Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Hai bức phù điêu Nhà thờ Tân Hương, Kon Tum

 

Nhà thờ Tân Hương, Kon Tum năm 1939

Bước lên bậc cấp trước nhà thờ Tân Hương, nhìn thấy hai bức phù điêu, thường gợi lên không ít thắc mắc nơi khách tham quan.
+ Bức bên trái, lấy ý từ chương 12 trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, kể chuyện Tổng Lãnh Thiên Thần Micae chiến thắng Con Mãng Xà (thiên thần sa ngã) là ma quỷ:
“Bấy giờ, có giao chiến trên trời : thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Kh 12,7-9).
Micae nghĩa là “Người giống Thiên Chúa” hoặc “Giống như Thiên Chúa”, là vị trưởng trong các Tổng Lãnh Thiên Thần. Ngài có nhiệm vụ bảo vệ, duy trì sức mạnh, sự thật và chính trực. TLTT Micae cầm gươm lửa để bảo vệ chúng ta khỏi Xa-tan và những điều tiêu cực.
Hãy cầu xin TLTT Micae nếu bạn thấy mình bị dao động về tâm lý hoặc thiếu can đảm, thiếu động lực, thiếu lòng tin; bị mất phương hướng, thiếu tự tin trong cuộc sống. TLTT Micae giúp chúng ta nhận biết mục đích sống và giúp bảo vệ chân lý.
+ Bức bên phải tả cảnh mội binh sĩ La Mã cỡi ngựa, với người ăn mày chống gậy. Tích chuyện như sau: Đầu thế kỷ IV, Thánh Martinô (thành Turinô, Giám mục), lúc đó còn là một binh sĩ La Mã và chưa lãnh nhận đức tin Kitô, gặp một người ăn mày rét mướt xin áo che thân trong một chiều đông giá. Martinô liền rút kiếm cắt áo choàng đang mặc chia cho người nghèo khổ một nửa. Ai ngờ đêm đến, Martinô thấy Chúa Giêsu hiện ra cám ơn vì cử chỉ nghĩa hiệp lúc ban chiều. Thế ra người ăn mày đói rét đó chính là Chúa Giêsu hiện hình để thử lòng bác ái thương người của chàng trai trẻ.
Chủ đích của câu chuyện này muốn khắc ghi đậm nét vào lòng các tín hữu mẫu gương “xẻ áo” của thánh Martinô để giúp họ hiểu rõ lời Chúa Giêsu tuyên bố trong ngày phán xét: “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
Xin Thánh Thiên Thần Micae bảo vệ chúng con trong cơn chao đảo vì co-vít 19, đang cảm thấy thiếu lòng tin, mất phương hướng, thiếu nghị lực, thiếu sức sống; đồng thời cũng biết noi gương Thánh Martinô biết hằng ngày dùng lời cầu nguyện, việc hy sinh bác ái hết lòng lo cho mọi người được nhận biết Chúa và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
+Tháp chuông Nhà thờ Tân Hương được Cố Hiền (Alberty), cha sở Tân Hương cho xây dựng trong đợt trùng tu nhà thờ vào năm 1926.
_____________________________________
- Mừng Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphae 29.9.2021.
- Mừng bổn mạng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Cha Micae Hoàng Quý Ân (CSsR), Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy, Cha Micae Ya Thu (OFM), Cha Micae Nguyễn Be (CSsR), Cha Micae A Blir, Cha Micae Trần Phúc Ca (SVD).
Thầy Micae Đỗ Văn Cận, Huynh trưởng Micae Nguyễn Đức Cường...và tất cả những người mang tên thánh bổn mạng Thánh Micae.
Lê Minh Sơn 28.9.2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét