Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

KỶ NIỆM NGỌC KHÁNH LINH MỤC CHA BỀ TRÊN GIUSE BÙI ĐỨC VƯỢNG


– 60 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC-

“Ngày kỷ niệm trọng đại 60 năm Linh mục đời con, càng nhìn vào dĩ vãng, con càng thấy tràn ngập niềm biết ơn. Trên hết là biết ơn Chúa đã gọi con với tình thương bao la làm rung động mọi thớ thịt. Chính tình thương ấy đã xếp đặt cách tuyệt vời cho những cuộc gặp gỡ ơn phúc trong suốt cả hành trình cuộc đời. Cũng còn những cuộc gặp gỡ khác tưởng như tình cờ nhưng càng ngày càng thấy là hạnh ngộ. Những cuộc gặp gỡ ấy đã hoàn thành nhân cách và tinh thần Linh Mục của con hôm nay. Con thấy đời Linh Mục của con, tóm lại, chỉ là kết tinh của những sợi dây liện hệ thật là đẹp, do Chúa yêu thương quan phòng giăng suốt cả đường đi”. (Trích “Lời Tri Ân – 60 Năm Linh Mục Một Hành Trình Hạnh Ngộ, của Lm Giu-se Bùi Đức Vượng”.



Adgentes kt
Published on Aug 3, 2018
GPKONTUM (04/08/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét