Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Tại Nghĩa Trang Các Linh Mục Và Tu Sĩ Của Giáo Phận Kon Tum

 

Hôm nay, ngày 02/11/2022, Giáo hội cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tại nghĩa trang các linh mục và tu sĩ của Giáo phận Kon Tum, nằm bên trong nghĩa trang của Tp Kon Tum, đông đảo bà con giáo dân Kinh – Thượng đã tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho quý Linh mục, Phó tế và nữ tu đang an nghỉ tại đây. Thánh Lễ do Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, Linh mục Chánh xứ Võ Lâm cử hành, cùng đồng tế có cha Phêrô Ngô Đức Trinh và Cha Phêrô Lê Văn Hùng.

Bước vào tháng 11, Giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời, nhắc nhở cho mỗi kitô hữu chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông trong Hội thánh: Mầu nhiệm các thánh thông công. Ngày 01/11, Giáo hội hân hoan mừng kính các Thánh là những người đã đạt đến cùng đích của đời mình, là đạt đến niềm vui và hạnh phúc Thiên Đàng. Ngày 02/11, Giáo hội nhớ đến những tín hữu đau khổ đã qua đời mà vẫn chưa đạt đến cùng đích của con người, vì lỗi lầm riêng của mình trong khi con sống mà vẫn chưa được hưởng hạnh phúc nước trời mà Chúa đã hứa ban. Các Đẳng Linh Hồn đang cần một thời gian thanh luyện mới có thể đạt được hạnh phúc đời đời. Hôm nay, Giáo hội mời gọi những tín hữu còn sống là chúng ta, những người còn nhiều cơ hội để chiến đấu, để cầu nguyện, để dâng những hy sinh, phúc đức cho mình và cho các linh hồn. Lời cầu nguyện của chúng ta luôn có giá trị cho các tín hữu đã qua đời, cho các linh hồn đang chờ đợi ngày hưởng niền vui cùng các thánh ở trên thiên đàng.

Lạy Chúa, xin thương xót và ban ơn tha thứ mọi lỗi lầm cho các linh hồn. Xin cho các linh hồn sớm hưởng niềm vui cùng các Thánh ở trên quê trời.

 

Cát Đằng

WGPKT(03/11/2022) KONTUM


Nguồn: Giáo Phận Kon Tum
Kontumquehuongtoi 03/11/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét