Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Cha Claude Lange, MEP qua đời





"Nhà MEP vừa đưa tin : Cha Claude LANGE vừa qua đời vào hồi 10h thứ tư, 7/11/2018, tại nhà hưu dưỡng St. Raphaël de Montbeton (nước Pháp), hưởng thọ 92 tuổi.
Lễ an táng sẽ được cử hành vào 15h thứ sáu, 9/11/2018, tại Montbeton.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha."
                                                                                      Pr. Hiền
__________________

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CHA CLAUDE LANGE (LÂN)

Cha Claude Lange (Lân) sinh ngày 12 tháng 07 năm 1927 tại Rouen (S.-M.), nước Pháp; thụ phong linh mục ngày 31 tháng 05 năm 1953, lên đường đến giáo phận Kontum vào ngày 01 tháng 10 năm 1957. Ngài bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ Việt tại Banam (Campuchia) và từ năm 1959-1965, là giáo sư lịch sử và địa lý tại Chủng viện Kontum; 1960-1975, ngài là giáo sư tại Đại học Đà Lạt; 1965-1975, là giáo sư Chủng viện Kontum chi nhánh ở Đà Lạt. Ngài rời Việt Nam vào năm 1975. Trở về Pháp, ngài đã bảo vệ một luận án Lịch sử tại đại học Sorbonne và được bổ nhiệm làm giám đốc tạp chí Echos ở Rue du Bac (trụ sở MEP) từ năm 1982-1989, và sau đó đã được giao phó tại bộ phận Sưu tập và Xuất bản. Đồng thời ngài tham gia các hoạt động của CEDRASE và một phần của văn phòng Credic ở Lyon. Ngài cũng là thành viên của Hội những người bạn (Société des Amis) của Viện Hàn lâm Khoa học ở nước ngoài. Ngài viết về lịch sử của Giáo Hội tại Việt Nam, trong đó có “Việt Nam, lịch sử, đất và người” (L'Harmattan, 1989), “Con đường giải phóng thuộc địa của đế quốc thực dân Pháp” (CNRS 1986).
Năm 2018, cha Lange đang hưu dưỡng tại nhà hưu Montbeton gần Toulouse, nước Pháp.

(Theo Văn khố MEP: mepasie.org)

Cha Claude LANGE vừa qua đời vào hồi 10h Thứ Tư, ngày 7/11/2018, tại nhà hưu dưỡng St. Raphaël de Montbeton (nước Pháp), hưởng thọ 92 tuổi.

Lễ an táng sẽ được cử hành vào 15h Thứ Sáu, ngày 9/11/2018, tại Montbeton.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho vị thừa sai nhiệt thành với Giáo Hội Việt Nam và với Giáo phận Kontum; một cha giáo tận tâm với các chủng sinh, đặc biệt chủng sinh Chủng viện Thừa sai Kontum. 
Kontumquehuongtoi 8/11/2018

1 nhận xét:

  1. TƯỞNG NHỚ TIẾC THƯƠNG
    Ân sư Chúa gọi cõi ĐI VỀ
    Mục tử Thừa sai Tiếc não nề
    Nhắm mắt xuôi tay rời cõi tạm
    Môn đồ Sử Địa phấn mân mê
    Linh hồn Clau-đớ Cha Lân niệm
    Hưởng phúc thiên thu xứng mọi bề
    Chủng viện Kontum hằng tưởng nhớ
    Tôn sư trọng đạo vẹn tâm thề
    Hành CVK61

    Trả lờiXóa