Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Cha Christian Simonnet (MEP) và cuốn phim độc đáo về truyền giáo Kon Tum



(kontumquehuongtoi_2.9.2012)- Như linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn đã giới thiệu đôi nét về tiểu sử của Cha Christian Simonnet (1912-2002)
và tìm hiểu thêm với những nét chính sau:

Linh mục Christian Simonnet
-Sinh ngày 26 tháng 09 năm 1912 tại Warmeriville (Marne).
-Gia nhập Hội Thừa Sai Paris năm 1930.
-Thụ phong linh mục ngày 19 tháng 12 năm 1936. 
-Ngài đến địa hạt truyền giáo Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 1939. Học tiếng tại Kẻ Ngườm (thuộc Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội ngày nay).
-Phó xứ Hà Đông (Hà Tây): 1940-1942; 
-Chính xứ Hà Đông: 1942-1945;
-Tuyên úy quân đội tại Hà Nội: 1945-1947;
-Chính xứ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo ở Hà Nội: 1949-1954. 
-Từ năm 1955 lên giúp miền truyền giáo Kon Tum. Ngài dạy học và chụp nhiều hình ảnh về Kon Tum.
-Từ năm 1960, ngài phụ trách làm phim và hình ảnh các hạt truyền giáo miền Viễn Đông (les missions d'Extrême-Orient). Với vai trò này, ngài cũng đã viết một số cuốn sách và nhiều bài báo.
-Từ năm 1974-2000, dành trọn thời gian cho Phòng Các Thánh Tử Đạo (La salle des Martyrs),  MEP.
-Qua đời  ngày 29 tháng 05 năm 2002  tại Montbeton.

Lm Christian Simonnet (1912-2002)



Cuốn phim nhựa "La Mission des Grands Plateaux", do Cha Simonet thưc hiện, M.E.P giới thiệu, có lẽ hoàn thành vào năm 1959 tại Paris. Cuốn phim có cảm hứng và lấy tư liệu lịch sử truyền giáo từ "Les Sauvages Bahnar" của P. Dourisboure (Cố Ân).


Năm 1961, Cha Simonnet đã cho xuất bản cuốn sách "La Mission des Grands Plateaux", soạn  lại dựa theo cuốn "Les Sauvages de Bahnar" của P. Dourisboure.




Tại Kon Tum, theo hiểu biết của cá nhân tôi (có thể không chính xác, mong lượng thứ và chỉ giáo), vào năm 1998, dịp 150 năm truyền giáo Tây Nguyên (1848-1998), không hiểu từ nguồn nào (phim nhựa ? băng video ?), Cha cố Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên (lúc đó chưa làm Cha Tổng, đang phụ trách nhà thờ Chính toà) cho xuất thành đĩa CVD. Tiếp đó Cha Simon Phan Văn Bình nghe nói có thử làm phụ đề thuyết minh bằng tiếng Sê-đăng, để chiếu cho tín hữu Sê-đăng vùng ngài phụ trách xem. Đĩa CVD cuốn phim ra đời từ đó, và tôi là người may mắn có được đĩa CVD này từ sớm, được xem và sao chép ra gởi tặng một số Cha và bạn hữu. 

Nhân đây, xin giới thiệu một số hình ảnh về các tác phẩm của Cha Simonnet đã xuất bản, để cùng đồng cảm, chia sẻ và thán phục một linh mục thừa sai đã từng hăng say hoạt động tông đồ, trong lĩnh vực phim ảnh-sách báo công giáo, một lĩnh vực hết sức khó khăn, không chỉ vào thời của thập niên 50-60 thế kỷ trước, mà ngay ngày nay có mấy ai dám dấn thân ?





  


Mời xem phim : 




(Minh Sơn sưu tầm giới thiệu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét