Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Thánh Lễ Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KON TUM


Thứ tư vừa qua (14.11.2012), Thánh Lễ Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM, và cũng là NGÀY YAO PHU tại nhà thờ Chính Tòa . Đức Giám Mục vì mục vụ đi xa, vắng mặt  không dâng lễ cùng với các linh mục trong giáo phận được. Cha Giuse Đỗ Hiệu, Quản Hạt Kontum, Đại Diện Đức Giám Mục đã dâng Thánh Lễ cùng các linh mục Miền Kontum , trên 4000 tín hữu, trong đó có gần 2000 Yao phu và gia đình tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Các Chú Yao phu đã đến Kontum vào ngày trước để học tài liệu Năm Đức tin, nội dung luật Yao phu và tĩnh tâm, dọn tâm hồn để chính ngày lễ sẽ lặp lại lời hứa của Hội Yao phu. Cha Quản Hạt đã  suy gẫm Lời Chúa, nhắc nhở  bổn phận Yao phu, nhất là trong Năm Đức Tin này. Xin giới thiệu bài giảng của ngài qua đoạn YouTube sau đây:


(Nguồn : gpkontum.wordpress.com/)

Tượng Thánh GM. Têphanô Cuénot (Thể) trước nhà thờ chính tòa Kon Tum



Thánh lễ đồng tế ngoài trời lúc 05g30 ngày 14/11/2012 mừng kính Thánh Cuénot Thể, 
khai mạc Ngày Hội các chú Yao Phu Giáo phận Kon Tum

(Ảnh: Mai Tự Cường)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét