Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Đức Cha Aloisiô Dâng Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Và Khánh Thành Tượng Cố Giám Mục Phaolô Seitz (Kim)

 

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 02/11/2022, tại Nhà nguyện Chủng viện Thừa sai Kon Tum, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Cùng đồng tế với Đức Cha có quý Cha Nhà hưu, Cha Quản lý Giáo phận, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum và một số Cha khác trong Giáo phận.

Hiệp thông trong thánh lễ có các nữ tu Dòng Ảnh Phép Lạ và Dòng Nữ Vương Hòa Bình đang phục vụ tại Giáo phận Kon Tum; đông đảo anh em Cựu chủng sinh Chủng viện Thừa sai Kon Tum (CVK) qua các niên khóa; anh em CVK hải ngoại; các Chủng sinh hiện đang tu học tại Chủng viện; đại diện gia đình Têrêxa, con cháu Đức Cha Phaolô Seitz (Kim) và một số giáo dân là phu nhân, thân nhân CVK và các thành phần khác.

Sở dĩ các Cựu chủng sinh hôm nay qui tụ về đây từ khắp mọi miền: Sài Gòn, Ban Mê Thuột, Kon Tum và Gia Lai, Nha Trang…là vì sau Thánh lễ đặc biệt này nhớ đến và cầu nguyện cho các bậc tiền bối, các ân sư, ân thân nhân, những người đã ra đi trước…Các Cựu chủng sinh sẽ cùng với Đức Cha Aloisiô và các Cha khánh thành bức tượng Cố Giám mục Phaolô Seitz (Kim), vị ân nhân lớn của các Cựu chủng sinh và của Giáo phận Kon Tum, được đặt trong vườn hoa của Tòa Giám mục. Ngày hôm nay được chọn đặt tượng cũng thật ý nghĩa, đó là ngày kỷ niệm tròn 70 năm Đức Cha Phaolô Seitz (Kim) từ Hà Nội lên nhận Giáo phận Kon Tum (02/11/1952 – 02/11/2022).

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn hiện diện sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt các vị Thừa sai, các Giám mục, linh mục người Việt – người Pháp; các Tu sĩ nam nữ, Yao Phu và giáo dân đã sống và góp phần xây dựng Miền truyền giáo Tây Nguyên – Giáo phận Kon Tum thân yêu này.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha quảng diễn mầu nhiệm các Thánh cùng thông công. Đặc biệt hai Hội thánh “lữ thứ trần gian” và Hội thánh “nơi luyện ngục” có mối liên hệ mật thiết có thể giúp nhau ngày càng tiến đến sự thánh thiện. Hy sinh, làm việc phúc đức, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, cho những người thân đã ly trần, trước hết là một bổn phận, như điều răn của Chúa dạy phải hiếu thảo không những khi người thân còn sống, mà cả khi họ đã qua đời; thứ đến đó là sự công bằng, vì rất có thể chính chúng ta là người đã từng gây nên cớ phạm tội cho những người thân của mình, thì nay là dịp mình đền bù; tiếp nữa nhớ đến và cầu nguyện cho người đã qua đời là một việc bác ái, mặc dù có những người chúng ta không quen biết nhưng vì tình bác ái chúng ta vẫn cầu nguyện cho họ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, một đại diện Cựu chủng sinh có lời cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý tu sĩ và mọi người tham dự.

Đức Cha và quý Cha đã đến thắp hương kính viếng di cốt của các vị Thừa sai, các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh…đặt hai bên gian cánh của Nhà nguyện Chủng viện.

Thánh lễ kết thúc. Đức Cha và mọi người di chuyển ra phía sau Tòa Giám mục, nơi đây giữa vườn hoa cạnh nhà Đức Cha đã đặt một tượng bán thân (buste) Cố Giám mục Phaolô Seitz (Kim). Bức tượng đúc bằng đồng cao 70cm, đặt trên đế bằng đá nguyên khối, do các Cựu chủng sinh chung sức chung lòng, với sự đồng ý của Đức Cha Aloisiô Giáo phận Kon Tum, muốn đặt nơi đây để kính nhớ Đức Cha Già cố kính yêu.

Vị đại diện các Cựu chủng sinh đã phát biểu trình bày ý tưởng, lý do, quá trình thực hiện đặt bức tượng, cũng như nói lên tâm tình tri ân Đức Cha Aloisiô, quý Cha và các ân nhân trong cũng như ngoài nước.

Đức Cha Aloisiô ngỏ lời tiếp nối tâm tình tri ân đối các Cha Thừa sai, các bậc tiền bối, cách riêng đối với Cố Giám mục Phaolô Kim, và ghi nhận những đóng góp của anh em Cựu chủng sinh trong quá khứ cũng như hiện tại đối với Giáo phận Kon Tum. Gần đây, anh em đã cùng nhau dịch sách về tiểu sử của “Vị Giám mục can trường” cho mọi người được biết, và đóng góp để tu sửa mái ngói tòa nhà Chủng viện.v.v.

Đức Cha và vị đại diện tiến lên cắt băng khánh thành bức tượng, trong niềm vui của tất cả những người đang có mặt.

Trước đó, vào trước Thánh lễ, các Cựu chủng sinh đã chụp hình lưu niệm cùng với Đức Cha Giáo phận trước bức tượng.

Sau cùng, Đức Cha, quý Cha và mọi người cùng gặp gỡ nhau trong bữa cơm huynh đệ tại nhà ăn Tòa Giám mục.

Giáo Hội dành cả tháng 11 để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Việc tưởng nhớ, cầu nguyện, làm việc lành phúc đức của người còn sống giúp ích cho người đã qua đời, nhưng chính các lời cầu nguyện và việc lành phúc đức dành cho người chết cũng mưu lợi ích cho người còn sống. Đó cũng là lời nhắn nhủ của Đức Cha trong bài giảng Thánh lễ cầu cho các linh hồn hôm nay.

Bài và Ảnh: Minh Sơn
WGPKT(03/11/2022) KONTUM

Nguồn: Giáo Phận Kon Tum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét