Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 02/2025

 

Thứ ba, ngày 11/02/2025 vừa qua, linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum và quý Thầy Phó tế đã qui tụ về Tòa Giám mục để tĩnh tâm hàng tháng theo thông lệ. Kỳ tĩnh tâm tháng 02 này được tổ chức theo cấp Giáo phận, với chủ đề: Hành trang lên đường (Mc 10,17-22).

Chương trình bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại Nhà Mục Vụ. Các cha vui mừng gặp lại nhau sau khoảng thời gian làm việc mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ và các điểm truyền giáo của hai Vùng Kon Tum và Gia Lai. Nhất là được gặp gỡ Đức Cha Aloisiô, chủ chăn của Giáo phận. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cha Tổng đại diện, quý cha Đại diện Giám mục, quý cha Bề trên các Dòng, quý cha Hạt trưởng…

Sau phút cầu nguyện khai mạc, linh mục đoàn được lắng nghe chia sẻ gợi ý chủ đề do cha Phaolô Trần Quốc Bảo, chính xứ Thăng Thiên trình bày. Khởi đi từ việc diễn giải các bản văn Tin Mừng về việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ (Lc 9,1-6) và sai 72 môn đệ (Lc 10,1-9)  ra đi truyền giáo, cho thấy Chúa Giêsu đã chuẩn bị hành trang lên đường cho họ rất chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Họ đã ra đi và trở về trong hân hoan. Từ hai trình thuật trên đây giúp đưa đến cái nhìn sâu sắc hơn về hành trang của người môn đệ của Chúa trong đoạn Kinh Thánh được chọn cho ngày tĩnh tâm hôm nay, đề cập về anh thanh niên giàu có khát khao tìm kiếm sự sống đời đời, nhưng đã không thể thi hành được điều mà Chúa Giêsu chỉ ra cho anh (Mc 10,17-22).


Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3.-cha-bao-th-4-1024x768.jpg

Qua nghiền ngẫm các đoạn Tin Mừng, cha thuyết trình mời các cha cùng suy niệm, cầu nguyện và nhìn lại hành trang của chính mình (vật chất và thiêng liêng) để rồi cân nhắc, sắp xếp và chọn lựa lại những gì là ưu tiên trong đời sống mục vụ, nhất là trong mối tương quan với Thiên Chúa. Những hành trang đó bao gồm: Tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin tưởng vào cộng đoàn, kiến tạo sự bình an giữa những thử thách, nhiệt thành và khiêm nhường, từ bỏ những ràng buộc.v.v.

Sau phần gợi ý đề tài, các cha đã tham gia chia sẻ, đóng góp thêm ý kiến về hành trang truyền giáo như việc hội nhập văn hóa, lưu ý về phong tục tập quán, ngôn ngữ sắc tộc của từng vùng, đó là nét đặc trưng của Giáo phận Kon Tum.

Các cha dành thời gian lắng đọng sốt sắng trước Mình Thánh Chúa, và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Tiếp đến, Đức Cha giáo phận chia sẻ với các cha về mục vụ trong giáo phận như về phụng vụ, đời sống của linh mục, việc xây dựng các công trình.v.v.

Sau khi ăn trưa và nghỉ trưa tại Nhà Mục vụ – Tòa Giám mục, trong buổi chiểu cùng ngày, các cha tiếp tục chia sẻ về mục vụ trước sự chủ tọa của Đức Cha.

Ngày tĩnh tâm kết thúc vào lúc 15 giờ 30.

Với chủ đề tĩnh tâm của tháng này: Hành trang lên đường – thật ý nghĩa và đáng để suy gẫm khi Giáo Hội đang sống trong hồng ân Năm Thánh. Là những người hành hương của hy vọng, đồng thời là người chăn dắt đoàn chiên, các linh mục được mời gọi không ngừng lên đường để loan báo Tin Mừng hy vọng mà mục tiêu của cuộc hành trình này là đưa chính mình và cộng đoàn đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Ban Mục vụ Truyền thông GP. Kon Tum

WGPKT(17/02/2025) KONTUM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét