Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tân Chánh Xứ Măng La

Giáo xứ Măng La là một giáo xứ có bề dày lịch sử. Làng Măng La ngay từ thời kỳ đầu truyền giáo đã in dấu chân của các vị Thừa sai. Theo sách Dân Làng Hồ, năm 1848, Thầy Sáu Do, Cha Combes (Bê) và Cha Dourisboure (Ân) khi chèo thuyền độc mộc xuôi dòng Đăk Bla đi thị sát dọc theo đồng bằng Rơngao, đã vào thăm làng Măng La (Tơ Bâu) và được dân làng đón tiếp khá tử tế. Từ đó một vùng truyền giáo mở ra và đón nhận ánh sáng Tin Mừng. Giáo xứ Măng La ngày nay với 7 làng sắc tộc đang đón chào một vị chủ chăn mới.

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu đã mở đầu bằng ý tưởng trên đây, khi giới thiệu Cha sở mới Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến cho cộng đoàn tín hữu Măng La, trong thánh lễ nhận sứ vụ chính xứ lúc 9 giờ ngày 14.12.2021 tại nhà thờ Măng La, xã Ngọc Bay, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hiện diện đồng tế với Cha Tổng đại diện có Cha Quản hạt Kon Tum Phêrô Trần Quốc Hải, Cha Quản hạt Kon Trang Đaminh Trần Văn Vũ và một số linh mục trong Giáo phận; quý thầy phó tế, quý tu sĩ, giáo phu và cộng đoàn Dân Chúa.

Trước tiên, thay mặt Đức Giám Mục giáo phận, Cha Tổng đại diện nói lời cám ơn chân thành Cha cựu chính xứ Tađêô Nguyễn Ái Quốc vì sự tận tụy phục vụ, vượt qua bao khó khăn, từ khi ở giáo xứ Rờkơi trước đây, cũng như thời gian 6 năm rưỡi vừa qua tại giáo xứ Măng La.

Với Cha tân chánh xứ Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến và Cha tân phó xứ Vinhsơn Phan Văn Cảnh,  Cha Tổng cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho 2 Cha trong trong giáo xứ mới và trong sứ vụ mới.

Mở đầu nghi thức nhậm xứ, Cha Quản hạt Kon Tum công bố văn thư bổ nhiệm chánh và phó xứ của Đức Giám Mục giáo phận, và Cha chủ sự đã trao văn thư cho các Cha tân nhiệm Gioakim và Vinhsơn. Sau đó là phần lặp lại lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo và tuyên thệ trung thành, cũng như các nghi thức diễn nghĩa của cha sở mới.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa thánh lễ mừng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo xứ, Cha Quản hạt Kon Tum Phêrô Trần Quốc Hải đã nêu bật ý nghĩa của tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, có thể nói được là tước hiệu lớn nhất, một ân huệ lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho Đức Maria, trong số nhiều các tước hiệu khác Giáo Hội dành cho Mẹ. Tất cả các tước hiệu khác phải bắt nguồn từ tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa này. Với biến cố Truyền Tin, Đức Maria đón nhận thiên chức làm Mẹ Chúa Giêsu, đó vừa là một món quà vô giá, nhưng đồng thời cũng là một sứ vụ. Món quà vô giá vì Mẹ được tuyển chọn giữa muôn ngàn người nữ Do thái đang mơ ước đặc ân này; sứ vụ là vì  từ đây, Mẹ sẽ kề vai sát cánh cùng Chúa Giêsu, kể cả bước theo Ngài trên con đường khổ giá. Mẹ để cho kế hoạch của Thiên Chúa làm thay đổi kế hoạch riêng của chính bản thân mình. Thiên chức làm Mẹ của Thiên Chúa đây không chỉ là một thành quả suy tư thần học, nhưng còn là một cảm nghiệm rất hiện sinh của các tín hữu, bởi vì không có tín hữu nào mà không cảm được tình mẫu tử của Đức Maria. Nhất là trong Giáo phận Kon Tum, đa sắc tộc và gồm nhiều thành phần, nhưng tất cả mọi người đều dành cho Đức Mẹ một chỗ đứng quan trọng.

Kết thúc bài giảng, Cha Quản hạt gởi gắm niềm tin tưởng khi hôm nay giáo xứ đón tiếp cha sở mới, trong bầu khí mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Đó là lời xác định của Sứ thần muốn trấn an Đức Maria. Xin Chúa chúc lành cho cha sở mới, cho giáo xứ Măng La và tất cả mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV giáo xứ đã có lời cám ơn Cha Tổng đại diện, và qua Cha Tổng gởi lời tri ân đến Đức Cha giáo phận; cám ơn quý Cha hạt trưởng, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện. Cộng đoàn giáo xứ Măng La bày tỏ lòng biết ơn Cha nguyên chánh xứ Tađêô đã luôn yêu thương, đồng hành với giáo xứ trong việc nuôi dưỡng đức tin, ban các bí tích và xây dựng phát triển giáo xứ Măng La về vật chất cũng như tinh thần trong suốt thời gian qua. Và hôm nay giáo xứ hân hoan chào đón 2 Cha chánh xứ và phó xứ mới, tin tưởng rằng nhờ kinh nghiệm mục vụ và sáng kiến của 2 Cha, Chúa sẽ làm tươi đẹp và trổ sinh hoa trái trong vườn cây hiệp thông tại giáo xứ Măng La này.

Đáp lời, Cha nguyên chánh xứ Tađêô đã nói lên tâm tình cám ơn khi hoàn tất xứ mạng Chúa giao phó tại giáo xứ Măng La, từ lúc làm thầy giúp xứ, rồi Cha phó, và linh mục chánh xứ đều gắn bó với cộng đoàn tín hữu Măng La. Cha cũng khiêm tốn thổ lộ tâm tình tạ lỗi với Chúa và với anh chị em tín hữu, vì không tránh khỏi những thiếu sót nếu có trong mục vụ, do tính mỏng giòn của con người.

Cha Tân chánh xứ Gioakim, bằng tiếng Bahnar, đã ngỏ lời chào cộng đoàn giáo xứ Măng La, mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa đã sai Cha đến đây, qua tay ĐGM giáo phận, và xin giáo xứ tiếp tục cộng tác với ngài như đã từng cộng tác với Cha sở tiền nhiệm.

Sau thánh lễ, quý Cha và cộng đoàn chia sẻ bữa cơm lam đơn sơ, huynh đệ, trong tiếng cồng chiêng và điệu vũ nhịp nhàng của vùng rừng núi, vang vọng tiếng gọi truyền giáo với niềm hy vọng tiến lên phía trước.

Bài viết: Minh Sơn
WGPKT(15/12/2021) KONTUM

Nguồn: https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/thanh-le-nhan-su-vu-tan-chanh-xu-mang-la

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét