Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

Giáo Xứ Phú Thọ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025

 

“Chúng ta bắt đầu 3 ngày tĩnh tâm của Mùa Chay chuẩn bị đại lễ Phục Sinh, và nhất là hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cùng phó thác ba ngày tĩnh tâm này trong lời chuyển cầu của Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse là người quản lý khôn ngoan và trung tín của Chúa chuyển cầu cho chúng ta có một kỳ tĩnh tâm sốt sắng và được nhiều ơn Chúa”.

Trên đây là lời mời gọi của linh mục Giuse Quách Minh Đức, dòng Chúa Cứu Thế, trong lời mở đầu thánh lễ mừng trọng thể Thánh Cả Giuse, khai mạc tĩnh tâm cho cộng đoàn giáo xứ Phú Thọ, vào lúc 19 giờ ngày 19/03/2025. Tham dự tĩnh tâm và hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện rất đông của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Trước thánh lễ, linh mục chính xứ Giêrônimô Lê Đình Hùng đã nhắn nhủ cộng đoàn hãy lắng đọng tâm hồn, lắng nghe Lời Chúa và dẫn giải của cha giảng phòng, để các buổi tĩnh tâm mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người.

Chia sẻ trong ngày thứ nhất của kỳ tĩnh tâm, dựa vào bài Tin Mừng lễ Thánh Giuse và với mùa chay thánh, cha Giuse đã gợi lên cho cộng đoàn cùng suy niệm về 3 chiều kích, đó là: Chiến đấu – Chọn lựa –  Đập vỡ.

Chiến đấu: Với Mùa Chay, chúng ta được mời gọi ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Như Chúa Giêsu đã chiến đấu và chiến thắng ma quỷ cám dỗ, người tín hữu cũng cố gắng noi gương Chúa đối diện với những khó khăn, thách đố bằng thái độ kiên trì, phó thác, trông cậy tuyệt đối vào Chúa, tin tưởng vào Lời Chúa.

Chọn lựa: Hãy chọn lựa Chúa trong ngày sống, trong cuộc sống, nghĩa là đặt Chúa lên vị trí số một, vị trí ưu tiên rồi sau đó mới đến các công việc khác, Như Thánh Giuse đã chọn làm theo thánh ý Chúa là đón Maria về nhà mình, thay vì âm thầm chối bỏ hoặc tố cáo người bạn mình. Chọn lựa Chúa từ những việc tưởng như bình thường như gặp gỡ Chúa trong phút kinh nguyện sáng, tối; nhất là trong Thánh lễ. Từ chọn lựa đó chúng ta sẽ nhận được ánh sáng, sức mạnh để thực hiện những công việc khác.


Đập vỡ: Từ quyết tâm chiến đấu và biết chọn lựa Chúa làm lẽ sống, chúng ta có thể “đập vỡ” những gì cũ kỹ bám víu gây cản trở chúng ta đến gần với Chúa và đến với tha nhân. Cụ thể trong Mùa Chay này, mỗi người hãy chọn lấy ít là một tính hư nết xấu nào đó của mình để đập vỡ nó. Dĩ nhiên phải tha thiết cầu xin ơn Chúa trợ giúp, vì con người của chúng ta yếu đuối và bất toàn, sa đi ngã lại. Đừng để Mùa Chay đến rồi lại qua đi mà không đem lại ơn biến đổi nào cho bản thân chúng ta.

Thánh lễ khai mạc kỳ tĩnh tâm diễn ra sốt sắng, với những suy tư chia sẻ Lời Chúa đánh động tâm hồn mọi người. Mong ước mỗi thành viên trong giáo xứ được ơn biến đổi trong mùa chay thánh này và trong suốt cuộc sống của người Kitô hữu.

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

Hình ảnh: Truyền thông Giáo xứ Phú Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét