: Cha linh giám và 2 cha phó linh giám Comitium miền Gia Lai; quý cha linh giám các Curiae, Praesidia trực thuộc, quý Sơ, quý thầy, quý vị trong HĐMV các giáo xứ miền Gia Lai; chị Thông tín viên của hội đồng Senatus Việt Nam; các anh chị thuộc các cấp hội đồng và toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ.

Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, chính xứ Hoàng Yên, linh giám Comitium miền Gia Lai đã phát biểu khai mạc. Cha mời gọi mọi người chung lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ nhân ngày trọng đại mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ, kỷ niệm Legio Mariae thế giới tròn 100 năm, và thành lập Senatus Việt Nam 75 năm. Đây là một hồng ân cao cả Chúa đã ban cho Mẹ, để Mẹ qui tụ tất cả chúng ta về đây, để cùng nhau ra đi sống hiệp hành cùng với sứ vụ “là người lính” đem ơn cứu độ của Chúa, giới thiệu Chúa cho nhiều người. Cha khởi xướng và cộng đoàn cùng cất lên lời hát Magnificat “Linh hồn tôi tung hô Chúa” như hòa trọn vào tâm tình của Đức Mẹ trong ngày mừng lễ này.

Tiếp đến, chị Maria Phanxica Nguyễn Ngọc Lan, đại diện cho ban quản trị hội đồng Comitium Pleiku miền Gia Lai đọc bản phúc trình tóm lược công tác của Legio Mariae miền Gia Lai trong năm vừa qua, và phương hướng sắp tới. Hiện tại, số hội viên hoạt động: 2.498 hội viên, hội viên tán trợ: 1.893 hội viên, hội viên Junior: 1.143 em, tất cả thuộc 7 Giáo hạt trong miền Gia Lai. Sinh hoạt Legio Mariae có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy dẫy khó khăn, song luôn cố gắng để ngày càng phát triển.

Các hội viên Legio Mariae vinh hạnh và vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận đến hiện diện, chia sẻ với mọi người và dâng Thánh lễ tạ ơn.

Trong huấn từ với quý cha, quý tu sĩ và các thành viên Comitium miền Gia Lai, Đức Cha gợi ý mọi người cùng nhau ôn lại tinh thần và hoạt động của Legio, với những mục tiêu và công việc được ủy thác trong đời sống của Giáo Hội. Legio hay “Đạo binh” là để chiến đấu chống lại tội lỗi và những thế lực xấu. “Binh đoàn” và “vũ khí” của Legio là lời cầu nguyện và những việc hy sinh…Legio Mariae nhằm thánh hóa bản thân các hội viên, quyết tâm noi gương Đức Mẹ Maria, theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, kiên tâm bền chí để mở mang Nước Chúa.  Đức Cha mời gọi mọi người bắt chước Đức Mẹ trong tinh thần tin tưởng, phó thác, để có thể làm việc cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Với lịch sử 100 năm hình thành, Legio Mariae đã đem lại rất nhiều ơn ích cho Giáo Hội, Đức Cha cầu chúc và mong ước tất cả anh chị em tiếp tục hăng say với công tác Legio Mariae.

Cao điểm của buổi họp mặt là Thánh lễ mừng kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời tạ ơn hồng ân Năm Thánh của Legio, do Đức Cha Aloisiô chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có sự hiện diện đầy thân thương của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục giáo phận, quý cha Quản hạt, quý cha linh giám và phó linh giám Comitium, cùng hơn 20 linh mục trong miền Gia Lai.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, qua các bài đọc Kinh Thánh có liên quan đến đời sống Đức Mẹ, và chắc chắn cũng liên quan đến Chúa Giêsu – là Mặt Trời Công Chính đã đến trần gian đem lại ơn cứu độ. Đức Mẹ là người được Thiên Chúa tiền định để chuẩn bị cho một biến cố trọng đại trong lịch sử cứu độ: đó là sự ra đời của Con Thiên Chúa. Đức Cha nhắn nhủ: mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ không chỉ dừng lại với niềm vui bên ngoài, nhưng cần phải đem lòng yêu mến Đức Mẹ, bắt chước những nhân đức của Đức Mẹ, nhất là các nhân đức khiêm nhường, bác ái, khó nghèo và hoàn toàn tín thác vào Chúa.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Sau lời nguyện kết lễ, một vị đại diện Comitium Pleiku đã có đôi lời tâm tình cảm ơn 2 Đức Cha Aloisiô và Phêrô, quý cha phụ trách Legio Maria Miền Gia Lai, đặc biệt cha linh giám Đaminh cũng là cha xứ Hoàng Yên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, HĐMV giáo xứ Hoàng Yên, quý khách mời và tất cả các hội viên, cũng như toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Buổi họp mặt và Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong niềm vui, tiếp thêm động lực và hăng say trong sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng của từng hội viên Đạo binh Đức Mẹ.

Văn Phương – Minh Sơn

WGPKT(09/09/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Thánh Lễ An Táng Cụ Ông Phêrô Mai Tự Cường

Vào lúc 8giờ ngày 08/09/2022

Tại Nhà thờ Tân Hương, Kon Tum.

"Chúa ơi, xin xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa" (Tv 50).


Nguồn: facebook Phong Nguyen
https://www.facebook.com/phongkontum82/videos/592661442354086



















Ảnh: Quang Mỹ

Kontumquehuongtoi 09/09/2022