Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

Các Nữ Tu Người Sắc Tộc Đầu Tiên Của Miền Thượng

20-06-2024

Các nữ tu bản xứ ở Tập viện Gò Thị năm 1928. Ảnh: MEP

Năm 1924, Cha Emile Kemlin (Văn), Bề trên Miền truyền giáo Kontum đã gởi 4 thiếu nữ đầu tiên người dân tộc Bahnar thuộc làng Kontum Kơnâm đi tu dòng Mến Thánh Giá Gò Thị, Bình Định.

Đời sống tu đối với người sắc tộc thời đó còn khá xa lạ, thậm chí khó hiểu, nhất là đối với các cha mẹ. Các em nữ vào Dòng tu cũng là con người của núi rừng, buôn làng, phải rứt khỏi sức hút của môi trường sống tự nhiên để bước vào một khuôn khổ sống mới là cả một sự biến đổi tận căn của nếp sống người sắc tộc.

Trong số 4 tập sinh có một chị phải trở về nhà vì bệnh tật. Còn lại 3 chị là Marie Mưk, Marie Niu và Anne Ngơ đã bền đỗ theo ơn gọi và đã tuyên khấn lần đầu tại Tập viện Gò Thị ngày 14/09/1930, với tên dòng: Veronique Mưk, Ursule Niu và Anne Ngơ.

Để mở rộng truyền giáo và có thể phục vụ những người anh chị em sắc tộc một cách tích cực và hữu hiệu, Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã cử 3 chị trở về quê hương Kontum phụ lực trong nhóm tông đồ đầu tiên tại trường Têrêxa, thuộc giáo xứ Tân Hương do Cố Jules Alberty Hiền vừa thành lập, xây dựng hoàn thành năm 1931.

Các chị là những bông hoa rừng đầu tiên trong vườn hoa muôn sắc của các nữ tu phục vụ cánh đồng truyền giáo giáo phận Kontum.

Sơ Marie Véronique Mưk qua đời ngày 30/03/1962, Sơ Marie Ursule Niu qua đời ngày 21/03/1947 và Sơ Anne Anna Ngơ qua đời ngày 09/02/1986.

3 Sơ Bahnar: Marie Ursule Niu, Marie Véronique Mưk và Anne Ngơ khấn lần đầu tại tập viện Gò Thị ngày 14/09/1930. Ảnh. MEP

Để hiểu rõ hơn và tham khảo thêm những thông tin thú vị về 3 nữ tu Bahnar tiên khởi, nhất là Sơ Mưk, chúng tôi xin giới thiệu một trích đoạn trong bài viết có tựa đề:

Soeur Mouk, première religieuse des “Sauvages Bahnars”,

Annales des MEP 1931, tr. 62-64.

(Bản dịch của anh Nguyễn Anh Võ, CVK67)

 

SƠ MƯK, NGƯỜI NỮ TU BAHNAR ĐẦU TIÊN

 

Mấy tuần trước khi các Sơ dòng Thánh Phaolô đến vào tháng Năm năm 1924, chúng tôi đón nhận bốn thiếu nữ người Bahnar, do một cô giáo người Việt dẫn từ Kontum xuống, cô giáo này trước đây đã được chúng tôi đào tạo trong vòng hai năm tại nhà thương dành cho người bản xứ ở Kim Châu. Chính Cha Kemlin, tổng đại diện Kontum, gửi các em từ miền ngược xuống đây. Vậy là các em này phải bắt đầu sống một cuộc sống thật khác lạ và khó khăn, bởi từ nay các em phải khép mình vào kỷ cương, điều mà trên miền ngược ấy các em chưa bao giờ nghĩ đến, cho dù các em bản tính thật tốt lành. Quả vậy, ngay ngày hôm sau thôi, người ta đã thấy các em đứng trước nhà, tay ôm một mớ quần áo. «Các con đi đâu thế ? Ra sông ». Vậy là phải mất công giải thích cho các em rằng ở dưới này không hề giống như trên Kontum, và trong nhà dòng đã sắp xếp làm việc gì ở chỗ nào rồi.
Cũng phải lâu lắm các em mới làm quen được. Tuy nhiên, những lời khuyên phải kiên trì trong những ngày tháng thử thách ban đầu, và việc nhắc nhở các em cần trung thành với ơn gọi, lại đến từ miền ngược, những lời ấy tuy hồn nhiên nhưng lại đánh động thật nhiều. Chúng tôi mạn phép dịch thư ra như sau :

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Luy Gonzaga – Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô

24-06-2024

Vào lúc 5 giờ sáng Thứ Sáu ngày 21/06/2024, lễ Thánh Luy Gonzaga, linh mục đoàn giáo phận Kon Tum và đại diện các thành phần dân Chúa khắp nơi trong giáo phận đã qui tụ về nhà thờ Chính tòa để cùng với Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp bổn mạng của ngài. Ngoài quý Cha Kon Tum còn có sự hiện diện của Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Huế.

Đây là dịp gia đình giáo phận tỏ bày tình con thảo và lòng yêu mến kính trọng dành cho người cha chung của giáo phận.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt toàn thể giáo phận chúc mừng Đức Cha, với vị thánh bổn mạng Luy Gonzaga nêu gương về sự quảng đại từ bỏ vinh hoa phú quý để bước theo Đức Giêsu Kitô nghèo khó, chịu sỉ nhục, khiêm hạ và hiến thân phục vụ cho anh chị em mình.

Một thoáng nhìn lại 9 năm Giám mục của Đức Cha (2015-2024), gia đình giáo phận tạ ơn Chúa đã ban muôn ơn lành để giáo phận được bình an và ngày một thăng tiến về mọi mặt.

Nhân ngày lễ bổn mạng đầy ý nghĩa này, qua lời cầu bầu của thánh Luy Gonzaga, Cha Tổng thay mặt giáo phận kính chúc và cầu nguyện cho Đức Cha được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe, nghị lực, can đảm để đưa giáo phận ngày càng phát triển.

Đáp từ, Đức Cha đã cảm ơn những lời chúc của Cha Tổng đại diện và cảm ơn cộng đoàn dân Chúa xa gần trong giáo phận đã nhớ đến và cầu nguyện cho ngài cũng như cho các Cha khác mang tên thánh bổn mạng Luy Gonzaga.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên gương của thánh Luy Gonzaga, nhất là hai nhân đức khiết tịnh và hy sinh hãm mình.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha giảng giải: kho tàng đích thực mà Tin Mừng đề cập chính là Chúa Giêsu. Chúng ta cần có con mắt đức tin trong sáng để có thể nhìn thấy, tìm gặp được Chúa. Thánh Luy Gonzaga có một cặp mắt đức tin sáng suốt để quyết đi theo đời sống tu trì, xa lánh tinh thần thế tục mà chọn lấy Chúa Giêsu làm gia nghiệp cao quý nhất. Thánh nhân đã đánh đổi cuộc đời này để xây dựng kho tàng trên trời bởi vì ngài đã nhìn thấy, đã nhận ra được điều răn quan trọng nhất: mến Chúa – yêu người. Đức Cha mời gọi các tín hữu cũng biết cầu xin Chúa và chính bản thân mình phải nỗ lực làm cho đôi mắt đức tin của mình trở nên trong sạch, để biết phân định đâu là kho tàng đích thực, đâu là kho tàng giả dối, chóng qua, để biết tìm đến gặp gỡ Chúa là cùng đích của cuộc đời.

Tiếp theo, phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc với niềm vui mừng bổn mạng Đức Cha và quý Cha, cùng với lời mời gọi noi theo gương của thánh Luy Gonzaga: biết giữ mình khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, sống yêu thương và quảng đại phục vụ anh chị em. 

Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Của Cha Philípphê Nguyễn Hữu Tiến, MEP

23-06-2024

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6). Đó là niềm xác tín và tâm tình xuyên suốt của Cha Philípphê Nguyễn Hữu Tiến dịp mừng kỷ niệm 25 thụ phong Linh mục.

Thánh lễ trọng thể diễn ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 20/06/2024 tại nhà thờ giáo xứ Phương Quý, giáo hạt Kon Tum, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, Cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai Luy Nguyễn Quang Vinh, quý Cha Quản hạt, quý Cha bề trên cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.

Đến hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân của Cha Philípphê. Đặc biệt có phái đoàn giáo dân từ Đài Loan, nơi Cha Philípphê từng phục vụ cũng sang chúc mừng và cầu nguyện cho ngài. Ngoài ra còn có đông đảo giáo dân 2 giáo xứ Phương Quý – Kon Hơngo Kơtu và các giáo xứ bạn.

Khi đoàn rước Đức Cha chủ tế và quý Cha đã tiến vào bên trong nhà thờ, ông Câu đại diện cho cộng đoàn 2 giáo xứ Phương Quý và Kon Hngo Kơtu có lời chúc mừng. Vì ngày 20/06 cũng là ngày áp lễ kính thánh Aloisiô Gonzaga, bổn mạng của Đức Cha Aloisiô, nên ông Câu thay mặt cộng đoàn kính chúc mừng bổn mạng của Đức Cha, vị cha chung của giáo phận.

Tiếp đến ông Câu chúc mừng Cha Philípphê nhân dịp ngân khánh Linh mục, xin được hiệp với Cha trong lời cảm tạ Thiên Chúa, vì bao ơn lành Chúa đã thương ban trên cuộc đời Cha, đặc là biệt hồng ân Linh mục. Xin Chúa luôn nâng dỡ Cha trong đời sống thánh hiến và tông đồ. Cùng với bó hoa tươi thắm là bản Phép Lành Tòa Thánh, do Cha sở Phương Quý G.B Nguyễn Minh Đức tuyên đọc và trao cho Cha Philípphê trước toàn thể cộng đoàn.

Đêm Thánh Ca Và Người Trẻ – Ước Vọng Có Chúa Trong Đời

20-06-2024

Vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 15/06/2024, Ban Thánh Nhạc Giáo phận Kon Tum đã tổ chức đêm Thánh ca tại Nhà Sinh Hoạt của Nhà thờ Chính tòa Kon Tum.

Đêm nhạc Thánh Ca Và Người Trẻ có chủ đề: “Có Chúa trong đời”, qui tụ các bạn trẻ trong các ca đoàn, đoàn thể và mọi thành phần trong cộng đoàn từ các giáo xứ.

Hiện diện khai mạc đêm nhạc có Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum, Trưởng Ban Thánh Nhạc toàn quốc. Thành phần tham dự ngoài các Cha trong Ban Thánh Nhạc giáo phận còn có Cha Quản Hạt Kon Tum, quý Cha, quý Sơ và giáo dân, đa phần là các bạn trẻ.

Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, trưởng Ban Thánh Nhạc đã mở đầu, nói lên mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc, nhằm tạo “một sân chơi” vui tươi, lành mạnh để đưa thánh ca đến gần với cuộc sống người tín hữu, nhất là thánh ca phụng vụ để sao cho theo sát với đường hướng thánh nhạc của Giáo Hội, của Giáo phận.

Đức Cha Aloisiô đã ban huấn từ khai mạc, tỏ bày niềm vui khi có những tổ chức sinh hoạt, trình diễn thánh ca…tuy là “cây nhà lá vườn”, nhưng chắc chắn mang lại ích lợi cho đời sống thánh nhạc nói riêng và cho đời sống đạo nói chung của các thánh phần tín hữu. Đức Cha mong ước những đêm thánh ca như thế này nên được tiếp tục duy trì tổ chức trong tương lai.

Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, cha sở Giáo xứ Chính tòa nơi đăng cai tổ chức đêm nhạc đã nói lên những trăn trở về mục vụ giới trẻ, nhiều mảng còn thiếu sót chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Đêm thánh nhạc hôm nay cũng là một điểm nhấn sinh hoạt hy vọng thu hút các bạn trẻ đến với nhau và đến với Chúa.

Chương trình đã diễn ra có lúc sôi nổi, có lúc lắng đọng với sự tham gia của 2 MC Trung Hiền và Lê Oanh; các ca sĩ Blada, Kiều Trang, Y Rum, Quỳnh Hương, Đỗ Quỳnh, A Điềm và Ban nhạc Melody. Các ca sĩ lần lượt trình bày các ca khúc thánh ca, bài ca tôn giáo…đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cuối đêm nhạc, tất cả các linh mục có mặt đã lên sân khấu cùng ban phép lành cho tất cả mọi người.

Đêm thánh ca chủ đề lần thứ nhất kết thúc, nhưng dư âm và tâm tình vẫn còn đọng lại trong tâm hồn những người tham dự.

Ban MVTT GP Kon Tum

WGPKT(19/06/2024) KONTUM

Giáo Xứ Chính Tòa: Khai Mạc Khóa Sinh Hoạt Hè 2024

17-06-2024

Sáng Thứ Bảy ngày 15/06/2024, giáo xứ Chính Tòa đã khai mạc khóa bồi dưỡng văn hóa và sinh hoạt hè 2024 tại nhà Đa Năng của giáo xứ. Cha chính xứ Giacôbê Trần Tấn Việt đã hiện diện, cùng với Cha phó G.B Hồ Thái Hải, thầy giúp xứ, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh.

Theo chương trình, khóa học hè dành cho các em từ lớp 6 đến lớp 12, kéo dài từ ngày 15/06 đến 31/07/2024. Mỗi tuần học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, bắt đầu 7g00 đến 10g30 mỗi buổi sáng.

Các em sẽ được hướng dẫn ôn tập các môn: Toán, Văn, Anh văn (dối với học sinh Cấp 2), và Toán, Văn, Anh văn, Tin học (đối với học sinh Cấp 3).

Đội ngũ thầy cô là các giáo viên Công giáo đã nghỉ hưu hoặc đang dạy học tại các trường trong tỉnh Kon Tum.

Ngoài học tập văn hóa, các em còn được trang bị kỹ năng giúp học tập có phương pháp và tự tin hơn.

Nguồn: Văn phòng Giáo xứ Chính Tòa

BBT MVTT GP Kon Tum

Một vài hình ảnh: