Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Hình ảnh Kon Tum xưa (tổng hợp 2)


Kon Tum 1965 - Photo: Rex Weaver


Có ai nhớ tiệm Uốn Tóc Hoa này nằm ở đường nào không nhỉ? Hình chụp năm 1965 lúc tôi chưa ra đời!!! 

 


Kon Tum 1968 - Photo: Robert Flynn 

Còn đây nữa, ở chỗ nào đây? 

 

Kon Tum 1968 - Photo: Robert Flynn 
Đây đích thị là "bờ hừng" sông ĐăkBla rồi !? 
 

Sông ĐăkBla với cầu sắt, 1970 - Photo: Dennis Proulx 
 

Làm gạch ở Kon Tum 1970 - Photo: Dennis Proulx 
 

Lò gạch ở Kon Tum 1970 - Photo: Dennis Proulx 
 

Làng Thượng 1970 - Photo: Dennis Proulx Làng nào đây? 
 

Nhà Rông ở Kon Tum 1970 - Photo: Dennis Proulx Trông giồng nhà rông làng 
Kon Rơbàng quá?! 
 

Em trai gùi bắp - Photo: Dennis Proulx 
 

Nhà tranh ở Kon Tum 1970 - Photo: Dennis Proulx 
 

Nhà thờ Phương Quý 1970 - Photo: Dennis Proulx 
 

Đây là vài tấm ảnh về Kon Tum, được chụp khoảng từ 1971 - 1972. Mình cố gắng tìm hiểu trong thông tin rất vắn tắt , cộng với phán đoán cá nhân, để diễn giải phần nào về nguồn gốc và nội dung các tấm ảnh. Rất mong bạn thông cảm nếu có gì sai sót và vui lòng "bàn loạn" bổ sung. 

Dòng sông ĐăkBla uốn lượn với nhiều cù lao, doi đất giữa dòng. Con đường quốc lộ 14 ngang qua B15, nối tiếp cầu ĐăkBla bắc qua sông hướng vào thị xã Kon Tum. Ảnh: Steve Shepard
 

Theo như đoạn thông tin sau: "This picture shows a bridge traversing a stream north of Kontum and south of Vo Dinh", thì Có lẽ đây là "Cầu Sắt" hay còn gọi cầu "Đăk Kấm" (!) trên QL 14 gần Trung Tín, bị bom đánh sập. Ảnh: Bob Hesselbein 
 

Không ảnh thị xã Kon Tum: Vệt dài chính giữa là Sân Bay Kon Tum. Ba ô trắng đầu sân bay bên trái là 3 Hồ Cá Ông Tâm. Con đường Bà Triệu (lúc đó là đường Triệu Ẩu) đi ngang qua chia cách các Hồ Cá Ông Tâm (hướng Bắc 2 hồ, hướng Nam 1 hồ). Ảnh: cung cấp bởi Steve Shepard
 

Bồn nước ở phía Bắc Phi trường Kon Tum. Có phải bồn nước Bệnh Viện II Dã chiến?! Hai con đường tạo thành ngã ba, có phải đường Trần Phú và đường Trường Chinh ngày nay?! Ảnh: cung cấp bởi Bob Hesselbein


Có lẽ một gia đình người dân Kon Tum dang di tản. Đây là đường Lê Thánh Tôn (Trần Hưng Đạo ngày nay), đoạn ngang qua Chợ. Cái cây nhìn thấy xa xa là cây xoài trước tiệm điện máy Kim Thịnh bây giờ. 
 

Không ảnh Thị xã Kon Tum
 

Phi Trường Kon Tum - Nhìn từ hướng Tây
 

Hình này và tấm hình bên dưới cũng giông hình đã giới thiệu trên. Đây là đường Lê Thánh Tôn (Trần Hưng Đạo ngày nay), đoạn ngang qua Chợ. Góc chụp từ ngã ba Lê Hồng Phong - Trần Hưng Đạo. Nhà lầu phía bên trái, ngày xưa gọi là nhà Ba Tàu, nay là Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố. Cái cây nhìn thấy nửa tàn 
bên phải là cây muồng (gần tiệm vàng Đồng Thạnh), còn cái cây nhìn thấy xa xa là cây xoài trước tiệm điện máy Kim Thịnh bây giờ.


 

Bây giờ mình giới thiệu một số hình ảnh về Kon Tum, thời chiến tranh khoảng 1971 - 1972. Hồi đó còn nhỏ, mình nhớ thường chạy ra ngửa mặt xem máy bay bay ngang qua lại trên bầu trời thị xã. Những cái tên như Máy bay Bà Già, Xi-núc, Chuồn chuồn, Óc-nóc, Trực thăng, C-130.v.v. hay được nhắc đến nhưng chỉ nhìn thấy thoáng qua, vì đang bay trên trời, và vì lúc đó mình còn nhỏ quá không hiểu biết bao nhiêu. 
Bây giờ xem lại hình ảnh những loại phi cơ ấy, mình thấy giật mình khủng khiếp, nhất là cảnh hư hỏng đổ nát như vầy thì cuộc chiến tranh quá tàn khốc! Người dân Kon Tum phải chịu bao nhiêu khổ đau, tan thương, mất mát vì chiến tranh vô nghĩa lý ấy! 

Những tấm hình này được chụp tại Kon Tum, trên đất Kon Tum gần gụi thân thương của chúng ta đó. Một thời binh lửa tương tàn. Những năm tháng 1971 - 1972. Ai còn ai mất? Ai sướng ai khổ? 

Bây giờ ta phải làm gì cho quê hương?

 
Cuối Phi trường Kon Tum. Có thể nhìn thấy nhiều máy bay đang đậu...Và khỏi lửa!! Ảnh cung cấp bởi Steve Shepard.


Ảnh cung cấp bởi John N. Kujawa


Ảnh cung cấp bởi John N. Kujawa


Ảnh cung cấp bởi John N. Kujawa 

 

Máy bay C-123 - Kontum Ảnh cung cấp bởi: CPT Stephen E. James, Ret. 

 
Máy bay khu trục oanh tạc cơ Skyraider bị bắn lỗ chổ tại Kontum Ảnh cung cấp bởi: CPT Stephen E. James, Ret.
  
Máy bay "Óc-nóc" (Loach) - Kontum Ảnh cung cấp bởi: CPT Stephen E. James, Ret.


Máy bay trực thăng "rắn hổ mang" AH-1 Cobra - Kon Tum Ảnh cung cấp bởi: CPT Stephen E. James, Ret. 

Tiếp tục với những hình ảnh về Kon Tum thời kỳ chiến tranh 1971 - 1972. Đi đâu cũng thấy cảnh khói lửa, đổ nát. Sức chịu đựng của người dân Kon Tum thật kiên cường!
Ước mong quê hương được bình yên mãi mãi!

 
Pháo binh của VNCH đóng bên gần cầu ĐăkBla. Thấy rất rõ cầu sắt ĐăkBla. Ảnh cung cấp bởi Gary Overby.

 
Cầu ĐăkBla bị hư hại nặng. Ảnh cung cấp bởi Gary Overby. 

 
Một cầu tạm (Cầu phao dã chiến) bắc qua sông ĐăkBla. Ảnh cung cấp bởi Gary Overby.

 
Đường băng của Phi trường Kon Tum. Ảnh cung cấp bởi Gary Overby. 

 
Địa hình Kon Tum bị cày xới do B-52 oanh kích. Ảnh cung cấp bởi Gary Overby

(Kon Tum quê hương tôi, L.M.S sưu tầm và giới thiệu)

4 nhận xét:

  1. đất kon tum linh thiêng nhân dân kon tum kiêu hùng

    Trả lờiXóa
  2. mình là dân kon tum,nhìn mấy tấm hình này nhớ kon tum quá thích nhất là tấm hình phố kontum hồi đó,

    Trả lờiXóa
  3. mình là dân kon tum,nhìn mấy tấm hình này nhớ kon tum quá thích nhất là tấm hình phố kontum hồi đó, nhà mình ở xóm võ lâm nhìn ra sân bay và hồ cá ông tâm rất rõ

    Trả lờiXóa
  4. Mình sinh ra ở Kontum, năm 1972 mới rời xa quê, lúc đó mình 16 tuổi. Cám ơn bạn đã gợi lại hình ảnh xưa.Nhớ quá !

    Trả lờiXóa