Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Thánh Lễ Đưa Chân Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP

Trong những ngày cận kề Tết Nhâm Dần này, một bầu khí rất buồn đang bao trùm lên Dòng Đa Minh (OP) và Giáo phận Kon Tum khi Cha Giuse Trần Ngọc Thanh (OP) vừa đột ngột qua đời. Trong tình cảm của con người, đây là một sự chia ly, một nỗi niềm bâng khuâng, một mất mát to lớn tưởng không gì bù đắp được. Nhưng với niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, cuộc ra đi của Cha Giuse lại mang một ý nghĩa huyền nhiệm, vì Cha đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp cho Chúa, cho tha nhân, và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa cách triệt để.

Sáng ngày 30/01/2022, mọi người bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin Cha Giuse Trần Ngọc Thanh (OP), đang phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum bị sát hại ngay trong Nhà Thờ khi đang ngồi tòa giải tội, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 23 giờ 30 đêm hôm trước, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa các vết thương. Hiện nghi phạm đã bị bắt để điều tra.

Lúc 8 giờ ngày 30/01/2022, nghi thức tẩn liệm Cha Giuse tại Tu xá Đa Minh Kon Tum.

Và vào lúc 15 giờ cùng ngày, Thánh lễ đưa chân Cha Giuse do Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế tại Nhà Nguyện Plei Đôn, thuộc Giáo xứ Kon Rơbang, Giáo hạt Kon Tum. Cùng đồng tế trong thánh lễ có một số quý Cha trong Giáo phận, quý Cha Dòng Đa Minh, quý tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân giáo xứ Plei Đôn. Do tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp nên chính quyền Phường và bộ phận y tế đã phối hợp làm việc để phòng ngừa dịch bệnh. Vì vậy có nhiều anh chị em giáo dân ở bên ngoài nhà nguyện hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã chia sẻ:

“Hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ tiễn biệt một người anh em linh mục đã ra đi rất là đột ngột. Sáng nay tôi biết tin thật là bàng hoàng. Không ngờ lại có một chuyện đã xảy ra như thế. Chúng ta biết rằng thánh ý Chúa nhiệm mầu, chúng ta không thể hiểu biết được hết đường lối của Chúa. Chúng ta chỉ biết dâng người anh em của chúng ta cho Chúa. Và khi Cha Giuse Trần Ngọc Thanh được về hưởng nhan thánh Chúa, chắc chắn ngài sẽ không quên chúng ta…”

Trong phần giảng giải Lời Chúa, Đức Cha nói cuộc ra đi của Cha Giuse là một chuyến đi về cõi đời đời, và cho dù bất cứ sự gì đã xảy ra, không ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

“Qua cái chết của Cha Giuse, tôi liên tưởng đến một bài hát nói về linh mục: ‘ Xin cho con làm linh mục và được chết ở chân bàn thờ’. Khi đặt để linh mục ở trong cương vị của Chúa Kitô, chết vào lúc đó thì chắc là hạnh phúc lắm! Cha Giuse của chúng ta mặc dù không phải là đang làm lễ, nhưng mà ngài đang giải tội, thì cũng là trên cương vị của Chúa Kitô (in persona Christi). Trong đau thương này chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp, nét cao quý của người linh mục. Và đứng trước một sự ra đi đột ngột như thế, chúng ta nhận ra mình không có lời nào để diễn tả được những điều đã xảy đến cho Cha Giuse. Chúng ta chỉ có thể nhớ lại các câu lời Chúa qua các Thánh vịnh, Chúa cho chúng ta thấy thân phận của con người chúng ta tựa như hoa cỏ, sáng nở chiều tàn…”

Bầu khí Thánh lễ thật lắng đọng, sốt sắng, đầy tràn tình hiệp thông và thành kính nguyện cầu.

Cuối Thánh lễ, Cha Giuse Hà Đăng Hội (OP), Bề trên Tu xá Đa Minh bày tỏ lòng cám ơn Đức Cha Giáo phận, cám ơn quý Cha, quý tu sĩ đã quan tâm lo lắng cũng như đến hiệp dâng Thánh lễ; cám ơn các bác sĩ, bộ phận y tế…và tất cả mọi thành phần đã giúp đỡ trong lúc tổ chức tang lễ.

Đức Cha Aloisiô cũng cám ơn nhà Dòng, chia buồn với nhà Dòng và các anh em Đa Minh đã chọn cộng đoàn Tây Nguyên, Cha Giuse Trần Ngọc Thanh là một thành viên trong số các anh em đã phục vụ trên miền đất Kon Tum này.

Tiếng cồng chiêng của anh em sắc tộc vẫn vang vọng như chưa dứt niềm thương tiếc khi tiễn đưa Cha Giuse về với lòng đất mẹ.

Chiếc xe chở linh cữu Cha Giuse từ từ lăn bánh trong ánh mắt lưu luyến dõi theo của cộng đoàn đang hiện diện…

Theo chương trình, Thánh lễ An táng cố linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 31/01/2022 tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó ngài sẽ an nghỉ tại đất thánh của Tỉnh dòng.

Minh Sơn

 

WGPKT(30/01/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Cáo Phó: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh (OP)

  


CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Gia Đình

Trân trọng báo tin:

LINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH O.P.

(Đang phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum)

Sinh ngày 10 tháng 08 năm 1981, tại Sài Gòn.

Khấn dòng ngày 13 tháng 08 năm 2010.

Thụ phong linh mục ngày 04 tháng 08 năm 2018.

Đã được Chúa gọi về lúc 23g30 thứ Bảy, ngày 29 tháng 01 năm 2022

Hưởng dương 41 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cử hành vào lúc 8g00 ngày 30.01.2022,

tại Tu xá Đa Minh Kon Tum.

Thánh lễ đưa chân cử hành lúc 15g00 Chúa nhật, ngày 30.01.2022

tại nhà nguyện Plei Dŏn, Giáo xứ Kon Rơbang, Giáo hạt Kon Tum,

Nghi thức tiễn biệt của Tỉnh dòng và Thánh lễ an táng

cử hành lúc 9g00, ngày 31.01.2022,

tại Tu viện thánh Martin Hố Nai, Đồng Nai.

Sau đó, cha Giuse sẽ an nghỉ tại đất thánh Tỉnh dòng.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn CHA GIUSE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P


--------------------------------------------------------------



Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Thánh Lễ Tất Niên Giáo Phận Kon Tum (26/01/2022) 27-01-2022

 

Mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, theo truyền thống tốt đẹp của gia đình Giáo phận Kon Tum, mọi thành phần trong Giáo phận gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân trong các xứ đạo, buôn làng qui tụ về Tòa Giám Mục để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, và cũng để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với nhau, nhất là đối với Đức Cha giáo phận, là người đã dẫn dắt, hướng dẫn gia đình Giáo phận đón nhận những ơn lành Chúa ban trong suốt một năm qua.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26.01.2022 (nhằm 24 Tết), tại Trung Tâm Mục Vụ trong khuôn viên Tòa Giám Mục, đại diện mọi thành phần dân Chúa đã qui tụ về cùng nhau sống những giờ phút cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị chia tay năm Tân Sửu, bước vào năm Nhâm Dần 2022 với thời khắc thật linh thiêng.

Sau hai năm vì dịch covid cho nên sự gặp gỡ bị hạn chế rất nhiều, hôm nay kể như lần đầu tiên có sự hiện diện của rất đông những anh chị em ở xa cũng về để tạ ơn Chúa và gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng.

Chương trình lễ Tất Niên gồm 3 phần;

*Phần thứ nhất: Mừng xuân mới và chúc Tết quí Đức Cha

*Phần thứ hai: Thánh Lễ tạ ơn

*Phần thứ ba: Bữa cơm thân mật

Trong phần đầu tiên, các tiết mục văn nghệ vui tươi, rộn rã chào đón một mùa xuân đang đến, và cùng theo đó là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể gia đình giáo phận:

-Các em thiếu nhi giáo xứ Tân Hương và nhà nội trú Têrêxa với tiết mục “Mùa xuân hiệp hành”. Mùa xuân năm nay đang dang tay mời gọi mọi thành phần dân Chúa với khả năng, với bổn phận, với trách nhiệm của mình cùng bước vào Hội Thánh hiệp hành, để khẩn trương chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới sẽ được nhóm họp vào tháng 10/2023.

-Các ứng sinh Nhà Bok Do, thuộc chủng viện thừa sai Kon Tum thể hiện niềm vui, niềm hy vọng mùa xuân mới đến cho muôn người, muôn nhà qua tiết mục “Mùa xuân đã về trên giáo phận”, với tinh thần trẻ trung năng động, góp phần tăng thêm bầu khí vui tươi phấn khởi.

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

GIỚI TRẺ VÀ THÁNH NHẠC

 


Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Tổng Giáo phận Hà Nội

Mục lục

1. Dẫn nhập

2. Vai trò của âm nhạc đối với người trẻ

      a. Vai trò của âm nhạc đối với đời sống con người

      b. Vai trò của âm nhạc đối với người trẻ

3. Ảnh hưởng của Thánh nhạc trong đời sống người trẻ

4. Ảnh hưởng của thánh nhạc trong việc truyền giáo cho các bạn trẻ không cùng tôn giáo

5. Một vài định hướng về mục vụ thánh nhạc cho người trẻ

      a. Gia đình

      b. Quan tâm của vị hữu trách về thánh nhạc với giới trẻ trong giáo phận

      c. Sự quan tâm của các mục tử tại các giáo xứ

      d. Các hoạt động truyền thông xã hội

6. Tạm kết


1. Dẫn nhập

Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt các cung bậc cảm xúc của con người, là phương tiện truyền tải cảm xúc trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Âm nhạc gắn liền với cuộc sống của con người từ rất xa xưa, nó vừa là sản phẩm của trí tuệ và cảm xúc thăng hoa lại vừa là thức ăn tinh thần mà nếu thiếu đi cuộc sống của con người sẽ buồn chán, tẻ nhạt. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát. Trên mặt đất, trần gian này tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: Tôi hát là tôi hiện hữu.”

Bên cạnh đó, âm nhạc trở nên một loại hình nghệ thuật để giải trí, là một thần dược giúp con người xua đi những đau khổ làm cho tâm hồn trở nên vui sướng, tươi trẻ, bình an, thanh thản, tràn đầy lòng yêu mến đối với cuộc sống này. Sức tác động mạnh mẽ của âm nhạc đến tư tưởng tình cảm của con người cũng góp phần vào việc giáo dục và hoàn thiện nhân cách, giáo dục thẩm mỹ. Có thể nói âm nhạc là quà tặng vô giá của cuộc sống.

Đối với Đạo Công giáo, ngay từ những ngày đầu âm nhạc đã giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cử hành các nghi lễ phụng vụ, giúp các tín hữu hướng lòng về Thiên Chúa. “Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn” (Johann Sebastian Bach). Có thể thấy rằng trải qua bao thế kỷ, âm nhạc mang âm hưởng công giáo nói chung và thánh nhạc nói riêng vẫn là một trong những nét đặc sắc làm nên bề dày lịch sử và sự cổ kính, trang nghiêm cho Giáo hội.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Lược Sử Giáo Xứ Plei Tơwer (hạt Chư Păh, Gp. Kon Tum)

 

WGPKT(13/01/2022) KONTUM

Minh Sơn

Nguồn: giaophankontum.com

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Xứ Rờ Kơi

 

“Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời” (Đn 3,52)

Đó là tâm tình tình chính và xuyên suốt mà cộng đoàn giáo xứ Rờ Kơi xin được cất lên lời để tạ ơn Thiên Chúa, vì hồng phúc được làm con Chúa, được thông dự vào đời sống thiêng liêng của Giáo Hội, và hôm nay được Chúa ban cho có ngôi thánh đường mới khang trang, xứng hợp này.

Sau một thời gian trì hoãn vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, vào sáng ngày 11/01/2022, cộng đoàn tín hữu giáo xứ Rờ Kơi vui mừng chào đón sự hiện diện đầy tình mục tử Đức Cha Aloisiô, Giám Mục giáo phận Kon Tum đến thăm đoàn chiên tại vùng biên giới hẻo lánh này và chủ sự Thánh Lễ làm phép ngôi nhà thờ mới của giáo xứ.

Đúng 9 giờ, Đức Cha và đoàn đồng tế tiến ra trước tiền đường nhà thờ, nơi đại diện các thành phần giáo dân đang qui tụ. Sau khi cha chánh xứ Luca Nguyễn Văn Mạnh, OP giới thiệu với Đức Cha về công trình xây dựng: Nhà thờ có chiều dài 36 m, chiều rộng 18 m, chiều cao của tháp là 27 m, diện tích sử dụng: 643 m2; được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 02/01/2021, cũng do chính Đức Cha Aloisiô, và sau hơn một năm xây dựng, với bao hy sinh và đóng góp của quý ân nhân xa gần, đến tháng 06 năm 2021 thì công trình hoàn thành.

Tiếp đến Đức Cha, cha Tổng đại diện, cha Quản hạt Kon Tum, cha Bề trên cộng đoàn anh em Đa minh và cha Quản lý giáo phận đã tiến lên cắt băng khánh thành trong tiếng cồng chiêng và tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn hiện diện.

Đức Cha mở cửa và đoàn rước cùng với cộng đoàn dân Chúa cùng bước vào bên trong Nhà thờ trong tiếng ca nhập lễ.

Một chú yao phu đại diện giáo xứ đã có lời chào mừng Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã đến chung lời tạ ơn Thiên Chúa với giáo xứ Rờ Kơi và điểm lại đôi nét lịch sử hình thành giáo xứ. Theo đó, những người dân Rờ Kơi đầu tiên đã đón nhận Tin Mừng từ năm 1947, nhờ công lao truyền giáo của vị thừa sai lúc đó là cha Paul Beysselance (Lành) đến từ địa sở Đăk Mót, Ngọc Hồi. Nhưng vì an ninh không bảo đảm, nên vùng Rơ Kơi do các cha sở Plei Jơdrâp phụ trách, lúc bấy giờ là cha G.B Lưu Phương.

Đến năm 1952, giáo xứ Plei Kơbey được thành lập và có linh mục coi sóc tại chỗ, nên vùng Rờ Kơi thuộc về giáo xứ Plei Kơbey với các cha Tôma Lê Thành Ánh (1952-1955), cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên (1955-1958), cha Phêrô Trần Thanh Chung (1958-1967), Cha Simon Phan Văn Bình (1969-1975)…Thời kỳ chiến tranh, địa sở Plei Kơbey nhiều lần di tản.

Sau 1975, vì là vùng đất tách biệt, hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn cùng nhiều lý do khác, Rờ Kơi trực thuộc cha sở giáo xứ Măng La: cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu (1975-2003), cha Gioan Nguyễn Đức Trường (2003-2011).

Năm 2011, cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc được Đức Cha Micae bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi và ngài dựng nhà ở lại với dân làng, cùng với giáo dân làm được một ngôi nhà nguyện tại làng Kram.

Tháng 06/2016, Đức Cha Aloisiô đã giao giáo xứ Rờ Kơi cho Dòng Đa minh phụ trách. Cha Giuse Nguyễn Hữu Phú OP nhận nhiệm sở đã có những chuẩn bị cần thiết cho việc xây dựng ngôi thánh đường mới.

Đến tháng 05/2018, cha Luca Nguyễn Văn Mạnh OP được bổ nhiệm làm cha sở Rơ Kơi đã tiếp tục công việc cho đến nay.

Nghi thức làm phép nhà thờ diễn ra xen kẽ trong phụng Thánh Lễ, bắt đầu với việc Đức Giám Mục làm phép nước để rảy trên dân chúng, làm dấu chỉ thống hối và để nhắc lại Phép Rửa , cũng như để thanh tẩy các tường nhà thờ mới.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, với các bài đọc đều để cập đến đền thờ, Đức Cha nhấn mạnh đến việc cần xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng là chính con người của mỗi chúng ta, nơi thẳm sâu trong tận đáy lòng của mỗi người, ở đó có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Và như Thánh Phaolô nói, thân xác chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Đức Cha cũng nhắc lại vai trò cần thiết và phong phú của ngôi nhà thờ giáo xứ đối với cuộc đời người tín hữu: từ lúc sinh ra được rửa tội trong nhà thờ, lãnh nhận các bí tích, cử hành hôn phối…cho đến khi lìa đời đều được diễn ra trong khung cảnh nhà thờ, tượng trưng cho Hội Thánh của Chúa với cộng đoàn tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.

Sau lời nguyện giáo dân, Đức Giám Mục làm phép Bàn Thờ, nơi được thiết lập để cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Bàn Thờ được trải khăn, trưng hoa, thắp nến sáng và cộng đoàn bước vào phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Nghi thức sau cùng là thờ lạy Mình Thánh Chúa và kiệu Mình Thánh Chúa lên Nhà Tạm.

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu công bố văn thư chứng nhận của Đức Giám Mục về việc làm phép nhà thờ Rờ Kơi. Đức Giám Mục trao lại văn thư cho cha xứ, với ý nghĩa trao trách nhiệm phục vụ bàn thờ và nhà thờ cho cha xứ và cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ có đôi lời bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Aloisiô, đã luôn quan tâm lo lắng đối với đoàn chiên vùng biên giới này; cám ơn cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân thân nhân cùng mọi thành phần dân Chúa. Cộng đoàn giáo xứ hết lòng biết ơn cha Luca chánh xứ Rờ Kơi, đã vất vả bao tháng ngày để lo lắng hoàn thành ngôi thánh đường khang trang vượt quá sự mơ ước. Giáo xứ ghi nhận sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy, xã Rờ Kơi và các ban ngành hữu quan, cũng như chân thành cám ơn các đội thi công, vật liệu xây dựng, các hội nhóm, quý ân nhân, quý thân nhân và quý khách xa gần…mà vì tình hình bệnh dịch giáo xứ không thể đón tiếp trong ngày trọng đại này.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quý cha cùng chia vui với cộng đoàn trong bữa cơm đơn sơ, chân tình.

Được biết, hiện nay giáo xứ Rờ Kơi gồm 6 làng sắc tộc Hà Lăng tại xã Rờ Kơi và khoảng hơn 100 tín hữu Jrai thuộc xã Mo-rai cách xa 40 km. Tổng số giáo dân trong xứ là 2.600 người. Giáo xứ tuy chưa đông đảo nhưng đang từng bước phát triển, với nhiều anh chị em đang xin học đạo để trở thành con cái Chúa.

Bài viết: Minh Sơn
WGPKT(12/01/2022) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com