Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Giáo Xứ Tân Hương: Các Em Tuyên Hứa Vào Đời Và Kết Thúc Năm Giáo Lý 2023-2024

28-05-2024

Chúa nhật 26/05/2024, trong bầu khí hân hoan mừng lễ trọng Chúa Ba Ngôi, vào lúc 5 giờ 30’, giáo xứ Tân Hương (giáo hạt Kon Tum) đã tổ chức nghi thức Tuyên xưng Đức tin – Tuyên hứa Vào đời cho 37 em đã hoàn thành 12 năm giáo lý tại giáo xứ.

Thời gian năm tháng đã dẫn đưa các em vào đời. Càng khôn lớn, các em ngày càng có trách nhiệm lớn hơn. Những ngày tháng tới, có lẽ các em ít còn dịp gặp gỡ nhau trong những giờ bồi dưỡng đức tin như lúc còn thơ ấu, nhưng các em sẽ có dịp sống đức tin của mình cách đặc biệt hơn, với hành trang Lời Chúa và Giáo Huấn của Hội Thánh mà các em đã thu thập được ở các lớp Giáo lý trong 12 năm qua, cũng như những kinh nghiệm gặp Chúa trong chính bản thân.

Hôm nay, 37 em đến để dâng mình cho Chúa và nhận lấy sứ mệnh truyền giáo. Các em vào đời để làm chứng cho tình yêu Chúa với tất cả nhiệt tâm của mình, tạm xa mái trường Giáo lý thân yêu và các em sẽ lãnh nhận sứ mạng truyền giáo trong môi trường các em sắp đến.

Sau bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi, nghi thức tuyên hứa vào đời  bắt đầu với việc linh mục chủ tế – cha chính xứ Phêrô Trần Quốc Hải thắp nến Phục sinh trao cho các em, và các em lặp lại lời tuyên xưng Rửa tội.

Cha chính xứ nhắn nhủ:

Các con thân mến! Khi các con còn nhỏ, cha mẹ các con đã đem các con đến nhà thờ để xin chịu phép Rửa tội. Lúc đó, cha mẹ các con đã hứa dạy dỗ các con nên người Công giáo, những người đỡ đầu cũng đã hứa sẽ cùng với cha mẹ lo cho đời sống thiêng liêng của chúng con.

Nay các con đã khôn lớn, đã học biết Lời Chúa và giáo lý của Hội Thánh, Giáo Hội muốn các con Tuyên xưng lại niềm tin của mình một cách có ý thức và tự do. Cha đại diện cho Giáo Hội chứng thực lời Tuyên xưng đó.

Tiếp đến từng em đọc to lời quyết tâm sống đức tin trước mặt cha sở và cộng đoàn. Cha sở đại diện Hội Thánh chứng nhận:

Các con lớp giáo lý Hồng Ân thân mến!

Sau khi đã học giáo lý trong một thời gian dài 12 năm, đặc biệt đã đào sâu đức tin trong năm học này. Hôm nay các con đã trưởng thành, đã ý thức để tự mình sống đức tin của mình. Giờ đây, Cha đại diện Hội Thánh chứng nhận lời tuyên xưng của các con: Từ nay Chúa Kitô sẽ là ánh sáng soi đường cho các con tiến bước.

Sau thánh lễ, Cha sở trao cho các em bằng chứng nhận TXĐT và quà lưu niệm ghi nhớ ngày kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa hôm nay, và chúc các em sống đức tin mạnh mẽ, thiết thực trong suốt cuộc đời các em.

Đại diện phụ huynh và các em có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn cha chính xứ, quý Sơ và các GLV-HT, cũng như quý phụ huynh, hội đoàn, ban ngành trong giáo xứ và toàn thể cộng đoàn.

Cũng ngày lễ Chúa Ba Ngôi, vào lúc 8 giờ 45’, trước thánh lễ dành cho thiếu nhi đã diễn ra lễ Tổng kết năm giáo lý 2023-2024. Cha chính xứ Phêrô Trần Quốc Hải đã tham dự và ban huấn từ.

Anh Phêrô Lê Minh Sơn, trưởng Ban Giáo lý Thiếu nhi giáo xứ đã trình bày đúc kết tóm lược:

Niên khóa 2023-2024 giáo xứ đón nhận 615 em thiếu nhi, trong đó 538 em người Kinh là con em trong giáo xứ Tân Hương, và 77 em người sắc tộc từ nhà nội trú các Sơ Phaolô Têrêxa. Các em được sắp xếp vào 21 lớp giáo lý, được hướng dẫn theo giáo trình Hồng Ân Huấn Giáo của Gp Xuân Lộc, bao gồm Giáo lý, Kinh Thánh,  huấn luyện nhân bản và sinh hoạt theo hướng TNTT.

Giáo Xứ Đức An Bế Giảng Giáo Lý 2023-2024

 

Giáo Xứ Đức An Bế Giảng Giáo Lý 2023-2024

Chúa Nhật ngày 26/5/2024, Lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ Đức An (Giáo hạt Pleiku) tổ chức lễ bế giảng năm học giáo lý 2023-2024. Một hành trình đức tin đầy ý nghĩa đã khép lại, để lại biết bao kỷ niệm đẹp và thành tựu đáng nhớ.

Từ những buổi học giáo lý sinh động đến các hoạt động ngoại khóa thú vị, các em học sinh đã trưởng thành trong tình yêu thương và đức tin Kitô giáo. Thầy cô giáo lý viên tận tâm đã không ngừng dẫn dắt và truyền đạt những bài học quý báu.

Buổi lễ bế giảng diễn ra trong không khí trang trọng và rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc và lời phát biểu khích lệ từ Cha xứ Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh. Cha đã gửi gắm những lời động viên sâu sắc, nhắn nhủ các em tiếp tục phát huy những điều tốt đẹp đã học được.

Chúng ta xin tri ân Cha xứ, thầy cô giáo lý viên và chúc mừng các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc năm học. Những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa được trao tặng để khích lệ và ghi nhận sự cố gắng của tất cả.

Hẹn gặp lại vào năm học mới với nhiều niềm vui, trải nghiệm và thành công rực rỡ hơn nữa!

 

Giáo xứ Đức An

 

Nguyên văn bài phát biểu của Cha Louis Nguyễn Quang Vinh trong buổi  tổng kết năm học giáo lý 2023-2024, ngày 26/05/2024 tại giáo xứ Đức An:

 

Anh chị em Giáo lý viên thân mến,

Ban Thường Vụ, Ban mục vụ giáo xứ và các phụ huynh thân mến.

Các thiếu nhi rất thân mến.  Cha muốn nói với chúng con vài điều nhân ngày kết thúc năm giáo lý trước khi chúng con nghỉ hè.

1. Hôm nay là ngày vui của tuổi học trò, chia vui với chúng con, vui như trong ngày gặt lúa, bởi vì có nhà nông nào không mong chờ mùa gặt, có khách bộ hành nào không muốn về nhà, có học sinh nào mà không muốn lên lớp, hay có phụ huynh nào không muốn con cái mình thành đạt trong học tập. Chúng con là câu trả lời lấp đầy nguyện ước hướng về tương lai cho bản thân, cho gia đình và cho xứ đạo. Một điều chắc chắn là chúng con đã lớn lên trong học tập giáo lý nơi nhà Dũng Lạc dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và sự bảo trợ của thánh Bổn Mạng An-rê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt nam.

2. Một kết quả đáng kích lệ cho cả giáo xứ vì có đến 832 em vượt chặng đường dài 9 tháng học tập. Dĩ nhiên không phải tất cả sẽ được nêu danh lãnh thưởng, nhưng thật ra phần thưởng lớn nhất mà mỗi em đã nhận được đó là Lời Chúa được các em tiếp thu trong năm qua. Lời Chúa là vốn liếng tinh thần, là đèn soi tâm hồn các con và hướng dẫn các con trong đời sống của mình. 

3. Bảng chuẩn sắp thành tích học tập, nêu vài con số tiêu biểu:

Đầu năm có 882 em ghi danh, đoạn đường dài 9 tháng làm mất đi 50 em, tính ra 5,6% các em bỏ học.  Số còn lại được phân bổ trong 29 lớp, gồm khối Khai tâm 112 em, khối Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 222 em, khối Thêm Sức 204 em, khối Bao đồng và hai lớp Vào đời 294 em, tất cả là 362 em Nam và 520 em Nữ.  Một công trình đào tạo đức tin mà giáo xứ không thể quên ơn các anh chị giáo lý viên. 

4. Thật vậy, ngạn ngữ có câu “Không thầy đố mày làm nên”. May mắn thay đã có 45 Huynh trưởng Giáo  lý viên ra tay giúp đỡ.  Trong đó có 10 nữ tu thuộc 3 hội Dòng trong xứ ( Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn và DòngThánh Phaolô) và 35 Huynh trưởng giáo dân gồm 15 nam và 20 nữ.  Như vậy cho thấy sự thiếu hụt giáo lý viên là điều đáng quan tâm.  Là dịp tốt lúc nầy để gióng lên lời mời gọi, xin giúp đỡ, tới các phụ huynh, nhất là anh chị em giáo viên đã mãn hạn công tác,  hạ cánh an toàn về hưu.   Vì lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi từ giả về trời, vẫn còn hiệu năng và vang vọng trong Hội thánh.  “Hãy ra đi giảng Tin Mừng cho muôn dân”.  Hội thánh cần đến sự đóng góp của người giáo dân, hãy ra đi rao giảng như lời Chúa dạy.

5, Mặc dầu có những khó khăn khách quan về nhân sự, giáo xứ ghi nhận thành quả rất đáng khích lệ trong năm qua: Có 81 em Xưng Tội RLLĐ – 63 em được tuyên hứa Vào Đời – 7 em được lãnh nhận bí tích Rửa tội – có 832 em kiên nhẫn đi đến kết thúc năm học.

6. Các thiếu nhi thân mến, mỗi chúng con là điểm hội tụ nhiều mối quan hệ từ cha mẹ, thầy cô, bằng hữu, các con lớn lên nhờ những săn sóc và yêu thương của họ, các con phải có tâm tình biết ơn đấng sinh thành, thầy giáo và bạn hữu. Hãy học làm người tốt và tập làm người có lòng biết ơn, người Hàn Quốc có câu châm ngôn đáng suy gẫm thế nầy : “Hãy khắc ghi lòng biết ơn trên đá và viết sự hận thù trên nước”.

7. Thời gian Hè sẽ qua đi mau chóng, hãy lợi dụng kỳ hè để nghỉ ngơi và bồi dưỡng môn học mình còn yếu kém, cha khuyên chúng con nên học thêm 1 vài môn hợp sở thích như tập đàn, thổi sáo, ca hát, hội họa, thư pháp … Nhưng trên hết, lưu ý chúng con là, nếu ai muốn tiến lên cao trong học tập, cần phải luyện tiếng Anh thành thạo. Ngôn ngữ nầy như con ‘dao sắc bén’ giúp con đi vào thế giới trí thức về mọi lãnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, âm nhạc và hội họa … 

Thời gian hè không phải là thì giờ đánh mất vô ích, nhưng là dịp tốt và quý hiếm để tự huấn luyện mình, đem việc học tập áp dụng vào cuộc sống, thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mẹ bằng giúp đỡ chia sẻ cuộc sống kinh tế vốn khó khăn lúc nầy đối với gia đình.  Chúng con thông minh để hiểu những gì cha vừa phát biểu, tựa như một đốm sáng trong đời sống soi dẫn chúng con.

Chúc các con những ngày hè vui và hữu ích. 

Xin cám ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.

Hẹn gặp lại sau những ngày hè.

 

Lm Louis Nguyễn Quang Vinh, giáo xứ Đức An Pleiku

 

Ban Mục vụ Truyền thông Gp Kon Tum

WGPKT(28/05/2024) KONTUM

Giáo Xứ Thánh Tâm: Thi “Rung Chuông Vàng” Giáo Lý

14-05-2024

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, vào lúc 14g00 Chúa Nhật 12/05/2024, Xứ Đoàn Têrêxa Avila thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo phận Kon Tum đã tổ chức “Rung Chuông Vàng” Giáo Lý.

Chương trình đã tạo ra sân chơi cho các em học sinh giáo lý trong giáo xứ, với sự đồng hành của Thầy Sáu đặc trách giáo lý, quý Sơ và các Giáo lý viên – Huynh trưởng.

Chia sẻ một vài tâm tình trước cuộc thi, cha chính xứ Phêrô Ngô Đức Trinh cho rằng đây là một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ. Học mà chơi, chơi mà học. Cha chúc cho các em vui chơi hết mình, trung thực và ra sức học hỏi.

Cuộc thi diễn ra với các phần thi dành cho từng khối: Khai tâm – Rước lễ – Thêm sức – Bao đồng và Vào đời. Mỗi khối thi đều có xen kẽ phần thi dành cho khán giả.

Sau mỗi phần thi của mỗi khối đã chọn ra các em đoạt giải nhất, nhì, ba. Cha sở, Cha phó, Thầy sáu và Ông câu chánh đại diện giáo xứ trao cho các em đoạt giải những phần thưởng khích lệ.

“Đố vui giáo lý”, “Rung chuông vàng”…là những hoạt động thực tế đầy ý nghĩa, tạo không khí thi đua và tìm hiểu, học hỏi Kinh Thánh, giáo lý, lịch sử Giáo hội, lịch sử giáo xứ trong hàng ngũ các bạn trẻ. Mô hình này cần được nhân rộng, đáng để các Xứ đoàn ở các nơi học hỏi kinh nghiệm và tổ chức nơi giáo xứ mình.

 

Giáo xứ Thánh Tâm

BBT MVTT GP Kon Tum

WGPKT(14/05/2024) KONTUM

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Linh Mục: “Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa”

 12-05-2024

“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10), đó không chỉ là khẩu hiệu đầu đời linh mục mà còn là chính cuộc sống đã, đang diễn ra trong suốt 50 năm tận hiến của cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, linh mục giáo phận Kon Tum.

Với 84 năm tuổi đời, 50 năm linh mục (cha Giuse thụ phong linh mục ngày 05/05/1974 tại Kon Tum), hôm nay là thời điểm đáng dừng lại để tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người. Dù cha Giuse rất khiêm tốn, muốn chọn cho mình cung cách sống âm thầm, đơn giản, nhưng rồi con cháu trong gia tộc và trong gia đình thiêng liêng Têrêxa Phaolô Kim, cũng như những vị hữu trách trong Giáo Phận Kon Tum đã cùng nhau tổ chức Thánh lễ mừng Kim Khánh để tạ ơn Chúa với ngài.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 9g00 ngày 10/05/2024 tại Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Ngoài ra còn có cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng đại diện; Đức ông Vinh sơn Đặng Văn Tú từ giáo phận Xuân Lộc, nguyên trước 1975 phục vụ tại giáo phận Kon Tum; quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha bề trên cùng quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận.

Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân của cha Giuse và đông đảo các thành phần khác trong cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông và cầu nguyện cho ngài.

Trước khi vào thánh lễ, cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu đã tuyên đọc Phép Lành Tòa Thánh ban cho cha Giuse nhân dịp mừng Kim Khánh linh mục, và Đức Cha Aloisiô đã trân trọng trao cho cha Giuse trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô bày tỏ dịp lễ đặc biệt này là niềm vui cho những người có liên hệ với cha Giuse và cho cả giáo phận. Vui vì nhận ra Chúa đã thương yêu cha Giuse, gìn giữ cha suốt 50 năm trung thành trong thiên chức linh mục. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cũng hiệp ý với cha Giuse sốt sắng dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân cha Giuse đã lãnh nhận, đồng thời cũng cầu nguyện cho cha được sức khỏe để tiếp tục sống chức tư tế của mình cho đến mãn đời.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Giới Người Cha Gia Đình Vùng Gia Lai Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng 2024

03-05-2024

Thứ Năm ngày 02/05/2024, những người cha gia đình trong Vùng Gia Lai đã họp mặt nhau trọn buổi sáng, tại giáo xứ La Sơn (giáo hạt Mang Yang) để sinh hoạt, học hỏi, trao đổi với nhau và hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng của giới gia trưởng.

Sau khi tiếp đón và nhận tài liệu, vào lúc 8g00, Cha Ephrem Trương Cường, đặc trách giới Người cha Công giáo Vùng Gia Lai đã chủ sự khai mạc.

Tiếp đến, các gia trưởng được Cha Antôn Phan Tự Cường, OP chia sẻ đề tài: “Gia trưởng tham gia vào đời sống giáo xứ”. khai triển Thư Mùa Vọng vừa qua của Đức Cha Giáo phận Kon Tum, trong đó có đoạn: “…Anh chị em được mời gọi tham gia tích cực và nhiệt thành vào các sinh hoạt trong giáo họ, giáo xứ của mình, qua các ban ngành và hội đoàn, để không ai cảm thấy mình là người ngoài cuộc, lẻ loi và thừa thải”

Cụ thể, Cha thuyết trình gợi lên vai trò của các gia trưởng và sự cần thiết phải tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ. Chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, cản trở từ nhiều phía: sự ươn lười của bản thân, khó khăn đến từ gia đình, giáo xứ, cha xứ, HĐMV, các hội đoàn.v.v. Các anh em cần vượt lên những rào cản để thôi thúc và lôi kéo nhau cùng tham gia và đồng trách nhiệm với những việc trong giáo xứ. Hơn nữa, không chỉ co cụm vào gia đình mình, giáo xứ mình mà còn có bổn phận truyền giáo, đến với anh chị em lương dân trong và ngoài giáo xứ nữa.

Các người cha gia đình đã cùng thảo luận chung, nêu một số ý kiến thắc mắc và đề nghị về những vấn đề cụ thể liên qua đến gia đình mình, xóm đạo, giáo xứ mình, trong tinh thần lắng nghe, đón nhận.

Vào lúc 10g45, tất cả bước vào giờ cao điểm với thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Giuse thợ, do Đức Cha Aloisiô chủ tế, cùng quý Cha đặc trách, quý Cha quản hạt và quý Cha đồng tế.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình được bình an, nhất là các người cha luôn biết sống xứng đáng là những cột trụ trong gia đình, để làm cho gia đình mình nên giống như gia đình Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua bài Phúc Âm, Đức Cha gợi lên hình ảnh của Thánh Giuse:

-Bổn mạng của những người lao động, của giới thợ thuyền. Chúa Giêsu ở trần gian này cũng xuất thân từ gia đình lao động, làm nghề thợ mộc như Thánh Giuse. Vì đó mà dân chúng đã hoài nghi, thậm chí coi thường, không muốn tin vào Ngài. Các người cha gia đình cũng cần siêng năng làm việc – chân tay hay trí óc –  để nuôi sống mình và gia đình mình.

-Thánh Giuse là một con người lao động chất phát, trung thực. Chúng ta nhìn gương Thánh Giuse, để cũng biết làm ăn cách lương thiện, dù làm bất cứ công việc gì cũng cần có lương tâm nghề nghiệp, không lừa lọc, dối trá.

-Thánh Giuse bổn mạng các gia trưởng. Những người cha là những người làm chủ gia đình phải cố gắng chu toàn trách nhiệm đối với gia đình, lo toan, bảo bọc vợ con khi thuận lợi cũng như những lúc gặp khó khăn, thử thách.

-Thánh Giuse bao gồm các nhân đức. Những người cha gia đình nhìn lên Thánh Giuse để học hỏi các nhân đức của Ngài, nhất là các nhân đức:Thinh lặng, Lắng nghe, Kiên nhẫn và Khiêm nhường.

Vào cuối thánh lễ, một vị đại diện đã tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha quản hạt, quý Cha đặc trách Mục vụ Giáo dân, đặc trách Người cha Công giáo Vùng Gia Lai; Cha thuyết trình và quý Cha đồng tế; cũng như cảm ơn Cha sở và HĐMV, các ban ngành giáo xứ La Sơn…vì sự cộng tác để buổi gặp mặt hôm nay được mọi sự tốt đẹp.

Sau thánh lễ cũng vừa đến giờ cơm trưa, tất cả mọi người gặp nhau trong bữa ăn Agape, trước khi trở về mang theo tâm tình và ý hướng cố gắng tham gia vào sinh hoạt Giáo Hội tại địa phương mình.

 

Ban MVTT GP Kon Tum

WGPKT(03/05/2024) KONTUM

Giáo Xứ La Sơn Mừng Lễ Bổn Mạng – Thánh Giuse Thợ 01/05/2024

02-05-2024

Ngày 01/05/2024, cộng đoàn Giáo xứ La Sơn (Giáo hạt Mang Yang) đã long trọng tổ chức mừng lễ Thánh Giuse thợ, bổn mạng của Giáo xứ. Từ ngày hôm trước, mọi thành phần trong Giáo xứ đã cùng nhau lo quét dọn, sửa sang trong và ngoài nhà thờ thật chu đáo, khang trang để đón tiếp quý Cha và các tín hữu về tham dự thánh lễ.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9g00, do Cha chính xứ Ephrem Trương Cường chủ tế. Ngoài ra còn có quý Cha nguyên chính xứ, quý cha quê hương La Sơn và quý Cha đến từ các giáo xứ bạn đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ, quý khách và cộng đoàn giáo xứ La Sơn.

Mở đầu thánh lễ, Cha chính xứ Ephrem Trương Cường đã chào mừng quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, đồng thời nói lên ý nghĩa của ngày lễ bổn mạng năm nay.

“Hôm nay không chỉ là ngày lễ bổn mạng như mọi năm, mà ngày hôm nay có một dấu mốc lịch sử: đó là La Sơn đưọc 102 năm hình thành và phát triển (1922-2024). Nói theo kiểu thế gian: La Sơn năm nay có một – không – hai ! Có một – không – hai đó là hình ảnh thiết nghĩ rằng rất phù hợp với giáo xứ La Sơn”.

Cha sở gợi nhắc lại một một số dấu ấn trên đoạn đường giáo xứ vừa đi qua, ghi đậm tình thương quan phòng của Thiên Chúa:

 “-Cách đây 20 năm, cũng chính anh chị em giáo xứ La Sơn, chính anh chị em trong Ban Chức việc đã khởi xướng để xây dựng ngôi thánh đường hiện nay, từ công lao cống hiến của anh chị em. Đó là có một – không – hai.

-Rồi được nghe nói rằng tất cả bà con trong giáo xứ ai có những cây mít nào đều chặt hết để góp lại đưa gỗ về đóng trần la-phông mít của nhà thờ La Sơn hiện nay, như anh chị em thấy. Đó cũng là có một – không – hai.

-Rồi tại giáo xứ La Sơn có khá nhiều ơn gọi tận hiến làm linh mục dòng và triều, số tu sĩ nam nữ xuất thân từ giáo xứ La Sơn hôm nay cũng khá nhiều. Đó cũng là có một – không – hai.

-Rồi anh chị em giáo xứ La Sơn, ở đây 99% là người Quảng Bình, cho nên họ đọc cung giọng người Quảng Bình, tiếp xúc văn hóa người Quảng Bình. Vậy đó cũng là có một – không – hai.

-Nói về tình yêu của Chúa, La Sơn cũng có một – không – hai về ân sủng Chúa ban cho chúng ta, rất đặc biệt qua 102 năm”.

Ngày Sinh Hoạt Giới Thiệu Ơn Gọi Hội Dòng Ảnh Phép Lạ 2024

01-05-2024

Thứ Ba ngày 30/04/2024, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum đã tổ chức ngày sinh hoạt giới thiệu ơn gọi của Hội Dòng, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, với chủ đề: “Hãy theo Thầy, đừng sợ” (Mt 14,27).

Chương trình bắt đầu từ 8g30, qui tụ hơn 500 bạn trẻ nữ, lứa tuổi học sinh từ cấp 2 đến cấp 3, bao gồm các em đến từ các Nhà Nội trú, các Mái ấm Cô nhi Vinh Sơn, cũng như các em đến từ các làng thuộc các họ đạo, xứ đạo. 

Sau khi ổn định và sinh hoạt khởi động, các em chào đón quý Cha, quý Yă (Nữ tu) đồng hành và bắt đầu phút cầu nguyện khai mạc.

Các em được các Yă giới thiệu về Hội Dòng, ơn gọi cũng như đặc sủng và công việc phục vụ đa dạng, hữu ích của các Nữ tu Ảnh Phép Lạ…qua hình thức thuyết trình chiếu video, các tiết mục diễn nguyện, văn nghệ, sinh hoạt tại chỗ.v.v.

Các tham dự viên hân hạnh được lắng nghe Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum chia sẻ về hiện hình Giáo phận và về ơn gọi tận hiến, đặc biệt là ơn thánh hiến làm người nữ tu sắc tộc phục vụ trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên bao la bát ngát, còn khó khăn, thiếu thốn nhiều phương diện.

Sau ít phút giải lao, đến 10g30, tất cả mọi người sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi trong Giáo phận, cách riêng ơn gọi nữ tu Dòng Ảnh Phép Lạ, do Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu chủ tế, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai, quý Cha linh hướng Hội Dòng và quý Cha đồng tế.

Sau bữa cơm trưa theo Nhóm, vào buổi chiều các em tiếp tục sinh hoạt với các trò chơi thi đua, học hỏi…

Ngày sinh hoạt kết thúc vào lúc 16g00. Các em vừa trãi qua một ngày bổ ích, được lắng nghe, được sinh hoạt vui chơi và gặp gỡ trải nghiệm để hiểu biết hơn về ơn gọi tận hiến trong Dòng Ảnh Phép Lạ – một phép lạ đời thường mà Chúa đã thương ban cho Giáo phận truyền giáo Kon Tum.

 

BBT Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

WGPKT(01/05/2024) KONTUM

Giáo Xứ Ninh Đức: Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1974-2024)

30-04-2024

Vào lúc 9g30 Thứ Ba ngày 30/04/2024, cộng đoàn Giáo xứ Ninh Đức (Giáo hạt Chư Păh, Vùng Gia Lai) đã hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum đến viếng thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ Tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ (1974-2024). Đồng thời mừng bổn mạng Giáo xứ là lễ Thánh Giuse thợ (01/05), và nhân dịp này có 24 con em trong Giáo xứ (Kinh và Jrai) lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Đồng tế với Đức Cha có Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục Vùng Gia Lai, cha chính xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Trường và một số quý Cha trong Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ bạn, quý khách và cộng đoàn tín hữu giáo xứ Ninh Đức.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha chính xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Trường đã có lời chào mừng Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa, vì tình thương hôm nay đã về đây cùng chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ. Tiếp đến một vị đại diện đã lược qua đôi nét lịch sử của Giáo xứ Ninh Đức. Theo đó, Họ đạo Ninh Đức được hình thành từ năm 1958 theo chính sách di dân từ Quảng Ngãi lên Tây Nguyên lập nghiệp. Ban đầu chỉ khoảng 80 giáo dân, trực thuộc Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ, đến nay cũng đã tròn 66 năm hành trình đức tin (1958-2024). Đến năm 1974. Họ Ninh Đức được nâng thành Giáo xứ với Cha sở tiên khởi là Cha G.B Nguyễn Hoa Viên. Trãi qua biết bao thăng trầm, có giai đoạn dường như ngưng trệ (1982-2005), Giáo xứ vẫn luôn sống trong tình thương bao bọc của Thiên Chúa để rồi trưởng thành và vươn lên, ngày nay gồm một cộng đoàn người Kinh và ba họ đạo dân tộc Jrai với tổng số 1.059 giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chia vui với Giáo xứ Ninh Đức trong dịp lễ đặc biệt này, và mời gọi cộng đoàn hiện diện sốt sắng dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse thợ, tiếp tục ban ơn cho Giáo xứ những ơn cần thiết, nhất là ơn sống đức tin, đức cậy, đức mến, để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ sống đẹp lòng Chúa ở trần gian và sẽ được Chúa thưởng ban Nước Trời như thánh Giuse, bổn mạng của Giáo xứ.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám mục đã cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm sức cho 24 em. Các em sốt sắng lặp lại lời tuyên xưng đức tin và trang nghiêm tiến lên để được Đức Giám mục xức dầu ban ơn Chúa Thánh Thần.

Vào cuối thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ và các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Giáo phận, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý Chức và các Giáo lý viên – Huynh trưởng, cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ cũng như cho các em, và đã cộng tác nhiệt tình để thánh lễ hôm nay diễn ra trang trọng, tốt đẹp

Tạ ơn Chúa 50 năm qua với bao thăng trầm của cuộc sống gắn liền với mảnh đất truyền giáo Tây Nguyên. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – Ngài là Ngọn Lửa Tình Yêu soi rọi vào quá khứ, bùng lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai, liên kết mọi tâm hồn hiệp thông với nhau trong Giáo xứ Ninh Đức, để cùng nhau tiếp tục sống và làm chứng tình yêu của Chúa giữa lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.

 

Ảnh: Quốc Nguyễn

BBT MVTT GP Kon Tum